Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 32

Ðề tài: Có nên thiền tiếp???

  1. #1

    Mặc định Có nên thiền tiếp???

    Xin chào các Cao nhân, Huynh, Đệ, Tỷ, Muội ...
    Huỳnh Sum xin được hỏi:
    1. mình là môn sinh NĐ phái tổ sư Dasia Narada mình học cũng lâu rồi, từ khi học thì tính tình thay đổi nhiêù lắm, nói chung là tính trầm hơn trước, khoản thơì gian gần đây lúc thiền thì có lúc cảm giác thâý người mình phù lên to lắm (đọc trong diễn đàn này nói là bị trược) lúc thì trên mặt như có ai lấy long gà vẽ lên mặt và mủi mình vâỵ ??? Nhột không chịu nổi!!! đó là gì vậy???

    2. Mình có coi cốt, cốt nói mình có ông hộ và có thầy (tổ) nữa, nhưng 2 ông 2 bên nên chỏi nhau không được gì nên khuyên mình tạm gác thiền lại và lo làm ăn sẽ được thuận lợi hơn vì đạo đời không thể cả được (hi hi nói đạo ghê quá hi hi.. là thiền thôi). có làm theo bà cốt đó không??? đúng hay sai???

    3. Mình đã nghỉ thiền cả tháng nay rồi để kiểm chứng xem sao và mình có hùn hạp làm ăn nhưng bị gạt hết hix hix... tức giận quá bằng mọi cách lấy lại tiền, suy nghỉ lung tung (nghỉ tới nhờ thầy vô hình) chứ không nghỉ đến bạo lực à nha. nhưng từ khi nghỉ đến là trong người mình khó chịu lắm (nóng ở ngực và tính sân nổi lên... không nghỉ thì thôi. Cách đây mấy bữa mình có nhờ thầy vô hình người Chàm (VH) và thầy nhận giúp mình lấy lại tiền thầy nói mình bị trúng VH nên tâm trạng như vậy đó, nên để thầy gội rửa mới tốt cho mình, hiện giờ mình viết bài này mà trong người mình khó chịu lắm... Có phải trúng VH thật không???
    Những phản ứng trên có liên quan gì đến thiền không??? Có nên thiên tiếp không??
    Mình viết bài này không biết gởi đâu cho đúng thiết nghỉ mình bên NĐ nên gởi bên NĐ hy vọng không lạc đề và mong được các Cao nhân, Huynh, Đệ, Tỷ, Muội... giúp đỡ mình thành thật cám ơn nhiều lắm lắm...

  2. #2

    Mặc định

    1. Khi ngồi thiền (hay nói cách khác là điều tức) cảm giác người to lên hay bé lại là bình thường.
    2. Khi bị lừa gạt lấy mất 1 cái gì đó giá trị lớn hay bị thất tình gì gì đó thì cảm giác như bạn tả cùng là bình thường thôi, người thường (không tập gì cả ) cũng có cảm giác này mà.
    Việc bạn có tiếp tục tập thiền hay không thì do bạn quyết định, nhưng những cái trên ko liên quan đến thiền đâu. Hiện tại do tâm và tinh thần bạn dao động thì tạm dừng thiền cũng được, khi nào tĩnh tâm rồi hãy tính tiếp.
    đây là ý kiến của cá nhân mình để bạn tham khảo, có gì sai trái xin bỏ qua.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuynhSum Xem Bài Gởi
    Xin chào các Cao nhân, Huynh, Đệ, Tỷ, Muội ...
    Huỳnh Sum xin được hỏi:
    1. mình là môn sinh NĐ phái tổ sư Dasia Narada mình học cũng lâu rồi, từ khi học thì tính tình thay đổi nhiêù lắm, nói chung là tính trầm hơn trước, khoản thơì gian gần đây lúc thiền thì có lúc cảm giác thâý người mình phù lên to lắm (đọc trong diễn đàn này nói là bị trược) lúc thì trên mặt như có ai lấy long gà vẽ lên mặt và mủi mình vâỵ ??? Nhột không chịu nổi!!! đó là gì vậy???

    2. Mình có coi cốt, cốt nói mình có ông hộ và có thầy (tổ) nữa, nhưng 2 ông 2 bên nên chỏi nhau không được gì nên khuyên mình tạm gác thiền lại và lo làm ăn sẽ được thuận lợi hơn vì đạo đời không thể cả được (hi hi nói đạo ghê quá hi hi.. là thiền thôi). có làm theo bà cốt đó không??? đúng hay sai???

    3. Mình đã nghỉ thiền cả tháng nay rồi để kiểm chứng xem sao và mình có hùn hạp làm ăn nhưng bị gạt hết hix hix... tức giận quá bằng mọi cách lấy lại tiền, suy nghỉ lung tung (nghỉ tới nhờ thầy vô hình) chứ không nghỉ đến bạo lực à nha. nhưng từ khi nghỉ đến là trong người mình khó chịu lắm (nóng ở ngực và tính sân nổi lên... không nghỉ thì thôi. Cách đây mấy bữa mình có nhờ thầy vô hình người Chàm (VH) và thầy nhận giúp mình lấy lại tiền thầy nói mình bị trúng VH nên tâm trạng như vậy đó, nên để thầy gội rửa mới tốt cho mình, hiện giờ mình viết bài này mà trong người mình khó chịu lắm... Có phải trúng VH thật không???
    Những phản ứng trên có liên quan gì đến thiền không??? Có nên thiên tiếp không??
    Mình viết bài này không biết gởi đâu cho đúng thiết nghỉ mình bên NĐ nên gởi bên NĐ hy vọng không lạc đề và mong được các Cao nhân, Huynh, Đệ, Tỷ, Muội... giúp đỡ mình thành thật cám ơn nhiều lắm lắm...
    Thân chào HuynhSum thật tiếc cho Huynh đã bỏ công học NĐ giờ lại tin vào "thầy bà đồng cốt". Một lời khuyên cho Huynh là nên tiếp tục việc thiền và cố gắng theo học lên lớp cao hơn để có đủ khả năng và được sự bảo vệ của các Đấng thiêng liêng để Huynh có thể vượt qua mọi trở ngại và thử thách trong cuộc sống hiện tại.
    NĐ chỉ là một mà thôi chứ không phải "của Thầy Đáng" và "của tổ sư Dasia Narada" gì đâu (điều này không nên bàn, còn ai có thắc mắc thì tìm hiểu kĩ sẽ rõ). Chào Huynh, chúc Huynh sớm tìm lại sự an lạc trong quá trình tu tập và thiền định mỗi ngày.
    :call_me:eatdrink004object-004

  4. #4

    Mặc định

    [QUOTE=HuynhSum;196142]Xin chào các Cao nhân, Huynh, Đệ, Tỷ, Muội ...
    Huỳnh Sum xin được hỏi:
    1. mình là môn sinh NĐ phái tổ sư Dasia Narada mình học cũng lâu rồi, từ khi học thì tính tình thay đổi nhiêù lắm, nói chung là tính trầm hơn trước, khoản thơì gian gần đây lúc thiền thì có lúc cảm giác thâý người mình phù lên to lắm (đọc trong diễn đàn này nói là bị trược) lúc thì trên mặt như có ai lấy long gà vẽ lên mặt và mủi mình vâỵ ??? Nhột không chịu nổi!!! đó là gì vậy???QUOTE]

    Nhà huynh có bùa cốt nên khi thiền mới bị như vậy.Huynh chịu khó ngồi thiền giải hết bùa cốt rồi sẽ không bị thế nữa.Khi mới ngồi thiền thấy người to lên hay bé đi là bình thường.Huynh nên kể các hiên tượng mình gặp phải khi thiền với thầy mở luân xa cho huynh để được giúp đỡ và hướng dẫn cụ thể.Chúc huynh mạnh khỏe bình an!
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuynhSum Xem Bài Gởi
    Xin chào các Cao nhân, Huynh, Đệ, Tỷ, Muội ...
    Huỳnh Sum xin được hỏi:
    1. mình là môn sinh NĐ phái tổ sư Dasia Narada mình học cũng lâu rồi, từ khi học thì tính tình thay đổi nhiêù lắm, nói chung là tính trầm hơn trước, khoản thơì gian gần đây lúc thiền thì có lúc cảm giác thâý người mình phù lên to lắm (đọc trong diễn đàn này nói là bị trược) lúc thì trên mặt như có ai lấy long gà vẽ lên mặt và mủi mình vâỵ ??? Nhột không chịu nổi!!! đó là gì vậy???

    ...
    Mấy cái cảm giác này cũng là bình thường thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả, khí trong người bạn đã được kích thích, nhưng hoạt động chưa ổn định, dần dần sẽ tự hết. Tuyệt đối đừng sợ hãi, hãy tự tin vào chính mình.
    Đừng vội tin, cũng đừng vội phủ nhận !
    www.tinhkhicong.org - http://vn.myblog.yahoo.com/tinhkhicong

  6. #6

    Mặc định

    Cám ơn các Huynh đã trả lơì cho Sum, Ý của một người là một quyển sách hay cho mình học hỏi, học tập. vì muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học mà hi hi..

  7. #7

    Mặc định

    Bị lừa hết xem như trả nghiệp quá khứ đi ,trả sớm sau khỏi trả ,tốt thôi ,hãy mong rằng nghiệp chướng đến sớm đi .Đời mà được thì hưởng mất thì thôi có gì trong đời này níu kéo được đâu .đâu có gì phải buồn phiền ,buôn xả đi nhé ,bạn nên nghiên cứu thêm triết lý phật để đi đúng con đường ,còn bà đồng ko nên tin, vì đó là những linh hồn chưa siêu thoát tự xưng mà thôi .Còn người lừa bạn gieo nhân nào gặt quả đó thôi ,chẳng bao lâu đâu bạn ,họ sẽ trả gấp nhiều lần số bạn mất thôi .Bạn cứ sống tốt và theo đường chính đạo mà đi .

  8. #8

    Mặc định

    Mình k biết phái tổ sư Dasia Narada là gì cả, nhg mình thiền thì k thấy như vậy, theo đường hơi thở hít vào thì to bung len thở ra thì xẹp xuống thôi--> điều này khác với phù nề. Mình có 1 lời khuyên với bạn đó là khi đã quyết học đạo thì hãy lắng nghe bản thân mình, nếu cứ ai khuyên cái này thấy hay thì về làm theo như vậy k bao j học đc. HƠn nữa thương ngta có tài chữa bệnh hay xem vong thì mới xin hoãn thôi, việc ngồi thiền đâu ảnh hưởng đâu
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuynhSum Xem Bài Gởi
    Xin chào các Cao nhân, Huynh, Đệ, Tỷ, Muội ...
    Huỳnh Sum xin được hỏi:
    1. mình là môn sinh NĐ phái tổ sư Dasia Narada mình học cũng lâu rồi, từ khi học thì tính tình thay đổi nhiêù lắm, nói chung là tính trầm hơn trước, khoản thơì gian gần đây lúc thiền thì có lúc cảm giác thâý người mình phù lên to lắm (đọc trong diễn đàn này nói là bị trược) lúc thì trên mặt như có ai lấy long gà vẽ lên mặt và mủi mình vâỵ ??? Nhột không chịu nổi!!! đó là gì vậy???

    2. Mình có coi cốt, cốt nói mình có ông hộ và có thầy (tổ) nữa, nhưng 2 ông 2 bên nên chỏi nhau không được gì nên khuyên mình tạm gác thiền lại và lo làm ăn sẽ được thuận lợi hơn vì đạo đời không thể cả được (hi hi nói đạo ghê quá hi hi.. là thiền thôi). có làm theo bà cốt đó không??? đúng hay sai???

    3. Mình đã nghỉ thiền cả tháng nay rồi để kiểm chứng xem sao và mình có hùn hạp làm ăn nhưng bị gạt hết hix hix... tức giận quá bằng mọi cách lấy lại tiền, suy nghỉ lung tung (nghỉ tới nhờ thầy vô hình) chứ không nghỉ đến bạo lực à nha. nhưng từ khi nghỉ đến là trong người mình khó chịu lắm (nóng ở ngực và tính sân nổi lên... không nghỉ thì thôi. Cách đây mấy bữa mình có nhờ thầy vô hình người Chàm (VH) và thầy nhận giúp mình lấy lại tiền thầy nói mình bị trúng VH nên tâm trạng như vậy đó, nên để thầy gội rửa mới tốt cho mình, hiện giờ mình viết bài này mà trong người mình khó chịu lắm... Có phải trúng VH thật không???
    Những phản ứng trên có liên quan gì đến thiền không??? Có nên thiên tiếp không??
    Mình viết bài này không biết gởi đâu cho đúng thiết nghỉ mình bên NĐ nên gởi bên NĐ hy vọng không lạc đề và mong được các Cao nhân, Huynh, Đệ, Tỷ, Muội... giúp đỡ mình thành thật cám ơn nhiều lắm lắm...
    Chào Huynh,hôm nay đọc bài Huynh,cho đệ hỏi câu này nghe hơi quá nhưng mà thẳng thật.hiii. Huynh học lớp mấy rồi,Huynh bây giờ còn thiền không? khi nghỉ thiền thì Huynh như thế nào? Hiện tại Huynh đọc Thân Hay là đã có gia Đình,đệ cũng là môn Nhân Điện,lên muốn hỏi coi cho biết? có thể thì Huynh gửi tin nhắn cho đệ
    thân Vlq

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhchin Xem Bài Gởi
    Thân chào HuynhSum thật tiếc cho Huynh đã bỏ công học NĐ giờ lại tin vào "thầy bà đồng cốt". Một lời khuyên cho Huynh là nên tiếp tục việc thiền và cố gắng theo học lên lớp cao hơn để có đủ khả năng và được sự bảo vệ của các Đấng thiêng liêng để Huynh có thể vượt qua mọi trở ngại và thử thách trong cuộc sống hiện tại.
    NĐ chỉ là một mà thôi chứ không phải "của Thầy Đáng" và "của tổ sư Dasia Narada" gì đâu (điều này không nên bàn, còn ai có thắc mắc thì tìm hiểu kĩ sẽ rõ). Chào Huynh, chúc Huynh sớm tìm lại sự an lạc trong quá trình tu tập và thiền định mỗi ngày.
    ý của huynh nói rất chí phải? Lên thiền Tiếp.và ý hai cũng vậy? Nhân Điện chỉ là một.không phải theo dòng theo nhánh thì gì cả?nhưng mà trong nhân Diện của thầy Đáng,và Sư Tổ DASIRA NARADA thì có sự khác nhau rõ rệt.hí hí,đơn giản ngay như nhân Điện của Thầy Đáng có nhiều thành Viên,còn của Sư Tổ thì hí hí,không mấy.và nhiều thứ khác nhau mà hiển hiện ngay trước mắt...

  11. #11

    Mặc định

    hihi, cũng vì tâm mình ko thể bình lặng được cho nên thiền là 1 cách để mình có thể nhờ đó mà mỗi ngày mài mòn đi cái nóng, cái giận, ... nếu mà thiền định lại không chịu rèn cái bản tánh của mình thì hóa ra ko gọi là thiền định được nữa đâu ^^ chỉ là ngồi im mắt nhắm nghe thời gian trôi thôi.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vulinhquoc Xem Bài Gởi
    Chào Huynh,hôm nay đọc bài Huynh,cho đệ hỏi câu này nghe hơi quá nhưng mà thẳng thật.hiii. Huynh học lớp mấy rồi,Huynh bây giờ còn thiền không? khi nghỉ thiền thì Huynh như thế nào? Hiện tại Huynh đọc Thân Hay là đã có gia Đình,đệ cũng là môn Nhân Điện,lên muốn hỏi coi cho biết? có thể thì Huynh gửi tin nhắn cho đệ
    thân Vlq
    Mình hiện giờ thì đang lớp chuyên đề chắc Huynh hiêủ vì huynh vulinhquoc củng cùng học như mình chắc. Mình đã ngưng thiền hơn 1 tháng rồi, nhưng mấy bữa nay thiền lại rồi (cũng nhờ mâý huynh trong diễn đàn động viên mình đóa hi hi..). Mình hiện giờ thì vẫn con tự do (Nói về duyên nợ thì hi hi duyên thì đến rổi còn nợ thì chưa đến với mình hix hix.. :)

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    @HuynhSum:
    - Bạn đã bước chân vào ngành NĐ thì bạn cần phải biết, NĐ không hạp với bùa ngãi và mấy ông thầy, bà đồng,... cho lắm. Bạn ko đặt niềm tin vào Nhân điện, nghe theo lời mấy ông bà đó và đã ngưng thiền 1 tháng tức là Luân Xa của bạn có thể đã bị bít rồi. Do đó bạn luyện tập không có kết quả, và có thể làm cho bản thân bị tổn hại do tập không đúng trình độ. Bạn cần tìm người hướng dẫn để xin mở lại LX.
    - Chúng ta còn bị Bản Ngã (giận hờn, ham muốn, yêu ghét,...) khống chế, chi phối thì chúng ta còn cần phải tu học. "Không ai không có sai lầm cả"
    have fun!!!

  14. #14

    Mặc định

    Không có niềm tin vào những jì mình làm thì đừng làm nữa, mất thời gian.

  15. #15
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoathom Xem Bài Gởi
    Không có niềm tin vào những jì mình làm thì đừng làm nữa, mất thời gian.
    chuẩn không cần chỉnh..

    các bác cứ tiếp tục thiền tới bến cho lão..

    có gì lão chịu...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  16. #16

    Mặc định

    Các bác giúp em với , em mới gia nhập diễn đàn, thấy mấy bác nói chuyện ngồi thiền em thấy zui zui nên ở nhà làm thử. (liều thì ăn nhiều mà)
    Trải nghiệm thì chẳng có , thấy người tê tê , lâu lâu ngủ gật thì có cảm giác như ai đó lay mình tỉnh dậy ( thấy cũng phê phê), sử dụng mỗi lúc mất ngủ :D
    Mà tội cái là tự dưng em thấy mắt mờ đi , tai ù , lúc nào trong đầu cũng có tiếng vo ve ( chắc tại em ngồi máy tính nhiều :) ) , nếu mà cái đó tại ngồi thiền sai thì có bị tẩu hỏa nhập ma không , em sợ phải đóng phim Hồng Kông một mình lắm , hí hí

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    chuẩn không cần chỉnh..
    hảo hảo, CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH. một ý hay, đa tạ huynh!:thumbs_up:
    :call_me:eatdrink004object-004

  18. #18

    Mặc định

    Đệ xin chân thành cảm ơn các Huynh Đệ đã khuyên và cho ý kiến làm Đệ đã Giác Ngộ được cái sai của Đệ. Đệ đã Sám Hối và xin Tổ tha cho sự ngu muội của Đệ và hiện giờ Đệ tiếp tục thiền học tiến lên hi hi..
    Đúng như huynh oikphongthuy nói càng về sau càng phát hiện ra nhiều cái hay vô cùng.
    Mình xin gởi lời nhắn với các Huynh Đệ sau này hãy đừng như mình mà Sám Hối không kịp uổn lắm hix hix.. nếu đã học thì cố gắn sau này có rất nhiều cái hay lắm lắm..

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pikakhung Xem Bài Gởi
    Các bác giúp em với , em mới gia nhập diễn đàn, thấy mấy bác nói chuyện ngồi thiền em thấy zui zui nên ở nhà làm thử. (liều thì ăn nhiều mà)
    Trải nghiệm thì chẳng có , thấy người tê tê , lâu lâu ngủ gật thì có cảm giác như ai đó lay mình tỉnh dậy ( thấy cũng phê phê), sử dụng mỗi lúc mất ngủ :D
    Mà tội cái là tự dưng em thấy mắt mờ đi , tai ù , lúc nào trong đầu cũng có tiếng vo ve ( chắc tại em ngồi máy tính nhiều :) ) , nếu mà cái đó tại ngồi thiền sai thì có bị tẩu hỏa nhập ma không , em sợ phải đóng phim Hồng Kông một mình lắm , hí hí
    Ai dza cái này cũng hay đây: Theo ý mình thì bạn không nên như vậy!
    1. Khi những người ngồi thiền thì điều có Hộ Pháp gia trì đó bạn. Còn bạn ai ai gia trì bạn đây.
    2. Bạn tập sai thì có thầy sửa sai cho mình, có Tổ đỡ cho mình... Vì mình là Đệ Tử, là Môn Đệ của môn phái mình học. Bạn thiền như vậy thì bạn có thuộc phái nào không? ( thiền Định, thiền Nhân Điện...????)
    3. Những cảm giác bạn nói đó là đúng của người thiền có đó bạn.
    Còn như bạn tự tập thì cũng được thôi nếu bạn có căn duyên thì sẽ được thôi. Nhưng nếu có điều kiện thì bạn nên Nhập môn thì hay hơn bạn nhé

  20. #20

    Mặc định

    Hix, thank bác nhiều .
    Em thiền chơi thui , cũng muốn làm thiệt lắm , mà em theo đạo Chúa . Để em đấu tranh tư tưởng thêm chút nữa đã. Cũng đang tìm hiểu xem Hộ pháp gia trì là gì , Tổ là gì , không biết có giống Thiên thần hộ mệnh đi theo giống bên đạo em không :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đại Phong Thần Quán Thế Âm
    By vevovi10 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 08-05-2013, 12:04 PM
  2. ĐỐ KỴ
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-09-2010, 10:41 AM
  3. HẠNH CHÂN THẬT
    By splen in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-09-2010, 08:14 PM
  4. Khai Thị - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
    By GoldenAge in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 148
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 02:51 AM
  5. Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 17-10-2007, 07:22 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •