em đã luyện được một số loại bùa có khả năng trừ yêu và hộ mạng nhưng em muốn ai chỉ em loại bùa trù ếm có thể hại người xin giúp đỡ
em đã luyện được một số loại bùa có khả năng trừ yêu và hộ mạng nhưng em muốn ai chỉ em loại bùa trù ếm có thể hại người xin giúp đỡ
Hại người rồi lại người hại!
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT
Thảnh thơi buông mái chèo con
Hồn nhiên vớt mảnh trăng non làm quà
em đã luyện được một số loại bùa có khả năng trừ yêu và hộ mạng nhưng em muốn ai chỉ em loại bùa trù ếm có thể hại người xin giúp đỡ!
huynh này nói chơi cho vui thôi!làm người ai làm thế!!!!!!!!!!!
Gia Đình Vô Hình
mọi người có ai giúp em ko vậy em nói thật làm thật em đang cần hại một người và em muốn dùng bùa cho nhanh,nếu không phải dùng vu thuật thì rất phiền.
em đột nhiên phát hiện có thể thấy tương lai qua giấc mơ vào năm 10 tuổi.Nhưng chỉ thấy được 1 đến 2 lần một năm.Mơ xong lại quên cho tới khi sự việc xảy ra đúng như mơ thì tâm trí đột nhiên xuất hiện lại toàn bộ giấc mơ.Em không điều khiển được.Cho tới gần đây đột nhiên khả năng gia tăng mạnh không biết thế nào ,có khi em thấy được 2 lần một tuần và có thể ghi nhớ để phòng tránh xảy ra.Và em hoàn toàn tránh được điềm xấu trong tương lai.Nhưng em lại mơ thấy một tương lai khủng khiếp mà người chết là em,em lại không thể thay đổi.Em rất cần giúp để tránh tương lai này.Ai có thể giúp em thi nhắn vào số máy em 0982910575:yb663:
![]()
Đôi lúc cũng fải vậy,tạo niềm hứng khởi cho diễn đàn,để không fải chán .
À quên,nhất bái nhị bái tam bái ,bái điên khùng nầy làm SƯ FỤ đi ,ta sẽ truyền dạy cho .
"Oan oan tương báo hà thời liễu" Hãy lấy đức báo oán bạn à , đừng bao giờ nghĩ mình biếthuyền thuậtrồi dùng huyền thuật hại người đó là tạo thêm nghiệp chướng cho mình đấy . có câu " Nhất nhật hành sư tam niên hành khất" biển khổ vô biên hảy rủ bỏ tâm ma trứơc khi làm thầy kẻo di họa và thân.
Vậy xin thầy hảy nhận con đi .
"Oan oan tương báo hà thời liễu" Hãy lấy đức báo oán bạn à , đừng bao giờ nghĩ mình biếthuyền thuậtrồi dùng huyền thuật hại người đó là tạo thêm nghiệp chướng cho mình đấy . có câu " Nhất nhật hành sư tam niên hành khất" biển khổ vô biên hảy rủ bỏ tâm ma trứơc khi làm thầy kẻo di họa và thân.
đằng nào trong tương lai tôi cũng chết há sợ gì trời tru đất diệt ,oan oan tương báo,có thù không báo thì còn làm người làm gì
Nếu như S trả được thù rồi, lòng S có cảm thấy thanh thản ko? chắc chắn ko, S sẽ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.
dung de han thu ma lam chuyen toi loi.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
tại sao lại không được hại người?Con người làm đủ chuyện độc ác tàn phá thiên nhiên,tự đưa trái đất đến bờ diệt vong vậy tại sao lại không được làm hại con người.Huyền thuật vốn được con người xem là ta môn vậy thì hại họ có gì đâu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks