kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Tìm hiểu nghề rèn dao bí truyền của người Tây Tạng

  1. #1

    Mặc định Tìm hiểu nghề rèn dao bí truyền của người Tây Tạng

    Tìm hiểu nghề rèn dao bí truyền của người Tây Tạng

    22/09/2010 10:07

    (VTC News) - Ở cao nguyên Tây Tạng xa xôi, dù là đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ, bên cạnh bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu và đậm chất văn hóa dân tộc, mỗi người còn hay đeo bên mình một con dao, người Trung Quốc vẫn gọi là dao Tạng.

    Dao Tạng không chỉ là vật trang sức quý và vật dụng thiết thân trong cuộc sống thường nhật mà những hoa văn trên chuôi dao, bao đựng còn mang ý nghĩa bùa hộ mệnh, sát quỷ trừ tà đem lại may mắn cho chủ nhân.





    Người Tây Tạng thường từ 7 tuổi trở đi được phép mang theo 1 con dao bên mình, con dao tượng trưng cho sự may mắn, bình an và tránh được ma quỷ.


    Trong lễ thôi nôi của trẻ nhỏ Tây Tạng, người ta thường dùng một con dao Tạng thật đẹp làm quà thay cho lời chúc phúc đối với thiên thần bé nhỏ.


    Từ ngàn xưa con dao Tạng đã gắn bó với những người dân nơi đây trong lao động sản xuất hàng ngày cũng như trong chiến đấu.





    Nhà nhà biết rèn dao, người người biết rèn dao, nhưng chất lượng lưỡi dao cũng như hoa văn, họa tiết thì mỗi nơi mỗi khác, nó thể hiện rõ trình độ của người thợ cũng như gia cảnh, điều kiện của chủ nhân.


    Khác với những con dao thông thường, dao Tạng không chỉ sắc bén mà còn rất chắc, không bị cong vênh, không bị sứt mẻ. Để làm được một con dao Tạng đẹp không chỉ mất nhiều thời gian mà còn tốn khá nhiều công sức, thông thường phải do 2, 3 người làm.


    Ngày nay mặc dù không thiếu máy móc hiện đại nhưng người Tạng vẫn duy trì việc rèn dao hoàn toàn thủ công, giữ gìn công nghệ mà tổ tiên họ đã truyền lại.





    Người ta khó có thể tìm thấy tên người thợ hay tên cơ sở sản xuất được khắc trên những chiếc dao Tạng dù đó là vật tùy thân, tặng phẩm hay ngày nay là sản phẩm bán cho khách du lịch.


    Họ quan niệm rằng dao là vật gắn liền với sự sát sinh, khắc tên mình lên đó sẽ mang lại rủi ro cho những người thợ và gia đình của họ.


    Ở Tây Tạng có những gia đình, dòng họ làm dao có tiếng. Với họ bí quyết nhà nghề là yếu tố quan trọng số một để làm được những con dao có thể “chém đinh chặt sắt”.


    Bí quyết ấy không nằm ở đâu xa mà nằm ngay ở ngọn lửa nung thép rèn dao, nhưng để tìm ra bí quyết ấy tổ tiên của họ đã phải lao động vất vả và chịu khó tìm tòi.





    Chính vì vậy, những cơ sở rèn dao có tiếng nơi đây từ xưa đã có một quy định bất thành văn nhưng luôn được chấp hành một cách triệt để, đó là bí quyết gia đình chỉ được cha truyền lại cho con trai, tuyệt đối không truyền cho người ngoài.


    Nếu nhà nào chỉ có con gái, ai được truyền nghề này cả đời sẽ không được kết hôn.


    Có những dòng họ nổi tiếng về nghề làm dao lại chia bí quyết ra cho 2 người đức cao vọng trọng nhất trong họ nắm giữ, hai người này lại tự chọn ra 2 hậu duệ trong họ làm người kế tục để truyền lại.


    Những người này được nhắm từ khi chưa đầy 18 tuổi, qua một vài lần thử thách mới được chuyển giao bí kíp trong một buổi lễ tổ chức long trọng.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    đẹp quá :oh_go_on:

  3. #3
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    không phải là đẹp quá mà là quá đẹp

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của Milkyway1736
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    CÔNG TÁC NƠI TRẦN GIAN
    Bài gởi
    1,250

    Mặc định

    đẹp tuyệt vời,ước gì có được một cây giống như vậy.^_^.
    Đời là một giấc mộng dài...
    Rác của người này là báu vật của kẻ khác.

    DD:X9X3X9X6X7
    "NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"

  5. #5
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    cây rỉ Kiếm cũng được rèn từ Tây Tạng..

    người rèn Kiếm là một cô bé trạc tuổi đôi mươi má lúm đồng tiền...

    khi giao Kiém cho chủ nhân, cô ấy bật khóc..

    hỏi tại sao khóc thì cô ấy nói là chủ nhân cây Kiếm đẹp trai quá..híc..

    và cô ấy nguyền rằng nếu chủ nhân cây Kiếm đó có vợ thì cây Kiếm ấy sẽ Rỉ..

    và từ đó, trên giang hồ xuất hiện ...Rỉ Kiếm.
    Úi chà chà! truyền thuyết kể lại như vậy đó hử Huynh! và rồi cô ấy sẽ ra sao vậy?
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  6. #6

    Mặc định

    không biết có bác nào đánh mặt hàng này về việt nam không,nhưng chắc không rẻ,còn mấy cây bán dọc biên giới thì chẳng có gì đáng nói
    GIÁO CHỦ THẦN LONG GIÁO

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. THAM ÁI
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 10:40 AM
  2. ĐỐ KỴ
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-09-2010, 10:41 AM
  3. VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 02:11 PM
  4. HẠNH CHÂN THẬT
    By splen in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-09-2010, 08:14 PM
  5. GIỮ LỜI HỨA
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 27-08-2010, 01:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •