Trang 2 trong 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234567 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 135

Ðề tài: Chuột Gián Muỗi Ruồi Giết Hay Không Giết

  1. #21

    Question

    để quyết định giết hay không giết.
    vậy nếu nó là một con rồng như trong truyện của bác Đại Hồng Cát thì sao ạ?
    "......
    Có một Con Rồng rất hùng mạnh và độc ác, mỗi ngày nó đều ăn thịt người ...
    Con Rồng trước khi chết gắng gượng nói “Ngươi đã giết được ta, theo lời nguyền thì ngươi sẽ biến thành Con Rồng, từ trước đến nay đã nhiều người giết được Con Rồng , nhưng họ đều đã biến thành chính Con Rồng đó”.
    ..........."

    Đối với con Rồng, thì nó nhìn thấy các dũng sĩ là kẻ độc ác muốn tước đi mạng sống của nó.
    Giống như Chuột và Muỗi vẫn đang nhìn thấy con Người như những con Rồng đối với chúng vậy....

    Vậy tai sao có "rồng"?
    Từ "rồng" ở đây chỉ điều gì?
    Tượng trưng cho điều gì?
    Làm sao xử lý được "con rồng" này bây giờ :confused:

    trích tại link http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=174
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

  2. #22

    Mặc định

    Trích " Bài của TÂM_NHƯ_ÁO_LAM " trên diễn đàn Phật Pháp.

    Hôm nay tôi viết bài này không phải kêu ngạo ngã mạng mà tôi muốn chia sẽ sự linh ứng của việc tụng chú đại bi.


    Tôi xem VCD kể cả những vấn đáp Phật pháp,...thường hay có những câu hỏi đại loại như:giết dán ,ruồi ,muỗi, kiến và cả sâu bọ ,rồi phải làm sao đuổi chúng khi trồng hoa màu? nếu không giết chúng thì hoa màu sẽ bị ăn hư hết,....rồi thu hoạch coi như trắng tay nếu không dùng thuốc trừ sâu ,vv.....vv....


    Trước khi tôi biết tác dụng của chú đại bi cho việc hoa màu ,tôi thường hay trì đại bi chú vào mỗi lần tưới rau ,tôi chỉ đơn giản nghỉ trì cho con trùng ,rau ,sâu bọ nghe chứ không hề nghỉ tụng để chúng không ăn rau của tôi .Nhưng một thời gian luống rau của dì kế bên bị sâu và ốc ma ăn và phá hư rất nhiều ,dì đó giết chúng cũng rất nhiều ,tôi thầm nghĩ ," sao không ăn rau của tôi trồng đi ,tôi có ích kĩ hay không cho các vị ăn đau ,sao lại ăn bên đó làm gì cho bị giết!"Nào ngờ ,có lần tôi tìm hiểu thêm cú giải chú đại bi thì mới vỡ lẽ ,thì ra do duyên tôi tụng chú đại bi nên chúng không ăn rau của tôi,làm tôi cảm thấy buồn cười mà ngạc nhiên .Tôi cũng êm đềm ngày tháng qua như thế,nhưng tôi cũng quên chia sẽ cho các bạn biết ,do có một lần nhân duyên nói chuyện trên patalk nên tôi chợt nghĩ ra ,nên viết bài để chia sẽ cho các Bác nhà nông ,không cần tốn tiền mua thuốc trừ sâu mà chỉ cần chút lòng thành thì chúng ta có luống hoa màu tươi tốt ,đẹp cả đôi bên.Hy vọng những dòng cảm ứng nhỏ này có thể giúp ích cho các Bác. Con pháp danh Ngọc Châu xin chia sẽ đôi dòng ,nếu bạn nào có đọc được bài này xin chia sẽ cho tất cả mọi người cùng nhau kiểm nghiệm .Chúc tất cả chúng sanh sớm trọn thành Phật Đạo.

  3. #23
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    em tha cho nó 3 lần quá tam 3 bận em sẻ ra tay

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi datkovy Xem Bài Gởi
    Câu hỏi đơn giản nhưng khó ai có thể giải thich chính xác được.
    - KHÔNH NÊN GIẾT:vì làm điều đó là làm điều ác,là tạo ác nghiệp chúng sinh bình đẳng tại sao lại cho ta cái quyền quyết định sống chết một sinh vật khác....hay là đuổi nó đi thôi...
    - NÊN GIẾT:tại sao ngốc nghếch nghĩ là phải tha cho nó mà không suy nghĩ lại chúng là sinh vật hại người,sinh vật có hại...con chuột gây bệnh dịch hạch đã từng là thảm họa nhân loại,con muỗi gây sốt rét làm hàng nghìn đứa trẻ sơ sinh phải chết ,các con khác cũng vậy như là gián ruồi ...
    vậy thì tôi nên giết để ngăn không cho nó hại đời và cầu cho nó kiếp sau tốt hơn?hay là tôi không giết nó mà kệ nó?hay là tôi đuổi nó khỏi nhà tôi để rồi nó chạy qua nhà bên cạnh?
    câu hỏi đơn giản đấy vậy ai sẽ trả lời được giúp tôi với.
    Vì lý do này hoặc lý do khác, con người luôn cho mình cái quyền phán xét đối với côn trùng, đối với súc vật, thiên nhiên và cả đối với con người.

    Cuộc sống là toàn thể, sự linh thiêng ở trong toàn thể, trong những con vật bé nhỏ tầm thường nhất, trong từng ngọn cỏ, từng viên đá cuội bé xíu xiu.

    Con người chỉ là một phần rất nhỏ của cái toàn thể thiêng liêng, đừng cho mình cái quyền giết hại, tàn phá...bạn đang xúc pham sự thiêng liêng, phá hủy tự nhiên, phá hủy chính bạn.

    Trân trọng từng con muỗi, con ruồi, trân trọng từng viên đá, từng ngọn cỏ, trân trọng tất cả... tức là bạn đang trân trọng sự linh thiêng, trân trọng cuộc sống, bạn đang trân trọng chính bạn. Bằng không cái giá chúng ta phải trả rất đắt.

    Kính bạn!

  5. #25

    Mặc định

    Con người cho mình có quyền quyết định cuộc sống của loài khác!!!!!

    Nhân quả chúng sanh quá sâu dầy!!!
    Đời đời vì mình quên chúng sanh!!!!
    Nay thì nhân quả đả đến rồi!!!!
    Hối hận có còn kịp nửa không!!!!
    Nhân mạng chúng sanh do nhân quả!!!!
    Dịch bênh củng thế thôi người ơi!!!!!
    Chúng ta chết rồi còn chúng nó!!!!!
    tâm ta khống ác thì sợ chi!!!!

  6. #26

    Mặc định

    muỗi , ko giết -> nó hút máu truyền bệnh cho mình
    rồi , ko giết -> nó lấy lan bệnh tật qua đường thức ăn
    gián , ko giết -> con này thì chưa thấy ai nói về tác hại , nhưng nó hôi hay sao ấy
    chuột , ko giết -> ăn thức ăn , lúa , gạo của nông dân ...

  7. #27

    Mặc định

    cơ thể con người rất đặc biệt,luôn biến đổi để thích nghi,để trả lời cho câu hỏi giết hay không thì phải nghĩ đến khi mình đi đến 1 vùng nào đó,muỗi nó không cắn người bản xứ mà lại cắn người lạ,đây là 1 ví dụ điển hình nhất mà ai cũng từng nghe qua,cũng có người nuôi gián nuôi chuột để giúp nó làm việc thiện,đó là cách giải quyết.
    Khi mình diệt môi trường sống của nó cũng đã là làm việc ác rồi,sống không được chết cũng không yên,mọi người phải hiểu là nó cần không gian để sống,dùng tâm từ bi tạo điều kiện cho nó sống có ích để nó giải nghiệp của nó cũng như có thể kiểm soát nó được,như vậy cũng đã làm nên vô lượng phước đức,nam mô A Di Đà Phật

  8. #28

    Mặc định

    ruồi, muỗi thì phẩy tay đuổi đi, thổi đi
    gián thì dậm chân đuổi đi
    Chuột thì đặt bẫy lồng, sập thì đem thả chỗ xa nhà.

    thi thoảng đang ngồi mà thấy ngứa, vòng tay ra sau gãi gãi mấy cái, đưa tay lại thì thấy có máu...........Thôi rồi, lại giết nữa rồi, niệm Phật ngay lập tức, cầu cho nó siêu sinh, kiếp sau sinh làm người...

  9. #29

    Mặc định

    Câu hỏi 2: Trong nhà có kiến, nếu không phun thuốc thì không cách gì ở được, còn nếu phun thuốc thì mắc tội sát sinh, không biết phải xử lý thế nào?
    Vấn đề này rất nhiều người đang gặp phải. Kiến cũng là động vật, là chúng sinh hữu tình, chúng ta phải dùng thiện hạnh mà đối đãi. Thánh nhân thế xuất thế gian đều khuyên bảo “chân thành có thể cảm thông”. Chúng ta không thể tương thông được với những chúng sinh nhỏ bé này vì thành ý của chúng ta chưa đủ. Thành ý là gì? Tâm thanh tịnh chính là thành ý. Người xưa gọi “một niệm không sinh là thành”, tâm chúng ta có tạp niệm thì không thành, cho nên không thể tương thông được với loài kiến. Nếu như tâm chân thành thanh tịnh mới có thể tương thông, có thể mời kiến dọn nhà. Do đó chính mình phải đoạn ác tu thiện để cảm động được những chúng sinh nhỏ bé này. Xem trong Ấn Quang Đại Sư truyện ký, gian phòng của Ấn tổ những năm đầu cũng có muỗi, bọ chét quấy nhiễu. Thị giả của ngài giúp ngài thanh trừ, lão hòa thượng liền ngăn cản: “không nên, không cần phải thanh trừ”. Thị giả không hiểu liền thắc mắc. Ngài nói: “đức hạnh của chính ta chưa đủ, có chúng ở đây là sự nhắc nhở đối với ta”. Về sau khi lão hòa thượng 70 tuổi, gian phòng của ngài không tìm thấy con muỗi, con bọ nào. Những động vật nhỏ khi đứng trước người chân chính tu hành, có đức hạnh, có thiện tâm, chúng cũng khởi lòng cung kính và không đến quấy nhiễu. Do đó, tu đức là phương pháp tốt nhất để hóa giải phiền não. Ở Singapore, Mỹ có một số vị đồng tu rất chăm chỉ thử nghiệm, nói với chúng tôi, có hiệu quả rất tốt, cho dù không hoàn toàn hết hẳn nhưng cũng giảm đi được rất nhiều. Điều đó chứng tỏ công phu tu hành của họ có tiến bộ.

    http://tinhkhongphapngu.net/bai-gian...-van-dap1.html

  10. #30

    Mặc định

    Vấn đề này cũng rắc rối đây không biết các bác thế nào chứ em thì cũng đang tìm cách diệt chuột đây,đêm tối mình rảnh rỗi ngồi tụng và niệm được một tý là mấy bác tý nó chạy ầm ầm không coi ai ra gì vừa nhập tâm một cái lại nghe chít chit thật là bó tay.mấy lần tính làm vài lọ thuốc cho nó đi luôn nhưng lại thấy thương hại không nỡ.

    Nói các bác có tin không chứ bữa trước đánh 1 con nhưng không chết vài bữa sau một đống quần áo cả nhà nó không cắn nó cắn cái áo thung của em nát tươm.

    "em tha cho nó 3 lần quá tam 3 bận em sẻ ra tay" chắc dùng phương pháp này cho chắc :D

  11. #31

    Mặc định

    Các bạn cứ la zõ toa lên:
    -Tao tha cho mầy ba lần nhé, nếu không chạy đi thì tao sẽ giúp mầy chuyển kiếp cho nhanh nhanh
    và sau khi bụp nó bạn niệm Aum Ami dewa Hrih (21 biến) chúng sẽ không bị đọa vào 3 đường dữ.
    Last edited by ga tê ga tê; 21-09-2010 at 08:07 AM.

  12. #32

    Mặc định

    Tùy lúc thôi, thực sự tha được thì tha. Còn lỡ bí quá thì phải "sát" thôi!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sat That Xem Bài Gởi
    ruồi, muỗi thì phẩy tay đuổi đi, thổi đi
    gián thì dậm chân đuổi đi
    Chuột thì đặt bẫy lồng, sập thì đem thả chỗ xa nhà.

    thi thoảng đang ngồi mà thấy ngứa, vòng tay ra sau gãi gãi mấy cái, đưa tay lại thì thấy có máu...........Thôi rồi, lại giết nữa rồi, niệm Phật ngay lập tức, cầu cho nó siêu sinh, kiếp sau sinh làm người...
    Đuổi cái gì. Gặp tui là tui cho tụi nó hóa kiếp hết đó. Khỏi cần chi phải suy nghĩ cho mệt. :whistling:

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sansam Xem Bài Gởi
    Câu hỏi 2: Trong nhà có kiến, nếu không phun thuốc thì không cách gì ở được, còn nếu phun thuốc thì mắc tội sát sinh, không biết phải xử lý thế nào?
    Vấn đề này rất nhiều người đang gặp phải. Kiến cũng là động vật, là chúng sinh hữu tình, chúng ta phải dùng thiện hạnh mà đối đãi. Thánh nhân thế xuất thế gian đều khuyên bảo “chân thành có thể cảm thông”. Chúng ta không thể tương thông được với những chúng sinh nhỏ bé này vì thành ý của chúng ta chưa đủ. Thành ý là gì? Tâm thanh tịnh chính là thành ý. Người xưa gọi “một niệm không sinh là thành”, tâm chúng ta có tạp niệm thì không thành, cho nên không thể tương thông được với loài kiến. Nếu như tâm chân thành thanh tịnh mới có thể tương thông, có thể mời kiến dọn nhà. Do đó chính mình phải đoạn ác tu thiện để cảm động được những chúng sinh nhỏ bé này. Xem trong Ấn Quang Đại Sư truyện ký, gian phòng của Ấn tổ những năm đầu cũng có muỗi, bọ chét quấy nhiễu. Thị giả của ngài giúp ngài thanh trừ, lão hòa thượng liền ngăn cản: “không nên, không cần phải thanh trừ”. Thị giả không hiểu liền thắc mắc. Ngài nói: “đức hạnh của chính ta chưa đủ, có chúng ở đây là sự nhắc nhở đối với ta”. Về sau khi lão hòa thượng 70 tuổi, gian phòng của ngài không tìm thấy con muỗi, con bọ nào. Những động vật nhỏ khi đứng trước người chân chính tu hành, có đức hạnh, có thiện tâm, chúng cũng khởi lòng cung kính và không đến quấy nhiễu. Do đó, tu đức là phương pháp tốt nhất để hóa giải phiền não. Ở Singapore, Mỹ có một số vị đồng tu rất chăm chỉ thử nghiệm, nói với chúng tôi, có hiệu quả rất tốt, cho dù không hoàn toàn hết hẳn nhưng cũng giảm đi được rất nhiều. Điều đó chứng tỏ công phu tu hành của họ có tiến bộ.

    http://tinhkhongphapngu.net/bai-gian...-van-dap1.html
    Mình ở chung với kiến nè sức dầu vô tường tụi nó chạy hết trơn!!!! không cùng phải giết đâu!!!!

  15. #35

    Mặc định

    Mình ở chung với kiến nè sức dầu vô tường tụi nó chạy hết trơn!!!! không cùng phải giết đâu!!!!
    Chắc nó chạy sang chị hàng xóm rồi

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sansam Xem Bài Gởi
    Câu hỏi 2: Trong nhà có kiến, nếu không phun thuốc thì không cách gì ở được, còn nếu phun thuốc thì mắc tội sát sinh, không biết phải xử lý thế nào?
    Vấn đề này rất nhiều người đang gặp phải. Kiến cũng là động vật, là chúng sinh hữu tình, chúng ta phải dùng thiện hạnh mà đối đãi. Thánh nhân thế xuất thế gian đều khuyên bảo “chân thành có thể cảm thông”. Chúng ta không thể tương thông được với những chúng sinh nhỏ bé này vì thành ý của chúng ta chưa đủ. Thành ý là gì? Tâm thanh tịnh chính là thành ý. Người xưa gọi “một niệm không sinh là thành”, tâm chúng ta có tạp niệm thì không thành, cho nên không thể tương thông được với loài kiến. Nếu như tâm chân thành thanh tịnh mới có thể tương thông, có thể mời kiến dọn nhà. Do đó chính mình phải đoạn ác tu thiện để cảm động được những chúng sinh nhỏ bé này. Xem trong Ấn Quang Đại Sư truyện ký, gian phòng của Ấn tổ những năm đầu cũng có muỗi, bọ chét quấy nhiễu. Thị giả của ngài giúp ngài thanh trừ, lão hòa thượng liền ngăn cản: “không nên, không cần phải thanh trừ”. Thị giả không hiểu liền thắc mắc. Ngài nói: “đức hạnh của chính ta chưa đủ, có chúng ở đây là sự nhắc nhở đối với ta”. Về sau khi lão hòa thượng 70 tuổi, gian phòng của ngài không tìm thấy con muỗi, con bọ nào. Những động vật nhỏ khi đứng trước người chân chính tu hành, có đức hạnh, có thiện tâm, chúng cũng khởi lòng cung kính và không đến quấy nhiễu. Do đó, tu đức là phương pháp tốt nhất để hóa giải phiền não. Ở Singapore, Mỹ có một số vị đồng tu rất chăm chỉ thử nghiệm, nói với chúng tôi, có hiệu quả rất tốt, cho dù không hoàn toàn hết hẳn nhưng cũng giảm đi được rất nhiều. Điều đó chứng tỏ công phu tu hành của họ có tiến bộ.

    http://tinhkhongphapngu.net/bai-gian...-van-dap1.html
    thật sự ko cần phải tương thông,phải hiểu loài kiến nó muốn gì:D,kiến luôn đi nối đuôi nhau,tìm kiếm thức ăn,dựa vào đó ta có thể điều khiển được loài kiến,ta ko phạm sát sinh và loài kiến vẫn có thể sống tốt,dựa vào những đặc điểm của loài kiến thì có thể làm được theo ý mình

  17. #37

    Mặc định

    mình hay giết lắm :(

  18. #38

    Mặc định

    Các bậc anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Thánh Gióng được tôn thờ bao đời nay do công đánh dẹp ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc.
    Chiến công càng oanh liệt tức là càng giết được nhiều người. Sao họ vẫn được đời đời tôn kính, biết ơn?
    Theo tôi, những con vật gây hại cho bản thân ta và đồng loại vẫn nên bị tiêu diệt.

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi datkovy Xem Bài Gởi
    Câu hỏi đơn giản nhưng khó ai có thể giải thich chính xác được.
    - KHÔNH NÊN GIẾT:vì làm điều đó là làm điều ác,là tạo ác nghiệp chúng sinh bình đẳng tại sao lại cho ta cái quyền quyết định sống chết một sinh vật khác....hay là đuổi nó đi thôi...
    - NÊN GIẾT:tại sao ngốc nghếch nghĩ là phải tha cho nó mà không suy nghĩ lại chúng là sinh vật hại người,sinh vật có hại...con chuột gây bệnh dịch hạch đã từng là thảm họa nhân loại,con muỗi gây sốt rét làm hàng nghìn đứa trẻ sơ sinh phải chết ,các con khác cũng vậy như là gián ruồi ...
    vậy thì tôi nên giết để ngăn không cho nó hại đời và cầu cho nó kiếp sau tốt hơn?hay là tôi không giết nó mà kệ nó?hay là tôi đuổi nó khỏi nhà tôi để rồi nó chạy qua nhà bên cạnh?
    câu hỏi đơn giản đấy vậy ai sẽ trả lời được giúp tôi với.
    -----------------------------------------------------------------

    nếu vì tội lỗi đã kể mà giết chúng , thì :
    ---
    con người chính là kẻ phá hoại thiên nhiên , tàn sát lẩn nhau và tàn sát luôn tất cả mọi loài ( kể cả những loài có ích , hiền lành ) - và nhiều khi , con người GIẾT chẳng vì một lí do gì cả

    vậy ,tội lỗi của con người , phải xử thế nào cho đúng ???

    ----------------
    ----
    Last edited by lamtuannga; 24-09-2010 at 05:50 PM.

  20. #40

    Mặc định

    Con không biết trả lời.
    Con chỉ biết hỏi: "Chuột, ruồi muỗi, kiến, gián có nên Độ hay không Độ"?
    lang thang khắp cõi Ta Bà...
    ...giật mình ngoảnh lại, quê nhà xa xăm!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. tay tiên chuốc chén rượu đào
    By 5thanhcuchi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 23-09-2008, 01:26 PM
  2. Chuẩn Đề Đà La Ni
    By kimcang in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-07-2008, 10:10 PM
  3. Trồng cây chuối bằng một ngón tay!
    By Tweety in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-06-2008, 12:24 AM
  4. Tiếng chuông chùa!
    By DieuHoa in forum Âm nhạc, Media
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-06-2008, 04:47 PM
  5. Chuột Biết Trả Thù
    By Cherish in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-02-2008, 04:03 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •