kết quả từ 1 tới 13 trên 13
  1. #1
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định Lời Trần Tình cùng TIÊU DIÊU huynh,@ CHƯ VỊ TGVH

    Trước hết xin chân thành cảm tạ BQT và Huynh Love TamLinh, nhờ diễn đàn mà tôi học hỏi thật nhiều về Tâm Linh. điều kỳ diệu đã kết trái.Tôi xin phép được rời khỏi DĐ để sám hối ..Kính xin ban quản trị xóa nick, hầu tránh những ngộ nhận về sau. @-Huynh LoveTamLinh lần đi off tháng 08/2010 số tiền còn tạm ký quỷ là 300.000 đồng, hôm nào rảnh xin được quy hoàn về TGVH.

    @ Kính Huynh Tiêu Diêu !
    Thật xúc động trước thịnh tình của huynh dành cho đệ ! chử Bùa huynh họa vào tay vào lúc 7h00 hôm offline mà huynh giúp cho " chuyển " đã hiện nguyên thân là một con Rồng ! và do cơ duyên , con Rồng ấy đã được chư vị thu phục đi mất rồi... Bi giờ ! đệ phải tìm hiểu giáo lý CAO ĐÀI !hichic... trước giờ có biết gì về CAO ĐÀI đâu ! dù sao đi nữa cũng chân thành cám ơn Huynh, chúc Huynh thân tâm An Lạc .

    @- Anh bạn trẽ cầu Pháp ! ( Thần Quyền ! ) sau buổi offline có gặp riêng vuhanp tôi một buổi chiều, đã tìm được Thầy cho bạn, nhưng mất số phone
    liên lạc với tôi nhé...

  2. #2

    Mặc định

    Có gì gọi cho tôi nha lão vuhanp, có cái này chỉ cho nè hay lắm. :D
    Last edited by VôPháp; 19-09-2010 at 07:35 PM.

  3. #3

    Mặc định

    đừng đi nếu còn lưu luyến...
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Đúng rồi đó bạn Vuhanp , có thể bạn nên tạm nghĩ thời gian để tâm hồn thư thái , sau đó bạn vào lại ngôi nhà thân thương này , vì nơi đây còn có nhiều bạn tốt quanh mình , chúc bạn an lành . rose4 rose4
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  5. #5

    Mặc định

    ra đi mát mẻ, vui vẻ nhé đạo hữu...
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  6. #6

    Mặc định

    Hình như con người của vuhanp lúc nào cũng đau khổ phải không?
    Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
    Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .

  7. #7

    Mặc định

    Chúc huynh vạn sự an vui và tinh tấn trên đường Đạo.
    Nếu hôm nào anh em TGVH đến offline tại Cafe SNOW thì huynh vẫn hoan hỉ nhé.
    Thân ái,

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi

    @ Kính Huynh Tiêu Diêu !
    Thật xúc động trước thịnh tình của huynh dành cho đệ ! chử Bùa huynh họa vào tay vào lúc 7h00 hôm offline mà huynh giúp cho " chuyển " đã hiện nguyên thân là một con Rồng ! và do cơ duyên , con Rồng ấy đã được chư vị thu phục đi mất rồi... Bi giờ ! đệ phải tìm hiểu giáo lý CAO ĐÀI !hichic... trước giờ có biết gì về CAO ĐÀI đâu ! dù sao đi nữa cũng chân thành cám ơn Huynh, chúc Huynh thân tâm An Lạc .
    Hôm nào đệ vẽ cho huynh bằng 10 đầu ngón tay giống Trạng Quỳnh, vẽ giun, chắc huynh đi tìm đạo Quỳnh quá !
    Đạo không ở xa đâu huynh, ở ngay trái tim của huynh đó. Huynh xem lại cái pháp mà huynh đang tu đó, nếu Thầy Già mà được như Lý Hồng Chí (hiển hiện pháp thân trong giấc mơ của các đệ tử dù ông đang ở Mỹ, đệ tử ở Châu Âu ông vẫn cho thấy!?), thì TG đã ngăn được MT làm chuyện ruồi bu rồi, phải hôn huynh?

    LT xin ghi lại đoạn nầy đã post trên đây

    Có một câu chuyện , một người hỏi Phật, con suốt ngày niệm Phật , khi chết có về với Phật hay không?
    Phật không trả lời, Ngài chỉ một cái cây trong rừng bị gió kéo nghiêng ngã về hướng Tây và hỏi:
    -Thế cây kia đang nghiêng phía nào?
    - Dạ thưa, nó đang nghiêng về hướng Tây
    Vậy nếu người thành tâm niệm Phật đến nhất tâm, cũng giống như cái cây nghiêng về hướng Tây vậy, khi cây chết thì nó chẳng đổ về Tây hay sao?
    Nếu các vị để cho các bộ Quỹ thần hổ trợ lôi kéo, khi các vị chết sẽ về đâu? Quý vị cũng khó trở về kiếp Người dễ tu nầy , đừng nói mình thoát khỏi luân hồi chỉ là viễn tưởng.

    LT tôi hy vọng rằng những điều tôi viết ra đây chỉ là do sự ngu dốt và sự thiếu hiểu biết của LT tôi, và tất cả đều sai bét hết.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Hôm nào đệ vẽ cho huynh bằng 10 đầu ngón tay giống Trạng Quỳnh, vẽ giun, chắc huynh đi tìm đạo Quỳnh quá !
    Đạo không ở xa đâu huynh, ở ngay trái tim của huynh đó. Huynh xem lại cái pháp mà huynh đang tu đó, nếu Thầy Già mà được như Lý Hồng Chí (hiển hiện pháp thân trong giấc mơ của các đệ tử dù ông đang ở Mỹ, đệ tử ở Châu Âu ông vẫn cho thấy!?), thì TG đã ngăn được MT làm chuyện ruồi bu rồi, phải hôn huynh?

    LT xin ghi lại đoạn nầy đã post trên đây

    Có một câu chuyện , một người hỏi Phật, con suốt ngày niệm Phật , khi chết có về với Phật hay không?
    Phật không trả lời, Ngài chỉ một cái cây trong rừng bị gió kéo nghiêng ngã về hướng Tây và hỏi:
    -Thế cây kia đang nghiêng phía nào?
    - Dạ thưa, nó đang nghiêng về hướng Tây
    Vậy nếu người thành tâm niệm Phật đến nhất tâm, cũng giống như cái cây nghiêng về hướng Tây vậy, khi cây chết thì nó chẳng đổ về Tây hay sao?
    Nếu các vị để cho các bộ Quỹ thần hổ trợ lôi kéo, khi các vị chết sẽ về đâu? Quý vị cũng khó trở về kiếp Người dễ tu nầy , đừng nói mình thoát khỏi luân hồi chỉ là viễn tưởng.

    LT tôi hy vọng rằng những điều tôi viết ra đây chỉ là do sự ngu dốt và sự thiếu hiểu biết của LT tôi, và tất cả đều sai bét hết.

    Khi Lu sống, Lu chẳng biết bao giờ mình chết nhưng hãy trọn vẹn trong kiếp sống của mình trước đã...
    Chết hay về đâu...hãy cứ mỉm cười ắt sẽ biết mình về đâu
    Còn nữa...đừng có nói chi đến pháp tu của ng khác huynh à...
    Mỗi người có lựa chọn của ngta...
    đó là những niềm tin khác nhau...
    nhưng...về pháp môn này...Lu có biết ...
    Lu muốn hỏi huynh đây...những kẻ giết người có phải đều là kẻ ác ??? những người giết người vì bảo vệ ng thân yêu của mình?
    Vâng...vẫn biết là có tội!
    nhưng họ có ác k?
    Có thể huynh đây có nhiều tgian tu luyện hơn Lu nhiều...
    Lu chỉ là kẻ mắt bé nhìn đời bằng con mắt đứa trẻ hỏi huynh vài tẹo thôi nhé!
    Những người theo Thầy Già đã làm điều ác gì?
    Họ sai điều gì?
    Khi Lu gặp một số ng theo pháp môn này, Lu thấy họ rất hiền lành...có những kiến thức tâm linh mà chắc hẳn hơn Lu quá nhiều
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    Khi Lu sống, Lu chẳng biết bao giờ mình chết nhưng hãy trọn vẹn trong kiếp sống của mình trước đã...
    Chết hay về đâu...hãy cứ mỉm cười ắt sẽ biết mình về đâu
    Còn nữa...đừng có nói chi đến pháp tu của ng khác huynh à...
    Mỗi người có lựa chọn của ngta...
    đó là những niềm tin khác nhau...
    nhưng...về pháp môn này...Lu có biết ...
    Lu muốn hỏi huynh đây...những kẻ giết người có phải đều là kẻ ác ??? những người giết người vì bảo vệ ng thân yêu của mình?
    Vâng...vẫn biết là có tội!
    nhưng họ có ác k?
    Có thể huynh đây có nhiều tgian tu luyện hơn Lu nhiều...
    Lu chỉ là kẻ mắt bé nhìn đời bằng con mắt đứa trẻ hỏi huynh vài tẹo thôi nhé!
    Những người theo Thầy Già đã làm điều ác gì?
    Họ sai điều gì?
    Khi Lu gặp một số ng theo pháp môn này, Lu thấy họ rất hiền lành...có những kiến thức tâm linh mà chắc hẳn hơn Lu quá nhiều
    Họ không làm sai điều gì cả !vì họ tu là rất tốt cho đời và cho chính họ, đúng không Lu? cũng như học viên PLC họ cũng rất hiền,rất dễ mến nhe!, và bản thân họ cũng giúp ích cho mọi người nhiều lắm.LT chỉ bàn theo ngu ý của LT, người không tu thì khi chết có thể đọa xuống a tỳ - súc sinh- ngạ quỹ, còn nhờ họ tu hiền , nên chắc chắn sẽ lên cỏi atula hay chư thiên, và hơi khó về cỏi người để tu tiếp đâu nhe! vì cỏi nào độ thì sẽ độ cho tới nơi lun he!Tức sẽ rước họ về cỏi đó lun à!
    Còn LT tu theo niệm Phật rất đơn giản ngồi đâu niệm đó, từ năm 2005, LT đã cùng niệm chung với bốn người bạn học, tính tình cả bọn biến đổi nhiều lắm so với trước kia nhe!
    Còn hơn như vậy nữa, vào các ngày nghĩ , LT còn cùng bốn bạn của LT , đi hộ niệm cho người bệnh và người chết, chứng kiến nhiều trường hợp vảng sanh và hết bệnh mà nhiều bác sỹ cũng ngạc nhiên lém! Rồi LT và bạn bè còn rũ họ tu theo nữa!Cái chuyện nầy chắc chắn là thật đó Lu.Lu có biết không, vậy mà có bác sĩ thích Dược Sư Lưu Ly Quang lại trì thêm chú dược sư, họ tăng trưởng về nghề họ nhiều lắm đó!
    Do LT có một chút hiểu biết về nhân quả, nên LT biết chắc rằng người tu hành bao giờ cũng có chư thiên & chư bồ tát hộ trì, nhưng họ ở trên trời , họ không có đụng chạm tới mình đâu, và họ chuyển phước của mình cho chúng sanh, nếu mình có yêu cầu, ngoài ra họ còn hộ niệm dùm mình để mình nhẹ nghiệp nữa.
    Còn các chư vị tạo ra ấn chứng nầy nọ, hay tác động héo tay kéo chân chỉ là do Chư Bộ Quỹ thần mà ra thôi hà!
    Thôi LT cũng không muốn gây thị phi làm chi, họ tu hành là quá tốt rồi!đúng không? Chỉ có điều họ phải biết vượt qua cái mê tín viễn vông , mong cầu ấn chứng , thì họ sẽ có ngày giác ngộ hé!Bye Lu

    TB: Viết tới đây tự nhiên cảm thấy nặng ngực quá! Thôi LT niệm Phật đây! Kẻ nào đang hại LT thì nhớ luật nhân quả nhe, còn LT không chấp đâu, mà cũng không oán chi cả!
    Last edited by linh_tinh_85; 21-09-2010 at 02:33 PM.

  11. #11

    Mặc định

    LT muốn out rồi! nhưng LT lại muốn nán lại để niệm Phật giúp cho kẻ nào muốn dùng thần chú hại người đang on line, hãy nên suy nghĩ lại đi!
    LT chả có biết thần chú gì hết, chỉ biết
    A DI ĐÀ PHẬT
    mà thôi,
    bye All

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    LT muốn out rồi! nhưng LT lại muốn nán lại để niệm Phật giúp cho kẻ nào muốn dùng thần chú hại người đang on line, hãy nên suy nghĩ lại đi!
    LT chả có biết thần chú gì hết, chỉ biết
    A DI ĐÀ PHẬT
    mà thôi,
    bye All
    LT niệm Phật đi, chút hết àh, mình chia sẻ cùng Linh tinh nha, tháng trước mình cũng bị vậy áh, vừa ăn cơm tối xong đang ngồi bỗng nhiên đau thắt ngực không thở được xanh cả mặt mình liền biết có ai đó ra tay, mình ngồi cầu nguyện lát hết đó đi xuống tỉnh queo như ko bị gì cả (không biết người đó có bị phản lực ko nữa), mình cũng như bạn, mình không trách mà thầm cầu nguyện cho người đó, cầu nguyện thêm cho họ nha linh tinh.

    mến:love_struck:

  13. #13

    Mặc định

    Ha ha Vuhanp bị Thầy già chữi tắt bếp!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. THAM ÁI
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 10:40 AM
  3. GIỮ LỜI HỨA
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 27-08-2010, 01:13 PM
  4. LỄ HỎA TỊNH
    By maihunghieu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-08-2010, 10:49 AM
  5. Địa Ngục Du Ký
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 10:33 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •