Trang 17 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 7111213141516171819202122232767117 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 321 tới 340 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #321
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Mê đời hạt lụy tuôn rơi
    Thấy đời tồi tệ lòng càng buồn hơn
    Ngoài môi trau chuốt nghĩa nhơn
    Trong lòng bội bạc oán hờn ai hay
    Lời ngay mà dạ chẳng ngay
    Đời này miệng ngọt,lòng cay thiếu gì
    Buồn ai đem bạc đổi chì
    Tiên bồng chẳng tưởng,tưởng gì trần mê
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #322
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    THƠ CƠ ĐIỂN
    Ôi trời thương quá là thương
    Thương cho trần thế ko tường nghĩa nhơn
    Sống đời phải biết nghĩa ơn
    Tham chi của đó lại hơn tình đời
    Nào ai sống hết thảnh thơi
    Nào ai giàu có mà đời được yên
    CÓ tiền có bạc cũng phiền
    Không tiền ko bạc đảo điên sóng trần
    Thôi thì báo tứ trọng ân
    TU thì dưới cứu hết trần hồng đi
    Bỏ luôn bản tánh sân si
    Bỏ luôn bản tánh phân bì phật tiên
    Last edited by vo-dinh; 11-09-2010 at 12:22 PM.

  3. #323

    Mặc định

    Mặt hồ phẳng lặng in trăng sáng
    Tiếng gió vi vu thật nhẹ nhàng
    Hồn thơ phơi phới dâng lai láng
    Dần dần lặng lẽ trước trăng tan
    Bởi từ đâu ào ào gió lớn
    Cắt nhỏ khuôn trăng thành từng mảnh
    Hụt hẫng lòng thơ đứng thẫn thờ
    Ngẫm nghĩ sự đời ở thế gian
    Cũng hợp tan, tan hợp không ngờ
    Như bóng trăng in còn mới tỏ
    Giờ đã vụn bởi cơn gió khô khan
    Bỗng nàng trăng mỉm cười nhắc nhở
    "Này người lãng khách đang khóc than
    Ta vẫn ở đây nhìn người đó
    Sao mãi u buồn vì bóng trăng tan"
    Ta thức tỉnh lòng thêm hớn hở
    Chợt nhớ vầng trăng luôn sáng rõ
    Chính ở trong ta chứ đâu xa!!!
    :big_grin::tongue:
    PHẬT, THÁNH, TIÊN như đốn, tiệm, huyền...
    Dắt người trở lại cảnh đào nguyên.
    Nương theo Tam Giáo về ngôi thứ,
    Căn bản gồm chung có một thuyền.

  4. #324

    Mặc định



    CHỮ THƯƠNG YÊU

    THƯƠNG NHAU VÌ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG
    KHÔNG THƯƠNG VÌ NGHĨA VỢ CHỒNG NHỎ NHOI
    MIỆT MÀI KINH SÁCH XEM COI
    PHẢI CÂN ĐÚNG GIÁ PHẢI DỒI CĂN CƠ
    BỀN TÂM CHÁNH ĐẠO PHỤNG THỜ
    BỀN LÒNG HÀNH ĐẠO ĐẾN BỜ AN NHIÊN
    LẬP CÔNG DÂNG ĐẾN CỬU HUYỀN
    LẬP ĐỨC VẸN VẺ LƯU TRUYỀN CHÁU CON
    LỜI NÀY CHẲNG PHẢI VÍ VON
    MONG AI LÀM ĐƯỢC VẸN TRÒN THƯƠNG YÊU



    Last edited by Thiện Niệm; 12-09-2010 at 08:56 AM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  5. #325
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    XIN LỖI CÁC BÀI TRÊN MÌNH KO XOÁ ĐƯỢC CŨNG KO MUỐN LÀM PHIỀN ,XIN LOVETT XOÁ DÙM CÁM ƠN NHIỀU LẮM

  6. #326
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Hiểu sao cho cạn tâm tình
    Đạo đời đàm luận hiểu mình cho thông
    Rồi đây đạt được tâm không
    Tự mình sẽ hiểu tam công mình hành
    Tu sao tâm trí hiểu nhanh
    Tự mình không muốn mình thành cô đơn
    Tỉnh mộng hiểu rõ thiệt hơn
    Không gieo thù oán không hờn,không ghen
    Gieo chi ích kỷ nhỏ nhen
    Sầu kia gặt lấy bao phen ,bao lần
    Gieo đi bỏ oán thay ân
    Oán thì bị đọa,ân cần là hơn
    Linh quang xuống thế tìm đơn
    Tinh thần hòa hiệp oán hờn tiêu tan
    Biết rõ thì nói khỏi oan
    Thì rồi bỏ tội,nói toàn điều ngay
    Thưa Cha tâm sự giãi bày
    Thốt lên lời nói hôm nay duyên lành
    Điều lành nên hiểu cho nhanh
    Minh tâm kiến tánh hiểu rành đạo tâm
    Không nên tranh cãi là lầm
    Biết rồi chỉ muốn âm thầm luyện tu
    Ta bà muôn chuyện lờ lu
    Lại gây tranh cãi oán thù thêm tăng
    Lặng yên tận hưởng ánh trăng
    Thinh thinh trăng tỏ biết rẳng hư không
    Tìm trong vạn sự mênh mông
    Thiền tâm tĩnh lặng hư không sáng lòa
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #327

    Mặc định

    Những bài viết không mang ý nghĩa giáo pháp, không thể hiện lòng tôn trọng Đạo và Đời chúng tôi sẽ xóa khỏi topic này.

  8. #328
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    Có những bài viết đúng giáo pháp ,nhưng ko hiểu sao họ cũng nghỉ bậy ,rồi dùng thơ áp đảo tui love xoá ko??

  9. #329

    Mặc định

    Chỗ mô người ta áp đảo thì sư tỷ cứ méc là LTL xóa hết cho sư tỷ.
    LTL thương sư tỷ nhất mà.

  10. #330
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    Cám ơn lovett vậy nhờ love xoá đi những bài nào cảm thấy ko được ,tỷ rất vui lòng ,xoá đi hết những gì ngang trái trong d đ MÔ PHẬT

  11. #331

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo-dinh Xem Bài Gởi
    Cám ơn lovett vậy nhờ love xoá đi những bài nào cảm thấy ko được ,tỷ rất vui lòng ,xoá đi hết những gì ngang trái trong d đ MÔ PHẬT
    Xóa tất tần tật những gì họ viết, chỉ để lại những gì tỷ viết thôi LTL nhé!

  12. #332

    Mặc định Mới hay


    Cùng nhau đi học điều ngay
    Mới hay muôn sự không hay theo lòng
    Cái ta bản ngã lọc trong
    Mới hòa vào được trong lòng muôn sinh
    Bản ngã còn lắm vô minh
    Tự mình sẽ cãi với mình trong gương
    Mình sao xấu xí,tai ương
    Nói ra người cãi bởi vương chút tà
    Tà đó do tại lòng ta
    Sân si,ngã mạn nên ra lỗi này
    Mong cho mỗi mỗi đổi thay
    Thành giọt nước nhỏ sánh tày gương trong
    Từ đây xa lánh bưởi bòng
    Từ đây ta sẽ hòa trong muôn người
    Ai sai ta cũng mỉm cười
    Không làm dơ nước,nước cười với trăng
    Muôn giọt nước chứa chị Hằng
    Chị Hằng vui lắm nói rằng từ đây
    Ai cười chị cũng vui lây
    Ai khóc thì giọt nước đây chát ngầm
    Hiểu rồi ta kết tình thâm
    Cùng nhau tự sửa chính tâm phật đà
    Ai mà sửa lỗi cho ta
    Muôn lần cảm kích bạn là bạn tôi
    Không muốn ai sửa thì thôi
    Về nhà đóng cửa bạn tôi đều buồn
    Tôi buồn ít vốn không buôn
    Làm sao lãi lớn,lỗ luôn còn gì
    Ước mong có sự ai bi
    Có người chia sẻ có gì vui hơn
    Đạo đời tâm sự nguồn cơn
    Làm học trò nhỏ vui hơn làm thầy
    Vui chơi, đùa nghịch mặc bây
    Nhứt ma,nhì quỉ ta đây học trò...
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  13. #333
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Đạo

    Đạo vốn gốc qui tam ,hiệp ngũ
    Đạo ban truyền hội đủ linh căn
    Đạo là phẳng lặng trang bằng
    Đạo là yên tịnh vô ngần huyền vi
    Đạo hóa khai tam kỳ độ thế
    Đạo vô hình,tàng để nơi tâm
    Đạo không thấy rõ mà tầm
    Đạo gồm thanh khí,huyền thâm đơn truyền
    Đạo thống nhất càn thiên vi thượng
    Đạo thế tàng,ẩn tướng nơi tâm
    Đạo quí báu gồm thâu thanh khí
    Đạo chuyển vần thần khí giao thông
    Đạo chia thanh trược thông đồng
    Đạo ngưng khí hiệp tồn thần châu vi
    Đạo chưa thông từ li từ nấc
    Đạo đi từ Giáp tích huyền môn
    Đạo đem tư tưởng dẫn hồn
    Đạo là tư tưởng huyền môn nê hườn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #334
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    CHỮ THƯƠNG YÊU

    THƯƠNG NHAU VÌ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG
    KHÔNG THƯƠNG VÌ NGHĨA VỢ CHỒNG NHỎ NHOI
    MIỆT MÀI KINH SÁCH XEM COI
    PHẢI CÂN ĐÚNG GIÁ PHẢI DỒI CĂN CƠ
    BỀN TÂM CHÁNH ĐẠO PHỤNG THỜ
    BỀN LÒNG HÀNH ĐẠO ĐẾN BỜ AN NHIÊN
    LẬP CÔNG DÂNG ĐẾN CỬU HUYỀN
    LẬP ĐỨC VẸN VẺ LƯU TRUYỀN CHÁU CON
    LỜI NÀY CHẲNG PHẢI VÍ VON
    MONG AI LÀM ĐƯỢC VẸN TRÒN THƯƠNG YÊU



    Thương yêu theo luật công bình
    Thương nhiều,thương ít,thương mình,thương ta
    Thương yêu tình nghĩa ruột rà
    Nguyện cùng thất tổ chúng ta tu hành
    Thương yêu nên tránh cạnh tranh
    Cùng nhau sửa lỗi tiến nhanh cùng người
    Thương yêu chín bỏ làm mười
    Lỗi mình gắng sửa khỏi người cười chê
    Thương yêu lòng dạ đừng mê
    Ráng mà tu luyện trở về cùng cha
    Thương yêu tỉnh giấc Nam kha
    Người người thức tỉnh,nhà nhà lập công
    Thương mong thế giới đại đồng
    Không còn mê muội, chiến công nơi đời.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #335
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Bao đời chuyển đổi tới hay thôi
    Tàn cuộc mình nay thấy đã rồi
    Vô minh vong tưởng, luân hồi chuyển
    Trí thành thoát tục, đạo chưa phôi

    Đời đạo làm sao vẹn cả hồi
    Phân chia ta đạo, thẹn thay ôi
    Nghìn trùng vạn pháp đâu có đó
    Nhất niệm Di Đà sự câu môi
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  16. #336

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Bao đời chuyển đổi tới hay thôi
    Tàn cuộc mình nay thấy đã rồi
    Vô minh vong tưởng, luân hồi chuyển
    Trí thành thoát tục, đạo chưa phôi

    Đời đạo làm sao vẹn cả hồi
    Phân chia ta đạo, thẹn thay ôi
    Nghìn trùng vạn pháp đâu có đó
    Nhất niệm Di Đà sự câu môi

    Trong tục lụy ,mà không bi lụy
    Tâm luôn thành ,cả lúc lâm nguy
    Luân hồi để ,ta đi ta học
    Dù bao hồi nguy biến chẳng suy
    Câu cứu khổ tùy nghi thức tỉnh
    Vượt gian lao,ta dự kỳ thi
    Long hoa hội ,nay kì sắp mở
    Bạn cùng ta ,cố gắng lên đi
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  17. #337
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Lòng nguyền một kiếp,một thân
    Vừa lo tự giác,vừa lần tự tha
    Thân do tứ đại hợp lên hình
    Đời đạo ta rất bạch minh

    Sống ngự dương trần gieo giống thiện
    Thác rồi địa vị cựu non linh
    Vẫn không nhiễm trược nơi phàm tục
    Xem khắp ta bà độ chúng sanh

    Có học ,có biết,có tường
    Không học mà biết,phi thường mới hay
    Có bông có trái nhờ cây
    Có công tu luyện được ngày thần thông

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #338
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Hôm nay dạo bước bồng lai cảnh
    Cảm thấy trong lòng tựa xuân xanh
    Tây Ninh tìm đến cùng nhau ngự
    Tòa Thánh Cao Đài bước bước nhanh
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  19. #339
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Hôm nay dạo bước bồng lai cảnh
    Cảm thấy trong lòng tựa xuân xanh
    Tây Ninh tìm đến cùng nhau ngự
    Tòa Thánh Cao Đài bước bước nhanh
    Bước bước nhanh tâm thanh cùng hưởng
    Hội yến về để lại tình thương
    Cùng nhau bước trên đường tiến hóa
    Hòa hiệp cùng cửu vị tiên nương
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #340
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Đốt nén tâm hương khởi tiếng cầu
    Đoái nhìn khói lửa khắp năm châu
    Mây giăng,chẳng phủ bao dòng lệ
    Trăng tỏ sáng soi mấy vạn sầu
    xót nhìn vạn vật chan nắng lửa
    Thương thay ách nước,đẫm mưa dầu
    Cơ trời ,mầu nhiệm sẽ về đâu
    Cơn giông tố ngập sầu khói lửa
    Last edited by tritue; 24-09-2010 at 09:11 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •