Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Báo cáo về vong nhỏ theo... hiện tượng lạ băt đầu !

  1. #1

    Talking Báo cáo về vong nhỏ theo... hiện tượng lạ băt đầu !

    Kính chào toàn thể các anh chị, thầy, cô, giáo chủ spam warming ! Chuyện là thế này
    Em sinh ra tại Sài Gòn trong 1 gia đình bình thường với 1 cuộc sống bình thường. Năm nay em 20t và đã ra nước ngoài học tập. Cái duyên dẫn em đên với thế giới tâm linh là lần bị bà chủ nhà hàng nơi em làm dụ đi coi bói, em thì chẳng tin là có người lại " điều tra lí lịch" của mình kỹ như vậy và đồng thời nhận đu7o5c 1 thông tin " Con có vong nữ nhỏ độ", =,= Quả là 1 tin sét đánh ngang tai và đồng thời bà thầy cũng nhờ bài Poker hỏi lí lịch và biết đó là người trong gia đình theo em. Vì đang gặp nhiều chuyện cần hỏi về ba mẹ nhà cửa và em cũng giới thiệu bạn bè qua nhà bà thầy coi, em cũng hay ngồi ngoài nghe không it bạn bè có vong trẻ, vong già theo, từ đó em tin là có vong hồn.

    Bẵng đi 1 thời gian, học hành lận đận chuyển trường lia lịa và cuối cùng em cũng đậu lại 1 trường High School, yên chí học hành thì....1 thành viên nổi tiếng thegioivohinh, anh này chuyên nghiên cứu về tôn giáo, lại 1 lần nữa phát hiện vong nhỏ theo em, anh này đã chỉ ra cho em nhiều kiến thức. Do nghi ngờ hoài nghi về danh tánh cũng như tính tâm linh, em dẫn anh này qua bà thầy để tét thì được biết đây là thầy chánh tông con nòng nọc kèm 3 vong nhỏ,già lớn bé theo anh này..Oh God, từ đó, tâm linh của em dường như hòa nhập cõi vô hình...kèm theo đó....là những hiện tu7o5ng lạ...Em thu7o2ng nhìn mặt mọi người là nói những chuyễn trên trời đất...như tính tình , bạn gái, gia đình , nỗi lo của họ, có những người chảy nước mắt, có những kẻ hoảng sợ....Từ đó , thốt ra lời nào là cũng liên quan đến ma quỷ, đoán xét con người, kèm theo những phán đoán, em cũng nhìn được độ tuổi và giới tính của các vong đi theo những người này.
    Vấn đề là: Em muốn tiếp tục hành trình cuộc đời 1 cách bính thường nhưng quả thật em rất thích cái khả năng này. Xin cho ý kiến green3 :thinking: violent105

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    1 thành viên nổi tiếng tgvh là ai vậy bạn ???
    ~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:

  3. #3
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nam Saker II Xem Bài Gởi
    Vấn đề là: Em muốn tiếp tục hành trình cuộc đời 1 cách bính thường nhưng quả thật em rất thích cái khả năng này.
    Nếu muốn sống 1 cách bình thường mà không bị vướng vô tâm linh khó đấy . Vì khi ta biết rồi mà lại làm ngơ thì không được .
    Bạn chỉ có thể sống chung thôi .
    Dù sao thì không phải lúc nào nó cũng ảnh hưởng đến mình .
    Cứ tự do tự tại thì không sao hết .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Maksupilamy Xem Bài Gởi
    1 thành viên nổi tiếng tgvh là ai vậy bạn ???
    Cùng câu hỏi trên
    Giọt nước vô thường

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giotnuoc Xem Bài Gởi
    Cùng câu hỏi trên
    có thể là bất cứ ai!
    (êu, tự nhiên hôm nay ra quán ngồi, thằng nhỏ 10t móc kí điện thoại ra nghe...choáng nặng)
    à
    Lu hỏi chủ topic là...chẳng hay có thể nói rõ hơn về những vong linh theo chủ topic đc k?
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  6. #6

    Mặc định

    Hức, em phát hiện mình đã tẩu hỏa nhập ma, sợ một số thứ khá nhảm, đi làm trong nhà hàng thấy nhức đầu, đang đứng trong bar uống nước thấy lạnh xương sống, quay lại thì thấy ông chủ đang thắp nhang mấy cái bàn thờ thần tài thổ địa,..etc.. Cái kiểu này em xin ngừng làm chuột bạch nếu không lại ký hợp đồng sớm với nó thì nó hành mất..

  7. #7

    Mặc định

    Giờ đây việc thích hay sợ k phẩi vấn đề quan trọng, việc càn làm của bạn là nên chọn cho mình 1 con đường tốt để mà đi, sd khả năng của mình để giúp ng chứ k phải đọc khuyết điểm của ng khác, đã là con ng thì k ai hoàn thiện cả. Chúc b tinh tán!
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #8

    Mặc định

    Vậy bạn có thể nhìn thấy mình có bao nhiêu " người" đi theo ? và độ tuổi của họ?

    Hãy thử khả năng của bạn nhé.... Mình k thích kêu " họ" bằng vong.........

  9. #9

    Mặc định

    cái bạn nam saker II cũng là dạng sì pam như CV thôi đó mà............ tán nhảm cho vui đó mà............ mấy sư huynh ơi............

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boy93 Xem Bài Gởi
    khả năng của anh có cái hay mà cũng có cái dở
    khả năng gì nhỉ ?
    tui nghĩ chỉ cần phát tâm ra là có nhân theo liền ah ! peace

  11. #11

    Mặc định

    zậy vong nữ nhỏ theo bạn là ai zậy sao ko nói?

  12. #12
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    Tâm vô chấp tựa đất trời
    Viên dung trong một nụ cười như nhiên

  13. #13

    Mặc định

    _ Thà đừng vik gì trên đây, vik rồi chỉ thấy ngán ngẩm những kẻ lảm nhảm ko thực tế, thegioivohinh ơi, các người đến rồi bỏ lại cái hậu quả là hàng ngàn mong muốn vô hình, ảo tưởng chắp vá , thêm những spammer, những kẻ quấy rối...racruoivohinh

  14. #14
    Đai Nâu Avatar của poroshi
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    299

    Mặc định

    cao nhân trong diễn đàn này đã rời diễn đàn nhiều vì nạn spam quá nhiều .

    các bạn không hiểu rõ vấn đề hay không biết thì làm ơn ngồi nghe . đừng có spam lung tung , có người bệnh thật , bệnh giả , nếu có thầy thiệt thì nghe là biết ngay . các cậu chưa bệnh thì làm sao biết cái cảm giác bệnh nó như thế nào.

    bệnh gì cũng có thuốc trị , tâm bệnh thì có thuốc tâm trị . bệnh của bạn là sau khi đi coi bói rồi bị thì đó là do vấn đề tâm lý , bạn cần quên nó đi.


    "Tâm vô chấp tựa đất trời
    Viên dung trong một nụ cười như nhiên "

    chấp vô cái không chấp thì cũng là chấp.
    stop 1.

    Quyết tâm không ăn bánh vẽ. hug007

  15. #15

    Mặc định

    Có 1 cách trị mấy vong bé bé, hay gọi là vong yếu, là co ngón tay trỏ, dùng ngón cái đè đầu ngón trỏ, mấy ngón kia thẳng vổ vào lưng người bệnh nói:" thôi nha, thôi nha tha cho người ta đi, hành vậy đủ rồi nha " người có trì chú hoặc niệm Phật có công lực thì làm sẽ hết kh6ong biết người thường làm được không.

  16. #16

    Mặc định

    Có người quá nhậy cảm với các vong, đi tới nơi nào có vong là bị lạnh xương sống hay nổi da gà, da vịt...người này có thể nói là có duyên với các vong linh, trì chú Phật là hết hoặc niệm Phật.

    Những người hay bị ợ, ngáp...khi vào đền miếu thì cũng nên trì chú hay niệm Phật là hết, đừng để hoài mệt người luôn.
    Last edited by VôPháp; 21-09-2010 at 05:08 PM.

  17. #17

    Thumbs up

    Trích dẫn Nguyên văn bởi poroshi Xem Bài Gởi
    cao nhân trong diễn đàn này đã rời diễn đàn nhiều vì nạn spam quá nhiều .

    các bạn không hiểu rõ vấn đề hay không biết thì làm ơn ngồi nghe . đừng có spam lung tung , có người bệnh thật , bệnh giả , nếu có thầy thiệt thì nghe là biết ngay . các cậu chưa bệnh thì làm sao biết cái cảm giác bệnh nó như thế nào.

    bệnh gì cũng có thuốc trị , tâm bệnh thì có thuốc tâm trị . bệnh của bạn là sau khi đi coi bói rồi bị thì đó là do vấn đề tâm lý , bạn cần quên nó đi.


    "Tâm vô chấp tựa đất trời
    Viên dung trong một nụ cười như nhiên "

    chấp vô cái không chấp thì cũng là chấp.
    Cảm ơn, mong là sẽ it nhiều giác ngộ.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Có 1 cách trị mấy vong bé bé, hay gọi là vong yếu, là co ngón tay trỏ, dùng ngón cái đè đầu ngón trỏ, mấy ngón kia thẳng vổ vào lưng người bệnh nói:" thôi nha, thôi nha tha cho người ta đi, hành vậy đủ rồi nha " người có trì chú hoặc niệm Phật có công lực thì làm sẽ hết kh6ong biết người thường làm được không.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Có người quá nhậy cảm với các vong, đi tới nơi nào có vong là bị lạnh xương sống hay nổi da gà, da vịt...người này có thể nói là có duyên với các vong linh, trì chú Phật là hết hoặc niệm Phật.

    Những người hay bị ợ, ngáp...khi vào đền miếu thì cũng nên trì chú hay niệm Phật là hết, đừng để hoài mệt người luôn.

  18. #18

    Mặc định

    Cách thức niệm phật và 1 số cách khác như cách của Vô Pháp , phơi nắng, đều ko có hiệu quả, đó hoàn toàn là do tâm bệnh, lo lắng cho gia đình mà ra. Bây giờ thì tương đối ổn định, nhưng hễ thich là nhỏ lên ngay, chân rần rần, chán quá, cả đời sống Chung với ma.

  19. #19

    Mặc định

    không ai giải thich dùm sao?

  20. #20

    Mặc định

    Tại không đúng người trị thôi, chứ con ma nhỏ đó ăn nhằm gì, Binh Đại Càng còn trị được huống gì con ma nhỏ. Trì Ngũ Bộ Chú là hết, bùa ngải gì điều trị được hết, tại ông không tin thôi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hiện Tượng Trấn Yểm Trên Sông Tô Lịch
    By dienbatn in forum Các bài của DIENBATN
    Trả lời: 37
    Bài mới gởi: 27-10-2013, 04:57 PM
  2. Những chuyện gọi vong ở Hải Phòng
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 10-09-2012, 02:29 PM
  3. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
    By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
  4. giơi thiêu
    By daithuynguu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 08:06 PM
  5. Địa Ngục Du Ký
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 10:33 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •