Tui cũng định học Thiền, nghĩ đi nghĩ lại ... lại nghĩ hổng học. Thiền sao được với cái xóm lao động nhà lá chỗ tui ở, om xòm gây nhau từ tinh mơ và hát hò ca ra cho đến ô kê con gà đen tới tối khuya. Họa may có Thánh mới Thiền ở chỗ của tui được. Hì hì ... thì cái gì cũng có cách giải quyết mà, tôi hay Trì Chú Đại Bi vào lúc khoảng 12g đêm, ngồi trước ban-công trời thanh gió mát nhắm mắt Trì Chú Đại Bi khoảng 30 phút là mồ hôi chảy ròng ròng (dù là gió mát nhưng hổng hiểu sao cứ Trì là người nóng rực lên) lúc đó trong tâm lại tịnh vô cùng nhưng cũng đâu có duyên thấy cảnh đẹp hay được thấy hình ảnh của Phật đâu, chỉ thấy lờ mờ tranh tối tranh sáng thôi. Hổng biết trường hợp của tui có giống như Thiền không? Biết nhiêu đó nói nhiêu đó và cũng hỏi nhiêu đó, mong các anh chị có hiểu biết giúp đỡ thêm dùm xin cảm ơn trước nhiều lắm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks