Ai cao ai thấp cũng đc , đã bảo tỷ thí thì phải tỷ thí nhen ......vì HY lỡ bán vé chợ đen rồi , mấy vị " trốn " hết , HY vỡ nợ !
Ai cao ai thấp cũng đc , đã bảo tỷ thí thì phải tỷ thí nhen ......vì HY lỡ bán vé chợ đen rồi , mấy vị " trốn " hết , HY vỡ nợ !
Tìm lại giấc mơ
honing đưa ra lời thách đấu thì tôi đây sẵn sàng nghênh chiến,đạo hữu làm gì thì tôi đáp trả hết,chứ đạo hữu đưa ra bắt hồn lìa xác lìa thân gì đó,tôi thấy hoang tưởng hay là em gái đạo hữu bị mắc tà?Ngày tháng năm sanh tôi có trong đó đó,cần thiết thì tôi cho địa chỉ hướng nhà luôn,nằm ở vị trí nào luôn.Đạo hữu cứ điều âm binh tới hay là ếm phá thì tôi nghênh đoán.Bạn thử xem địa chỉ nhà tôi và ngày tháng năm sanh,bạn cầu tổ coi thử xem thì biết liền
Pháp nào cho kịp hội long hoa
Thầy Bà hoàng Yến mặt...mụn hehehe, trùm bùa yêu đó chạyyyyyyy
Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***
con lạy hồn .đừng spam nữa lung tung quá,còn ai tỷ thí thì 12h đêm ngày đại lễ đó 1000 năm thăng long.ngày lành tháng tốt
đấu 2 vòng,mỗi bên 3 trận thắng 2 là thắng,vòng 1 đấu bùa ,vòng 2 đấu binh
GIÁO CHỦ THẦN LONG GIÁO
còn nữa bạn ho ninh và em cũng bị vong theo phá hại gia đình tiêu tan mới dùng cái chiêu để các thầy giúp dùm không tốn tiền.thấy tên là biết ngay là cả họ hàng ông bà 2 bên không có đạo đức mà lại tạo thêm nghiệp.thật là buồn cho bạn ho ninh giống như con cóc nằm trong đáy giếng.Tôi đang chờ bạn ra chiêu .bạn dùng loại nào Tôi thâu thứ đó.tôi biết bạn đang ở đâu và đang làm gì nữa và biết luôn kiếp trước bạn làm gì.
Last edited by annhang; 07-09-2010 at 08:48 PM.
Chiêu này gọi là : ĂN CÁM KHỎI TRẢ TIỀN , buồn hý. Mời quan khách ghé lại gian hàng của chúng tôi , còn bao nhiêu thì tôi bán giá khuyến mãi bấy nhiêu , dọn dẹp về ngủ.
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
hôm nay 7/9 tôi có đọc qua topic này . tuy tài hèn sức mọn cũng sẽ ra mặt để xin được thỉnh giáo .
họ vs Tên : Nguyễn Tuấn Tú
sinh ngày : 8/8/1988
nơi ở : khu vĩnh lập , thị trấn mạo khê , đông triều quảng ninh
pháp danh : Thiên Nhãn
giáo phái : theo đạo phật ( học thêm phái toàn phong . tên riêng của phái ) .
trong cuộc thi này tôi muốn đấu theo phần đấu bùa . tất cả các đạo hữu tham gia muốn tránh được thương vong hãy tìm 1 con chó mực đen từ đầu đến đuôi lấy lông đuôi con chó mực để trong người + thêm 1 ít gạo nếp .
mong được thỉnh giáo !
đã đấu thì công bằng luôn đi,2 tay không thôi,đang yên đang lành không muốn ,góp sức cho dân không làm ,đấu làm chi tổn hao sinh lực
GIÁO CHỦ THẦN LONG GIÁO
Tớ hỏi cậu ho ninh lúc này có còn ham chơi nữa không ? vì sao mà cậu không dám đương đầu vậy , mà thỉnh thoảng cậu lên pots vài chử vô nghĩa xong rồi cậu lại trốn đi , tớ đang là đạo diển mà cậu là diển viên trên sân khấu , vậy cậu hảy trả lời đi , để cho tớ còn về nhà ăn cơm nữa chứ , tớ chờ đợi lâu rồi , nếu cậu hủy bỏ hợp đồng này thì cậu phải ra tòa để bồi thường chương trình đã được quảng cáo lúc ban đầu , cậu phải trả lời dứt khoát đấy nha.
Đời rộng hẹp - Đạo bao la
Đạo Đời một cội - Gần xa tại lòng :wave: :wave:
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
tôi có một vài lời kính gửi bạn Tự Trung !
bản gửi đề tài là thách đấu đúng không ? vậy mà bạn lại bảo mọi người là đi bắt hồn em gái bạn hoặc bạn ra khỏi xác là sao ? đã gọi là " ĐẤU " dù là đấu binh hay đấu bùa thì cả hai bên phải cùng ra tay . bạn tự nhiên đi bảo người ta bắt hồn bạn có khác nào bảo người khác CHÔN VÙI 2 CHỮ THIỆN TÂM ? linh hồn sinh ra bởi tạo hóa . tạo hóa lại ban cho linh hồn 1 nơi trú ngụ đó là thân xác . vậy trong chúng ta linh hồn và thân xác là sở hữu riêng đúng không ?
_ trong tuyên ngôn độc lập BÁC HỒ đã nói : chúng ta sinh ra đều có quyền bình đẳng , quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc . ví dụ có 1 cao nhân nào đó trong diễn đàn này bắt được hồn của em gái bạn mà bạn không đủ sức chống lại , em gái bạn sẽ chết . vậy thì có khác gì bạn dụ người khác GIEO GIÓ GẶT BÃO KHÔNG ? có thể pháp luật sẽ không trừng trị được người ấy nhưng trong cõi vô hình thì có chắc là người ấy sẽ thoát khỏi kiếp nạn này không ?
_ Bạn học đạo mà lại đi dụ người khác vào theo con đường MA ĐẠO thử hỏi bạn có xứng đáng là một người THÀNH TÂM HƯỚNG PHẬT không ?
_ nếu bạn muốn đấu pháp thật sự , theo địa chỉ và tên tôi đã nêu ở trên chúng ta có thể hẹn nhau ở 1 nơi nào đó có sự chứng kiến của các bậc tiền bối rồi cùng nhau thi tài .
_ bạn đố mọi người là trục hồn của em gái bạn ra khỏi xác ..... vậy tôi đố lại bạn trục được hồn tôi ra khỏi xác đấy ! nhất định không kháng cự . nếu bạn cần biết thông tin gì về tôi xin hãy để lại thông tin trên diễn đàn tôi sẽ trả lời bạn một cách sớm nhất !
Xin cảm ơn bạn !
Đây mới là lời nói thật giữa thanh thiên bạch nhật , còn cậu ho ninh trả lời như thế nào đây ? tớ tịn cậu sẻ có câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất có thể.
Đời rộng hẹp - Đạo bao la
Đạo Đời một cội - Gần xa tại lòng :wave: :wave:
thật là xấu hổ thay cho đệ tử thầy thím
Pháp nào cho kịp hội long hoa
Sao cứ nghĩ trần gian là cõi mộng,
Để Trái Tim sống ảo mà lại đau.
Vít đời hỏi nhỏ một câu,
mai xuôi cõi thật có nhau làm gì.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks