Tôi sợ mấy bà già lắm, không dám đâu. Tại tôi thấy bà hay khoe là quen nhiều thầy bùa miên, lèo, thái gì đó nên tôi nghĩ bà bùa ngải ghê lắm.
Bạn để tôi tập đối thoại đúng cách với các thầy chút coi nào. Ngồi im lặng xem, không được phá.
Thật ra tôi cũng muốn góp ý với bạn chút nè. Bạn muốn Vô Pháp, vô thiên, vô tánh, vô tướng, vô ngã, vô Phật, vô tông, vô môn hay vô... ba xị đế tùy ý, nhưng xin bạn lưu ý, chung quanh vẫn còn bạn Hửu. Bạn muốn Vô đó là quyền của bạn, nhưng đây là box Thế Giới Bùa Ngãi, trong Hửu có Vô, trong Vô lại khởi Hửu... Xin nhớ.
Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***
Vô nhớ luôn, trong hữu không có vô và trong vô không có hữu, vô bạn, vô pháp, vô thiên luôn hehehee
...............................
Cái này là lão nhắc nhở cho bạn nhớ để mà lưu tâm , so ra tuổi đời của bạn còn nhỏ quá , nhưng lão không buồn , bởi cũng vì cái bản tánh đó mà ngày xưa lão đã từng thất bại chua cay trong xã hội rồi đó bạn, còn nơi đây lão chỉ mở gian hàng quán nước , chứ không muốn tham gia giữa chốn phù du này, nếu bạn muốn đấu bùa phép với lão thì lão đây xin thua trước, và nhường lại cho bạn cùng các vị khác. Khách đã đến lão cần bán nước đây : Nước DR. Thanh đâyyyyyyyyyy , mới nhào vô muaaaaaaaaaaaaa , :wave:
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks