Lại 1 ngày nữa đã trôi qua, mọi việc vẫn như cũ, mọi người cũng 8 và 8. Không biết chừng nào mới bắt đầu. hehehe, nhân vụ thách đấu này mà các cô, các chú các bác làm ăn xôm tụ quá. Chúc mọi người tám vui.
Lại 1 ngày nữa đã trôi qua, mọi việc vẫn như cũ, mọi người cũng 8 và 8. Không biết chừng nào mới bắt đầu. hehehe, nhân vụ thách đấu này mà các cô, các chú các bác làm ăn xôm tụ quá. Chúc mọi người tám vui.
Thách đấu gì mới được chứ, chẳng nhẻ thách đấu bằng...đặt câu hỏi, trà lời :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
Mới tụng kinh xong đói bụng quá, phải đi ăn sáng cái đã có gì chết thành ma no còn hơn thành ma đói hehehehe
riêng mập SPlen là phải dùng đến 3 chiếc này một lúc: object-004object-004object-004
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Hình thức thi đấu
1 đấu binh:trong 3 ngày (8-11/9)Các cao nhân phải dủng bùa chúa hay sai sama đen bắt dẫn dc hồn của em gái Tự Trung hoặc hồn của Tự Trung hoăc cả 2 ra khõi xác .Chắc các bạn cũng đang phân vân là vì sao Tự Trung lại đưa em gái Tự Trung vào cuộc? Tự Trung đưa em gái mình vào cuộc là vì Tự Trung biết ko có vị cao nhân nào dẩn dc hồn của Tự Trung ra khõi xác dc(Nếu các bạn ko tin thì cứ làm rồi biết).Nếu các cao nhân dẩn dc hồn của em gái Tự Trung ra khõi xác trên 3 ngày và làm cho em gái của Tự Trung lúc nào cũng nhắt đến tên của cao nhân.Thì cao nhân đó sẽ bước vào hình thức thi đấu thứ 2(đấu binh)
2 Đấu Binh :Cao nhân nào đã vươt qua vòng 1 thì sẽ bước vào vòng thi đấu này.Thời gian thi đấu là ngày 15/9 23h50p
Tư Trung xin lưu ý là nếu sao 3 ngày thi đấu ở vòng 1 mà ko có cao nhân nào dẩn dc hồn của Tự Trung hoặc của em gái Tự Trung thì sẽ ko diễn ra vòng thi đấ thứ 2.
Để cho các cao nhân dể dàng bùa bùa phép bắt để bắt hồn của Tự Trung.Tự Trung xin nhắt lại tên tuổi của mình và của em gái Tự Trung.
Tự Trung :Tên đặng văn hồ ninh(15/7/1985)
em gái :Tên đặng thùy dung (16/4/1994)
Tự Trung mong rằng sẽ gặp dc cao nhan trong trận đấu này.Những ai tham gia xin đẻ lại chữ (thanks).
thank
Đẳng Cấp 3-Tự Trung(Ho_Ninh)
Lại nổ nữa rồi, chắc ông này bị dính bùa của ai cần tìm thầy chữa mà sợ quê kekekeke.
Tôi cũng có hình thức đấu với ông.
Trong 3 ngày mà ông không làm gì được tôi thì coi như ông thua, làm gì cũng được A--->Z, còn nếu trong 3 ngày mà ông không làm gì được tôi thì coi như ông ba xạo, Thầy Chú hay Thầy Thím của ông nếu có cũng ba xạo nốt :D
Tiện thể nói luôn tôi không phải thầy bùa, chỉ có bà Hoàng Yến là thầy bùa thôi :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
Thanks cho admin phát vì tạo ra topic vui quá trời hehehehe
ủa hồi này tôi thấy mấy cái thank lựng mà giờ xem lại không còn cái nào cả ! Có nghĩa là cuộc chơi đã kết thúc ?!!!
To ho-ninh: e sinh 85, tức là mới 26 tuổi, hãy còn trẻ lắm, khoan vội thách thức làm chi. Có thể e thật sự tài giỏi, chị thán phục e và càng tán thán hơn nếu em giúp được nhìu người cần em giúp! Tỷ không hoan nghênh e đem tài đức ra để thách đấu một ai.
Núi cao thì có núi cao hơn. Điều khó khăn nhất trong đời người là mình phải thắng được chính mình ! thời gian thách đấu ấy, em hãy tu luyện nhiều hơn, nâng cao hơn để giúp được nhìu người hơn,( biết đâu trong đó cũng có tỷ nhờ em giúp?!)
Tỷ chỉ nói cảm nhận riêng Tỷ, nếu phật lòng thì em xem như chưa đọc những gì tỷ viết!
Mong em được tâm thân an nhàn!
" hồn đạo sĩ say sưa trong cõi đinh
màu thời gian không dính áo cà sa
quên bao nhiêu ảo tưởng cõi ta bà
để tìm lại pháp sâu sa vi diệu
nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu
trải dài muôn ức triệu vẫn như xưa
xa không gian và xa cả tháng ngày
xa tất cả nét thương vay đau khổ "
hihihihi................chẳng có ai thank hết trơn hết trọi ah.................. cao nhân biến đâu mất tiêu hết rồi...................... thì ra toàn là cao nhân đánh bùa nước bọt àh............... cũng giống em quá hihihi.................... chán quá chán quá................ chờ ba hôm rồi mà chưa đánh nhau........
Last edited by ChucVan; 07-09-2010 at 10:59 AM.
Có , có lão huynh đây, hihihihiii....... ai mua nước hônggggggggggggggg ??????????, lúc sáng đến bây giờ , mà bán cũng gần hết nước , hay quá cám ơn các khách hàng đã chiếu cố đến gian hàng nước của lão huynh.
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Zdị là lão Batquantrai phen nầy lỗ to rồi, không còn đánh đấm gì nữa đâu, nếu có đánh đấm thì lão có thể bán thêm 1 tuần nữa nhưng địu này thì bế mạc sớm rồi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks