Trang 16 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 6101112131415161718192021222666116 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 301 tới 320 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #301
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Vừa qua lạc bước vùng non núi
    Vừa thấy Tây Ninh trọn niềm vui
    Ra mừng chào bạn là tri kỉ
    Thiện Niệm Tâm Lành ấy trời xuôi
    Mộng mơ dạo bước Tây ninh
    Tìm đường gặp bạn tâm tình thêm vui
    Tri tâm đối diện ngậm ngùi
    Kỷ niệm êm ái,khi vui,lúc buồn
    Tri diện lời nói luôn luôn
    Âm vang còn mãi sóng tuôn ân tình
    Mong ngày qua khỏi vô minh
    Ngày qua tháng lại chúng mình thâm giao
    Đất này thánh thất dường bao
    Thánh tâm, thánh đức đi vào trong tâm
    Thành bại nẻo thánh ráng tầm
    Tâm thành,ý chánh không lầm quỉ ma
    Trở trăn ở cõi ta bà
    Về đi mau nhé cha già chờ trông.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #302
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Vừa qua lạc bước vùng non núi
    Vừa thấy Tây Ninh trọn niềm vui
    Ra mừng chào bạn là tri kỉ
    Thiện Niệm Tâm Lành ấy trời xuôi
    Mộng mơ dạo bước Tây ninh
    Tìm đường gặp bạn tâm tình thêm vui
    Tri tâm đối diện ngậm ngùi
    Kỷ niệm êm ái,khi vui,lúc buồn
    Tri diện lời nói luôn luôn
    Âm vang còn mãi sóng tuôn ân tình
    Mong ngày qua khỏi vô minh
    Ngày qua tháng lại chúng mình thâm giao
    Đất này thánh thất dường bao
    Thánh tâm, thánh đức đi vào trong tâm
    Thành bại nẻo thánh ráng tầm
    Tâm thành,ý chánh không lầm quỉ ma
    Trở trăn ở cõi ta bà
    Về đi mau nhé cha già chờ trông.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #303
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Phá sương mù

    Rán vẹt phá sương mù trước mắt
    Chớ để cho quỉ dắt linh hồn
    Học hành nhận lệnh phật tôn
    Lãnh câu thưởng phạt,chư môn giữ lành
    Khá chí tâm học hành kinh điển
    Để tâm lành hướng thiện kim cang
    Trở chân cho kịp đạo tràng
    Thấu nơi giác ngộ,tiên ban trở về
    Trở chân cho kịp Long huê
    Long Hoa có mặt,trở về xuê xang.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #304

    Mặc định


    Mộng tìm tri kỷ tri âm
    Mong ngày đất Thánh thành Tâm trở về
    Mừng nay kẻ dốt tỉnh mê
    Mừng nay người đã vẹn bề hiểu nhau
    Mừng ngày Hội Yến Đài Cao
    Mừng ngày Mẹ giáng Nam trào hân hoan
    Mừng vui kìa cảnh Niết Bàn
    CHA TRỜI đem mở tại đàng Tây Ninh
    Mấy lời thành thật đinh ninh
    Kính chờ Chư Vị Tổ Đình gặp nhau
    Thành Tâm dâng hiến bồ đào
    Hương Đăng Trà Quà ngẹn ngào khó quên
    Ai người tri kỷ đừng quên
    Những ngày trò chuyện chặt bền chớ lay
    Lời thơ nhăn cuội nơi đây
    Tấm lòng thành thật giải bày chung vui



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  5. #305

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Thực thi nhân nghĩa phải làm chi
    Tam cang,thường ngũ để làm gì
    Tứ thời nhựt tụng,lòng thư thái
    Phước thiện không quên nhớ khắc ghi
    Ngũ thường trọn đủ là quân tử
    Tam cang thấu nghĩa là thánh nhân
    Vạn pháp quy tông là như thế
    Đừng nhìn thánh lý bằng nhị nguyên :laughing:
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  6. #306
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi BUI_TRAN Xem Bài Gởi
    Ngũ thường trọn đủ là quân tử
    Tam cang thấu nghĩa là thánh nhân
    Vạn pháp quy tông là như thế
    Đừng nhìn thánh lý bằng nhị nguyên :laughing:
    Đạo đời tuy một mà hai
    Tuy hai mà một đúng sai luận bàn
    Nhân đạo Nho giáo hỏi han
    Công bình để giúp thế gian học hành
    Thiên đạo giải thoát cho nhanh
    Kịp kỳ tiến hóa trời dành hồng ân
    Phật tiên thần thánh ân cần
    Giúp cho hành giả hiểu chân chánh tà
    Hiểu rồi ý mẹ,ý cha
    Âm dương tương hiệp nhà nhà yên vui
    Bụi trần tiến bước không lui
    Tuy hai mà một bạn vui tôi mừng.
    Last edited by tritue; 06-09-2010 at 09:24 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #307
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Lâu nay lạc bước tìm thơ đạo
    Đã hết tháng ròng thỏa ước ao
    Sáng thi mộng ước đời trong đạo
    Đêm nằm tỉnh giấc thật là cao
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  8. #308
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    Đời tu bao nổi đắng cay
    Trãi tâm cảnh tỉnh rồi say mấy lần
    Làm người phải tính phải cân
    Lỡ sai một bước muôn phần tội thay
    Tu sao trời đất cũng lay
    phật trời ban thưởng khen hay mới tài
    Tu thì chịu khó đường dài
    Đừng nên để dạ rẽ hai chánh tà
    PHẬT tiên ko đến vậy mà
    Động ma lại khéo ra vào vui chơi
    Tu như đã bị ra khơi
    Khéo tay chài chống cuộc đời đổi thay

  9. #309
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Sảy sàng

    ra Thế Giới Vô Hình
    Định là giúp thế cho mình thêm công
    Hay đâu nhiều chuyện chưa thông
    Chuyện đời đa sự ,biển sông khó dò
    Bao nhiêu tâm sự đắn đo
    Đồng sàng dị mộng ,người cho nỗi buồn
    Minh tâm,kiến tánh làm khuôn
    Đài cao xin được nỗi buồn bay đi
    Xin người tâm trí khắc ghi
    Hãy cho tâm tịnh thị phi không màng
    Tâm hư tà kiến đeo mang
    Không gây thêm lỗi,không màng hơn thua
    Đừng gây thêm sự ganh đua
    Buồn kia sẽ dứt,chờ mùa xuân sang
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #310
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Thức tỉnh

    Ai mà phật dạy chẳng gìn
    Ngày sau đừng trách mất tình thương yêu
    Bàng môn tà phép nào tường
    Kêu trời,giận đất biết thương cũng rồi
    Chừng đó mới thấy hỡi ôi
    Cứ theo tà đạo ru lời ngọt ngon
    Nó làm nhiều trí nhiều môn
    Bùa linh thuốc lú mê hồn chúng sanh
    Thành binh sói đâu cũng hành
    Không tin thì mất tan tành đớn đau
    Last edited by tritue; 09-09-2010 at 07:45 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #311
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Ba mươi năm trước vì sanh chúng
    Gắng sức gìn lòng giữ chữ trung
    Đạo thì đem đến cho an lạc
    Đời kia giúp ích kẻ nghèo nung
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  12. #312
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Ngày nào lưới bủa tua dăng
    Chừng đó mới thấy lời răn phật trời
    Tu đi thì được thảnh thơi
    Không thì hoạn nạn tơi bời cho thân
    Rồi sẽ thấy sơn băng thủy kiệt
    Rất đau thương thảm thiết quá chừng
    Nhìn trần nước mắt rưng rưng
    Làm sao cứu được sụp chưn kêu trời
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #313

    Mặc định

    Bình tâm mà nghĩ về đời
    Đời ơi đời hỡi đời là chi đây?
    Bốn phương Nam Bắc Đông Tây
    Mình ta ta lại đắng cay cùng đời
    Lạ cho một kiếp con người
    Sống cho ra sống nực cười tiếc thay
    Đời này sống thực không dung
    Mà kia sống giả khốn cùng tấm thân
    Thôi thì bước nhẹ đôi chân
    Đi trong nắng ấm mấy vần thơ rơi
    Thơ đời thơ chẳng nên lời
    Còn trong ánh mắt muôn vời đắng cay
    Bao giờ đời hết mây bay?
    Bao giờ tôi lại có ngày là tôi???!!!

  14. #314

    Mặc định

    rose4 rose4 rose4
    Đời rộng hẹp - Đạo bao la
    Đạo Đời một cội - Gần xa tại lòng
    :wave: :wave:

  15. #315

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    Bình tâm mà nghĩ về đời
    Đời ơi đời hỡi đời là chi đây?
    Bốn phương Nam Bắc Đông Tây
    Mình ta ta lại đắng cay cùng đời
    Lạ cho một kiếp con người
    Sống cho ra sống nực cười tiếc thay
    Đời này sống thực không dung
    Mà kia sống giả khốn cùng tấm thân
    Thôi thì bước nhẹ đôi chân
    Đi trong nắng ấm mấy vần thơ rơi
    Thơ đời thơ chẳng nên lời
    Còn trong ánh mắt muôn vời đắng cay
    Bao giờ đời hết mây bay?
    Bao giờ tôi lại có ngày là tôi???!!!
    Tôi là vũ trụ xa xôi
    Âm dương,ngũ khí đơn côi tôi tìm
    Tìm mình như thể tìm chim
    Muôn hình,muôn ảnh nổi chìm thế gian
    Công tâm là thế giới quan
    Trí thành muôn dặm cơ hàn nổi trôi
    Bao nhiêu tâm sự khảo nhồi
    Thân phàm đi học bao hồi khóc than
    Tìm đường ôi thật gian nan
    Thất tình hành hạ,lục quan quấy rầy
    Trên đường tìm bạn ,tìm thầy
    Nơi đây lại thấy đủ đầy trắng đen
    Ghé chân xem thử một phen
    Dùng vần thơ lạt làm quen đạo đời
    Cùng nhau vượt khổ ra khơi
    Cùng nhau chia sẻ có trời,có ta
    Cùng nhau lặn ngụp ta bà
    Cùng nhau định hướng đường xa đi về...



    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  16. #316
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Nhân hòa

    Lập đời thượng cổ huy hoàng
    Dưới trên hòa thuận gia đàng ấm no
    Mùi bát nhã thơm tho khắp chốn
    Tam giáo đều một bổn thủy nguyên
    Thánh Tiên xuất thế bình yên
    An bang tế thế,vô biên nhiệm màu
    Khắp thiên hạ cúi đầu khâm phục
    Cả hoàn cầu giáo dục như nhau
    Đại đồng bác ái thanh cao
    Phật trời ban phước nước nào cũng tu
    Thương lẫn nhau, không thù không oán
    Sớt ngọt bùi,nhơn nghĩa nào phân
    Sạch lòng chẳng chấp ngã nhân
    Trên ngay dưới thẳng, thánh thần rải ban
    Last edited by tritue; 09-09-2010 at 11:31 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #317
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Xin được hiểu lòng người tu

    Ở sao cho vừa lòng người
    Ở rộng người cười ở hẹp người chê
    Than ôi ở chốn trần mê
    Chồng tu,vợ chửi ê chề khổ thân
    Tu hành,giữ luật cân phân
    Bước ra hành đạo ,bao phần xót xa
    Thân tu lại ở xa nhà
    Cuộc đời khổ hạnh ,xót xa vô vàn
    Tâm đây sao lại chẳng an
    Cứu người thì lại tai nàn cho thân
    Người đem reo rắc muôn phần
    Ráng mà trả hết nợ trần xót xa
    Nghiệp trần ở cõi ta bà
    Ở đây tam bảo là nhà chúng sanh
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #318
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    TRANG LỆ TÂM
    bút danh
    KIẾP PHÙ DU
    Hông trần một kiếp phù sinh
    Đừng đem oan nghiệp buộc ràng ai ơi
    Huỳnh hồng một giấc mộng thôi
    Thanh danh đoạt lợi để rồi lụy thân
    Nghĩa gì đâu? của phù vân
    Gieo nhân gạt quả hãy dừng lại thôi
    Thân ai bể khổ luân hồi
    Mống huyền vi đã định đời thế nhân
    Giàu sang hay kẻ bần nhân
    Trở về cát bụi tay ko khác gì?
    Khen ai nhân nghĩa tràn đầy
    Tu nhân tích đức lâu dài tiếng thơm
    Trách ai tham bả vinh hoa
    Thanh danh đoạt lợi cả nhà ô danh
    Phải chăng lục dục thất tình
    Đẩy đưa nhân thế vào vòng oan kiên
    Mừng ai nương bóng cầu thiền
    Kệ kinh rủ bỏ não phiền thế gian

  19. #319
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Thơ cơ điển

    Nay đến Hội hoàn-cầu xoay chuyễn
    Ðại Phong Thần lựa tuyễn linh căn
    Chọn con hiền-đức nghĩa nhân
    Rỏ tri ngũ dục trong thân diệt trừ.
    Mới thoát khỏi cuộc đời mê muội
    Lo tu hành chuộc tội căn xưa
    Long Hoa Tam Giáo lọc lừa
    Chuyển Cơ Thánh-Ðức Ðại-Thừa qui căn.
    Các con khá tinh-thần giác-ngộ
    Luyện tâm-hồn tự độ mê si
    Vâng lời của MẸ TỪ-BI
    Giử Tâm Trung Hiếu Lễ nghi cho tròn.
    Cố thực-hiện bảo-toàn Chơn-Lý
    Biết, không Hành, cũng chỉ hoài công
    Giang-sơn gấm vóc non sông
    Phải đâu riêng hưởng, để mong lợi quyền.
    Phật đâu để người hiền mắc đọa
    Kẻ ác hung vướng họa chẳng sai
    Dù cho mưu-kế sắp bày
    Cũng không qua khỏi được ngay Luật Trời.
    Nếu không sớm kịp giờ tỉnh ngộ
    Ðể đến ngày thiên số định kỳ
    Xác trần bỏ lại còn chi
    Hồn linh ngơ ngẫn, sầu bi đọa đày.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #320
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    THƠ CƠ ĐIỂN
    Cỏi trần sóng bể đoạ đày
    Thiêng cơ sắp đặt nào sai hởi người
    Thắng thua xin chớ vội cười
    Nạn tai gieo đó gấp mười trả vay
    Tội mình phải lãnh nào hay
    Cảnh trần trước mắt mê say tạm thời
    Đến khi kết cuộc tả tơi
    Nghiệp duyên vay trả cả đời người ơi.
    Last edited by vo-dinh; 11-09-2010 at 09:21 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •