Mình là mình thích cách dùng từ của RấtXinh88 nhứt.
Nghe sao mà thánh thót nhẹ cả lòng người!
Mình là mình thích cách dùng từ của RấtXinh88 nhứt.
Nghe sao mà thánh thót nhẹ cả lòng người!
cho em tham gia mở tiệm bán bông băng thuốc đỏ zớii, nhân dịp khai trương , cửa hàng khuyến mãi đây... mại zô mại zô, mua 10 bịch bông băng được khuyến mãi tiền thuê xe cứu thương đê... sick032 >>> free object-004wellcome1 Nói zậy chứ, em thấy mọi người nên giao lưu trên tinh thần thượng võ là chính, giao lưu để đúc kết kinh nghiệm, chắt lọc cái hay, gạn bỏ cái chưa tốt, giao lưu để có thêm bằng hữu mà, tạo oán thêm thù làm j phải không ạ!
Vài lời mạo muội , có gì sai sót xin được chỉ bảo và bỏ qua !
Kính chúc mọi người an lạc .
TÂM THỨC
Vạn vật trần gian chỉ Vô-Thường
Sang hèn, vinh nhục tợ như sương
Thênh thang một cõi không biên-xứ
Tâm trí đâu còn cảnh vấn vương
Vũ trụ bao la trước gió chiều
Đưa về tâm-thức buổi cô liêu
Vô-biên tâm-thức không bờ bến
Lẳng lặng trời xanh một cánh diều
Bóng sắc hợp tan con bèo nổi
Cái thân tứ đại có còn chi
Nhứt tâm nhập định vô sở hữu
Chẳng có của ta một thứ gì.
Ráng chiều lấp lánh sắc y-vàng
Nước biếc theo dòng bọt vỡ tan
Chân bước vân-du trời chạng vạng
Mắt nhìn phong cảnh lối mênh mang.
Tham mê năm uẩn thời sanh tử
Chẳng nhiễm sáu căn tức Niết-Bàn
Giáo hóa tùy duyên nào chướng ngại
Niềm vui tự tại giữa trần gian...’’.
-st< VIET DUONG NHAN>-
...Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ...:hee_hee:
Đóng tiền bảo kê trc rồi em muốn bán gì cũng đc hết áh em zai , qua đây đưa tiền cho chị nhé hehehe
Tìm lại giấc mơ
Em hổng thích mấy người đạo đức giả................ thấy có đám đánh nhau là bu lại như ruồi thấy mật................... mà bày đặt thôi đừng..........rồi thì nhẹ tay.................... bỏ đi tám..................
Em thì em muốn xem đánh nhau mí lợi muốn bán được hòm thôi....................
Last edited by thegioivh86; 05-09-2010 at 07:33 PM.
...Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ...:hee_hee:
thôi thì có ít chai bia vài chai rượu
http://www.cadviet.com/upfiles/anheuser_busch_beer.jpg
với ít mồi nhắm...nhân dịp wán e khai trương mời pà chị đầu gầu (à nhầm đầu gấu ) hoangyen wa chung zui ạ ^_^
http://www.cadviet.com/upfiles/oc_luoc.jpg
http://www.cadviet.com/upfiles/suonruoudosr51.jpg
http://www.cadviet.com/upfiles/dui20heo20luoc1.jpg
http://www.cadviet.com/upfiles/10480f0b6c6370a1.jpg
Last edited by thegioivh86; 05-09-2010 at 07:43 PM.
...Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ...:hee_hee:
Nguyên văn bởi ho_ninh
Thi đấu này mang tính chất giao hữu là chính.Nhưng trong trận đấu nếu xảy ra chuyện ko hay thì cũng nằm ngoài ý muốn thui.
Sẵn đây mình cũng cho biết thời gian thi đấu chính thức luôn:Đêm nay 23h Tự Trung sẽ up bài nói về hình thức thi đấu lun.thank bạn
Bạn Đặng Văn Hồ Ninh, tôi sẵn sàng chờ đợi binh và bùa của bạn.bạn dùng binh tôi sẽ bắt giữ và cho chúng đi tu còn bạn dùng bùa tôi sẽ thâu hết bạn sẽ bị tàn phế.có chơi có chịu. Hồ cẩm mao
không khí sao im lặng wé ta, để em nhờ Bức Tường làm vài bài ROCK cho nó khí thế hen pà con ^_^
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZE9D8U||1&songID=4&autoplay=false&wmode=tra nsparent[/FLASH]
Last edited by thegioivh86; 05-09-2010 at 08:28 PM.
...Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ...:hee_hee:
:rose: :rose: :rose: :rose: :rose: hoa hồng chuẩn bị sẵn tặng người chiến thắng lun oỳ đê ^_^
Last edited by thegioivh86; 05-09-2010 at 08:38 PM.
...Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ...:hee_hee:
Lão huynh đã thông báo quảng cáo nhắn tin rồi , đúng 23h hôm nay sẻ là trận khai mạc được mở màn, Nước đâyyyyyyy , nước DR. Thanh đây nè , mờiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... mời bà con nhanh chân kẻo hết.
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
thư giãn đi
![]()
Last edited by dinhhai81; 05-09-2010 at 09:01 PM.
NẾU BIẾT CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG
TA ĐI THÊM RỘNG BƯỚC ĐƯỜNG TA ĐI..
http://phongthuykinhdich.com/forum/index.php
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks