Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 29

Ðề tài: Cứu em với em sợ quá

  1. #1

    Exclamation Cứu em với em sợ quá

    Sáng nay lại có 1 vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ko biết ở khúc nào
    Lúc chuyển vào nhà xác chờ thân nhân đến lãnh xác thì mọi người nói, xác chết nức sọ thấy ghê lắm, mấy chị trong khoa cũng hò kéo nhau xuống nhà xác xem thử
    Lúc đó em sợ ko dám xuống với họ, chiều thì bạn em rũ em xuống
    Thấy có nó đi em cũng yên tâm, ai ngờ khi dỡ xác lên em như muốn té, mặc dù thấy nhiều trường hợp mà chưa thấy trường hợp nào kinh dị đến thế
    Đầu thì móp 1 phần tư, mắt thì chèn bị lồi ra, não thì còn dính lại trên trán và dính trên tóc vương vãi nhưng vì 1 phần nảo bị chèn rớt ra 1 phần nên đầu bị co dúm lại.
    Em thấy thế hét 1 tiếng rồi loạng choạng như muốn xĩu, bạn em phải nắm kìm tay em lại em mới đứng vững ko là té
    Bạn ấy cứ nhìn săm soi cái xác mà cứ lắc đầu
    Khi biết ra thì cái xác này là 1 người đi công tác tỉnh xa, giờ gặp phải tai nạn này, đau lòng quá
    Bây giờ hình ảnh cứ lờn vờn trong đầu em, em ko ăn uống gì đc, em lo quá, em có bị gì ko?
    Chết mất

  2. #2

    Mặc định

    Bình tĩnh nào. Chỉ là ám ảnh thôi mà. Tĩnh lặng và niệm Phật.

  3. #3

    Mặc định

    cố lên rồng xác :D
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  4. #4

    Mặc định

    cỡ như ku này sao đi chiến tranh đc hả trời
    Người đạo sĩ cuối cùng

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    cỡ như ku này sao đi chiến tranh đc hả trời
    Bộ Xương đừng chọc mình đc k?
    Mình đang buồn và lo lắng nè

  6. #6

    Mặc định

    ủa chứ bạn Rồng làm đâu mờ thấy xác!
    chắc như Rồng Lx xỉu mất thôi!
    ...bi giờ (kí vụ này tương tự hùi Lx đi nhà ma ấy, đi cùng hơ nì mờ hơ nì k sợ đi sau, Lx đi trước, mém ôm nhầm thằng đi trước LX, sau vụ ấy sợ ghê cơ) Rồng cứ làm 1 cái chi đó Rồng thích, đi đâu đó Rồng mún đi!
    rồi tự nhủ, đó chỉ là thể xác thôi...chẳng có gì cả chẳng có gì cả!
    (đôi khi tự huyễn hoặc mình là cách hay đó Rồng)
    Chúc Rồng bình an!
    Trái tim chết rồi

  7. #7

    Mặc định

    Còn viết được thì còn bình tĩnh.Miêu tả cũng hoa mỹ lắm.hii

  8. #8

    Mặc định cứu em với em sợ quá

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Sáng nay lại có 1 vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ko biết ở khúc nào
    Lúc chuyển vào nhà xác chờ thân nhân đến lãnh xác thì mọi người nói, xác chết nức sọ thấy ghê lắm, mấy chị trong khoa cũng hò kéo nhau xuống nhà xác xem thử
    Lúc đó em sợ ko dám xuống với họ, chiều thì bạn em rũ em xuống
    Thấy có nó đi em cũng yên tâm, ai ngờ khi dỡ xác lên em như muốn té, mặc dù thấy nhiều trường hợp mà chưa thấy trường hợp nào kinh dị đến thế
    Đầu thì móp 1 phần tư, mắt thì chèn bị lồi ra, não thì còn dính lại trên trán và dính trên tóc vương vãi nhưng vì 1 phần nảo bị chèn rớt ra 1 phần nên đầu bị co dúm lại.
    Em thấy thế hét 1 tiếng rồi loạng choạng như muốn xĩu, bạn em phải nắm kìm tay em lại em mới đứng vững ko là té
    Bạn ấy cứ nhìn săm soi cái xác mà cứ lắc đầu
    Khi biết ra thì cái xác này là 1 người đi công tác tỉnh xa, giờ gặp phải tai nạn này, đau lòng quá
    Bây giờ hình ảnh cứ lờn vờn trong đầu em, em ko ăn uống gì đc, em lo quá, em có bị gì ko?
    Chết mất
    -Bạn hảy bình tỉnh ,từ từ rồi cũng qua.Có lúc mình cũng gặp trường hợp chết vì tai nạn giao thông "kinh khủng" lắm .Có khi chết 1 lần 3 mạng người lúc đó khoảng 12 giờ đêm,lúc đầu mình cũng sợ ngũ không được ,thấy buồn buồn vì nghĩ kiếp người sao quá ngắn ngũi quá,sau đó vài ngày mình tìm những công việc có chút "áp lực "hoặc thường xuyên nghe nhạc (nếu thích) rồi tự nó cũng qua đi.

  9. #9

    Mặc định

    Chời ơi............ đọc cái bài viết của con rồng sắt xong em cũng sợ té đái luôn.............. phải đi về nhà thay cái áo đầm thôi.............huhuhuhu..............

  10. #10

    Mặc định

    tại sao mấy người kia rủ k đi,,mà đến bạn của bạn rủ lại đi????nếu đã gọi là bạn của bạn yên tâm rồi thì tại sao sợ??bạn là con gái hay con trai???


    Tĩnh tâm và niệm phật là cách tốt nhất để bạn tự trấn tĩnh mình...hoặc đi đâu đó chơi cho thoải mái đầu óc,,

    Chúc bạn mau chóng quên đi nỗi ám ảnh này,,càng suy nghĩ nhiều thì càng có biến cố xảy đến...

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    Bạn xem tom and jerry đi...
    xem cái jk vui vui cho quên nó đi...
    ~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:

  12. #12
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Sáng nay lại có 1 vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ko biết ở khúc nào
    Lúc chuyển vào nhà xác chờ thân nhân đến lãnh xác thì mọi người nói, xác chết nức sọ thấy ghê lắm, mấy chị trong khoa cũng hò kéo nhau xuống nhà xác xem thử
    Lúc đó em sợ ko dám xuống với họ, chiều thì bạn em rũ em xuống
    Thấy có nó đi em cũng yên tâm, ai ngờ khi dỡ xác lên em như muốn té, mặc dù thấy nhiều trường hợp mà chưa thấy trường hợp nào kinh dị đến thế
    Đầu thì móp 1 phần tư, mắt thì chèn bị lồi ra, não thì còn dính lại trên trán và dính trên tóc vương vãi nhưng vì 1 phần nảo bị chèn rớt ra 1 phần nên đầu bị co dúm lại.
    Em thấy thế hét 1 tiếng rồi loạng choạng như muốn xĩu, bạn em phải nắm kìm tay em lại em mới đứng vững ko là té
    Bạn ấy cứ nhìn săm soi cái xác mà cứ lắc đầu
    Khi biết ra thì cái xác này là 1 người đi công tác tỉnh xa, giờ gặp phải tai nạn này, đau lòng quá
    Bây giờ hình ảnh cứ lờn vờn trong đầu em, em ko ăn uống gì đc, em lo quá, em có bị gì ko?
    Chết mất
    bạn cũng có đủ can đảm nhìn hết toàn cảnh mới xỉu :D

    nhiều người mới liếc sơ sơ là xỉu rồi.

    nếu bạn nào ở dọc QL1 sẽ chứng kiến kỹ hơn toàn cảnh..híc..

    lão đã chứng kiến vài vụ như vậy trong những lần tình cờ ngồi uống cà fe.

    nó ám ảnh mình 1 thời gian lâu đó.

    đó chưa kể đôi khi phải tham gia mổ tử thi nữa.....:D hay ra pháp trường xem tử hình...:D

    mình xin có chút kinh nghiệm trao đổi với bạn hén:

    khi dẫn tử tù ra pháp trường, buộc các nhà chấp pháp phải làm một số thao tác sau ( xin kể rất sơ lược vì đây là bí mật an ninh):
    - cho ăn bữa cơm cuối cùng (vì sao thì ai theo đạo cũng biết)
    - cho viết hoặc nói tâm sự,....
    - đột ngột giật ngược đầu ra sau, nhét trái chanh vào miệng, bịt miêng và mắt.
    -....
    ...dẫn đi...
    ...
    không có chuyện phát ân huệ...như lời đồn.
    ....

    híc,...sau đó cứ rượu đế mà quất ngay...không biết uống cứ phải uống...
    ...sau đó say ngủ...dậy thì thay đồ....lên chù thắp nhang...niệm Phật ..rồi về ngủ....
    không gần người thân 3 ngày...
    .........
    đại khái vậy


    bạn vui lòng uống rượu hoặc bia cho say khi xem xong điều lão nói, thử xem sao..?? sau đó lên chùa..đứng trứoc tượng Phật mà cầu xin cho vong linh đó siêu thoát.....

    Hy vọng bạn đỡ bị ám ảnh vài phần nào chăng???

    Thân.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  13. #13

    Mặc định

    Lúc sáng, mọi người rủ nhau đi xem thì ko đi, đến tối thì đi xem một mình, ráng chịu đê !

  14. #14

    Talking hi

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bachchanduong Xem Bài Gởi
    tại sao mấy người kia rủ k đi,,mà đến bạn của bạn rủ lại đi????nếu đã gọi là bạn của bạn yên tâm rồi thì tại sao sợ??bạn là con gái hay con trai???


    Tĩnh tâm và niệm phật là cách tốt nhất để bạn tự trấn tĩnh mình...hoặc đi đâu đó chơi cho thoải mái đầu óc,,

    Chúc bạn mau chóng quên đi nỗi ám ảnh này,,càng suy nghĩ nhiều thì càng có biến cố xảy đến...
    Lúc trước mình có nói về bài viết nói về bạn của mình, vì bạn ấy nên mình mới yên tâm đó
    chúc bạn vui :p

  15. #15

    Mặc định

    Nhát quá,sau này làm sao lấy chồng đc!

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư Trúc Xem Bài Gởi
    Nhát quá,sau này làm sao lấy chồng đc!
    bro này nhảm thiệt, chuyện này liên quan gì tới lấy chồng

  17. #17
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư Trúc Xem Bài Gởi
    Nhát quá,sau này làm sao lấy chồng đc!
    ai nói hong lấy được..bèo lắm thì cũng có lão Rỉ Kiếm đây mà...hờ hờ...:silly:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư Trúc Xem Bài Gởi
    Nhát quá,sau này làm sao lấy chồng đc!
    Mình là Boy màrose4

  19. #19

    Mặc định

    thui lần sau rút kinh nghiệm đừng tò mò nữa vậy ....
    :rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
    Quyết không ăn đồ Trung Quốc
    Quyết không đi du lịch Trung Quốc
    Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    bạn cũng có đủ can đảm nhìn hết toàn cảnh mới xỉu :D

    nhiều người mới liếc sơ sơ là xỉu rồi.

    nếu bạn nào ở dọc QL1 sẽ chứng kiến kỹ hơn toàn cảnh..híc..

    lão đã chứng kiến vài vụ như vậy trong những lần tình cờ ngồi uống cà fe.

    nó ám ảnh mình 1 thời gian lâu đó.

    đó chưa kể đôi khi phải tham gia mổ tử thi nữa.....:D hay ra pháp trường xem tử hình...:D

    mình xin có chút kinh nghiệm trao đổi với bạn hén:

    khi dẫn tử tù ra pháp trường, buộc các nhà chấp pháp phải làm một số thao tác sau ( xin kể rất sơ lược vì đây là bí mật an ninh):
    - cho ăn bữa cơm cuối cùng (vì sao thì ai theo đạo cũng biết)
    - cho viết hoặc nói tâm sự,....
    - đột ngột giật ngược đầu ra sau, nhét trái chanh vào miệng, bịt miêng và mắt.
    -....
    ...dẫn đi...
    ...
    không có chuyện phát ân huệ...như lời đồn.
    ....

    híc,...sau đó cứ rượu đế mà quất ngay...không biết uống cứ phải uống...
    ...sau đó say ngủ...dậy thì thay đồ....lên chù thắp nhang...niệm Phật ..rồi về ngủ....
    không gần người thân 3 ngày...
    .........
    đại khái vậy


    bạn vui lòng uống rượu hoặc bia cho say khi xem xong điều lão nói, thử xem sao..?? sau đó lên chùa..đứng trứoc tượng Phật mà cầu xin cho vong linh đó siêu thoát.....

    Hy vọng bạn đỡ bị ám ảnh vài phần nào chăng???

    Thân.
    Chẳng thà bác không nói , bác nói như thế còn tò mò thêm . Dù sao cũng tks bác đã cho biết thêm một số chi tiết khi thi hành án .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những HIỆP SĨ trên đường phố
    By Bin571 in forum Người TỐT, việc TỐT
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 04-12-2010, 03:17 AM
  2. Làm ăn xui xẻo... xin các bác giúp em với
    By emratxuixeo in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 09-10-2010, 04:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •