kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Cho mình được hỏi cái này....

  1. #1

    Mặc định Cho mình được hỏi cái này....

    Mọi người trong diễn đàn ơi! Cho mình hỏi tí. Có một lần đi ra đường mình thấy có 1 đám Tang, khi khiêng Quan tài ra khỏi nhà thay vì con cháu trong gia đình người thì Ôm bát nhang, người thì ôm Di ảnh đi trước. Nhưng ở đám Tang này thì con cháu lại nằm dài ra đường ( nằm hàng ngang ) cho Quan tài bước qua, cứ thế hết người này đến người khác nằm và Họ cứ cuốn chiếu như vậy cho đến khi nào Quan tài đưa vào Xe Tang thì thôi. Mình không hiểu hành động đó là gì? Mang ý nghĩa gì?:i_dont_know: Và tại sao có Đám Tang lại Có và Đám lại không làm như vậy?:thinking: Mong câu trả lời của các bạn.

  2. #2

    Mặc định

    Mình chưa thấy chuyện này bao giờ, mình cũng ko biết
    Chắc có lẽ người đã chết mún bước qua từng người con cháu mà chính họ tạo ra để k còn lưu luyến mà về cõi vĩnh hằng
    Nhưng cái này hơi bị ngu, lỡ ông đạo tỳ mà xảy tay là quan tài đè chết ngắc
    Vài lời nói thay

  3. #3

    Mặc định

    Mình chưa thấy chuyện này bao giờ, mình cũng ko biết
    Chắc có lẽ người đã chết mún bước qua từng người con cháu mà chính họ tạo ra để k còn lưu luyến mà về cõi vĩnh hằng
    Nhưng cái này hơi bị ngu, lỡ ông đạo tỳ mà xảy tay là quan tài đè chết ngắc
    Vài lời nói thay

  4. #4

    Mặc định

    Cái này là do phong tục . Tang lễ thường thấy là nghi lễ của đạo Phật.
    Con cháu nằm xếp xuống là hàm ý bắc cầu đưa tiễn cha ông.
    Last edited by mrhoangha; 06-09-2010 at 06:49 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Mình chưa thấy chuyện này bao giờ, mình cũng ko biết
    Chắc có lẽ người đã chết mún bước qua từng người con cháu mà chính họ tạo ra để k còn lưu luyến mà về cõi vĩnh hằng
    Nhưng cái này hơi bị ngu, lỡ ông đạo tỳ mà xảy tay là quan tài đè chết ngắc
    Vài lời nói thay
    Ông này nói thế thì cũng không sai ..nhưng con người có số phận cả nếu chỉ vì sợ quan tài rớt đè thì cho thấy con cái sợ chết hơn là lo làm hành động báo hiếu nhỉ ?

    Hồi nhỏ đám tang ngoại đệ cũng vậy đó ...tấc cả con cái ( hơn 10 người ) đều nằm dài dưới đất lót đường cho ngoại đi qua , theo đệ hiểu thì đó cũng là một cách tôn kính cha mẹ ( cha mẹ là trên hết ) . Bây giờ thì rất hiếm gia đình nào làm như vậy , ngược lại khi có người làm thì bị nói này , nói nọ nên dần dần cũng bỏ luôn . Đây là đám tang của những gia đình xưa ( truyền thống ) , bây giờ chủ yếu ( đánh nhanh rút lẹ ) còn làm việc khác nửa ...
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  6. #6

    Mặc định

    Còn sống thì lo cung phụng đi chứ chết rồi biểu hiện nằm dài cho đi qua thấy hơi lãng lãng

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lehoanghuy Xem Bài Gởi
    Còn sống thì lo cung phụng đi chứ chết rồi biểu hiện nằm dài cho đi qua thấy hơi lãng lãng
    Là người hiểu đạo thì không ai nói thế bao giờ cả huynh à ! cung phụng lúc còn sống là đều tấc nhiên phải làm và khi chết cũng thế ....Trả hiếu cả đời mình còn chưa hết chứ đừng nói chi chỉ phụng dưởng lúc còn sống thôi . Phải nói chính xác hơn là trả hiếu tới lúc mình nằm xuống như cha mẹ mình thì mới được . Mà có mấy ai nghỉ tới đó bao giờ ...nghỉ được như huynh nói cũng mừng rồi hỉ ?
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tran Dinh Xem Bài Gởi
    Ông này nói thế thì cũng không sai ..nhưng con người có số phận cả nếu chỉ vì sợ quan tài rớt đè thì cho thấy con cái sợ chết hơn là lo làm hành động báo hiếu nhỉ ?

    Hồi nhỏ đám tang ngoại đệ cũng vậy đó ...tấc cả con cái ( hơn 10 người ) đều nằm dài dưới đất lót đường cho ngoại đi qua , theo đệ hiểu thì đó cũng là một cách tôn kính cha mẹ ( cha mẹ là trên hết ) . Bây giờ thì rất hiếm gia đình nào làm như vậy , ngược lại khi có người làm thì bị nói này , nói nọ nên dần dần cũng bỏ luôn . Đây là đám tang của những gia đình xưa ( truyền thống ) , bây giờ chủ yếu ( đánh nhanh rút lẹ ) còn làm việc khác nửa ...
    nếu vậy thì truyền thống này thật thú vị!
    Để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ tận đến lúc chết!
    Lx chưa từng gặp truyền thống này bao giờ
    Trái tim chết rồi

  9. #9

    Mặc định


    Có lần 1 vị học trò của Đức Khổng Phu Tử hỏi Ngài :

    Thưa Thầy , người chết rồi họ có còn biết gì hay không ạ ?
    Đức Khổng Phu Tử đáp :

    Việc gì mà con phải thắc mắc , cứ đợi đến lúc con chết rồi thì sẽ biết là còn hay biết gì không mà ! ( Trích Cổ Học Tinh Hoa )

    Đức Khổng Phu Tử là một bực Chí Thánh , tại sao Ngài lại không trả lời theo đạo giáo là CÒN PHẦN LINH HỒN ?

    Vì , Ngài dư biết cũng như sợ rằng , nếu Ngài nói :

    Người chết còn linh hồn hay biết mọi sự việc : Thì sợ cho con cháu hiếu thảo thương tưởng ông bà cha mẹ sẽ đớn đau thương xóy vô cùng , có kẻ liều thân mà chết theo

    Người chết không còn biết hay mọi sự nữa : Thì lại sợ những đứa con cháu bất hiếu bỏ mặc cha mẹ mà không lo báo đáp tâm tang cho vẹn tròn chữ hiếu

    Quay lại vấn đề , khiêng quan tài con cháu nằm dài ... thì thưa thật , Thiện Niệm cũng không hiểu rõ nguyên nhân .... nhưng có thể hiểu về mặt ý nghĩa là đền ơn cúc dục trong muôn một vậy

    Vài hàng xin góp bài ... thân ái



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    Lạ ghê...
    Cái này lần đầu nghe thấy...
    ~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lehoanghuy Xem Bài Gởi
    Còn sống thì lo cung phụng đi chứ chết rồi biểu hiện nằm dài cho đi qua thấy hơi lãng lãng
    Đồng ý! Làm gì mà thấy ghê wa.

  12. #12

    Mặc định

    Uhm chắc mình nghĩ là vậy. Hành động đó là Đưa tiễn đúng hơn là Báo hiếu. Vì báo hiếu nhiều cách lắm. Thank all.

  13. #13

    Mặc định

    cái này thì mình biết sơ sơ, gọi là tục "lăn đường", cách đây vài năm khi ông ngoại mất, mấy bà dì nằm giữa đường cho quan tài ông ngoại khiêng ngang qua người, từng người một như vậy. Khi LH hỏi thì được vài lời giải thích là :
    1 - cách báo hiếu cho cha mẹ.
    2 - khi đến mộ phần sẽ xé một chữ ( họ của người mất ) trong tấm gì dài dài như cái phướng phủ lên quan tài, chôn cùng quan tài. Như vậy có nghĩa là khi đó ông ngoại sẽ chỉ nhận biết được những người thân trong gia đình là bà con họ hàng nhưng sẽ không biết chính xác họ là con ai, cháu ai nên " lăn đường " là hình thức tiễn đưa lần cuối, giúp ngoại nhận ra bằng ít hơi hám thân quen mà phán đoán những người lăn đường là con cháu gần nhất.
    Vài lời tâm sự để chia sẻ cùng các bạn.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lasthope Xem Bài Gởi
    cái này thì mình biết sơ sơ, gọi là tục "lăn đường", cách đây vài năm khi ông ngoại mất, mấy bà dì nằm giữa đường cho quan tài ông ngoại khiêng ngang qua người, từng người một như vậy. Khi LH hỏi thì được vài lời giải thích là :
    1 - cách báo hiếu cho cha mẹ.
    2 - khi đến mộ phần sẽ xé một chữ ( họ của người mất ) trong tấm gì dài dài như cái phướng phủ lên quan tài, chôn cùng quan tài. Như vậy có nghĩa là khi đó ông ngoại sẽ chỉ nhận biết được những người thân trong gia đình là bà con họ hàng nhưng sẽ không biết chính xác họ là con ai, cháu ai nên " lăn đường " là hình thức tiễn đưa lần cuối, giúp ngoại nhận ra bằng ít hơi hám thân quen mà phán đoán những người lăn đường là con cháu gần nhất.
    Vài lời tâm sự để chia sẻ cùng các bạn.
    nhân Hi vọng cuối cùng nói thì Lu cũng muốn hỏi rằng là sao ở chỗ Lu có tục đi ấp mộ ý!
    hùi ba Lu mới mất, thì gần nhà Lu mờ có đám ma thì phải ra nghĩa trang ấp mộ thắp hương, "ko thì linh hồn ng nhà mình sẽ bay theo người kia đi mất"
    xét về góc độ tâm linh mà nói, vong mất thì vẫn là vong chứ nhỷ?
    Thì ng nhà mình họ phải nhớ chứ sao lại sợ đi mất?
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  15. #15
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    nhân Hi vọng cuối cùng nói thì Lu cũng muốn hỏi rằng là sao ở chỗ Lu có tục đi ấp mộ ý!
    hùi ba Lu mới mất, thì gần nhà Lu mờ có đám ma thì phải ra nghĩa trang ấp mộ thắp hương, "ko thì linh hồn ng nhà mình sẽ bay theo người kia đi mất"
    xét về góc độ tâm linh mà nói, vong mất thì vẫn là vong chứ nhỷ?
    Thì ng nhà mình họ phải nhớ chứ sao lại sợ đi mất?


    tâp tục này bỏ đi được rồi em ah .
    nó không còn có ý nghĩa gì trong thế kỉ tâm linh này nữa linh ah .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những HIỆP SĨ trên đường phố
    By Bin571 in forum Người TỐT, việc TỐT
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 04-12-2010, 03:17 AM
  2. THAM ÁI
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 10:40 AM
  3. Các phản hồi đến Đạo Thanh Hải
    By tuyenhoa1985 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 405
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 01:53 PM
  4. Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 20-08-2010, 08:49 AM
  5. Địa Ngục Du Ký
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 10:33 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •