Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 102
  1. #1

    Mặc định Gởi Huynh Trí Tuệ



    Chào Huynh Trí Tuệ !

    Một thời gian dài , Huynh Đệ chúng ta đã xa cách nhau vì ....chẳng hiểu nhau

    May mắn thay , Đệ được cố nhân nhắn gởi lời của Huynh

    Giờ Đệ mới hiểu thấu nguồn cơn nỗi lòng của Huynh

    Đệ không dám thanh minh hay tự biện hộ cho mình về những lầm lỗi mà đệ đã phạm với Huynh : VÌ THẬT TÂM ĐỆ CŨNG BỊ NGƯỜI CHẲNG LÀNH LỢI DỤNG

    Bao nhiêu nỗi nghi ngờ với Huynh giờ đây đều tan biến , chỉ còn đọng lại trong đệ sự hối tiếc vì đã mất đi một người Huynh đáng kính !

    Vẫn biết rằng sự hối hận và nghe được những lời từ Huynh quá ư muộn màng .... Nhưng từ tận sâu lắng nơi thâm tâm đệ vẫn còn tràn đầy nỗi rat rứt ....

    Thật không biết nói chi hơn , chẳng dám xin Huynh tha lỗi , chỉ thầm thỏ thẻ ... XIN GỞI ĐẾN HUYNH LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH NHẤT

    Sau cùng kính chúc Huynh sức khỏe dồi dào , tinh thần mẫn huệ , hằng tiến bước và đạt nhiều công nghiệp trên bước đường tu học

    Thân ái kính chào



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Lỡ lầm

    Thiện tâm,kiến tánh sửa lỗi lầm
    Niệm Trời,niệm phật kiến tri âm
    Đã đành con mẹ tình thâm
    Nhận lời xin lỗi thi cầm hòa vui

    Lỗi không sợ,khi lòng muốn sửa
    Lầm không lâu,bùn lắng lại trong
    Huynh đây tâm sự thật lòng
    Đệ nếu đã hiểu cũng mong đừng buồn

    Hiểu ý mẹ,tình thương ban rải
    Được lòng cha ,lẽ phải gắng gìn
    Tình thương nhân loại làm tin
    Thâm tình tam giáo, giữ in lời nguyền

    Diêu Trì Kim Mẫu có duyên
    Trì kinh,niệm phật cửu huyền siêu thăng
    Kim thân gắng đắc làm bằng
    Mẫu chờ con dại hiểu rằng từ bi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #3

    Mặc định


    Cảm tạ hiền huynh quyết sửa thầm
    Sửa thầm cho đáng mặt tri âm
    Tri âm ai đó cùng người đó
    Người đó ta đây một chữ TÂM

    Thân ái



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  4. #4
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    MÔ PHẬt...TRITUE ,sư huynh chịu oan nhiều hả sao muội ko biết cà ,tội nghiệp quá ,MÔ PHẬT THIỆN TAI ,THIỆN TAI ,hiện sư huynh ở đâu?có dịp muội đi thăm sư huynh nha

  5. #5

    Mặc định

    Thật là kinh hải !tỷ vô-đình ới ơi !!

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [QUOTE=Thiện Niệm;184626][B]
    Cảm tạ hiền huynh quyết sửa thầm
    Sửa thầm cho đáng mặt tri âm
    Tri âm ai đó cùng người đó
    Người đó ta đây một chữ TÂM

    Thân kính



    Vì chữ tâm, nên tầm đạo hạnh
    Đạo hạnh thành,nên tránh cạnh tranh
    Cạnh tranh đạo hạnh không thành
    Không hành tâm đạo,khó thành đạo nhân
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #7

    Mặc định

    Thật là kinh hải !tỷ vô-đình ới ơi !!
    ---------------------------------------
    ủa cái gì mà ghê dữ vậy cà

  8. #8

    Mặc định

    mình rất ngưỡng mộ huynh trí tuệ, xuất khẩu thành thơ, thật là quá giỏi... nhiều khi DN muốn làm 1 bài thơ để nói lên cảm xúc của mình trc 1 điều gì đó, mà k hiểu sao " như gà mắc tóc" luôn...chúc huynh tuần mới an lạc!
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    mình rất ngưỡng mộ huynh trí tuệ, xuất khẩu thành thơ, thật là quá giỏi... nhiều khi DN muốn làm 1 bài thơ để nói lên cảm xúc của mình trc 1 điều gì đó, mà k hiểu sao " như gà mắc tóc" luôn...chúc huynh tuần mới an lạc!
    Diêu Vợi mà lòng ấm bởi thơ
    Ngọc ngà Tritue chẳng hững hờ
    Yêu thơ cũng khổ vì thơ
    Thơ thành Diêu Ngọc mẹ chờ cung Tiên
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Diêu Vợi mà lòng ấm bởi thơ
    Ngọc ngà Tritue chẳng hững hờ
    Yêu thơ cũng khổ vì thơ
    Thơ thành Diêu Ngọc mẹ chờ cung Tiên
    he he thơ 7 chữ thiếu 1 chữ
    Diêu Vợi mà lòng ấm bởi thơ
    Ngọc ngà Tritue chẳng hững hờ
    Yêu thơ cũng khổ vì thơ thẩnThơ thành Diêu Ngọc mẹ chờ cung Tiên

  11. #11

    Mặc định

    Kính chư Hiền Huynh Tỷ !

    Hình như thấy topic nào mà có Trí Tuệ thì Huynh/Tỷ Minh Đài , Vô Định lại vào và có những lời lẽ bất bình....Thiệm Niệm nghĩ nếu có gì thì xin mời Huy/Tỷ Minh Đài , Vô Định hẹn Trí Tuệ ra mà 3 mặt 1 lời chứ đừng như thế nữa

    Nhân đây xin trích lục lại Huấn Lịnh 638 của Đức Phạm Hộ Pháp đã từng thị huấn :

    " ......
    Đừng đối với nhau gian-xảo, lỗ-mãng, cộc-cằn
    Đừng dùng phương sỉ-mạ, nhiếc-mắng, chưởi-rủa.
    Đừng ganh tị , đừng nghịch-thù.
    Đừng tham-tàn, đừng ác-vọng.

    Trái lại, mấy em phải tập-tánh thương-yêu nhau, bênh vực nhau, trọng-nể nhau, lập phận cho nhau, đồng chia vui sớt nhọc. Khi nào đã thấy em làm việc gì nặng-nề quá sức phải đưa tay giúp đỡ, đừng ngó mà cười, ấy là nết vô Đạo.

    Vì sự chia đau sớt thảm cho nhau là giấy lập thân của mấy em nơi cảnh Vô-Hình là quê-hương thật của chúng-ta đó vậy...."


    Xin xem qua mà liệu hồi tâm suy ngẫm ...

    Thân chào !

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  12. #12
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    Kính chư Hiền Huynh Tỷ !

    Hình như thấy topic nào mà có Trí Tuệ thì Huynh/Tỷ Minh Đài , Vô Định lại vào và có những lời lẽ bất bình....Thiệm Niệm nghĩ nếu có gì thì xin mời Huy/Tỷ Minh Đài , Vô Định hẹn Trí Tuệ ra mà 3 mặt 1 lời chứ đừng như thế nữa
    -------------------------------------------------------
    Ừ sẽ tổ chức họp mặt vào tháng 10 tỷ sẽ có tổ chức ,sẽ bàn họp vị trí nào , vào giờ nào để cùng các huynh đệ gặp VO-DINH ,sẽ bàn sau nha

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    mình rất ngưỡng mộ huynh trí tuệ, xuất khẩu thành thơ, thật là quá giỏi... nhiều khi DN muốn làm 1 bài thơ để nói lên cảm xúc của mình trc 1 điều gì đó, mà k hiểu sao " như gà mắc tóc" luôn...chúc huynh tuần mới an lạc!
    Kính Diệu Ngọc ...

    Rất hoan nghinh tinh thần của THI PHÚ của Diệu Ngọc ...

    Diệu Ngọc mến , ông bà mình nói : Văn Ôn Võ Luyện !

    Theo mình thấy Diệu Ngọc nên làm thử vài bài "nháp" trước đi ...từ từ sẽ đạt như Trí Tuệ thôi mà ...

    Diệu Ngọc có thể tham khảo về Thơ Đường tại đây : LUẬT THƠ ĐƯỜNG

    Sau cùng cũng xin tặng.... thơ !

    Diệu Ngọc yêu thơ ráng học đi
    Trăm năm rồi hết có ra gì
    Thanh sử từng nêu gương nữ liệt
    Hồng ân chi kém bạn nam nhi
    Lọc lừa chớ để đen pha trắng
    Lui tới đừng cho bạc lộn chì

    Mến thương trích lục Thi Văn đó
    Diệu Ngọc yêu thơ ráng học đi

    Chào thân ái !


    4 câu in đỏ : Thánh Thi của Bát Nương Diêu Trì Cung dạy nữ phái trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Thi Văn Dạy Đạo


    Last edited by Thiện Niệm; 06-09-2010 at 08:34 AM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  14. #14

    Mặc định Tặng Trí Tuệ

    Trí Tuệ mến !

    Mượn bài Thánh Giáo tặng tri âm
    Mong đọc mà suy tự nhủ thầm
    Hiểu được lời Thầy thì viên mãn
    Mặc ai luận trắng hóa ra thâm

    THÁNH GIÁO :

    Con hãy thương yêu kẻ ghét mình,
    Thương đời mạt kiếp khó tồn sinh;
    Thương thân cá chậu vòng oan nghiệt;
    Thương phận chim lồng chốn nhục vinh.
    Thương kẻ tội tình chưa thức tỉnh,
    Thương người mê muội mãi u minh;
    Có thương con mới dày công quả,
    Công quả là đường đến Ngọc Kinh


    Thân mến !!!
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ga tê ga tê Xem Bài Gởi
    he he thơ 7 chữ thiếu 1 chữ
    Diêu Vợi mà lòng ấm bởi thơ
    Ngọc ngà Tritue chẳng hững hờ
    Yêu thơ cũng khổ vì thơ thẩnThơ thành Diêu Ngọc mẹ chờ cung Tiên
    Cùng nhau đi học vần thơ
    Cùng nhau sửa lỗi bến bờ bước qua
    Thuyền thơ cập bến Di đà
    Mau lên mau nữa ta bà rời chân
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    Trí Tuệ mến !

    Mượn bài Thánh Giáo tặng tri âm
    Mong đọc mà suy tự nhủ thầm
    Hiểu được lời Thầy thì viên mãn
    Mặc ai luận trắng hóa ra thâm

    THÁNH GIÁO :

    Con hãy thương yêu kẻ ghét mình,
    Thương đời mạt kiếp khó tồn sinh;
    Thương thân cá chậu vòng oan nghiệt;
    Thương phận chim lồng chốn nhục vinh.
    Thương kẻ tội tình chưa thức tỉnh,
    Thương người mê muội mãi u minh;
    Có thương con mới dày công quả,
    Công quả là đường đến Ngọc Kinh


    Thân mến !!!
    Có thương mới ở nơi đây
    Có thương nên mới chịu đầy lưng vơi
    Có thương chịu thiệt nên thời
    Chịu bao cay đắng nghe lời dèm pha
    Cứu người tại chốn ta bà
    Ân chưa được nhận oán đà đeo mang
    Nghĩ đời lòng dạ đa đoan
    Ân oán lẫn lộn nên hoàn vô minh
    Đời sao lắm cảnh điêu linh
    Tam giáo phân giải lỗi mình,lỗi ta
    Ngẫm xem trong cõi người ta
    Ai gieo nấy gặt mới là công minh
    Còn ta thẳng hướng Ngọc kinh
    Nhìn xem kẻ xấu khoe mình rỉa lông
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    Kính chư Hiền Huynh Tỷ !

    Hình như thấy topic nào mà có Trí Tuệ thì Huynh/Tỷ Minh Đài , Vô Định lại vào và có những lời lẽ bất bình....Thiệm Niệm nghĩ nếu có gì thì xin mời Huy/Tỷ Minh Đài , Vô Định hẹn Trí Tuệ ra mà 3 mặt 1 lời chứ đừng như thế nữa

    Nhân đây xin trích lục lại Huấn Lịnh 638 của Đức Phạm Hộ Pháp đã từng thị huấn :

    " ......
    Đừng đối với nhau gian-xảo, lỗ-mãng, cộc-cằn
    Đừng dùng phương sỉ-mạ, nhiếc-mắng, chưởi-rủa.
    Đừng ganh tị , đừng nghịch-thù.
    Đừng tham-tàn, đừng ác-vọng.

    Trái lại, mấy em phải tập-tánh thương-yêu nhau, bênh vực nhau, trọng-nể nhau, lập phận cho nhau, đồng chia vui sớt nhọc. Khi nào đã thấy em làm việc gì nặng-nề quá sức phải đưa tay giúp đỡ, đừng ngó mà cười, ấy là nết vô Đạo.

    Vì sự chia đau sớt thảm cho nhau là giấy lập thân của mấy em nơi cảnh Vô-Hình là quê-hương thật của chúng-ta đó vậy...."


    Xin xem qua mà liệu hồi tâm suy ngẫm ...

    Thân chào !

    Đạo khai tà khởi ý trời
    Thầy trao áo giáp ta thời mặc ngay
    Đạo đức phải giữ liền tay
    Một chút lơi lỏng mắc ngay kế tà
    Một chút sân hận dèm pha
    Một chút ích kỷ mà tà bám chân
    Làm tăng lên tính giận sân
    Chê bai,nói xấu không cần kể chi
    Thánh thần nghiêm nghị uy nghi
    Nhìn thấu nhân vật những gì tâm đen
    Nhiễm lâu nên đã thành quen
    Nếu không tẩy rửa ố hoen mùi sình
    Khuyên mình phải giữ lấy mình
    Mũi kim chẳng lọt luật hình đeo mang
    Biết sợ thẽ thọt sẽ sàng
    Lưới trời lồng lộng cua càng khó qua
    Ngẫm xem trong cõi người ta
    Ai gieo nấy gặt nghĩ mà buồn thay.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ga tê ga tê Xem Bài Gởi
    he he thơ 7 chữ thiếu 1 chữ
    Diêu Vợi mà lòng ấm bởi thơ
    Ngọc ngà Tritue chẳng hững hờ
    Yêu thơ cũng khổ vì thơ thẩnThơ thành Diêu Ngọc mẹ chờ cung Tiên
    Dạ đây là thể thơ Thất ngôn lục bát, không phải thể Thất ngôn tứ tuyệt đâu mà thiếu 1 chữ cha nội.
    Last edited by Thất Tinh Quân; 07-09-2010 at 03:05 PM.
    lang thang khắp cõi Ta Bà...
    ...giật mình ngoảnh lại, quê nhà xa xăm!

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thất Tinh Quân Xem Bài Gởi
    Dạ đây là thể thơ Thất ngôn lục bát, không phải thể Thất ngôn tứ tuyệt đâu mà thiếu 1 chữ cha nội.
    Ha ha , ga tê đệ mới nghe nói thât ngôn lục bát đó nhe!, hồi xưa đệ chỉ mới học qua song thất lục bát thôi hè , mà song thất lục bát có quy luật của nó riêng đó nhe.

    Ở đây các ace gọi là "song thất lục bát ép" thì có chữ tritue là 2 chữ chứ không thể là một chữ he, hơn nữa luật bằng trắc của nó cũng phải tuân thủ thì bài thơ mới hay được.

    Đây là niêm luật củ thể thơ song thất lục bát

    Thơ song thất lục bát ( hai 7 + 6-8) là một thể văn vần (thơ) đặc thù của Việt Nam, là một dạng biến thể của Lục bát kết hợp với thơ 7 chữ theo Đường luật. Tác phẩm dịch thơ Nôm Chinh Phụ Ngâm đã được viết trong thể thơ này.

    Thơ song thất lục bát gồm có 2 câu 7 chữ và 1 câu 6 chữ, 1 câu 8 chữ.

    Chữ cuối câu thất trên vần với chữ thứ 5 câu thất dưới, chữ cuối câu thất dưới vần với chữ cuối câu lục, tiếng cuối câu lục vần với chữ thứ 6 câu bát. Và chữ cuối câu bát vần với chữ thứ 5 (đôi khi chữ thứ 3) của câu thất tiếp theo.

    Bảng sơ đồ :

    x x t x b x T
    x x t x T x B
    x b x t x B
    x b x t x B t B
    x x T x B X T
    x x B x T x B
    x b x t x B
    x b x t x B tB
    Chú thích :

    x : Không bắt buộc
    T : vần Trắc, với các dấu thanh : Hỏi, ngã, sắc, nặng
    B : Vần Bằng, với các dấu thanh : Bằng hay huyền
    Chữ in hoa và tô đò: Chữ phải giữ vần
    Một đoạn song thất lục bát tiêu biểu :

    Thuở trời đất nổi cơn gió BỤI
    Khách má hồng nhiều NỖI truân CHUYÊN
    Xanh kia thăm thẳm từng TRÊN
    Nào ai gây dựng cho NÊN nỗi NÀY
    Trống Trường Thành lung LAY bóng NGUYỆT
    Khói Cam Tuyền mờ MỊT khúc MÂY
    Chín tầng gươm báu trao TAY
    Nửa đêm truyền hịch đợi NGÀY xuất CHINH
    Chinh Phụ Ngâm

    Đã là thơ thì phải tuân thủ niêm luật, sau nầy con cháu nó có dịp học tập đúng, còn không làm thì thôi hè.
    Ghé thăm tiện miệng góp ý thôi mà, tu hành chi mà dữ rứa?
    Kha kha

  20. #20
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định trả lời

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Đạo khai tà khởi ý trời
    Thầy trao áo giáp ta thời mặc ngay
    Đạo đức phải giữ liền tay
    Một chút lơi lỏng mắc ngay kế tà
    Một chút sân hận dèm pha
    Một chút ích kỷ mà tà bám chân
    Làm tăng lên tính giận sân
    Chê bai,nói xấu không cần kể chi
    Thánh thần nghiêm nghị uy nghi
    Nhìn thấu nhân vật những gì tâm đen
    Nhiễm lâu nên đã thành quen
    Nếu không tẩy rửa ố hoen mùi sình
    Khuyên mình phải giữ lấy mình
    Mũi kim chẳng lọt luật hình đeo mang
    Biết sợ thẽ thọt sẽ sàng
    Lưới trời lồng lộng cua càng khó qua
    Ngẫm xem trong cõi người ta
    Ai gieo nấy gặt nghĩ mà buồn thay.
    --------------------------------------------------
    :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo:rolling_o n_the_floo
    Thương thay trớ trêu trời đày
    THương cho bao kẻ mê say đành lòng
    khuyên người giữ dạ cho trong
    Lòng mình ko biết lọc trong mấy thùng
    Tội cho lòng dạ (hết trung )
    Nghĩa nhân giữ chữ( hết tùng) sao đây
    Hồn thôi cởi sóng vượt mây
    Phong ba bảo tố tôi đây vượt đèo
    Mặc cho núi đó cheo leo
    Đúng sai mặc kệ một lèo nhảy qua
    Qua rồi ngó lại mưa xa
    Hai hàng dòng lệ tôi mà ko cam
    Quày thân đáo lại bẻ bàng tội sao???
    he...he........

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-09-2010, 08:07 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-08-2010, 12:58 PM
  3. Thân gửi đến các huynh, tỷ!
    By thach_huynh in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2010, 05:15 PM
  4. Pháp huynh nay đã đi đâu rồi ?
    By DIEMVUONG in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-07-2010, 08:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •