Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 41

Ðề tài: vài dòng về tôi

  1. #1

    Mặc định vài dòng về tôi

    Tôi sinh ra là một đứa trẻ đẻ ngược,cha tôi là thầy giáo thời bao cấp nhưng đến thời anh em tụi tui ko đứa nào học hành ra hồn.
    Trong cơn say bí tỉ tôi thường hay khóc một mình,tôi có một đứa con bị vứt bỏ.Phải,tôi là một người cha,một người cha khốn nạn ở tuổi vị thành niên,thật ra tôi rất thương con tôi nhưng tại cuộc đời không chấp nhận như vậy mà,dù sao đời là vua còn ta chỉ là nô lệ nô lệ mà không tuân lệnh vua thì không khác nào xuống địa ngục.
    Tôi cảm thấy khinh miệt những kẻ đạo đức giả,những kẻ nói về tình nghĩa nhưng trong lòng thâm độc,nói thật tôi có thể lấy mạng nó mà không một chút luyến tiếc nhưng tôi không làm vậy vì tôi còn biết suy nghĩ.
    Tôi là một kẻ cờ bạc tài ba?tôi có thể đoán trúng phóc vì một chút tình toán trong trò tài xỉu,bầu cua,tôi chơi cờ tướng rất giỏi để ăn tiền thiên hạ,nhưng một ngày làm thuê ở hồ tôm cực khổ tôi mới thấy đồng tiền đó mới quý giá làm sao,nó thật đáng để tôi thấm những giọt nước mắt.
    Đồng tiền cho tôi sự vinh quang nhưng đổi lại toàn sự giả dối xung quanh tôi.
    Tôi ước có một tình yêu chân thực như trong phim ảnh.
    Tôi ước mọi người sống có tình cảm với nhau.
    Tôi ước tôi có thể làm lại cuộc đời với bạn bè thầy cô.
    Phải chăng tất cả đã quá muộn với ta và cả thế giới?
    Người đạo sĩ cuối cùng

  2. #2

    Mặc định

    Chào bạn bộ xương !

    Quá khứ đã qua , muốn có 1 tương lai hoàn mỹ thì bi chừ hiện tại là quan trọng hơn hết :D.

    Xin chia buồn cùng bạn . Đời luôn là bể khổ , vui không được bao nhiêu mà buồn khổ thì lại quá nhiều :big_hug:.

    Mến peace



    Thảm với khổ ngày nay có mấy
    Sợ ngày sau nhìn thấy bay hồn

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    Tôi sinh ra là một đứa trẻ đẻ ngược,cha tôi là thầy giáo thời bao cấp nhưng đến thời anh em tụi tui ko đứa nào học hành ra hồn.
    Trong cơn say bí tỉ tôi thường hay khóc một mình,tôi có một đứa con bị vứt bỏ.Phải,tôi là một người cha,một người cha khốn nạn ở tuổi vị thành niên,thật ra tôi rất thương con tôi nhưng tại cuộc đời không chấp nhận như vậy mà,dù sao đời là vua còn ta chỉ là nô lệ nô lệ mà không tuân lệnh vua thì không khác nào xuống địa ngục.
    Tôi cảm thấy khinh miệt những kẻ đạo đức giả,những kẻ nói về tình nghĩa nhưng trong lòng thâm độc,nói thật tôi có thể lấy mạng nó mà không một chút luyến tiếc nhưng tôi không làm vậy vì tôi còn biết suy nghĩ.
    Tôi là một kẻ cờ bạc tài ba?tôi có thể đoán trúng phóc vì một chút tình toán trong trò tài xỉu,bầu cua,tôi chơi cờ tướng rất giỏi để ăn tiền thiên hạ,nhưng một ngày làm thuê ở hồ tôm cực khổ tôi mới thấy đồng tiền đó mới quý giá làm sao,nó thật đáng để tôi thấm những giọt nước mắt.
    Đồng tiền cho tôi sự vinh quang nhưng đổi lại toàn sự giả dối xung quanh tôi.
    Tôi ước có một tình yêu chân thực như trong phim ảnh.
    Tôi ước mọi người sống có tình cảm với nhau.
    Tôi ước tôi có thể làm lại cuộc đời với bạn bè thầy cô.
    Phải chăng tất cả đã quá muộn với ta và cả thế giới?
    ------------------
    Không bao giờ là muộn nếu em thực sự muốn tu tỉnh. Khi em đã viết ra được những dòng sám hối này, vậy là tâm của em đã thật sự hồi sinh lại rồi đấy. Hãy tiếp tục sống sao cho không phải hổ thẹn với lương tâm của mình. Chắc chắn là tương lai của em sẽ lại tươi đẹp. Chúc em mau có được hạnh phúc như mong muốn. Thân!rose4rose4rose4

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh .
    Khi đã thức tỉnh như vậy thì hãy chọn cho mình một điều gì đó tốt đẹp .
    Đừng thấy cuộc đời nó thế , nó vẫn vậy từ hàng nghìn năm nay mà ta cũng vậy .
    Đời là bể khổ , vậy sao ta phải sống trong cảnh khổ ấy .
    Chẳng có ai muốn khổ , mà do chúng ta tự làm chúng ta khổ thôi .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  5. #5

    Mặc định

    cám ơn mọi người đã chia sẽ
    Người đạo sĩ cuối cùng

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    Tôi sinh ra là một đứa trẻ đẻ ngược,cha tôi là thầy giáo thời bao cấp nhưng đến thời anh em tụi tui ko đứa nào học hành ra hồn.
    Trong cơn say bí tỉ tôi thường hay khóc một mình,tôi có một đứa con bị vứt bỏ.Phải,tôi là một người cha,một người cha khốn nạn ở tuổi vị thành niên,thật ra tôi rất thương con tôi nhưng tại cuộc đời không chấp nhận như vậy mà,dù sao đời là vua còn ta chỉ là nô lệ nô lệ mà không tuân lệnh vua thì không khác nào xuống địa ngục.
    Tôi cảm thấy khinh miệt những kẻ đạo đức giả,những kẻ nói về tình nghĩa nhưng trong lòng thâm độc,nói thật tôi có thể lấy mạng nó mà không một chút luyến tiếc nhưng tôi không làm vậy vì tôi còn biết suy nghĩ.
    Tôi là một kẻ cờ bạc tài ba?tôi có thể đoán trúng phóc vì một chút tình toán trong trò tài xỉu,bầu cua,tôi chơi cờ tướng rất giỏi để ăn tiền thiên hạ,nhưng một ngày làm thuê ở hồ tôm cực khổ tôi mới thấy đồng tiền đó mới quý giá làm sao,nó thật đáng để tôi thấm những giọt nước mắt.
    Đồng tiền cho tôi sự vinh quang nhưng đổi lại toàn sự giả dối xung quanh tôi.
    Tôi ước có một tình yêu chân thực như trong phim ảnh.
    Tôi ước mọi người sống có tình cảm với nhau.
    Tôi ước tôi có thể làm lại cuộc đời với bạn bè thầy cô.
    Phải chăng tất cả đã quá muộn với ta và cả thế giới?
    Huynh thấy đệ khi mới vào diễn đàn này có phần ngỗ ngược. Nhưng thời gian gần đây huynh thấy đệ đã khác trước rất nhiều, đó là điều đáng chân quý.
    Sống trên đời, điều quan trọng là nhận ra mình là ai. Điều này đệ đã nhận ra rồi đấy. Những ước mơ của đệ nó không quá xa vời đâu, nếu như đệ biết hành động để thực hiện ước mơ đó.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  7. #7

    Mặc định

    học hành thì ngu,lên trường thầy giáo giảng bài kệ mẹ{cha} tui nằm gục đầu tui ngủ,hết giờ thì ra về,tui lại đắm chìm trong làn khói trắng,ngày mai tui ở nhà,tui đã quá mệt mỏi với những bực tức trong người mà lúc nào cũng gắng miệng cười toét ra.
    Người đạo sĩ cuối cùng

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Cậu thử nhìn cuộc sống theo góc độ khác xem. Cậu đang có tuổi trẻ, có nhiều hoài bão. Tôi không nghĩ cậu vô cảm. Tôi biết ai cũng từng có ước mơ. Vì vậy cậu đừng ngại ước mơ và hãy làm những việc thiết thực để biến ước mơ thành hiện thực.
    Có một điều không phải ai cũng làm được: đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình của ngày hôm qua.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  9. #9

    Mặc định

    một ngày bạn sẽ có tất cả nhưng trước hết hãy hài lòng với thực tại đã, nhỷ?!
    Thương bạn nè!:kiss:
    nhưng vào yahoo đừng có gọi tớ là em yêu đấy k tớ oánh chết
    Trái tim chết rồi

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi

    Phải chăng tất cả đã quá muộn với ta và cả thế giới?
    Đúng vậy đó bộ xương ơi............... tất cả đã quá muộn màng rồi............. sau bao nhiêu năm con người ta hô xung phong lên giả danh này nọ để cướp bóc................. chém giết .................. giờ phải trả giá thôi....................... bộ xương ơi.................

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    một ngày bạn sẽ có tất cả nhưng trước hết hãy hài lòng với thực tại đã, nhỷ?!
    Thương bạn nè!:kiss:
    nhưng vào yahoo đừng có gọi tớ là em yêu đấy k tớ oánh chết
    giỡn chơi chút gì mà nóng vậy,đạp chết giờ
    Người đạo sĩ cuối cùng

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ChucVan Xem Bài Gởi
    Đúng vậy đó bộ xương ơi............... tất cả đã quá muộn màng rồi............. sau bao nhiêu năm con người ta hô xung phong lên giả danh này nọ để cướp bóc................. chém giết .................. giờ phải trả giá thôi....................... bộ xương ơi.................
    ý ông anh nói tui là dân miền nam một thời chống miền bắc hả,thống nhất lâu rồi ông anh ơi
    Người đạo sĩ cuối cùng

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    học hành thì ngu,lên trường thầy giáo giảng bài kệ mẹ{cha} tui nằm gục đầu tui ngủ,hết giờ thì ra về,tui lại đắm chìm trong làn khói trắng,ngày mai tui ở nhà,tui đã quá mệt mỏi với những bực tức trong người mà lúc nào cũng gắng miệng cười toét ra.
    Đúng là dân rocky có khác :) Em à, có nghe nhạc rock thì cũng để cho phần người nó trỗi dậy mạnh mẽ chứ đừng để phần con nó nổi lên, vì nó mà nổi lên thì chỉ hại xác phàm của mình thôi. Cuộc đời mình còn dài, mình phải yêu thương bản thân mình nữa em ạ, có thế thì cuộc sống mới tươi đẹp được, phải không em?

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    giỡn chơi chút gì mà nóng vậy,đạp chết giờ
    ....đạp tớ t đạp lại đó nhasmileysmileysmiley
    Trái tim chết rồi

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    Tôi sinh ra là một đứa trẻ đẻ ngược
    Có thể bạn có một khả năng lạ mà người sanh bình thừng (đẻ xuôi) không có. Có thể bạn đã biết khả năng đó rồi. Nếu biết rồi thì thôi, còn như chưa biết thì bạn thử bắt đầu giúp người chung quanh bằng cái khả năng này xem.
    Có thể muốn thực hiện những thay đổi lớn lao trong một đời người, phải bắt đầu bằng những việc nhỏ.

    Người đẻ ngược có khả năng trị mắc xương. Điều này chưa thấy ai nói đến, hay giải thích trên các diễn đàn tâm linh. Có thể vì người đẻ ngược thường mắc cở khi nghe nói về việc sanh ngược của mình.
    Nếu bạn đẻ ngược, việc trị mắc xương đối với bạn sẽ đơn giản như một mẹo thuật nhân gian. Khi có người bị mắc xương, bạn rót một ly nườc, tỉnh tâm lấy tay vuốt từ cổ phía dưới càm, xuống phía dưới chỗ cổ giáp ngực, rồi đưa ly nước cho người mắc xương uống từ 1 tới 3 hớp, xương sẽ trôi xuống, không còn vướng ở cổ họng nữa. Nết xương chưa trôi, bạn làm lại lần thứ 2, 3. Nhưng thường chỉ 1 lần là hết. Trị mắc xương cá, xương nhỏ hay lắm. Có trị được xương lớn như xương gà, vịt không thì tôi không biết, vì tôi không có kinh nghiệm về việc này. Bạn thử trị giúp vài người để rút kinh nghiệm.

    Tôi có người chị họ đẻ ngược, hồi nhỏ ở dưới quê, gần nhà chị, mỗi lần ăn cơm, mắc xương là tôi sang nhờ chị vuốt. Chị rất mắc cở vụ đẻ ngược, nên chỉ trị giúp người trong họ, bà con lối xóm thôi.
    Sau nhà tôi dọn lên chợ, mỗi lần mắc xương tôi vẫn đi bộ, qua đò để đến nhà nhờ chị vuốt, mãi đến năm 14 tuổi mới thôi.

    Đây là người duy nhất đẻ ngược, trị được mắc xương mà tôi biết. Vấn đề này khiến tôi thắc mắc, tìm hiểu, thì nghe nhiều người cũng nói ai đẻ ngược sẽ có khả năng này, nhưng tôi không chắc lắm, vì chỉ biết có một người.

    Bạn thử xem, biết đâu bạn cũng có khả năng này. Mà không chừng, bạn đã biết và trị mắc xương giúp nhiều người rồi.
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

  16. #16

    Mặc định

    hê hê cái này tui thữ rồi mà có tác dụng gì đâu,mà tui cũng ko thấy có tài cán chi hết,đc tài nói dóc thôi
    Người đạo sĩ cuối cùng

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    ....đạp tớ t đạp lại đó nhasmileysmileysmiley
    thử coi ai đạp mạnh hơn ai nha
    Người đạo sĩ cuối cùng

  18. #18

    Mặc định

    bộ xương đánh cờ tướng giỏi lắm hả?Bữa nào giao lưu với tôi nhé
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  19. #19

    Mặc định

    à cũng tạm tạm,thầy có cái loại game có mạng cờ tướng nào ko?nói để con cái lun
    Người đạo sĩ cuối cùng

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Hé hé tôi cũng là người đẻ ngược. Cách đây khoảng ba năm gì đấy, buổi trưa đang ở nhà. Có hai bà già ở xóm gọi tôi, một bà thì nói là "cháu làm ơn giúp cho thằng cháu bác không bị mắc xương nữa !". Tôi thì chẳng hiểu chuyện gì mới nói "Mắc xương thì bác đưa nó đi bệnh viện để người ta gắp nó ra, chứ cháu sao làm được." Bà nội của đứa bé mới nói "Bác cắn răng cắn cỏ nhờ cháu giúp.", mà thằng bé thì nó khóc dữ thiệt. Tôi thì cứ một mực khẳng định là bác nên đưa nó đi bệnh viện. Sau đó bà già kia mới hỏi tôi : "Cháu đẻ ngược phải không ?", tôi mới hỏi lại "Ủa sao bác biết.", bà già đó mới nói "Hồi xưa mẹ cháu nói.". Tôi mới hỏi lại "Mà việc đẻ ngược với việc hóc xương có liên quan gì với nhau đâu ?". Bà của đứa bé mới nói "Bác cắn răng cắn cỏ cháu giúp cho bác.". Tôi hỏi tiếp "Thế bay giờ cháu làm như thế nào ?", bà già đứa bé mới nói "Cháu vuốt vào cổ từ trên xuống dưới 7 cái.", tôi tiếp "Cháu vuốt cho bác nhưng cháu không chịu trách nhiệm đâu nhé.". Thế là tôi vuốt đúng 7 cái từ trên xuống, đến chiều bả già đó qua nhà mới cảm ơn tôi đã vuốt và vuốt xong thì thằng bé không khóc nữa. Còn tôi cười chứ cũng chẳng hiểu vì sao.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tướng Trung Quốc bàn về niềm tin và đạo đức
    By Bin571 in forum Nét Văn hóa, Văn Minh của các nước khác
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 12-08-2016, 10:20 PM
  2. "Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh"
    By futurai9x in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 24-08-2011, 01:42 PM
  3. Những HIỆP SĨ trên đường phố
    By Bin571 in forum Người TỐT, việc TỐT
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 04-12-2010, 03:17 AM
  4. Thương tiếc Hữu Loan: Màu tím hoa sim và nỗi niềm thiên cổ!
    By thienhung_wu in forum Văn học - Hội họa - Thi Ca
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 21-08-2010, 11:10 AM
  5. Địa Ngục Du Ký
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 10:33 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •