Một bên là kệ em , một bên là kệ tỷ , còn em nói là kệ 2 chị, hì hì hì........................
Một bên là kệ em , một bên là kệ tỷ , còn em nói là kệ 2 chị, hì hì hì........................
Tỷ đừng có ở đó mà ham, "phở" bây giờ cũng free ào ào đó chứ, chẳng những vậy còn có quà khuyến mãi đi kèm nữa kìa (nhưng coi chừng sầu riêng thì đừng nhận có mà chít đấy nhé, he he he) quan trọng là "phở" chất lượng ISO tự tìm đến thì đừng có mà la trời đấy nhé, "con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của người đàn ông là phải thông qua cái dạ dày", tỷ đừng có mà tự tin quá, khinh địch có ngày mà hưởi.... đó nghe tỷ, ka ka ka ka, (không biết sao mình lại khoái chọc bà chị này nhỉ !).
Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.
Ủa, kỳ vậy ta, mới đây có người nói với đệ là, kêu ổng đi kiếm bà khác đi mà, để mình ở nhà rảnh tay để chát chít đó mà, sao giờ lại có người đòi đi theo vậy ta....hé hé hé, thì lỡ ông xã có nói bộ em lên mạng coi hình sếch hả, thì cứ ừ đại đi mà, cho ổng ăn cơm cá kho tộ hoài cũng ngán vậy, tỷ cứ nói là học hỏi kinh nghiệm để còn "biến chiêu", lâu lâu thì cũng "cơm gà Hải nàm", "cơm chiên Dương Châu" hay gì gì đó...tỷ biết rồi, hổng lẽ để đệ la làng lên sao...he he he
Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.
Tìm lại giấc mơ
rose4 rose4 rose4 rose4 rose4 rose4 :coffee: :coffee: :coffee: :coffee: :coffee: :coffee: rose4 rose4 rose4 rose4 rose4 rose4
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
-------------
À tỷ cũng không tu mà. Nhưng tỷ chỉ nghĩ là Đức Phật luôn từ bi hỷ xả, nên chắc với kẻ thù thì cũng nhân đạo luôn á. Nhưng tỷ thì không thể cam tâm với giáo lý này đc. Mình không bao h hại người, nhưng nếu cứ để người hại thì là mình tự sát rồi, phải không?:cool:
Cả nhà ơi...nhờ mod can thiệp mà tranh thủ spam lun thía ak`...
~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:
Tỷ có nghe chuyện này chưa nhỉ :
_ Cha dạy con , nếu kiếp này con giết con gà , kiếp sau con sẽ trở thành con gà , nếu con giết chó con sẽ thành chó , nếu con giết bò con sẽ thành bò ....Thế nên ta khuyên con , hãy giết người , để kiếp sau con lại được làm người surrendersurrendersurrender
HY cũng vậy , ai uýnh HY một cái , HY chắc sẽ tát nó mỏi tay mới thôi :Dviolent105violent105violent105
Tìm lại giấc mơ
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks