Trang 15 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 591011121314151617181920212565115 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 281 tới 300 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #281
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định An định

    Thiền tâm tu tỉnh an nhàn
    Trăm nhà muôn họ vững vàng thảnh thơi
    Do không thấu đến cơ trời
    Rồi ra khích bác những lời dị đoan

    Ba mươi năm lòng sắt son
    Phật đà,thiên đế,độ còn hôm nay
    Chồng con đang sống hàng ngày
    Tu bỏ phủi sạch,giải vây cho trần

    Nghiệp đời chứa nặng ngàn cân
    Giải xong thân thể muôn phần đớn đau
    Người đời,ai hiểu đâu nào
    Giải bệnh,cứu thế bước vào thiền môn


    Thiền tâm tu tỉnh hằng ngày
    Mong cho bá tánh sum vầy mới an
    Cuộc đời dù lắm gian nan
    Lấy câu cứu khổ không than,không sầu
    Last edited by tritue; 02-09-2010 at 09:39 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #282
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Thế thế từ ân với hiển lành
    Nhà nhà an thịnh đến minh anh
    Người tu học lấy câu kinh kệ
    Cho tấm lòng thành đạo mới sanh
    Last edited by Mộng_tìm_đạo; 02-09-2010 at 09:09 PM.
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  3. #283
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Ngày ngày vui bước nâng hồn tỉnh
    Non nước phiêu bồng đạo chưa minh
    Hỡi người tâm đạo trong ba cõi
    Chưa thấy tâm ta đặng thiệt thòi
    Last edited by Mộng_tìm_đạo; 02-09-2010 at 08:59 PM.
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  4. #284
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Mua vui câu hát làm thi sĩ
    Vì thấy tâm ta nó nhẹ vì
    Cực lạc đâu xa, chưa an vị
    Đất của ta bà, đất huyền vi
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  5. #285
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Hoàng yến ơi hỡi đứng một mình,
    Buồn vè thế sự vốn lặng thinh
    Người vui bao chuyện sao không thấy
    Kẻ với nỗi niềm, lững trời mây
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  6. #286

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Hoàng yến ơi hỡi đứng một mình,
    Buồn vè thế sự vốn lặng thinh
    Người vui bao chuyện sao không thấy (chổ này câu tự do)
    Kẻ với nỗi niềm, lững trời mây (vần cuối phải hợp với câu 1 và 2 mới chỉnh được)
    Lại thơ nữa hả, bắt giò MTĐ cái coi nà, he he he

    Bốn câu bảy chữ, thơ Đường luật
    Dễ mà khó đấy, phải không trật
    Trắc bằng bằng trắc, niêm cho kỹ
    Bắt giò Tìm đạo, "lậy đà luân" (luận là đây)

    Hè hè hè, xì pam phát để hâm nóng bầu không khí, mong là sẽ không làm "ai giận". Kính
    Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
    Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.

  7. #287
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Lại thơ nữa hả, bắt giò MTĐ cái coi nà, he he he

    Bốn câu bảy chữ, thơ Đường luật
    Dễ mà khó đấy, phải không trật
    Trắc bằng bằng trắc, niêm cho kỹ
    Bắt giò Tìm đạo, "lậy đà luân" (luận là đây)

    Hè hè hè, xì pam phát để hâm nóng bầu không khí, mong là sẽ không làm "ai giận". Kính
    Hic........hết thơ rồi.......chế đại....tặng HY.....giờ tặng lại cho nghiatech nè....

    Hôm nay gặp tại Giới Vô Hình
    Thấy ngay nghiatech đứng làm thinh
    Ra thơ đối đáp vần Đường luật
    Vui với bạn bè mới chẳng khinh....

    Hehe....vui nhe......
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  8. #288

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Lại thơ nữa hả, bắt giò MTĐ cái coi nà, he he he

    Bốn câu bảy chữ, thơ Đường luật
    Dễ mà khó đấy, phải không trật
    Trắc bằng bằng trắc, niêm cho kỹ
    Bắt giò Tìm đạo, "lậy đà luân" (luận là đây)

    Hè hè hè, xì pam phát để hâm nóng bầu không khí, mong là sẽ không làm "ai giận". Kính

    ^ ^

    Bốn câu bảy chữ gọi Đường Thi
    Dễ khó là do khéo luật suy
    Bằng Trắc, Trắc Bằng, niêm thật kỹ
    "Bắt giò" người khác, "giò" mình chi?
    Linh căn giáng hạ cứu mê tình
    Độ ải trần lao đáo nẻo minh
    Nhân chủng mịt mùn nun khói trược
    Ham vui tục sự vứt quên mình

  9. #289
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Chúc mừng gia đình TGVH

    Vui mừng xum họp thi ca
    Hân hoan chào bạn thăm nhà góp vui
    Mộng mơ tìm đạo thật mùi
    Trẻ tươi Công trí góp vui thơ vàng
    Anh hùng bậc nhất diễn đàn
    Là chàng Vô pháp hiên ngang giữa đời
    Quên mình phật đã chứng thời
    Ngày thiền ba cữ rã rời sống lưng
    Bốc hỏa nên rất thẳng thừng
    Làm mất lòng bạn,nói năng bất hòa
    Hoàng Yến lòng dạ bao la
    Thấy chuyện người khác về nhà nghĩ suy
    Xuân Phong thi thật thơ thi
    Vần điệu nghĩa lý chánh qui ngũ thường
    Chúc Vạn giữ chặt dây cương
    Quyết gin nghĩa lý giữ đường thẳng ngay
    Nha Thiên 77 giãi bày
    Tìm ra nghĩa lý đường ngay trở về
    Thanh Mai phật pháp say mê
    Mong ngày đốn ngộ mọi bề thiệt hơn
    Con người quí nhất nghĩa nhơn
    Cường bạo cũng sợ, oán hờn cũng tan
    Ai còn bụng dạ đa đoan
    Đạo đời đàm luận khải hoàn thi ca
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #290

    Mặc định Thức tỉnh

    Chuông thức tỉnh kêu trần mộng ảo
    Kịp mau chơn hườn đáo hư vô
    Khuyên ai chớ có mơ hồ
    Đường tu trễ bước tà phô đến gần
    Ngày đêm phải ân cần học đạo
    Biết đạo rồi hòa hảo nhân sinh
    Tiên thiên bổn tánh đạo huỳnh
    Vôvi bí pháp,huyền linh chơn truyền
    Đời giả tạm ảo huyền mấy lát
    Ráng lần theo tu tắt đặng về
    Công phu tịnh dưỡng chớ xuê
    Khuyên dân sanh chúng,trở về đoàn viên
    Biết đạo rồi tự nhiên vui thú
    Học đạo rồi ký chú linh căn
    Chơn truyền tu khá tầm phăng
    Ngày đên nhanh luyện siêu thăng trở về.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  11. #291
    Đai Đen Avatar của dinhhai81
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Thanh Hóa
    Bài gởi
    722

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Hic........hết thơ rồi.......chế đại....tặng HY.....giờ tặng lại cho nghiatech nè....

    Hôm nay gặp tại Giới Vô Hình
    Thấy ngay nghiatech đứng làm thinh
    Ra thơ đối đáp vần Đường luật
    Vui với bạn bè mới chẳng khinh....

    Hehe....vui nhe......
    hay hay thơ hay...
    quả nhiên xuất khẩu thành thơ..
    :day_dreaming:
    NẾU BIẾT CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG
    TA ĐI THÊM RỘNG BƯỚC ĐƯỜNG TA ĐI..
    http://phongthuykinhdich.com/forum/index.php

  12. #292

    Mặc định

    Đường thông qua khỏi động DIÊU TRÌ
    Kỹ lưỡng dè lòng mới đặng đi
    Nhẹ vía sợ e ma dắt lạc
    Lạc rồi khó kiếm đạo vô vi
    KỆ CỦA DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU

  13. #293

    Mặc định

    [QUOTE=Mộng_tìm_đạo;183076]
    Ngày ngày vui bước nâng hồn tỉnh
    Mê say dạo bước ,chốn Tây ninh
    Hỏi thăm tam giáo ,qui về một
    Tây ninh đúng thật, đất tổ đình
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  14. #294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi XuanPhong Xem Bài Gởi
    ^ ^

    Bốn câu bảy chữ gọi Đường Thi
    Dễ khó là do khéo luật suy
    Bằng Trắc, Trắc Bằng, niêm thật kỹ
    "Bắt giò" người khác, "giò" mình chi?
    Đường thi nương bước đem tải đạo
    Vần luật đem theo nỗi khát khao
    Đạo đời đàm luận dâng tam bảo
    Đạo thông,đời vẹn quí biết bao.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  15. #295

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Đường thi nương bước đem tải đạo
    Vần luật đem theo nỗi khát khao
    Đạo đời đàm luận dâng tam bảo
    Đạo thông,đời vẹn quí biết bao.


    Bảy chữ bốn câu một vận thi
    Đề thơ mà chẳng biết đề gì
    Viết thử lời này người xem nhé
    Hòa Ái Nghĩa Nhơn Ráng Thực Thi


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  16. #296

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Bảy chữ bốn câu một vận thi
    Đề thơ mà chẳng biết đề gì
    Viết thử lời này người xem nhé
    Hòa Ái Nghĩa Nhơn Ráng Thực Thi


    Thực thi nhân nghĩa phải làm chi
    Tam cang,thường ngũ để làm gì
    Tứ thời nhựt tụng,lòng thư thái
    Phước thiện không quên nhớ khắc ghi
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  17. #297

    Mặc định

    Biển chiều nay , may mưa về nơi ấy

    Anh bên người có thấy nhớ em không ?

    Em nhớ anh nhưng vẫn tự dặn lòng

    Anh đừng nhớ , để anh còn hạnh phúc.



    Anh mải miết tìm điều cho là thực

    Để mình em phải rưng rức khóc thầm,

    Nhưng anh ơi hãy nhìn biển xa xăm

    Ước mơ anh, cuộc đời anh ở đó...



    Em biết mình không dịu dàng như gió

    Lúc nhớ anh , khe khẽ hát khúc buồn...

    Biển chiều nay may mưa vá cô đơn

    Nỗi nhớ anh , vá muôn đời không đủ...



    Ngày xa nhau biển hát câu tình cũ

    Em đã buồn, đã khóc trước đại dương.

    Biển mênh mông vẫn có một con đường

    Để em đến bến bờ em hạnh phúc... ???



    Ngày hôm qua giờ đã là kí ức

    Thủy triều lên bước chân sẽ nhòa đi,

    Em ngày mai rồi sẽ chẳng là gì

    Bởi anh đã không còn cười bên cạnh ...



    Chiều không anh , mưa thêm buồn biết mấy

    Biển tự tình lời của biển... và.. em...

    Em lắng nghe, mưa ướt lại ướt mèm

    Nhưng cuối trời cầu vồng lên sắc thắm



    Trước cầu vồng em trút đi gánh nặng

    Về một điều tâm nguyện của tuổi xanh

    Anh hạnh phúc là hạnh phúc của em ...
    Last edited by hoangyen; 06-09-2010 at 02:44 AM.
    Tìm lại giấc mơ

  18. #298

    Mặc định

    Mời Chư Huynh Tỷ cùng Thiện Niệm nghe bài ... ĐI TU

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nXP_esc_nC

    TU

    TU TÂM CHO BIẾT NHIỆM MẦU TRỜI
    TU TÁNH HIỀN LƯƠNG DẠ THẢNH THƠI
    TU HIẾU LO ĐỀN ƠN CÚC DỤC
    TU TRUNG GIÚP ÍCH QUỐC DÂN THỜI
    TU NHƠN ĐẠO ĐỨC LÒNG KHÔNG DỤNG
    TU NGHĨA ĐỆ HUYNH DẠ CHẲNG DỜI
    TU DẮT NHƠN SANH QUA BIỂN KHỔ
    TU THÀNH TIÊN PHẬT HỘ CHO ĐỜI

    THANH SƠN ĐẠO SĨ TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM


    ( Trích Thánh Giáo Sưu Tầm )


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  19. #299

    Mặc định

    "Hết mưa là nắng hửng lên thôi
    Hết khổ là vui ấy lẽ đời..."
    Làm sao tâm đặng thảnh thơi
    Làm sao đời bớt được thời đau thương

    Đây cõi tạm chiến trường oanh liệt
    Lực âm dương cột xiết thân phàm
    Vượt lên tâm trí đâu cam
    Không làm nô lệ, không ham bạc tiền

    Thời mạt pháp, ngổn ngang tà chánh
    Đây kỳ thi phân định chánh tà
    Chánh tà ở tại lòng ta
    Yêu thương chìa khóa mở ra thiên đàng

    Trời quang mây tạnh ,sắc xanh xanh
    Hoàng Hà lặng sóng, nước long lanh
    Một áng huyền Vân vừa qua khỏi
    Tâm nguyện trời cao sự đắc thành
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  20. #300
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Vừa qua lạc bước vùng non núi
    Vừa thấy Tây Ninh trọn niềm vui
    Ra mừng chào bạn là tri kỉ
    Thiện Niệm Tâm Lành ấy trời xuôi
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •