các đạo hữu đã tham gia dd nầy, có đạo hữu mới, có đạo hữu đã lâu, chắc các đạo hữu cũng học được nhiều hay ít,tốt cũng có sấu cũng có .Đức khổng tử có nói rằng "Tam nhân hành tất hữu ngã sư yên"là gì.Trong 3 người đi đường,chắc chắn phải có một người là thấy ta
Dạo này trên diễn đàn hay có nhiều scandan quá đi, theo tôi nghĩ chắc là muốn tên tuổi mình được nhiều người biết đến, muốn đánh bóng tên tuổi mình đây mà nên làm diễn đàn náo loạn hết trơn, với lại ko ai ngoài 2 người biết sự thật như thế nào nên tôi góp ý kiến là lấy topic này làm pháp môn tu tập về quán âm, nghe thì cứ nghe đừng chấp có chấp ko, đừng nghĩ ai có lỗi hay ai ko lỗi, nghe mà tự tại ko vướng mắc.
om mani padme hum.
Anh tự xưng mình là người quân tử nhưng dám nói lại không dám nhận chăng?
Kẻ tiểu nhân mới làm chuyện tiểu nhân! CP thì không làm chuyện đó được (cho dù không dám nhận mình là Quân tử)
Tổng kết lại một điều!
Anh hỏi tôi về TSTQ tôi ko chỉ, không nói, không cho xem!
Anh hỏi thanhphucbl nhờ TP xin anh học TSTQ với tôi! nhưng TP không chịu!
Mới đó anh đã quay sang post hình bùa chú tôi cho anh tham khảo với tên tuổi của tôi trên đó (mà không hỏi đến ý kiến tôi và không giữ đúng lời hứa như lúc anh gặp)
Tôi vào đây là chỉ để nói cho rỏ chuyện làm của anh như vậy là không đúng!
Còn chuyện anh "Đe dọa" tôi thì thú thật với anh nghe!
Tôi chờ xem một người tâm đạo thấp kém như anh có thể làm gì tôi???
Tôi đã sớm nhận ra chân tướng của anh ngay lần đầu gặp nhau! tôi nói đến đây là kết thúc! quý vị có bàn luận đánh giá như thế nào là tùy ở quý vị mà thôi!!!
CP chúc tất cả mọi người thanh tâm an lạc đừng gieo chuyện thị phi đàm tiếu mà gây thêm khẩu nghiệp!!!
Chúc anh mekongcusi gặp thêm được nhiều bậc cao nhân để xin thêm vài loịa bùa chú và khăn ấn cho việc nghiên cứu của mình mau tiến triển nhé!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
Hỡi các bạn còn mơ hồ, hãy đọc, nghe, ngẫm nghĩ thì các bạn sẽ thấy được sự thật ngay thôi mà, vì "Sự thật cứu rỗi con người".
Hãy nói không với việc a dua với một số người (mà) đã phát ra những điều (mà) chưa được xác nhận, để không bị cuốn theo những kẻ xấu xa và những điều xấu xa.
Hãy tỉnh táo, điạ ngục đang mở ra đón chờ các bạn đó.
hãy gởi vào nick gmail cho dễ, nick tôi là tuongphuc263@gmail.com
Câu Chuyện Đức Phật
Một người đàn bà làm công việc dọn vệ sinh đường phố rất nặng nhọc. Vì vậy áo quần của bà rất dơ bẩn và hôi hám, tất cả mọi người đều xa lánh nếu trông thấy bà. Khi thấy Đức Phật nói chuyện với bà rất vui vẻ, mọi người rất đỗi ngạc nhiên.
Họ hỏi Đức Phật, “Ngài luôn yêu cầu chúng con phải sạch sẽ. Tại sao Ngài lại chuyện trò với người đàn bà hôi hám như vậy?”
Đức Phật trả lời, “Cho dù người đàn bà đó hôi hám, nhưng tâm hồn của bà ta rất trong sáng. Bà ta lễ phép và làm việc rất vất vả để quét dọn sạch sẽ con đường cho người. Một vài người trông rất sạch sẽ và tươm tất nhưng tâm hồn họ chứa đầy ý nghĩ xấu xa!”
Lời dạy : Có một tâm hồn trong sáng là quan trọng hơn nhiều so với mặc áo quần sạch đẹp.
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
Biết bao thày giỏi đều lần lượt dời bỏ diễn đàn cũng chỉ vì những tranh cãi thị phi.
Kẻ buôn thùng bán mẹt thì ăn nói theo kiểu buôn thùng bán mẹt. Người có văn hóa thì nói chuyện có văn hóa…Khi một lá bùa nếu giúp cho người được Thì đó là bùa linh, còn như Duyên chưa đến nghiệp chưa dứt thì người ta cho đó là Bùa dở và lá bùa vào tay một cậu bé thì đó là tờ giấy bản với những nết viết lung tung… cũng như năm người mù sờ Voi vậy.
NHỮNG GÌ TA BIẾT LÀ GIỌT NƯỚC, NHỮNG GÌ TA CHƯA BIẾT LÀ ĐẠI DUƠNG…
Nhà Phật có 8 vạn 4 nghìn Pháp môn cơ mà.. Là người học Đạo sao các huynh không mang kiến thức của mình ra giúp người giúp đơì mà mang ra để chỉ trích nhau vậy ???
Nếu huynh CP ra một giá tiền cụ thể cho lá bùa của TSTQ nhưng lại Không vẽ đúng lá Bùa đó thì Huynh MKCS có thể đưa lên đây để cảnh báo các Thành viên của diễn đàn. Nhưng ở đây không có chuyện đó và đọc những gì CP viết mình thấy là lời lẽ của người học Đạo.
Giang hồ hiểm ác… nhưng chính trên diễn đàn này rất nhiều người đã nhận được sự giúp đỡ ân tình của các thày có tâm. Một LDK không phải là đại diện cho các thày trên Diễn đàn, Một LDK lừa đảo đâu phải các người khác cũng vậy ?
Chúc Huynh CP luôn hoan hỉ và an lạc.
Gia Đình Vô Hình
Last edited by dinhquang; 28-08-2010 at 07:53 AM.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phàm Người Trí , khi được người khác thương tình nhắc nhở cái sai trái của mình , dù nói chuyện ở " Trên Mây" , nói bóng nói gió , cũng ngộ mà nhận ra cái sai trái của mình để chừa bỏ , khắc phục . Còn ngược lại , dù có nêu danh nêu tánh , chỉ rõ ! vẫn như " Nước đổ đầu Vịt " hay " Nước chãy lá Môn " cũng như " Đàn khãy tai Trâu " !
Thấy người khác lầm đường , ngậm miệng không nói ra thì lòng không đành , còn nói thì lại mang khẩu nghiệp ! chuyến nầy chắc về Núi nữa quá !
" Bể Học bao la , chẵng bến bờ .
Đừng cho mình giỏi , chỉ là mơ .
Cuồng Ngôn , Loạn ngữ , ra oai dữ !
Chỉ chuốc vào thân , một vết nhơ ."
QMĐY.
mỗi người đều có 1 ý kiến khac nhau, thật không biết phân xử ai đúng, ai sai, chỉ xin 2 anh cùng góp ý kiến thôi, đừng đem chuyện không đâu ma làm ảnh hưởng đến hòa khí .
còn chuyện ai có bùa chú đó thì cứ dùng và xài, nhưng đừng dùng vào việc không đúng với ý trời và luật nhân quả thôi.đệ xin khuyên các anh.
Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.
TOI DONG Y CUNG THAM KHAO VOI MUC DICH CAU TIEN = Tôi đồng ý cùng tham khảo với mục đích cầu tiền = kiếm tiền, đệ khoái câu này đó huynh ạ, hay hay hay. Huynh viết chữ in lại không có đấu, làm đọc muốn lòi mắt và cũng dễ hiểu lầm lắm huynh ạ. Ví như câu tỷ HoangYen rất đảm đang mà viết không có dấu thành "ty hoangyen rat dam dang" đọc thành "tỷ HY rất dâm đảng", trời ạ có sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội, hic hic (xì pam phát nữa, tỷ HY đừng giận nhé). ka ka ka.
Kính chúc mọi người vui vẻ và gia đình được an khang.
Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks