Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 33

Ðề tài: Nhân quả!

  1. #1

    Mặc định Nhân quả!

    Nhân quả thật chằn chịt, thôi nó đã muốn trả thì để nó trả, như cái xã hội này , thế giới này muốn vậy.rose4
    Nó đã hiển hiện ra rồi, đã bắt đầu lộ mặt ra rồi, khó lắm khó lắm... Buồn lắm buồn lắm.di nangdi nangdi nang

    Ai có tuệ tri hãy quan sát hiên tượng nhân quả , rồi hỏi tại sao?

  2. #2

    Mặc định

    post nhầm phòng rồi!

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sen Vàng Xem Bài Gởi
    Nhân quả thật chằn chịt, thôi nó đã muốn trả thì để nó trả, như cái xã hội này , thế giới này muốn vậy.rose4
    Nó đã hiển hiện ra rồi, đã bắt đầu lộ mặt ra rồi, khó lắm khó lắm... Buồn lắm buồn lắm.di nangdi nangdi nang

    Ai có tuệ tri hãy quan sát hiên tượng nhân quả , rồi hỏi tại sao?
    Cô Sen Vang ơi, cô nói Nhân - Quả là nói đến chuyện gì vậy cô? Con nghe mờ mờ không hiểu gì cả. Còn "nó" là ý cô ám chỉ ai vậy cô?

    Người tu hành khẩu xuất phải quang minh chính đại, thầy con thường dai con thế. Con thấy cô muốn nói gì thì phải nói rõ ràng, nói bóng nói gió như thế không phải tư cách người tu hành đâu cô.
    lang thang khắp cõi Ta Bà...
    ...giật mình ngoảnh lại, quê nhà xa xăm!

  4. #4

    Mặc định

    Uhm thôi cứ sống tốt hiện tại, cái gì đến thì sẽ hiểu.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sen Vàng Xem Bài Gởi
    Uhm thôi cứ sống tốt hiện tại, cái gì đến thì sẽ hiểu.
    Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
    Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
    Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
    lang thang khắp cõi Ta Bà...
    ...giật mình ngoảnh lại, quê nhà xa xăm!

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Nhân quả mà mỗi khi nói nhiều, thì nhân quả hiển hiện, nói nhiều mà không mang lại lợi ích nhiều, thì nói nhiều trong vô vọng vậy, đó là nhân quả hiện tiền.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  7. #7

    Mặc định

    Nhân quả cũng có nhân duyên, nhân quả là hiểu rõ bản chất thật của toàn bộ quá trình và quan hệ nhân duyên xung quanh , nhân hiện tại chưa hẳn quả hiên tại. quả tương lai chưa hẳn nhân hiện tại.

    Nhân quả rất phức tạp, chằn chịt, quan hệ chặt chẽ, không đơn giản có nhân đó mà có quả đó. Nhân này có thể là quả kia quả kia tạo thêm nhân mới và cứ thế tiếp tục, nhân tạo ít nhưng nhiều quả có thể được trả một lần, gieo nhân một lần, quả có thể phân tán nhỏ. Không đơn giản như nhiều người thường nghĩ.

    Thôi kệ, bây giờ hết nhân duyên, SV cũng chẳng muốn bàn luận. Cừ tự nhiên nhẹ nhàng thanh thản niệm Phật, những gì đến sẽ biết ngay thôi, nhưng đôi khi cũng không biết được, và cũng chẳng hiểu tại sao.

  8. #8

    Mặc định

    nhân quả của chị sen vàng này nói chắc nhắc đến chiến tranh,và thiên tai,chị cảm nhận được nó gần đến àh.quỷ vương

  9. #9

    Mặc định

    Cách đơn giản nhất, hãy quan sát sự đau khổ chúng sanh từng mức độ sẽ biết được ngay những gì đó sẽ đến. Nhân quả thường có biểu hiện đơm hoa, sau đó mới kết quả. Đó là quả thôi. Cái chính tìm hiểu tâm chấp ngã của tâm chúng sanh khi ấy, nếu nặng - nhân quả đi nhanh - nhẹ nhân quả chậm hơn.

    SV không biết đó là quả gì, bởi vì từng sat na nhân quả đã biến dịch khôn lường, SV khôg phải là thầy tiên tri đoán biết sự việc, cũng không xác định sự việc nó chính xác như thế nào, bởi nếu hiện tại xác định như thế nhưng nhân quả biến dịch khôn lường, nên nói ra ngày thởi điểm đó thì ngay sau đó đã chuyển thành quả của việc khác, nhưng chung quy nó sẽ xãy ra, nhưng việc nào đó có tính chất tương đương sự việc miếu tả.

    Các nhà tiên tri có thể họ nói đúng ngay điểm hiện tại của họ, nhưng sau đó lại biến dịch sang việc khác. Có nhiều vị xác định việc đó xãy ra thời điểm đó là như vậy, nhưng đến đó chẳng thấy gì hết, đó không phải vị đó tiên tri sai mà do nhân quả biến dịch sang vụ việc khác thời điểm khác hay không gian khác. mà hầu như do tương tác nhân quả chúng sanh hiện tại.

    Các vị Tiên Tri thời xưa như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khổng Minh... tiên đóan sự việc xãy ra cho tương lai, nhưng hoàn toàn không miêu tả chính xác sự việc mà chỉ mô tả lại những tính chất chủ yếu của hiện tượng, khi đến hay qua rồi mới xét ra được. Nhiều người nói Sấm Trình khó hiểu, ẩn ngữ, không phải ẩn ngữ mà các vị đó chỉ nói điều cốt lõi sự việc xãy ra, chứ không phải ẩn ngữ, là do nhân quả biến dịch. Nếu nói chính xác sẽ bị sai đi thì sẽ chẳng ai biết được.
    Last edited by Sen Vàng; 30-08-2010 at 10:23 AM.

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Thi về nhân quả (sưu tầm)

    Nợ nhân quả lấp vùi tánh đức,
    Biết ngày nào gỡ dứt tiền khiên?
    Trả vay vay trả liền liền,
    Nhơn nào quả nấy, nghiệp duyên buộc mình.

    Bóng cong vạy tại hình cong vạy,
    Tội phước đi qua lại không chừng.
    Xác phàm sung sướng vui mừng,
    Linh hồn phải chịu bâng khuâng não phiền.

    Gieo giống chi mọc liền giống nấy,
    Cảm vật nào vật ấy ứng cho.
    Coi như trong cái xe bò,
    Bánh xe lăn trở kịp giò bước chưn.

    Bò ngừng lại, bánh ngừng đứng lại,
    Chậm hay mau là tại nơi bò.
    Bánh xe nó chạy theo giò,
    Chạy không cũng tại con bò gây ra.

    Xét lỗi người, lỗi ta ai xét,
    Sương nhà người, người quét đặng thôi.
    Muốn mau thoát kiếp luân hồi,
    Kiếp nầy ráng chịu quả nhồi cho mau.

    Đời cũng có nghèo giàu cao thấp,
    Tại nơi người tạo lập nó ra.
    Rồi than oán trách Trời già,
    Không ngờ ta chác lấy ta cho nhiều.

    Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ,
    Để thất tình làm chủ lấy tâm.
    Khiến gây tội ác lỗi lầm,
    Người chưng mắc phải vướng nhầm khổ nguy.

    Lòng quấy quá tráo chì thay bạc,
    Mỏi mong lo cố gạt của đời.
    Không dè mắc phải lưới Trời,
    Thưa mà không lọt chuyện người mảy lông.

    Luật báo ứng phép công thưởng phạt,
    Hành hồn rồi hành xác chẳng chơi.
    Nhơn nào quả nấy chẳng rời,
    Đòn cân công luật Phật Trời thưởng răn.

    Đặng quả ngon thì ăn lấy hột,
    Gieo lại mà mai mốt còn ăn.
    Nhược bằng hưởng quả hột quăng,
    Ngày sau thèm khát xin ăn của người.

    Nay đắc thế vui cười cho lắm,
    Sau suy thời bụi bặm lấp thân.
    Biết lo bố đức thi ân,
    Luân hồi trở lại hưởng phần cao sang.

    Nhược tánh ác bạo tàn gây họa,
    Kiếp sau mang nghiệp quả phạt hình.
    Sao người chẳng biết sửa mình,
    Cơ Trời báo ứng hiển linh rõ ràng.

    Người quân tử vững vàng tâm chí,
    Chọn đường ngay trực chỉ Tây phương,
    Kìa là trước mắt muôn đường,
    Lại qua quanh quẹo phải tường chọn đi.

    Thấu lý đạo vô vi thanh tĩnh,
    Thì tâm hồn an tịnh lo tu.
    Thuận theo lẽ đạo ôn nhu,
    Tự nhiên vô sự, võng dù mặc ai.

    Lo nhảy thoát ra ngoài khuôn khổ,
    Để thất tình cám dỗ hư thân.
    Mượn nhành dương quét bụi trần,
    Đặng cho phát triển tinh thần cao siêu.

    Đường quanh cong theo chiều mà bước,
    Chí tâm bền thì được thành công.
    Làm cho chánh lý lưu thông,
    Lập tâm sửa tánh kềm lòng phá mê.

    Kìa biển hẹn non thề phủi dứt,
    Dây buộc mình cắt đứt chớ vương.
    Nhu thắng cang, nhược thắng cường,
    Mềm còn, cứng bể, thấy thường xưa nay.

    Họa phước ấy không sai báo ứng,
    Muộn kiếp nầy, gieo chứng hậu lai.
    Người tài gặp kẻ cao tài,
    Ỷ tài phải chịu mang tai liền liền.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Cám ơn đạo hữu Sen Vàng
    Đem nhân quả luận ra bàn cho thông
    Thế giới nhiều chuyện cuồng ngông
    Lấy oán trả oán chất chồng núi xương
    Văn minh kỹ thuật phi thường
    Lại đem đổi lấy chiến trường trong tâm
    Mẹ cha buồn lắm âm thầm
    Triển khai đạo pháp huyền thâm cứu đời
    Nhân quả thị hiện khắp nơi
    Làm sao đến được khoảng trời thượng ngươn
    Ở đó thánh đức làm gương
    Nhân tình,nhân nghĩa,tình thương, công bằng
    Sen Vàng có thấu hay chăng
    Tiên Rồng cất cánh sánh bằng năm châu
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #12

    Mặc định

    Luật Nhân - Quả thời nào cũng có
    Nói không hành, biết cũng bằng không
    Đạo tu Phật pháp chưa thông
    Mượn câu Nhân - Quả cuồng ngông bịp đời.
    lang thang khắp cõi Ta Bà...
    ...giật mình ngoảnh lại, quê nhà xa xăm!

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thất Tinh Quân Xem Bài Gởi
    Luật Nhân - Quả thời nào cũng có
    Nói không hành, biết cũng bằng không
    Đạo tu Phật pháp chưa thông
    Mượn câu Nhân - Quả cuồng ngông bịp đời.
    Nói năng lễ phép, thảnh thơi
    Nếu mà sân hận gan thời mau hư
    Nói năng nên hãy từ từ
    Gieo gì gặt lấy nên hư tại mình
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Nói năng lễ phép, thảnh thơi
    Nếu mà sân hận gan thời mau hư
    Nói năng nên hãy từ từ
    Gieo gì gặt lấy nên hư tại mình
    Dạ con cảm ơn chú đã nhắc nhở con. Con còn nhỏ tuổi lắm nên chưa hiểu biết nhiều, bài trên không phải của con viết. Tại con thấy nhiều người cũng mở miệng nói nhân quả mà chưa biết rằng bản thân họ đang tạo tác nghiệp nên con góp bài thơ trên cho phong phú thêm đề tài thôi chứ không có ý nói ai đâu chú à.
    lang thang khắp cõi Ta Bà...
    ...giật mình ngoảnh lại, quê nhà xa xăm!

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Nói năng lễ phép, thảnh thơi
    Nếu mà sân hận gan thời mau hư
    Nói năng nên hãy từ từ
    Gieo gì gặt lấy nên hư tại mình
    Lời thanh ý cũng như khuôn phép
    Đường thẳng ngay sáng rỡ Nhật hồng
    Dù cho dặm mục thế nhân
    Không dung giả dối gian trầm hoàng hôn
    Kìa nhân quả gầm non sấm giục
    Sức đèn trời run giấc Dơi đêm
    Gió xuân đã tới bên hiên
    Vườn xuân cất tiếng Mai nghiên độ vàng


    rose4rose4
    Last edited by Nha_Thien77; 30-08-2010 at 11:41 AM.
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  16. #16

    Mặc định

    Nếu nói nhân quả đời nào cũng có, đúng vậy đời nào cũng có, nhưng quan trọng mà biết được mình phải làm thế nào để được nhân giải thoát quả giải thoát.
    Còn việc thành bại, cũng do lòng người mà ra. Nếu lòng người bị mê muội sân si, thì nhân quả theo đó trổ nghiệp. nghiệp nó chỉ trổ ra khi si mê sân hận, tâm người hoan hỉ thì nhân quả theo đó trổ quả tốt.

    Nhưng tâm người có khi đây khi kia, nhân quả tốt xấu khi ấy cũng đan xen vào.
    Khi lòng người từ tâm hoan hỉ, nhiều điều lợi lạc mang đến, lòng người sân hận thì quả xấu theo đó mà trổ ra.

    Bên trong ấy 5 nghiệp chính, là Sát-Đạo-Dâm-Vọng-Túy là các nghiệp rất nặng,
    Dụ như nếu tạo nghiệp sát nhiều thì tâm u mê đen tối, do tâm đang chiêu cảm nghiệp của sân hận. Lòng người nóng nãy, không có từ tâm không có trí tuệ. Vô cảm độc ác. Nhưng nói như vậy không hẳn là vậy, cũng tùy phước đức đời trước, nhưng nếu tạo nghiệp đó nhiều thì phước đức đó cũng tiêu hao mất dần.

    Tại sao phải không ăn thịt, không xét về khoa học, chỉ xét tâm linh, khi đó trược tâm từ loài súc sinh bị giết hại oán hận mình, vì loài thú có nghiệp đẳng cấp thú, tâm thú, và nghiệp thú, nếu ta chiếm đoạn mạng chúng thì chẳng khác nào mình ngoài việc gieo nghiệp sát oán hận từ loài thú, mà đoạn nghiệp thú của chúng, do nhân quả cân bằng nếu thú không thọ hết nghiệp thú của nó, thì nghiệp đó sẽ thuộc về ai? Có phải người ăn thịt chúng không?

    Tại sao người ăn chay, lại có tâm trạng thư thái thanh nhe tốt hơn người ăn thịt, không xét về y học, chỉ nói đến tâm linh, vì khi ấy tâm linh bớt nhẹ nghiệp sân hận kia, nặng nề kia, khi ấy tâm linh dễ thăng tiến hơn, tâm trạng thổi mái hơn, ngồi thiền niệm phật nhẹ hơn lâu hơn, tâm ít vọng hơn nhẹ nhàng hơn. Đồng nghĩa tâm linh đang thăng tiến. Khi ấy dễ dàng khởi tâm từ ái yêu thương, đem nhiều lợi lạc cho mình và người xung quanh.

    Khi tâm nhẹ nhàng thanh thoát, khi ấy những nghiệp thiện sanh an lạc, vụi sướng sẽ theo đó chiêu cảm trổ ra.
    Last edited by Sen Vàng; 30-08-2010 at 12:09 PM.

  17. #17
    ANH ĐÀI
    Guest

    Mặc định

    cô sen vàng viết bài nhân quả rất hay, còn chú tritue nói thơ miết .cô sen vàng ơi cô viết nữa đi

  18. #18

    Mặc định

    Cô ơi, khi cô nói về ngũ giới bao gồm : Sát, Đạo, Dâm, Vọng, Túy, con thấy cô chỉ giảng giải mỗi nghiệp Sát để lấy cớ rao giảng việc ăn chay thôi. Không khéo mọi người lại nghĩ cô đang rao giảng pháp của THVTS nữa đó cô.
    lang thang khắp cõi Ta Bà...
    ...giật mình ngoảnh lại, quê nhà xa xăm!

  19. #19

    Mặc định

    Chủ đề nhân quả Sát còn nhiều mà bạn!

  20. #20

    Mặc định

    Nhân quả nghĩa đơn giản nhất chỉ là.....cái ruột ngon nhất trong...... trái cây, ,,,đùa thôi, đùa thôi

    Có cái thế này; Hành động của chúng ta ngày hôm nay sẽ đem đến ....cái gì cho ngày mai. Hành đông tốt thì kết quả giảm đi phần nào cái rủi ro và cái xấu. Đó là tính logic của sự việc và hoàn cảnh nào củng thế

    Cuộc đời nó muôn mặt, lý thuyết thì lúc nào mà ko ....đúng, tuy nhiên, vận dụng sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh sống thực tại thì mới có ý nghĩa giá trị tích cực còn nếu ko ,thì chỉ là nói suông thôi

    Ở đây chỉ xét đến khía cạnh ko " chơi " thịt thà....ôi trời , sao ta ko xét luôn hai mặt của nó. Mặt tích cực và mặt tiêu cực- bởi mọi vấn đề đều có tính 2 mặt cả

    "Lập luận tý nhá"
    1- mặt tích cực của việc ko " chơi" thịt:( 3 mặt chính)

    - Cái tốt về tâm linh tín ngưỡng thì ko cần bàn

    - Cái rõ ràng nhất là sức khỏe của mấy người "tiểu đường:" chắc chắn sẽ được cải thiện, đó là chưa nói đến loại trừ chất béo dư thừa khỏe cơ thể. Tóm lại là good

    - Ăn nhiều rau cỏ thì đỡ tốn tiền đi.....chợ, tất nhiên là "cai" luôn bia , "tịnh" luôn rượu, cải thiện tài chính, mấy bác nhà vườn trồng rau hoan hô rầm trời. Đức năng ăn rau thì thắng .....thịt... hề hề hề

    2- mặt tiêu cực
    -Thịt, chất đạm nói chung cùng với lúa gạo, rau, quả đều được hiểu là lương thực và thực phẩm nuôi sống loài người. Thế giới loài người tồn tại được chủ yếu và tối quan trọng cần có AN NINH LƯƠNG THỰC và trong đó, nền công nghiệp chăn nuôi gia súc phát triển chắc chắn góp phần bảo đảm cho loài người đở.........đói

    -Trẻ em cần thịt, trứng , sữa. Ta giả dụ 1 đứa trẻ mà phải theo thói quen ko......" chơi", thì hiển nhiên đứa bé đó kém phát triển về thể chất và trí tuệ, có thể suy dinh dưỡng. Suy rộng ra, tầng lớp kế thừa của trái đất kém về thể trạng thì làm sao mạnh về tinh thần ?

    An ninh lương thực luôn luôn gắn liền với vận mệnh của bất kỳ dân tộc hay quốc gia nào. Phải hiểu vấn đề này thật rộng cho xứng tầm quan trọng vĩ mô của nó." yếu" thì nguy to

    Nên chăng trong phạm vi ko " chơi" thịt thà thì chỉ giới hạn ở các vị tu hành hay mộ đạo, vì nó là giới luật và quy tắc tu hành, chứ còn kêu gọi tất cả " chúng sinh" thì quá sức thiển cận , chỉ nhìn vấn đề có 1 chiều duy nhất

    Ở đây , tôi chỉ bọc lộ 1 góc nhìn khác về vấn đề " chơi" thịt chứ ko hề có ý kiến tý nào về thuyết " nhân quả". Xin hiểu cho nhé 2 bồ sen và " mắt"

    Cười cái cho vui nào
    SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI
    eatdrink004

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 09-07-2011, 03:29 PM
  2. Dựng quả trứng đứng nhiều giờ trên gương
    By Bin571 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 58
    Bài mới gởi: 19-01-2011, 04:13 PM
  3. Hiện tượng 'ma ám' và thuyết đa nhân cách
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 13-01-2011, 01:38 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-08-2010, 05:13 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2008, 11:33 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •