Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 56
  1. #1

    Mặc định

    Chào hết các bạn già trẻ,
    Lão già này có đọc topic này và hôm nay xin mở miệng nói vài câu.
    Theo lão thấy thì tất cả thành viên khi tham gia vào một diễn đàn nào cũng vậy, đầu tiên là đem cái Ngã của mình vào trước, thể hiện ra cái nick của mình, những bài viết của mình. Nhiều khi chúng ta cũng quên Diễn đàn trước hết là một sân chơi về mặt tinh thần. Trong đó nếu ai có trí thì sẽ gạn đục khơi trong, chắt lọc được gì thì chắc lọc. Còn ai muốn biến nó thành nơi giao lưu, học hỏi, hay thậm chí là nơi để làm quen, chát chit… thì cũng tùy vào tính chất của mỗi diễn đàn. Không thể đem cái Ngã của ta để áp lên tất cả các thành viên khác. Cũng không thể bắt buộc Chủ thể của diễn đàn mà ở đây là bin 571 phải có cái nhìn về Tâm linh,về đạo giáo, phải có định kiến giống như cái Ngã đã được đóng khung của ta. Những sân si , yêu ghét buồn vui với một đạo nào đó, chúng ta nên đem về nhà. Còn nếu có bản lĩnh hơn thì ta đem lên các trang có chữ Học Đạo hay gì đó để đăng lên. Như là Thư viện Hoa sen, thư viện Quảng Đức… đầy các vị tu hành và có tri thức thì hay hơn nhiều.

    Lão già thấy chỉ vì ghét một đạo nào đó như phái THVTS mà bỏ diễn đàn mà đi thì cũng không nên. Càng không nên khi ta có mang tiếng là tu học . Vì người nào mà có tu học thì phải có tâm vô ngại dung thông, đạo ta thì ta giữ nhưng đạo người thì đừng chê trách, khinh khi. Lão ít đọc kinh nhưng cũng nhớ mang máng một đoạn nào đó Phật có dạy ngài Anan là đừng khinh khi các đạo giáo khác mà mang Nghiệp. Hay là khi Phật tranh luận với 6 cái phái ngoại đạo của Ấn độ đồng thời với ngài, Phật cũng đâu có dùng từ ngữ mạ lỵ, chê bai họ. Phật chỉ dùng cái Phật tâm của mình để khuyên nhũ, ai nghe thì tốt- không thì thôi. Chứ ông Phật cũng đâu có gân cổ lên mà nói ta mới là đúng, còn ông thì sai be bét rồi.

    Đã vào diễn đàn thì phải biết chấp nhận có muôn ngàn ý kiến khác mình, có hàng trăm cách tu khác nhau. Còn không chịu thì ta về chùa của ta mà tu với Thầy của ta vậy, đâu ai ép ai được. Còn có ý kiến nói là do Nhà nước không chấp nhận đạo này, đạo nọ thì diễn đàn cũng phải tẩy chay thì đó là ý kiến cực đoan. Lão già này thấy là theo đúng Hiến Pháp CHXHCN Việt Nam thì có ghi là mọi công dân trên đất nước Việt Nam đều có quyền tự do tín ngưỡng. Cái này thì phải nên nhớ trước khi chúng ta nói đạo này, đạo nọ là không được Nhà nước chấp nhận.
    Lão nói thêm nữa là ( hơi nhiều chuyện há) do thấy đạo THVTS không được Nhà nước cho phép truyền đạo thì diễn đàn phải cấm. Vậy sao vụ Tu viện Bát Nhã của thầy Thích Nhất Hạnh cũng bị Nhà nước cấm mà sao không thấy phật tử nào đòi tẩy chay phái của thầy Thích Nhất Hạnh vậy ? Hay là các đạo tứ phủ, đạo Mẫu… nếu suy theo Hiến Pháp thì hình như cũng vi phạm ở chổ truyền bá mê tín dị đoan ? Vậy sao không ai đã kích và đề nghị cấm ?

    Nói qua nói lại như vậy để thấy là chúng ta đừng chấp Ngã quá sức thì ta không có cái thái độ cống cao ngã mạn là lúc nào cũng lên diễn đàn này để Phá Chấp cho chúng sinh. Quý vị có tu hành ơi, quý vị đem cái Ngã lớn quá của quý vị vào đây nên diễn đàn lúc nào cũng có thị phi, không vụ này thì cũng vụ nọ, rốt rồi nó biến thành cái chợ còn thua cả chợ thật ngoài đời nữa. Thôi thì chúng ta phải chấp nhận sự đa dạng, khác biệt của các thành viên vậy. Đừng áp buộc ai cũng phải theo suy nghĩ của ta,theo cách tu hành của ta thì không có chuyện gì xảy ra làm mất tính văn hóa của diễn đàn này. Thế nào cũng có thành viên nói là sợ mấy người khác bị lừa đảo thì sao ? Cái này theo lão thì mình cũng đừng nên có cái suy nghĩ đầu tiên là người khác Ngu hơn mình, không hiểu đạo bằng mình nên họ sẽ bị lừa. Cái này lão thấy là Tâm ngã mạn chứ không phải là tâm Từ bi đâu.

    Còn lên diễn đàn này có ảo hay không ảo thì mỗi người tự nghiệm ra thôi. Cái nick thì ảo nên có người có cả chục nick. Nhưng mỗi con người với đầy đủ suy nghĩ, thân phận riêng đứng sau nick thì đâu có ảo. Nên lấy cái nick ảo mà cự nự, chửi bới nhau thì lại tạo ra cái Nghiệp thật, vì bài viết của mình nó thể hiện đủ cái Ý nghiệp, Khẩu Nghiệp, Thân nghiệp của mình chứ của ai. Đâu phải mình tạo ra cái nick ảo thì mình là người khác ở diễn đàn này.
    Lão già rồi, nói tới đây hết gân rồi. Mong tất cả thành viên ghi nhận được thì ghi nhận. Nói riêng với Bin 571 là cũng xem xét lại quan điểm duy trì diễn đàn của mình là công bằng và khách quan hơn. Không theo ai, không phụ thuộc vào ai và cũng đừng bắt ai theo quan điểm riêng của Mod. Vậy mới là hữu hảo và cũng không có ai phải bỏ đi.

  2. #2

    Mặc định

    Kính huynh một ly ... !
    Chúc huynh vạn sự như ý, tâm thân an lạc.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Kính huynh một ly ... !
    Chúc huynh vạn sự như ý, tâm thân an lạc.
    ...dỗi ...ứ thèm thank anh!:rolling_eyes::rolling_eyes::rolling_eyes:
    Trái tim chết rồi

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Kính huynh một ly ... !
    Chúc huynh vạn sự như ý, tâm thân an lạc.
    .................

    Anh iêu keo thiệt đó , đã mời thì phải cho thấy bia hay rượu gì chứ , ai dè mời mà chỉ mời miệng mà thôi, híc, khách sáo dử a.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Kính huynh một ly ... !
    Chúc huynh vạn sự như ý, tâm thân an lạc.
    Cũng xin kính lại huynh một ly thiệt là đầy. Chúc huynh luôn nhẹ lòng vì những chuyện không đâu. Mai mốt này khi quay đầu nhìn lại, trời đất ơi, ta sẽ thấy mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Có đáng cái gì đâu nà. Chỉ còn cái cục nợ Nghiệp chướng là đeo đính theo mình thôi, mà mình thì cũng chẳng biết sẽ đi mô , về mô nữa.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    .................

    Anh iêu keo thiệt đó , đã mời thì phải cho thấy bia hay rượu gì chứ , ai dè mời mà chỉ mời miệng mà thôi, híc, khách sáo dử a.
    Hehe. Lòng là muốn mời rụ rùi. Nhưng vì chưa biết huynh laogiagan đã xuất gia chưa, nên ngập ngừng vậy đó mà. Mong huynh xá chấp. rose4

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi laogiagan Xem Bài Gởi
    Cũng xin kính lại huynh một ly thiệt là đầy. Chúc huynh luôn nhẹ lòng vì những chuyện không đâu. Mai mốt này khi quay đầu nhìn lại, trời đất ơi, ta sẽ thấy mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Có đáng cái gì đâu nà. Chỉ còn cái cục nợ Nghiệp chướng là đeo đính theo mình thôi, mà mình thì cũng chẳng biết sẽ đi mô, về mô nữa.
    LTL nhận ra tấm lòng từ bi hỉ xả nên rất tâm đắc với ý kiến của huynh. Ngày nào chúng ta còn gặp nhau tay bắt lòng mừng là hạnh phúc rồi, xem như còn Duyên vậy. Hihi.

  8. #8

    Mặc định

    đệ cảm ơn những lời của laogiagan.quả phải học hỏi sư huynh nhiều!

  9. #9

    Mặc định

    Bác laogiagan nói rất hay ! Nhưng theo DX nghĩ ,không phải ai cũng hiểu đâu !Cứ thấy ở trên hô lên " tà đạo " là nhào vô gây gổ rồi , trông chẳng giống ai cả , cứ lên án người khác theo cái kiểu " Ai không nhảy là tên Phát Xít ". Chán !

  10. #10
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diễm xưa Xem Bài Gởi
    Bác laogiagan nói rất hay ! Nhưng theo DX nghĩ ,không phải ai cũng hiểu đâu !Cứ thấy ở trên hô lên " tà đạo " là nhào vô gây gổ rồi , trông chẳng giống ai cả , cứ lên án người khác theo cái kiểu " Ai không nhảy là tên Phát Xít ". Chán !
    Lúc đầu MT cứ nghĩ rằng trên cái forum này toàn là Hồng Vệ Binh không chứ. Thật là sai lầm. Vẫn có những nữ nhi tuyệt vời, có tư tưởng tự do và dân chủ, cho dù cái tư tưởng này hoàn toàn không mới, nó đã có từ trước Công nguyên ở xứ Hy lạp cổ đại...

    Cảm ơn Diễm Xưa nhé..., nhưng mà người có tư tưởng tự do dân chủ như Diễm Xưa, Lão già gân... thì làm sao mà hợp được với Hồng Vệ Binh nhỉ, khó lắm thay.

    Gởi lão già gân: tại hạ nghĩ rằng lão già gân đã uổng phí công sức khi đi nói chuyện duy lý với những Hồng Vệ Binh...

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Lúc đầu MT cứ nghĩ rằng trên cái forum này toàn là Hồng Vệ Binh không chứ. Thật là sai lầm. Vẫn có những nữ nhi tuyệt vời, có tư tưởng tự do và dân chủ, cho dù cái tư tưởng này hoàn toàn không mới, nó đã có từ trước Công nguyên ở xứ Hy lạp cổ đại...

    Cảm ơn Diễm Xưa nhé..., nhưng mà người có tư tưởng tự do dân chủ như Diễm Xưa, Lão già gân... thì làm sao mà hợp được với Hồng Vệ Binh nhỉ, khó lắm thay.

    Gởi lão già gân: tại hạ nghĩ rằng lão già gân đã uổng phí công sức khi đi nói chuyện duy lý với những Hồng Vệ Binh...
    Chú Minh Tâm ơi, Hồng Vệ Binh là gì vậy chú? Là tốt hay là xấu? Con mới nghe từ này lần đầu nên không hiểu.
    lang thang khắp cõi Ta Bà...
    ...giật mình ngoảnh lại, quê nhà xa xăm!

  12. #12

    Mặc định

    Nhân hai cái comment của Diễm xưa và bạn Minh Tâm về Chánh tà và Hồng Vệ Binh, già gân xin kể câu chuyện mới đây.

    Già gân qua nhà ông cư sĩ hàng xóm chơi, nhân xem ké luôn bộ phim Thiên Long Bát Bộ đang trình chiếu lại ở Kênh SCTV1. Vợ ông hàng xóm cứ khen nức nở anh chàng Kiều Phong vỏ công cái thế, vô địch thiên hạ với mười tám thế chưởng Hàng Long. Ông cư sĩ ngồi rung đùi nói :- Võ công cao cường vậy mà cuối cùng lại chết oan mạng ở Nhạn môn quan. Bà vợ ông nhảy nhổm lên hỏi : Gì kỳ vậy, đây là nhân vật chánh phái mà!
    - Thì Chánh phái dưới con mắt của bà, hay là dưới con mắt của các nghĩa sỉ Trung Hoa . Nhưng đội quân Khiết Đan là quê cha đất tổ của Kiều Phong, thì xem cái anh chàng này là người phản quốc, phản bội tổ tiên và vua của mình. Tôi hỏi ông già gân chứ, rồi cuối cùng thì anh chàng Kiều Phong này là gì giữa cuộc đời bát nháo này ? Là Chánh hay là Tà đây ?
    - Ờ hén, Chánh hay Tà còn tùy vào cái góc độ mình nhìn sự việc ở lập trường nào nữa. Mà ông đọc bao nhiệu bộ truyện chưởng rồi?
    - Tôi chỉ thích đọc truyện của Kim Dung, Cổ Long thôi. Nếu tính từ Bạch mã khiếu Tây phong, Liên thành quyết, cho đến bộ cuối là Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung thì cũng 13 bộ rồi đa! Chưa tính Cổ Long nữa.
    - Nhiều dữ, mà ông thấy Kim Dung và Cổ Long viết về Chánh tà ra sao vậy ông?
    - Để nhẫm xà cái. Ông cư sĩ khề khà hai ly trà nóng rồi nói tiếp. Tôi thì tôi thấy Thế giới võ hiệp của mấy tiền bối viết kiếm hiệp đều luôn có hai phe Hắc và Bạch đạo. Thôi thì mình gọi nôm na là phe Chánh và Tà, tối ngày đối kháng lẫn nhau. Ở giữa thì có cái đám ngày xưa người ta gọi là ăn theo giống như đệ tử Tinh tú lão quái, còn bây giờ thì được kêu là Hồng vệ binh vì lúc nào trên tay cũng cầm quyển... Và cũng giống như chuyện học Đạo ngàn đời nay, hai phe ấy không bao giờ có một công thức nhất định để phân định đâu Chánh, đâu tà đâu nhen ông.
    -Đúng rồi đó ông. Già gân cũng xen vô để cho ổng cư sĩ biết mình hồi xưa cũng từng luyện chưởng, hê hê. Hồi nhỏ, đọc kiếm hiệp sao mà tôi không hiểu nhiều kẻ quái dị ngỡ là Tà như Hồng Thất Công,Hoàng Dược Sư, Châu Bá Thông trong bộ Anh Hùng Xạ điêu, Võ lâm ngũ bá đó, lại là những quân tử chánh hiệu.. Môn phái bị cả Thiên hạ nguyền rủa như Ma giáo lại là những người cứu nước, tạo tiếng thơm cho dân tộc Trung Hoa. Những kẻ chánh Danh như Tả lãnh Thiền- Chưởng môn Tung Sơn, Chu chỉ Nhược- Chưởng môn Nga Mi… tưởng là Đại trượng Phu nhưng rốt cuộc lại là tiểu nhân hiểm ác. Phái Thanh Thành là chánh phái mà hành động ám muội với Phước Oai tiêu cục còn hơn là cường đạo. Còn hững kẻ xuất thân nghèo hèn như Dương Qua, Lệnh Hồ Xung, Hồ Phỉ… tưởng là đốn mạt thì rốt cuộc là những Đại Anh hùng.
    -Ông có thấy có hình tượng nào đẹp như Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần- chưởng môn Hoa Sơn trong Tiếu ngạo giang hồ ký ? Rồi cuối đời thì giết rễ, lừa vợ, phản bạn, lừa đệ tử… và hiện nguyên hình là một Ngụy Quân Tử. Còn nguy hiểm bội phần so với chân tiểu nhân vậy. Nên khi đọc đến đoạn Lệnh Hồ Xung dùng Độc Cô Cữu Kiếm để đánh bại Tịch tà kiếm pháp của Nhạc bất Quần, thấy sao mà giống như ngày nay. Kẻ mang tiếng dùng Tà pháp ( Độc cô cữu kiếm) lại chiến thắng kiếm pháp mang tiếng là trừ Tà ?
    - Nên mới nói Tà pháp mà có Chánh tâm thì vẫn hơn những kẻ Tà tâm mà mượn màu Chánh Pháp đầy rẫy hiện nay.
    - Ừ ! Nếu ông chịu khó mà nhìn vô cái xã hội của mình hiện nay thì ông sẽ thấy nhiều Nhạc Bất Quần thật ở ngoài đời lắm. Nên nói là truyện kiếm hiệp của Kim Dung hay Cổ Long đậm hơi thở của chuyện đời là thế. Ông già gân khoái anh chàng Tiểu lý Phi Đao Lý tầm Hoan chứ tôi thì tôi chỉ khoái cái nhân vật Lệnh Hồ Xung thôi. Khi niềm tin vào Nhạc bất Quần sụp đổ, cái chàng này đã tuyệt vọng đi giữa lằn ranh hai phái Chánh Tà. Khi những kẻ Chánh phái cười nhạo chàng là tà dâm vì đứng đầu Hằng sơn phái chỉ toàn là ni cô thì chàng vẫn không rúng động vì biết mình thực thi nguyện ước cuối cùng của Chưởng môn Hằng Sơn thì đó là hành động chánh hay tà ? Khi Lệnh hồ công tử phải gánh nhiều oan ức vì muốn hòa giải biên giới chánh tà giữa Thất Đại môn phái và Triệu dương thần giáo thì có giống như một kẻ đang làm Bồ tát hạnh không ? Nên khi cái anh này buông kiếm, cùng Nhậm Doanh Doanh thổi khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ là tôi kết lắm, vì thấy rỏ là trải qua bao sóng gió chánh tà, khi tâm thế bình yên thì con người sẽ thấy cái Đạo vĩnh hằng nằm ngay ở Chân tâm của mình.
    - Mà sao tôi thấy cũng kỳ kỳ nhen ông. Sao mà mấy tiền bôi kiếm hiệp hay mô tả các danh môn chánh phái, Thất Đại môn phái luôn là Thái Sơn Bắc Đẩu của thế giới võ lâm. Nhưng tại sao họ tự xưng là Chánh phái mà hành động thì thường là tiểu nhân, hèn mạt quá vậy. Trưởng lão Cái Bang Bạch Thế Kính, thân mình là Chấp Pháp mà giết người diệt khẩu, Chưởng môn Nga mi Chu Chỉ Nhược cướp của giết người vì Đồ Long đao, Kiều phong thì bị quần hùng Trung nguyên vây hảm ở Tụ Hiền Trang, như phái Tung Sơn của Tả Lãnh Thiền giả làm người Ma giáo vây đánh các ni cô Hằng Sơn ở động Long Tuyền. Như đạo sĩ Nhất Bình cưỡng hiếp Tiểu Long Nữ ở Cổ mộ, …vv. Có hàng trăm chi tiết như vậy mà thường do danh môn chánh phái mượn màu Chánh Pháp để ra tay. Ở khía cạnh khác, nhiều kẻ xuất hiện tưởng Tà ma quái dị nhưng lại đường đường chính chính, hành động đầy nhân bản, dù xuất thân của họ tưởng là Tà. Như trường hợp Quang minh Tả Hữu Sứ của Ma Giáo Dương Tiêu, Khoái đao độc đạo Điền Bá Quang, Giáo chủ Ngũ độc giáo Lam Phượng Hoàng… đều là các nhân vật đáng yêu cả, dù họ bị đời hiểu lầm và vu khống tối ngày.
    - Ủa, đang nói chuyện kiếm hiệp mà sao ông ngồi thừ người ra vậy già gân, bị tẩu hỏa nhập ma hả ?
    - Nói với ông một hồi, sao tôi thấy Chánh Tà hình như chỉ là do suy nghĩ của con người phân biệt ra. Trong cái chuyện tu tập hiện nay, sao nhiều người cứ nằm trong cái vòng lẫn quẫn đấu tranh giữa Chánh và Tà, mà không chịu vượt lên hai cái khái niệm đó vậy ta ?
    Vậy hả ?- Ông cư sĩ cười ruồi, đột ngột kết thúc câu chuyện và nói thôi đi ngũ.

  13. #13

    Arrow

    surrender surrender surrender




    Mến chào Laogiagan và Anh/chị trong phòng!

    Beauty mong là tất cả Anh/chị đã click vào nút " thanks " trong bài của Laogiagan với chiều hướng đồng ý lối suy nghĩ cởi mở giống Anh/chị Laogiagan đây, chớ không phải cá nhân thiếu suy nghĩ độc lập mà theo số đông nhảy vào. Hoặc cũng không phải vì lịch sự mà click vào cho Anh/chị Laogiagan vui với cái công viết dài như thế.

    Sở dĩ beauty nói vậy là cũng có nguyên nhân, chớ không phải coi thường, hay khích bác cá nhân ai, nhất là lời beauty nói ra sẽ có hàng trăm nick đọc và nhận xét được. Vậy bài viết của Laogiagan viết ra cho chúng ta nhắn nhủ điều gì?, chắc beauty cũng không cần giải thích thêm, vì Laogiagan viết rất dễ hiểu nào có sâu xa chi. Anh/chị chắc cũng đã đọc và hiểu.

    Khi lời nhắn nhủ xây dựng với dụng ý tốt được nói ra và có nhiều người hoan hô tán thưởng, vậy chúng ta có nên góp một bàn tay để thống điệp tốt đẹp đó được thành hình và hoạt động không? Cá nhân beauty nghĩ nên tạo cho điều tốt đẹp này thành hình và sống mạnh. Chúng ta không thể chỉ đọc được một bài " tâm tình " hay và tán thưởng người viết rồi sau đó tắt máy và nằm ngủ. Nếu vậy thấy nó bạc bẽo và thiếu tình người quá!

    Chắc chúng ta cũng nhớ qua chuyện một linh mục da đen nơi xứ mỹ đã đứng lên gởi một thông điệp cho toàn thế giới về quyền bình đẳng giữa con người với con người dù họ có khác màu da hay tín ngưỡng. Để rồi ngày nay biết bao nhiêu sắc dân da màu vì thế mà được điều tôn trọng nên có, khi họ chọn cuộc sống tha hương khác xứ để lập nghiệp mưu sinh. Cái công tạo được quyền bình đẳng đó đã đánh thức được lương tâm mọi người là do những người cùng chung ý tưởng và cùng đứng lên đóng góp xây dựng vào điều đó. Một ý tưởng hay mà không có sự họp lại của từng cá thể, thì điều chúng ta muốn đó sẽ không thực hiện được đâu

    Beauty mong Anh/chị họp lại để có 1 tiếng nói chung, thì may ra chủ nhà trang web TGVH mới suy nghĩ lại. Trong đây beauty có thấy 2 mod là Love_tamlinh và mod Bin đó, khi có 2 người trong BQT có suy nghĩ được vậy thì việc thuyết phục chủ nhà cũng sẽ xong.

    Một con đom đóm nhấp nháy trong đêm sẽ không được thấy rõ đâu, khi mà cả đàn đom đóm tụ họp lại sẽ khác. Mong Anh/chị góp cùng bàn tay !


    SPGT rose4

  14. #14

    Mặc định

    Bạn vẽ đẹp trí tuệ thân,
    Lão chỉ nói lên cái suy nghĩ riêng của mình. Nhưng bạn cứ lấy ý kiến của lão để bênh vực cho pháp môn của mình thì riết rồi mọi người tưởng lão cũng đứng trong pháp môn THVTS. Ai có tưởng lầm như vậy thì lão cũng không sợ, nhưng thực tế có sao thì nói vậy thôi.
    Lão có 3 lời khuyên khi bạn đi thuyết pháp :
    - Nói Pháp phải tùy lúc, tùy thời
    - Nói pháp phải đúng đối tượng cần tuyên thuyết, chứ không có khua chiêng đánh trống rùm beng
    - Phàm phu nói Pháp thì tâm luôn có chổ sở đắc, nên sinh ra ngã mạn từ cái hiểu biết của mình. Phải cẩn trọng phương tiện nói Pháp vì đôi khi đó là cái Ngã của Ta nói, chứ không phải Pháp đang được thuyết ra.
    Nên chổ nào mà có cao nhân cầm kinh điển thuyết pháp thì lão len lén đi chổ khác, vì mình dốt lắm.

    Bạn nhớ nhen, Lão không chê bai pháp môn THVTS, nhưng bạn cũng đừng làm như lão là đồng môn của bạn thì không tốt.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi laogiagan Xem Bài Gởi
    Bạn vẽ đẹp trí tuệ thân,
    Lão chỉ nói lên cái suy nghĩ riêng của mình. Nhưng bạn cứ lấy ý kiến của lão để bênh vực cho pháp môn của mình thì riết rồi mọi người tưởng lão cũng đứng trong pháp môn THVTS. Ai có tưởng lầm như vậy thì lão cũng không sợ, nhưng thực tế có sao thì nói vậy thôi.
    Lão có 3 lời khuyên khi bạn đi thuyết pháp :
    - Nói Pháp phải tùy lúc, tùy thời
    - Nói pháp phải đúng đối tượng cần tuyên thuyết, chứ không có khua chiêng đánh trống rùm beng
    - Phàm phu nói Pháp thì tâm luôn có chổ sở đắc, nên sinh ra ngã mạn từ cái hiểu biết của mình. Phải cẩn trọng phương tiện nói Pháp vì đôi khi đó là cái Ngã của Ta nói, chứ không phải Pháp đang được thuyết ra.
    Nên chổ nào mà có cao nhân cầm kinh điển thuyết pháp thì lão len lén đi chổ khác, vì mình dốt lắm.

    Bạn nhớ nhen, Lão không chê bai pháp môn THVTS, nhưng bạn cũng đừng làm như lão là đồng môn của bạn thì không tốt.
    lão nói chí phải........hug007
    Trái tim chết rồi

  16. #16

    Arrow

    Trích dẫn Nguyên văn bởi laogiagan Xem Bài Gởi
    Bạn vẽ đẹp trí tuệ thân,
    Lão chỉ nói lên cái suy nghĩ riêng của mình. Nhưng bạn cứ lấy ý kiến của lão để bênh vực cho pháp môn của mình thì riết rồi mọi người tưởng lão cũng đứng trong pháp môn THVTS. Ai có tưởng lầm như vậy thì lão cũng không sợ, nhưng thực tế có sao thì nói vậy thôi.
    Lão có 3 lời khuyên khi bạn đi thuyết pháp :
    - Nói Pháp phải tùy lúc, tùy thời
    - Nói pháp phải đúng đối tượng cần tuyên thuyết, chứ không có khua chiêng đánh trống rùm beng
    - Phàm phu nói Pháp thì tâm luôn có chổ sở đắc, nên sinh ra ngã mạn từ cái hiểu biết của mình. Phải cẩn trọng phương tiện nói Pháp vì đôi khi đó là cái Ngã của Ta nói, chứ không phải Pháp đang được thuyết ra.
    Nên chổ nào mà có cao nhân cầm kinh điển thuyết pháp thì lão len lén đi chổ khác, vì mình dốt lắm.

    Bạn nhớ nhen, Lão không chê bai pháp môn THVTS, nhưng bạn cũng đừng làm như lão là đồng môn của bạn thì không tốt.

    Laogiagan mến,

    Ko có! ....ko có đâu!!! beauty không dám dùng ý kiến riêng của Lão để bênh vực Pháp môn mình. Beauty đã nói qua với một Anh/chị khác ở phòng khác, tí nữa beauty đem qua đây cho mọi người có cơ hội đọc sẽ thấy. ( Xin Anh/chị đọc phần dưới bài viết này)

    Beauty nghĩ đơn giản là, - nếu suy nghĩ lão được BQT suy nghĩ lại, thì beauty cũng được vậy mà đăng bài thôi, vì suy nghĩ của Lão là trung thực, không ép bỏ riêng ai. Theo hiện tại, beauty đã không được đăng bài của Sư phụ mình, beauty cũng đã đi kêu oan ở vài trang(Góp ý xây dựng diễn đàn; trang Chuyện các Thầy; Bà ...) rồi chớ nào ở đây đâu, nhưng phần lớn là họ làm lơ.

    Vì Lão là trung lập nên lời Lão nói có sức thuyết phục hơn, mọi người không nghĩ lão bênh ai. Chớ nếu beauty viết giống như Lão đây, có mấy ai tán thưởng. Họ sẽ nghĩ khác à ...

    Khi một lời hữu ích nói ra là có hữu ích cho muôn người chớ nào phải riêng ai! Mong Lão hiểu và mọi người hiểu!

    Beauty ko phải là pháp sư nên ko có thuyết pháp!


    Cũng cám ơn Lão nói ra đây để đính chánh là Lão ko phải là đồng môn PMQA để mọi người khỏi nghi ngờ. :thumbs_up:


    SPGT rose4
    Last edited by beauty_mind; 05-09-2010 at 11:31 PM.

  17. #17

    Arrow Đoạn văn dưới là Beauty nói với một nick bên trang của Hoattunhan

    Mến chào Anh/chị

    Người phản bác là vì chưa hiểu.
    Có lãogiagan là người không thiên về một tôn giáo nào đã nói, Anh/chị đọc lại và suy ngẫm thử xem, - " diễn đàn thì phải biết chấp nhận có muôn ngàn ý kiến khác mình, có hàng trăm cách tu khác nhau ..."

    1- Bản thân beauty và hai đồng tu ( đ/t )trong đây ( Goldenage; Phiphi ), và nhiều đồng tu sắc dân khác trên toàn cầu đang tu tập theo Pháp môn này, nếu không nhiều lợi lạc, thì tụi này kiên nhẫn quảng bá làm chi?

    2. Thêm một nick Sen Vàng ( SV )nữa không phải đ/t Pháp Môn Quán Âm (PMQA) nhưng Anh/chị đó đã hiểu qua phần nào PMQA cũng đã cực lực làm trung gian giải thích là Nhà Nước đâu có cấm. Anh/chi sang trang " Bài các Thầy, Bà ...." tìm sẽ thấy . Và ngay trước mắt Anh/chị đã có nick lãogiagan đang giải thích cho chúng ta hiểu rõ vấn đề là gì?!
    -
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Laogiangan
    Còn có ý kiến nói là do Nhà nước không chấp nhận đạo này, đạo nọ thì diễn đàn cũng phải tẩy chay thì đó là ý kiến cực đoan. Lão già này thấy là theo đúng Hiến Pháp CHXHCN Việt Nam thì có ghi là mọi công dân trên đất nước Việt Nam đều có quyền tự do tín ngưỡng. Cái này thì phải nên nhớ trước khi chúng ta nói đạo này, đạo nọ là không được Nhà nước chấp nhận. Lão nói thêm nữa là ( hơi nhiều chuyện há) do thấy đạo THVTS không được Nhà nước cho phép truyền đạo thì diễn đàn phải cấm. Vậy sao vụ Tu viện Bát Nhã của thầy Thích Nhất Hạnh cũng bị Nhà nước cấm mà sao không thấy phật tử nào đòi tẩy chay phái của thầy Thích Nhất Hạnh vậy ? Hay là các đạo tứ phủ, đạo Mẫu… nếu suy theo Hiến Pháp thì hình như cũng vi phạm ở chổ truyền bá mê tín dị đoan ? Vậy sao không ai đã kích và đề nghị cấm ?
    Rồi khoảng tuần trước, có nick Nhoc_salad, tuy không muốn tìm hiểu về PMQA, nhưng Anh/chị đó cũng lên tiếng nói là:
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhoc_Salad
    ...Thiết nghĩ, các bạn tu pháp môn của Thầy Thanh Hải nên xin các bác Mod, Admin của chúng ta một trang hẳn giống như các đạo Phật, Kitô, đạo Mẫu, cao đài .v.v.. như vậy bài viết của các bạn sẽ hệ thống và đầy đủ hơn. Không bị lẫn. Và cũng không ai muốn Bậc Đạo Sư của mình được liệt vào hàng ngũ CÁC THẦY BÀ...hành động đó, cũng là tôn trọng Sư phụ của các bạn vậy.

    Nếu BQT sắp xếp được 1 chỗ cho tụi này thì mừng thay, còn ko tiện, thì cho tụi này đăng nơi trang " Chuyện các Thầy; Bà cũng ko sao mà !

    3. Offline, - tụi này lúc nào mà không offline họp mặt chung! cũng như Anh/chị đi chùa chiền, đi lễ nhà thờ vậy !

    Beauty cũng có thấy Anh/chi Thất tinh quân bấm vào nút " thanks " của bài Laogiagan, vậy xin hỏi Anh/chị đồng ý với điều nào nơi bài viết ???

    Chủ nhà sáng suốt là nên thỉnh Phật; thỉnh kinh, thỉnh Giáo Pháp Minh Sư tại thế vào nhà, như thế mới tạo được phước, Đức cho chủ và các thành viên, chớ chỉ thỉnh những bài viết bùa ngải, ma quỷ, phù thủy .v.v..Xin lỗi đừng giận beauty nha! Beauty không dám nói đó là phước; Đức lớn hay là họa sau nay nữa! Phàm làm điều gì cũng có nhân có quả, Chúng ta thử suy ngẫm sẽ biết.



    SPGT rose4
    Last edited by beauty_mind; 05-09-2010 at 11:03 PM.

  18. #18

    Mặc định

    Ông già gân dịch Beauty Mind là vẽ đẹp trí tuệ hay ghê luôn đó................ mà đúng là vẽ đẹp trí tuệ thật.................trí tuệ nhẹ nhàng sâu lắng ôn hòa................... mến ghê luôn.........:rose::rose::rose:

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beauty_mind Xem Bài Gởi
    Một con đom đóm nhấp nháy trong đêm sẽ không được thấy rõ đâu, khi mà cả đàn đom đóm tụ họp lại sẽ khác. Mong Anh/chị góp cùng bàn tay !


    SPGT rose4
    Dạ...chung tay làm bậy hả cô???
    lang thang khắp cõi Ta Bà...
    ...giật mình ngoảnh lại, quê nhà xa xăm!

  20. #20

    Arrow

    Mến Chào Anh/chị !

    ....nghe Anh/chị ChucVan khen mà beauty ko biết phải nói sao luôn, Vì beauty chưa xứng để nói là trí tuệ đâu. Trí tuệ là phải nói đến những bậc tu hành đắc Đạo kia, còn beauty cố gắng viết khi giao tiếp với mọi người trên diễn đàn không va chạm tới họ thôi, Anh/chị đâu biết là beauty phải viết nháp và đọc đi đọc lại cả chục lần mới đăng đó.

    Hôm qua là ngày kỷ niệm 4 năm của Đài Thanh Hải Vô Thượng Sư được thành lập, Đài đã thành lập và phát sóng được trên 60 quốc gia rồi. Nhân ngày này, có nhiều vị khách được mời tới dự, trong số đó cũng có những người bạn Sư phụ quen biết, nên Ngài cũng chào, hỏi thăm vợ con họ đang ở nhà thế nào qua radio viễn liên. Rồi có những vị khách đặc những câu hỏi về tâm linh, chiến tranh, thú vật, nhân quyền con người.

    Theo báo chí gần đây nhắc, - tại xứ Iran, họ đang chuẩn bị tử hình 1 người nữ bằng cách ném đá cho đến chết, với tội ngoại tình. Beauty nhớ đại khái Sư phụ nói là, - ai mà không có tội, tội ngoại tình đâu phải là tội phá hoại an ninh Quốc gia mà phải tử hình!? Nếu cô ta có tội, thì có tội với người hôn phối của cô thôi. Hoặc nguyên nhân đổ vỡ, người chồng cũng phải có trách nhiệm, cô ta nên được tha thứ và được cơ hội sửa đổi. Cô ta cũng có thể bị vu oan không chừng! Sư phụ cũng liên lạc với Tổng thống Xứ đó xin tha tội cho cổ. Ngài cũng nhắc đến thời Chúa Jesus đã có vụ ném đá hành hình 1 người nữ, Chúa đã nói rằng, - Ai là người chưa từng có lỗi thì hãy cầm đá ném người đàn bà này ...

    Rồi có người hỏi Sư Phụ nghĩ sao về cuộc nội chiến xưa của mỹ, về cuộc chiến thứ ÌI..V.V., Ngài nói bản chất của chúng ta là tình yêu thương, mọi hành đồng chém giết là đi ngược lại với bản chất của mình, đẳng cấp tâm linh của mình sẽ vì hành động chém giết đó mà giảm xuống. Mọi việc theo quy luật của vũ trụ vận hành, nó sẽ được giải quyết theo tự nhiên. Nếu một ai đó tới giết Ngài, Ngài cũng sẽ nói lý với họ, nếu không được, Ngài cũng sẵn sàng để người đó giết ...

    Cuối cùng có 1 vị làm trong chính Phủ bên Ngành lập Pháp, đại diện cho đương kim Tổng Thống Mỹ Obama đến dự, trao giải thưởng cho Ngài, và đại diện đọc thư Tổng Thống viết cám ơn Sư Phụ trong suốt 20 năm tiếp tay giúp đỡ các vụ thiên tai tại Mỹ quốc và các nước khác.

    Chương trình vẫn còn chiếu dài, đây chỉ là 1/7 của buổi tổ chức kỷ niệm năm thứ 4 của Đài.

    Nhiều khi mở sách đọc hoặc xem các bài Pháp của Sư Phụ được trình chiếu trên Chương trình SMTV, beauty lại không thể ngồi yên, vội lên mạng nói/đăng bài với Anh/chị, - những người chưa hiểu, hoặc đã bị các thông tin không chính xác mà hiểu lầm Sư phụ. Rồi beauty bị la ó, bị phản đối, beauty lại cụp đuôi, lại tiu nghiểu xuống... rồi lại xem thấy điều hay khác nữa, beauty lại lật đật quên chuyện bị phản đối cũ, lại lên nói nữa ...cứ lên lên xuống xuống miết. Anh/chị đồng tu của Beauty chắc cũng có những tâm trạng này, - Cá nhân beauty nghĩ vậy!

    Phần lớn chúng ta hay nghi ngờ hoặc chỉ tin vào những điều xấu thôi, tại cuộc sống hiện tại nhiều dối trá lừa gạt chúng ta, nên chúng ta luôn luôn mang cái tâm nghi ngờ đề phòng mình bị hại. Cái phản xả đó thường tình, nhiều khi mình quên hẳn đó không phải là chính mình, đó chỉ là trạng thái đề phòng thôi, không thật! Nhưng mang lâu ngày với tâm đề phòng nghi ngờ đó, chúng ta đã quên mất con người thật của chính mình rồi . Người càng thất bại thì càng nghi ngờ bạo, hầu như mất niềm tin là có cái gì đẹp đẽ tuyệt vời hiện hữu đang đợi chờ chúng ta.


    SPGT rose4
    Last edited by beauty_mind; 09-09-2010 at 08:43 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 21-04-2011, 09:56 PM
  2. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •