Kính xin các Huynh chỉ dạy nghi quỹ hành trì chày Kim cang này và công dụng của nó.
Kính,
![]()
Kính xin các Huynh chỉ dạy nghi quỹ hành trì chày Kim cang này và công dụng của nó.
Kính,
![]()
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.
Dao Kim Cang Phổ Ba có rất nhiều công dụng. Công dụng Dao Kim Cang Phổ Ba này là chuyên bảo vệ, thủ hộ, giữ gìn đàn pháp, kiết đàn giới cấm, hàng phục chiến đấu, giết chết kẻ thù, hàng ma, trừ bệnh tật, trừ nội chướng, ngoại chướng, mật chướng.
Ngoài ra ngài Kim Cang Phổ Ba có pháp môn tu riêng, nhưng pháp đó cần phải được quán đảnh, nếu được quán đảnh của ngài Kim Cang Phổ Ba và tu trì thì sử dụng dao này thần lực rất mạnh mẽ. Hoặc nếu đã quán đảnh và thực hiện nghi thức này hàng ngày, thì cũng được rất nhiều lực phước đức, và công năng như trên. Đây là nhạc chú Phổ Ba Kim Cang nhấn vào đây để tải về.
Chữ Hùm
Và đây là hình ngài Kim Cang Phổ Ba
Bạn có thể tham khảo nghi quỹ tu tập này, nghi quỹ này cần phải quán đảnh mới tu tập được.
Trích Từ Vietdrikung.org:
Đây là bản Nghi quỹ ngắn Thiền Quán Kim Cang Phổ Ba của ngài Sonam Rinpoche trích thuật và giảng giải.
Việt Dịch: La Duy Khánh
Phần thực hành Thiền Quán và Trì Chú Phổ Ba.
Quy y – Phát Bồ Đề Tâm
Từ nay cho đến ngày Giác Ngộ
Con xin nương tựa nơi Phật Pháp Tăng tột cùng cao quý
Nương nơi công đức bố thí và các hạnh toàn thiện
Xin cho con thành tựu quả vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh. (x3)
Tứ Vô Lượng Tâm
Nguyện cho tất cả chúng sinh như mẹ hiền vô biên như trời cao được an lạc và có được cội nguồn của an lạc.
Nguỵên cho họ thoát khỏi đau khổ và cội nguồn của đau khổ.
Nguyện cho họ luôn được an vui thoát vòng phiền não
Nguyện cho họ luôn được an trú nơi bình đẳng trí không tham ái và đố kỵ. (x3)
Bài Khấn Nguyện Bảy Dòng Tới Đức Liên Hoa Sinh
Hùm! Nơi phí bắc xứ sở Orgyen
Trong nhụy của một đoá hoa sen
Ngài đạt những chứng ngộ vĩ đại, toàn mãn
Đức Liên Hoa Sinh tôn quý
Được theo bởi vô biên chư vị Dakini
Khi con tu trì và đi theo bước chân ngài
Con nguyện ngài quang lâm ban rải những phước lành
GU RU BẾT MA SÍT ĐI HÙM.
Quán Tưởng
HÔ! Sanh tử và niết bàn là bất nhị
Tâm Phân Biệt – chính là nguyên nhân
Nhận thức được điều này con phát tâm Bồ Đề cao quý.
HÙM! Từ Tánh Không – xuất hiện một toà sen, đĩa mặt trăng
Một đĩa mặt trời, trên đó là một chủng tự HÙM màu xanh
Từ nơi chủng tự toả hào quang hoàn thành hai mục đích
Cúng dường chư Phật, Tịnh hoá chúng sinh.
Vầng hào quang quay về hoà nhập vào chủng tự HÙM
Chủng tự HÙM hoá hiện thành đức Kim Cang Phổ Ba
Với ba khuôn mặt phẫn nộ, ôm vị phối ngẫu
Sáu cánh tay và bốn chân, ngài là đấng uy lực
Ngài trì giữ Kim Cang Sắt và Kim Cang Vàng
Ngọn lửa trí tuệ, cùng một cây kích chĩa ba
Hai tay chính giữa ôm Phối Ngẫu Trí Tuệ, giữ Phổ Ba
Phối Ngẫu của ngài [cầm] chén sọ và một đoá sen
Trong tư thế hợp nhất của Đại Lạc và Tánh Không
Xung quanh ngài là ngọn lửa của Đại Kiếp
Quán tưởng khi trì tụng thần chú
Từ Chủng tự HÙM trong Luân Xa Tim của ngài
Phóng ra ánh sáng quang huy khắp Pháp Giới
Tiêu diệt bốn loài ma [Tham, Sân, Si, Ma Vương]
Tẩy trừ những chướng ngại của hành giả
Tịnh hoá mọi chúng sinh sáu nẻo
Thế giới trở thành cõi Tịnh Độ Thuần Tịnh
Trì Chú
ÔM BÊN GIA CI LI CI LA DA, SA RƠ QUA QUI GỜ NA NÊ BAM HÙM BẾT! (108, 1080 v.vv)
Mọi chúng sinh trở thành Hoá Thân Phật
Mọi thứ tan biến và trở về Tánh Không
(Đến đây hãy lặng tâm thiền định vào nhất như rỗng lặng, bao lâu có thể)
Hồi Hướng
Nương nhờ vào công đức này
Xin cho con mau chóng thành tựu trạng thái Đại Giác
Và dẫn độ mọi chúng sinh
Về quả vị Phật chẳng sót một ai.
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."
Lời nói đầu
Namo Gurube
Namo Buddhaya
Namo Dharmaya
Namo Sanghaya
Nam mô Đức Bổn Sư Tubden Lungrig Jamtsho Rinpoche. Vì lợi lạc cho tất cả và nhất là nhân duyên đặc biệt với chúng sinh cõi này, nên ngài đã tái sinh lại vào cõi Ta Bà đến nay là lần thứ 3. Ở Tây Tạng mọi người gọi ngài là Phật sống. Thật vậy, ngài chính là một hoá thân của đấng Đại Vinh Quang A Di Đà.
Thiện Duyên có may mắn được diện kiến thầy, lại được thọ nhận đầy khắp ân phước của dòng truyền thông qua các lễ quán đảnh truyền pháp của thầy.
Sự hoan hỉ này chỉ có thể diễn đạt thông qua sự tri ân sâu sắc đến đến huynh Dorje Lodro và tỷ Tsering Tsomo là những huynh đệ Kim Cang Thừa luôn ở bên Thiện Duyên và hết lòng giúp đỡ Thiện Duyên trong việc cầu, học pháp.
Nay với bài viết này, Thiện Duyên và các bạn đồng học chỉ có một mong muốn là góp phần sức nho nhỏ của mình cho mọi hành giả Phật giáo và nhất là những hành giả của Kim Cang Thừa biết rõ hơn về Vajrakilaya – một yidam hùng mạnh của dòng truyền Nyingma, có thể đem lại giác ngộ một cách nhanh chóng cho người hành trì.
Xin nguyện dưới thần lực, cũng như sức phương tiện không thể nghĩ bàn của Vajrakilaya, tất cả chúng sinh đều sớm rốt ráo viên thành Phật đạo….
Mọi sai sót nếu có đều là do người biên soạn, mọi công đức nguyện hồi hướng đến khắp tất cả chúng sinh.
Trong các lễ Puja, chắc chắn đã bao gồm tất cả cố gắng của những người lập lễ, thông qua quán tưởng, thông qua thần chú và ấn khế.Không phải là một ai đó bình thường đã nói, mà chính Guru Rinpoche cũng đã tự nói rằng : Ở nơi nào có lễ ( Puja) Vajrakilaya được tổ chức, thì nơi chốn đó sẽ trở thành thịnh vượng, và được giải phóng khỏi tất cả những đau khổ cả bên ngoài lẫn bên trong, đặc biệt là những đau khổ, ràng buộc bên trong và những đau khổ nội tại bí mật.
Những ai có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Vajrakilaya hoặc có sự kết nối với Vajrakilaya thì sẽ dần dần hoặc ngay lập tức tiêu trừ các chướng ngại. Và kết quả cuối cùng, là sẽ sớm đạt được tới trạng thái của Vajrasattva một cách nhanh chóngwww.bodetam.org/Vietnamese/.../TUYENTAPCACTHUCHANH.pdf
Last edited by hahahas; 29-08-2010 at 08:17 AM.
Xin chân thành cảm ơn quý Huynh 123456789, và huynh hahahas.
Tôi có nghe nói, với dao Phổ ba này, hành giả hành trì miên mật, có thể điểm hoa, hoa nở, chỉ thiên, thiên hạ sấm. Đồng thời, khi hành trì, hành giả phải dùng máu của mình nhỏ 49 giọt vào thân dao trong suốt 49 ngày lập đàn nhập thất. Không biết có đúng thế không? xin quý huynh hoan hỷ chỉ dẫn.
Hiện nay tại Sài Gòn, không biết có vị Cư sĩ hay Tăng sĩ nào có khả năng truyền quán đãnh nghi quỹ này không? Rất mong thay.
Kính.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.
lại một người đam mê thần thông,miễn bình luận
:praying:2OM AH HUM:praying:2
Ôh, không đâu bạn, mình chỉ nghe người ta nói thế, không biết có đúng không?
Và mục đích là muốn tìm hiểu, ngoài ra không dụng tâm khác. Chỉ vậy thôi.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.
Di họa - Tích đức - Cầu tài - Phổ độ
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.
Chày kim cang phổ ba ở trong thân không tìm, tìm ngoài thân bị pháp dẫn dắt!
híc..cho em hỏi là lúc thì em thấy là ngài Kim Cương, lúc thì ngài Kim Cang....vậy có mấy ngài vậy?????????????
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks