Trang 10 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 456789101112131415162060110 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 181 tới 200 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #181

    Mặc định

    Đạo hỡi ôi thật ngọt ngào
    từng giây ngất lịm chìm vào trong đêm
    Thả hồn trong cõi dịu êm
    giờ ghi khắc lại càng thêm chạnh lòng..

  2. #182

    Mặc định

    chiều nay nhìn hạt mưa tan
    Nâng ly trà ấm ngập tràn tri ân
    Nồng say khói quyện hồng trần
    Bình tâm, thi ấn, quây quần cùng nhau...

  3. #183

    Mặc định

    Em đi tập đây! chúc các bác vui vẻ!! :big_grin::big_grin:

  4. #184
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    Đạo hỡi ôi thật ngọt ngào
    từng giây ngất lịm chìm vào trong đêm
    Thả hồn trong cõi dịu êm
    giờ ghi khắc lại càng thêm chạnh lòng..
    Đạo nào chua ngọt đắng cay
    Đời nào chát mặn chẳng hay cớ gì ?
    Hồn này tu đạo Huyền Vi
    Giờ sao ghi khắc, đường đi trở về.
    Last edited by Mộng_tìm_đạo; 28-08-2010 at 08:27 PM.
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  5. #185
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    chiều nay nhìn hạt mưa tan
    Nâng ly trà ấm ngập tràn tri ân
    Nồng say khói quyện hồng trần
    Bình tâm, thi ấn, quây quần cùng nhau...
    Làn khói bạc ngập tràn hương sắc
    Nén hương thanh gieo rắc tình thâm
    Từ ân bạn hãy từ ân
    Cùng chung mối đạo, hương lân tỉnh thành
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  6. #186
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Chiều đến mênh mông khắp cõi miền
    Lạc đàn chim nhạn khách triền miên
    Hỏi sao chiều đến mà như đã
    Ban tối mông mênh lạc bước thiền
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  7. #187
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Hỡi người lạc bước thương tôi với
    Một cảnh thân côi biết nữa vời
    Chừng nào Nhật Nguyệt còn soi tỏ
    Xem thấy lòng nhân đã rối bời
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  8. #188
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Hỡi người lạc bước thương tôi với
    Một cảnh thân côi biết nữa vời
    Chừng nào Nhật Nguyệt còn soi tỏ
    Xem thấy lòng nhân đã rối bời
    Rối bời là dục vẫn còn lôi
    Tiên phàm đồng tiến dường đưa lối
    Sớm tối tham thiền quên tuế nguyệt
    Đến hồi tiên thánh đến vị ngôi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #189
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Chiều đến mênh mông khắp cõi miền
    Lạc đàn chim nhạn khách triền miên
    Hỏi sao chiều đến mà như đã
    Ban tối mông mênh lạc bước thiền
    Bước thiền có lạc đến đào viên
    Hống diên dìu bước cùng nhau tiến
    Khí đã rất yên, thân tĩnh lặng
    Hồn nhẹ nhàng bay đến cửa tiên
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #190
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Một kiếp cô liêu nửa sớm chiều
    Trời buồn cảnh vật cũng đìu hiu
    Mưa heo hắt,sớm chiều vắng vẻ
    Lòng người,như nắng xế chiều thu

    Mưa buồn cảnh vật cũng âm u
    Hỡi sương tuyết,sương mù xin tan biến
    Tu đạo hiền,truyền tiến thiên thu
    Cầu xin xóa,sương mù bay đi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #191
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Ai ơi hãy ráng khuyên sanh chúng
    Phật Thích ca xưa cũng là người
    Đem thân lánh bỏ sự đời
    Nguyện xin sanh tử đổi nơi niết bàn
    Rồi bỏ cả ngai vàng điện ngọc
    Hy sinh luôn,vợ đẹp con xinh
    Nguyện một lòng vì đạo xả thân
    Việc chi cũng bỏ chỉ cầu từ bi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #192

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Một kiếp cô liêu nửa sớm chiều
    Trời buồn cảnh vật cũng đìu hiu
    Mưa heo hắt,sớm chiều vắng vẻ
    Lòng người,như nắng xế chiều thu

    Mưa buồn cảnh vật cũng âm u
    Hỡi sương tuyết,sương mù xin tan biến
    Tu đạo hiền,truyền tiến thiên thu
    Cầu xin xóa,sương mù bay đi
    Ngào ngạt hương thơm khói quyện trà
    Đưa hồn bay bổng tới phương xa
    Say sưa nhìn lại đời thanh thản
    Nâng côc tiêu dao thật đâm đà

  13. #193
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    Ngào ngạt hương thơm khói quyện trà
    Đưa hồn bay bổng tới phương xa
    Say sưa nhìn lại đời thanh thản
    Nâng côc tiêu dao thật đâm đà
    Đậm đà chen lẫn với ưu tư
    Nắng gắt mưa ngâu tự bấy chừ
    Ngẩn ngơ thấy cảnh miền trung nhớ
    Trần gian nhiều cảnh chẳng nên thơ
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #194

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Ai ơi hãy ráng khuyên sanh chúng
    Phật Thích ca xưa cũng là người
    Đem thân lánh bỏ sự đời
    Nguyện xin sanh tử đổi nơi niết bàn
    Rồi bỏ cả ngai vàng điện ngọc
    Hy sinh luôn,vợ đẹp con xinh
    Nguyện một lòng vì đạo xả thân
    Việc chi cũng bỏ chỉ cầu từ bi
    Hư ảo mà chi một sắc huyền
    Tìm về bản tánh chốn quy nguyên
    Mỗi bước ta đi là ý nguyện
    Bồ Đề song bước chốn bình yên .

  15. #195
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    ôi ôi thi phú dào dạt sóng,
    Có phải thi hào đã ghé không.
    Nếu bậc anh hùng thì xin chớ,
    Để kẻ chung đường phải đợi trông.
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  16. #196
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Trí Tuệ nay sao dạo bước thơ
    Này Thì Công Trí cũng mong chờ
    Mộng Tìm Đạo Đức thi ân sứ
    Thế Giớ Vô Hình, giới mộng mơ
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  17. #197

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    ôi ôi thi phú dào dạt sóng,
    Có phải thi hào đã ghé không.
    Nếu bậc anh hùng thì xin chớ,
    Để kẻ chung đường phải đợi trông.
    Chào người tri kỉ khách phương xa
    Tới quán dừng chân uống chén trà
    Tâm tư phiền muộn xin gửi lại
    Vô Ưu mang về một đóa hoa

    Đạo lại tí nhé :batting_eyelashes::batting_eyelashes:

  18. #198
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    Hư ảo mà chi một sắc huyền
    Tìm về bản tánh chốn quy nguyên
    Mỗi bước ta đi là ý nguyện
    Bồ Đề song bước chốn bình yên .
    Tìm mở ách,xích xiềng thế tục
    Thức linh hồn dục thúc từng cơn
    Tiếng dư âm,khởi dậy tiếng đờn
    Đờn dư âm khởi dậy bên tai
    Gặp thiền duyên đã trở gót hài
    Tâm đã gặp thiên thai mở hội
    Bồ đề tâm đã vội bước sang
    Tâm tu tiến thanh nhàn an lạc
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #199
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Trí Tuệ nay sao dạo bước thơ
    Này Thì Công Trí cũng mong chờ
    Mộng Tìm Đạo Đức thi ân sứ
    Thế Giớ Vô Hình, giới mộng mơ
    Mộng mơ tìm đạo ngâm thơ
    Công viên,Trí mãn đợi chờ thiền tâm
    Từ bi,trí tuệ mừng thầm
    Gặp người tri kỷ tình thâm gắng gìn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #200
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    Chào người tri kỉ khách phương xa
    Tới quán dừng chân uống chén trà
    Tâm tư phiền muộn xin gửi lại
    Vô Ưu mang về một đóa hoa

    Đạo lại tí nhé :batting_eyelashes::batting_eyelashes:
    Đã là tri kỉ sao khách sáo
    Quán trà đạo đức, ấm lòng nhau
    Người người phiền muộn chưa dứt khỏi
    Vô Ưu sao thấy nặng phùng tao
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •