kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Lá bùa này có nguồn gốc từ Mật tông ?

  1. #1

    Mặc định Lá bùa này có nguồn gốc từ Mật tông ?

    bữa nay Salad có vài điều xin được hỏi các vị cao nhân về Mật tông ở diễn đàn :
    Trước nhất xin hỏi lá bùa này có phải thuộc Mật tông hay không ? và công dụng của nó là gì ?

    Kế đến thì lá bùa này Salad có thể đoán được nó thuộc về Mật tông gần 70% và của Đức Quán Thế Âm... nhưng có ai biết công dụng, gốc gác và ý nghĩa của lá bùa này không ?

    Rồi cuối cùng là bức tượng này, không biết là tượng của Vị Phật hay Bồ tát nào ?


    ....................
    Xin cảm ơn các vị Thầy, các Cao nhân, Huynh ,Tỷ đã đọc và giải đáp thắc mắc giúp Salad
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  2. #2

    Mặc định

    hình cúi cùng có 1 topic về ngài hình như là Phạm Thiên Vương!

  3. #3

    Mặc định

    không phải phạm thiên mà là visnu trong râm kien của theravada mua tại bang kok

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hahahas Xem Bài Gởi
    không phải phạm thiên mà là visnu trong râm kien của theravada mua tại bang kok
    Hic có topic thì bảo là Phạm Thiên Vương người thì nói là thần Visnu của đạo BÀ LA MÔN confused quá

  5. #5

    Mặc định

    Hình 2 sao huynh không sửa cho đứng lên để dễ coi hơn, làm đệ coi muốn gãy cổ, hi hi, cái này không biết gì nên ngồi chờ các quý thầy và sư huynh tỷ giải thích. Kính
    Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
    Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Hình 2 sao huynh không sửa cho đứng lên để dễ coi hơn, làm đệ coi muốn gãy cổ, hi hi, cái này không biết gì nên ngồi chờ các quý thầy và sư huynh tỷ giải thích. Kính
    lá bùa thứ hai thì Salad biết để theo chiều nào, còn lá bùa thứ nhất thì đánh chết cũng ko biết chiều nào là chiều thuận nữa !hjx
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  7. #7

    Mặc định

    hình thứ hai là linh phù kalachara đúng của mật tông nhé,hình đầu thì đọc được mấy chữ xung quanh là om,ah,hum,mani còn may chữ kia thua pó tay thiếu nét nhiều quá,nhưng chắc là có liên quan đến mật tông còn của mật tông hay kết hợp sao đó thì không biết ,pó tay,còn công dụng của linh phù kalachara thì nhiều lắm không nói hết được bạn tự tìm kinh điển mà đọc
    :praying:2OM AH HUM:praying:2

  8. #8

    Mặc định

    Tấm thứ nhất, thì bó tay.



    Tấm thứ hai, là bùa trấn trạch của Thời Luân Kim Cang. Đây là một hình tượng rất phổ biến ở tây tạng, là biểu tượng của pháp tu tối cao Thời Luân Kim Cang của mật tông. Treo Linh Phù này trước cửa chính của nhà, Phật Thời Luân sẽ đem lại may mắn cho cả gia đình , tiêu trừ tai nạn , đem lại sự bình an cát tường . Giải mọi điều không tốt về phong thủy. Gia đạo an vui , bệnh tật tiêu trừ. Biểu tượng này thật sự là sự kết hợp của 10 chủng tự khác lại với nhau. Là biểu tượng cho 10 quyền lực của Phật. Là tinh hoa của tất cả tinh hoa.

    Sau đây là các biểu tượng của lá linh phù Mạn Đà La Thời Luân Kim Cang.


    Cái này được gọi là Na Đa biểu tượng cho ý của Mạn Đà La


    Chấm trắng được biểu tượng cho thân của Mạn Đà La


    Lưỡi liềm đỏ biểu tượng cho khẩu của Mạn Đà La


    Chữ Hàm biểu tượng cho giác ngộ trí huệ của chư vị trong Mạn Đà La


    Chữ Sa biểu tượng cho thân, khẩu, ý của chư vị


    Chữ Ma biểu tượng cho Cung Điện trong Mạn Đà La, bốn màu sắc khác nhau như vậy tượng trưng cho 4 hướng chính.


    Chữ La biểu tượng cho mặt đất hình tròn màu vàng xung quanh cung điện Mạn Đà La.


    Chữ Qua biểu tượng cho vòng tròn nước trắng xung quanh cung điện Mạn Đà La.


    Chữ Ra biểu tượng cho vòng tròn lửa.


    Chữ Da biểu tượng cho vòng tròn gió màu đen xung quanh cung điện Mạn Đà La.


    Chữ E biểu tượng cho hệ thống của Thời Luân Kim Cang.


    Chữ Quam là biểu tượng cho trí huệ của Quít Qua Ma Ta (vị đối ứng của Phật Thời Luân Kim Cang)


    Vòng tròn lửa che chở tượng trưng cho vòng tròn Trí Tuệ bên ngoài ngoài cùng xung quanh Mạn Đà La



    Ngoài ra còn tương truyền rằng biểu tượng này còn là đại diện cho bàn thờ thập phương chư Phật. Nếu không có bàn thờ, nếu không có hình ảnh, tôn tượng của chư vị. Thì chỉ cần thờ hình ảnh của biểu tượng này, cũng xem như là đã có bàn thờ hướng tới thập phương chư Phật. Công năng, diệu dụng của Thời Luân Kim Cang thật không thể nghĩ bàn và diễn tả hết được.



    Còn vị thứ ba là Đại Phạm Thiên Vương chứ không phải thần Vishnu, vì Phạm Thiên ngài có 4 mặt tất cả. Còn vị Vishnu thì thông thường được thờ với nhiều mặt, hoặc một mặt, nhưng có 4 tay, hoặc nhiều tay chứ không bao giờ thời dưới dạng 4 mặt hết.

    Có thể xem thêm tại đây.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  9. #9

    Mặc định

    Cảm ơn Huynh 1-9 nhiều lắm ! không ngờ từng chi tiết nhỏ trong lá bùa lại ẩn chứa oai lực, và ý nghĩa thật sâu sa, vi diệu.
    huynh ơi, đệ lấy lá bùa này để dưới tượng Đức Quán Thế Âm được không ? Đệ có nên tô màu cho lá bùa này giống như hình màu của huynh ko ?
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  10. #10

    Mặc định

    sao lại đễ linh phù kalachara dưới tượng, linh phù kalachara nên treo lên môt là bên trên bàn thờ, hai là đối diện bàn thờ.
    :praying:2OM AH HUM:praying:2

  11. #11

    Mặc định

    Thiển ý của đệ:
    Bùa vẽ tay: Công năng giữ tình đồng tu.
    Bùa in: Xuất xứ Tây tạng, có công năng cho người tu có cuộc sống vật chất, tinh thần đủ để tu tập.
    Tượng 4 mặt, xuất xứ Thái lan, Phạm Thiên

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    Cảm ơn Huynh 1-9 nhiều lắm ! không ngờ từng chi tiết nhỏ trong lá bùa lại ẩn chứa oai lực, và ý nghĩa thật sâu sa, vi diệu.
    huynh ơi, đệ lấy lá bùa này để dưới tượng Đức Quán Thế Âm được không ? Đệ có nên tô màu cho lá bùa này giống như hình màu của huynh ko ?
    Nếu bạn có thể tô màu được thì càng hay có thể gia tăng thêm oai lực và ý nghĩa. Bạn có thể treo tấm linh phù Thời Luân Kim Cang phía trên bàn thờ, phía sau bàn thờ, hoặc có thể để trước cửa chính, hay có thể như bạn Neo nói để đối diện bàn thờ thì cũng được.


    Và đây là hình của Phật Thời Luân Kim Cang
    Last edited by 123456789; 29-08-2010 at 04:05 AM.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  13. #13

    Mặc định

    cảm ơn huynh 1-9, huynh Neo và huynh Tuduong... Salad vừa mang tấm linh phù Thời Luân Kim Cang treo phía sau trên tượng đức Quán Thế Âm, và phía dưới ảnh Đức Di Đà nhìn từ xa linh phù giống như vòng hào quang của Ngài Quán Âm vậy. Rất đẹp !
    Không nhờ các huynh, đệ cứ để linh phù dưới chân tượng hoài sẽ mang tội vì đây giống như là ảnh của Phật Thời Luân Kim Cang vậy.
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  14. #14

    Mặc định

    đúng là vị Thầy tặng đệ lá bùa thứ nhất, Thầy có bảo là đây là sự kết hợp của Mật Tông và đạo Mẫu ( hình như là Địa Mẫu )... thầy bảo giữ để hộ thân, trừ tà gì đó. Đệ cũng không biết, thôi thì cứ giữ và xem như kỉ niệm với Thầy, và tình thương của Thầy dành cho mình vậy.
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  15. #15

    Mặc định

    Có thể hiểu là một sự kết hợp giữa Mật tông và Tiên đạo. Không nói cụ thể là Đạo Mẫu hay Địa Mẫu.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đại Phong Thần Quán Thế Âm
    By vevovi10 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 08-05-2013, 12:04 PM
  2. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  3. Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 21-04-2011, 09:56 PM
  4. Chí Phèo
    By Bin571 in forum Nam Cao
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 17-12-2010, 08:53 PM
  5. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •