Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 102

Ðề tài: lovely!!!

  1. #1

    Mặc định lovely!!!

    lovely nè, header đã nói là đừng có dùng hai chữ LL đó nữa, header không có thích đâu. Xưng lovely đi nha!:)

    Tai nạn vậy chắc đau lắm nhỉ? Có khóc nhè không? Hay là rơm rớm nước mắt mà cắn răng chịu đựng? Ờ, để header kể cho vì sao mà chúng ta lại hay khóc.... Đọc xong thì đừng khóc nữa mà hãy suy tư một lát nhé...... Tự nhiên sẽ hết đau ngay thôi.

    Tại sao phụ nữ khóc


    Một cậu bé hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại khóc?
    Người mẹ đáp:
    - Vì mẹ là một phụ nữ.
    - Con không hiểu - Cậu bé thốt lên.
    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
    - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...
    Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
    - Tại sao mẹ lại khóc hở cha?
    - Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
    Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".

    Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

    Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở... Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

    Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

    Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".
    (ST)
    Last edited by header; 22-03-2008 at 09:02 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  2. #2

    Mặc định

    header vừa đi ăn đám cưới, gặp trận mưa to quá mà tính cẩu thả nên chẳng đem theo áo mưa. Thôi kệ, lâu lâu đi mưa một trận coi chơi... Vừa chạy xe vừa cảm nhận cái lạnh buốt của những hạt mưa trong trẻo...
    Suy nghĩ về rất nhiều điều, và chợt nhận ra rằng hình như mình đang đi đúng con đường của ngày xưa . Có lẽ số phận đã định sẵn cho mỗi người một con đường rồi. Dù header có cố rẽ sang con đường khác thì đi một vòng nó vẫn trở lại con đường mình đã đi.
    Cuộc sống - là thế đấy!

    Tạm biệt lovely nhé!
    header đi đây, sẽ chẳng biết bao giờ mới quay trở lại!!!
    Last edited by header; 22-03-2008 at 11:43 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  3. #3

    Mặc định

    @header à!Không dùng LL thì mỗi lần phải viết ra lovely?LL hôm được e rể đưa vào bệnh viện vẫn chưa tỉnh trí, không nhận ra đang ở đâu và không nhớ gì cả, nhưng bác sĩ ngoáy rửa vết thương thì đau quá, khóc thất thanh. Hôm nay, các vết thương chân thì đỡ nhức nhưng em gái bảo thứ hai đi tái khám thì phải để bác sỉ rửa vết thương lần nữa..nghe đã xanh mặt rồi.Lovely bị vết bầm rất to ngay ngực do phi thân vài mét đấy, mấy ngày nay đau ngực quá, bị tay phải nên mọi việc đều rất khó khăn, nhất là không ai chở cho đi cả. Ở nhà mới 4 ngày đã không thể nào chịu được muốn phát điên. Sao năm nay lại bị họa thế này, lành vết thương lại còn đi xin việc nữa, năm 33 chán quá, năm 31 bị 1 vố nặng về tình cảm rồi. Love thích thà cứ bị thất tình miễn Love vẫn tung tăng và có tiền sài, như năm 31 đó, thế có hay không.
    Header bỏ đi Love biết nói chuyện với ai đây...Cho Lovely đói, khổ... Love không chết chứ buồn Love chắc chắn sẽ chết.
    Last edited by lovely; 22-03-2008 at 07:58 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Không đi, không đi nữa.
    Sau cơn mưa trời lại sáng mà! hê hê hê... Đúng là con gái thì tính tình thất thường lovely nhỉ?:)
    Đó, dùng lovely một thời gian là quen ngay thôi, header đánh đâu có ngại đâu:icon_rolleyes:

    Xưa nay, có nhiều chuyện header thường giấu trong lòng, cứ tự mình làm mọi việc. Nhưng bây giờ khi gặp khó khăn và chia sẻ cùng người thân mới thấy hối tiếc rằng... Giá như ngày xưa, mình cũng làm giống bây giờ thì có lẽ cuộc đời đã khác rất nhiều...
    Thôi, kệ chứ nhỉ? Chẳng hối tiếc làm gì nữa.

    Hai con đường ấy, chỉ chung một đoạn thôi, đã ngả về hai phía rồi. header đã chọn được một hướng và sẽ đi, đi tiếp... Dù không biết rằng phía trước đó là gai xương rồng hay thảm hoa hồng đang đợi... :)

    Hôm nay vui rồi.
    Lại thích hai câu này đến thế:

    "Em nên điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười"
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  5. #5

    Mặc định

    Mới đi offline về vui lắm Header à. Chưa bao giờ Love đi off mà lâu đến thế, từ 8am đến 15 giờ mới về. Về lăn ra ngủ không kịp nói với ai một câu.Mọi người trong Hội SG dễ thương lắm, đa số là men và lớn tuổi, nghe mấy anh và chú nói chuyện rất vui. Thôi LL lại đi nữa rồi, gãy tay mà bạn đến tận nhà chở, LL đi chơi đây..

  6. #6

    Mặc định

    Bà lovely ơi, tôi khỏe thế này mà không có đi nhiều bằng bà đâu. Có lẽ bà phải an ủi tôi mới đúng chứ nhỉ?:icon_rolleyes:
    Hic, nghe thấy nói nhiều men là nhảy đi liền thế hử?
    Ai mà bà chẳng bảo là dễ thương, để hôm nào tôi gửi cái hình của tôi lên, xem bà có phát khiếp không nào:)
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  7. #7

    Mặc định

    Người cư môn xinh lắm chả xấu đâu, chỉ tội nói thì mọi ngưởi phải xin hàng và tánh rất đa nghi. Người CM có tài kì lạ và tính chỉ xét đến lí trí, khá lạnh lùng đó, ít khi bị tình cảm chi phối, khá tính toán. Cứ đưa hình lên LL xem cho.LL có Thiên Mã ngay Di mà bắt ở nhà thì chết mất thôi, mà hình như nữ Bính Thìn ai cũng có Thiên Mã không ở mệnh cũng di hay tật thì phải.
    Last edited by lovely; 24-03-2008 at 08:38 AM.

  8. #8

    Mặc định

    Nói mãi mà cứ dùng LL thế nhỉ?:icon_rolleyes:
    Còn dùng 2 cái chữ L đó nữa thì tui bỏ cái Topic này luôn nghen:icon_evil:

    Xinh hử, ai cơ? header ấy à? Ờ, thì xinh... xinh như con mụ yêu tinh ấy. Hic.
    Nói mấy câu đó trúng phóc rùi. Nhưng mà header sao không có thấy "tài" đâu hết, suốt ngày ăn thôi, không được cái tích sự gì cả.

    Trời đất, chụp mấy cái hình đó hả lovely? header thì khác xa với lovely rùi. Mùa hè hay đông đều tương quần dài hết, áo cũng phải dài nữa, mà cổ thì phải kín, giày thì đi giày bệt hoặc giày thể thao...
    Trời ơi, khác nhau quá vậy? Thôi, hông có dám gửi hình nữa đâu. :p
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  9. #9

    Mặc định

    Tại sao không cho LOVE dùng LL, nếu thấy hợp lí thì mình sẽ không dùng nữa. Còn không có lí do gì mà tự nhiên Love bỏ đi sự thuận tiện của mình thì hơi bất công quá, và như vậy chứng tỏ Love nhu nhược quá, ai muốn sao mình làm vậy. Love dù gì cũng là thiết kế nên ăn mặc có vẻ kiểu cách một chút nhưng Love tính rất nhiệt tình và dễ gần, ở ngoài nhìn không khó chịu già nua như hình đâu, cười và chạy nhảy suốt thôi.

  10. #10

    Mặc định

    Gửi mấy tấm hình cho Header xem mà khổ là IT mình dở quá.Ai cũng nói nhìn bên ngoài small và trẻ hơn trong hình
    Last edited by lovely; 24-03-2008 at 04:20 PM.

  11. #11

    Mặc định

    Header xem lẹ đi 2 ngày nữa Love xóa nhen, người chụp chung là bạn đồng nghiệp.
    Last edited by lovely; 24-03-2008 at 11:48 PM.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovely Xem Bài Gởi
    Tại sao không cho LOVE dùng LL, nếu thấy hợp lí thì mình sẽ không dùng nữa. Còn không có lí do gì mà tự nhiên Love bỏ đi sự thuận tiện của mình thì hơi bất công quá, và như vậy chứng tỏ Love nhu nhược quá, ai muốn sao mình làm vậy. Love dù gì cũng là thiết kế nên ăn mặc có vẻ kiểu cách một chút nhưng Love tính rất nhiệt tình và dễ gần, ở ngoài nhìn không khó chịu già nua như hình đâu, cười và chạy nhảy suốt thôi.

    Hình đẹp lắm lovely à.

    Sao mà nhu nhược đâu, là vì cái tên của mình thì mình phải quý, cũng như bản thân mình vậy. Sao lại giản lược nó đi. Thế này nhé, nếu lovely viết là "lovely" thì khi người khác đọc sẽ phải đọc là "lovely" - đó mới là tên của mình. Còn như dùng "LL" người ta lại đọc là "Lờ Lờ" hoặc "hai Lờ". Đó nhìn xem, có phải là "không thẩm mỹ" không nào? Hì hì... header bảo mà không nghe là bắt đầu nói bậy rồi... hì hì... Tại em lỡ mồm thôi!
    Với lại, lovely nếu thay đổi cái lối mòn cũ thì tự nhiên sẽ cảm thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị lắm.
    Con đường là do người ta đi mãi mà thành. Hãy tạo cho mình một con đường mới trong tâm hồn nghe!

    Hai ngày nữa xóa hả, header mà thích thì coppy nó lại thì có mà xóa đằng trời, nhưng thôi, tôn trọng ý nguyện của chủ tấm hình mà không làm vậy.:)
    Mà nè, hai ngày nữa thì xóa sao được? Trong vòng 12 tiếng thôi bà!

    Nhìn cái miệng này mà mắng người thì khiếp lắm đây. Nhưng được cái là rất khéo ăn nói. Người này mà có chồng là cũng gánh vác công việc nhà chồng, phải tội là cứ thấy ấm ức, khó chịu.
    Đảm đang, nếu lấy anh chồng hiền lành thì tốt. Đừng có thích những anh tính ngang tàng, không hợp đâu, lovely có thể chịu nhịn được, nhưng nhịn nhiều lâu ngày nó bộc phát ra thì lại tan đó...
    Hê hê, header nhìn hình đoán bừa vài câu theo cảm tính, chẳng có bíêt cái gì đâu, đừng có chê nha.
    Last edited by header; 24-03-2008 at 08:46 PM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  13. #13

    Mặc định

    Hình lovely vậy, thì header sao dám gửi hình lên nữa, sợ người ta ngó thấy chạy dạt đi ngay. Thôi, hông gửi hình đâu.
    lovely xem năm nay header có nhiều tiền hông? Lúc nào cũng thèm tiền - thế mới chết!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  14. #14

    Mặc định

    Đoán trúng rồi đấy nhất là cái khoản đảm đang, và nói khéo và mắng ai thì cũng khiếp lắm ( hôm qua anh Dôngden nhìn răng cư khen "có bộ răng khôn quá"). Yêu chìu thì yêu chìu chồng không ai bằng nhưng đến lên cơn thì cái gì cũng cho thành mây khói hết, đến khi buông rồi thì không nể nang hay tiếc nuối bất cứ cái gì nữa. Lovely xóa hình nhé, thấy hình là biết con người Lovely rồi đó, anh Dong den nhận xét Lovely vài điều rất chính xác đó là cực kì có hiếu (ngày xưa với mẹ chồng mình cũng đối xử thế tiếc là she bản chất nông dân chưa nhìn thấy tiền nhiều nên khi thấy mình yêu thương hiếu tử tưởng mình vì căn nhà chứ), hiếu học và giỏi kinh doanh. Anh bảo Lovely làm vợ thì cái gì cũng tốt ngại nhất chuyện sức khỏe thôi (mệnh có sao Bệnh mà).Đợi mai Love rảnh nghía 1 chút lá số xem.
    Love yêu anh nào cũng toàn hiền và yêu vợ con, khổ là hiền đến độ nhu nhược, mệnh VCD mà nên bây giờ gặp ai VCD là căm lắm.
    Last edited by lovely; 24-03-2008 at 11:47 PM.

  15. #15

    Mặc định

    Nói rồi, đừng có nhắc chuyện người xưa nữa mà. Cứ để lâu dần sẽ quên hết ngay lovely à. Mẹ chồng thì bà nào cũng tốt thôi, có điều là mình cũng hay xét nét họ quá... hì hì... Mà thôi, không nhắc, không nhắc nữa.

    Lovely trông không hiền như header đâu, header hiền lắm đó:)
    Rảnh thì xem đi nha, mà kiểm tra tay chân đầu óc chưa? Coi chừng, té xe mà lại thành "bà đồng" thì hay biết mấy nhỉ:023:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  16. #16

    Mặc định

    Không muốn nhớ mà em gái Lovely vô tư lắm, ngày nào she đi làm thì đi ngang qua nhà chồng cũ. Nhà he là DNTN mà nên lúc nào he chẳng sờ sờ ra đó, he mặc gì, gầy ốm ra sao, sung sướng thế naò... là she ngày nào cũng về kể dù mình chẳng muốn nghe tí nào, khổ là cô em gái này tính dại mà nhiều chuyện lắm, không biết là Lovely còn đau lắm hay sao mà ngày nào cũng về kể. Tính Lovely ở nhà không nói đến ai, thui thủi một mình nên nghe she nói mãi chả muốn nhắc nữa.
    Lúc văng khỏi xe hình như Lovely bị văng lên thanh ray ngăn lộ giới hay sao đó mà một vết bầm tím dài hơn gang tay trên ngực, thở rất tức, ho hay hắt hơi thì rất sợ vì đau lắm, phải lấy một tay vịn ngực.Hôm qua, đi tái khám gặp ngay bác sĩ nam, muốn chỉ cho vết thương trên ngực mà chả biết làm sao. Bác sĩ còn khá trẻ he gật đầu ra vẻ hiểu ý nên kê thuốc cho thôi.
    Từ ngày Lovely bị tai nạn thì nhiều đêm nằm cư khóc, phần đau nhức thì ít mà mình không làm được những việc đơn giản cho mình thì buồn ơi là buồn. Tính Lovely rất tự ái, thường không muốn lụy ai, em gái thì không tâm lí. Hôm đi ofline, Love lấy hộp trang điểm ra mà không xoay sở được thì nước mắt chảy ngon lành. Đêm ngủ mê thức dậy vì tay pó bột đè nặng ngực quá, muốn xoay bên này bên kia cũng không được.... khóc ướt sũng cả gối, có lúc Lovely muốn cắt đứt luôn cánh tay kia.
    Lovely ham học lắm mà năn nỉ mãi em gái cũng không đưa cho đi học, suốt ngày Love cứ nhìn mấy quyển sách bị xe cán nát bét mà buồn như thân phận mình.....Love cực kì mít ướt Header à nên vui buồn thất thường lắm ( mắt Lovely ướt nên là người khô tâm). Chân Love cũng bị sẹo nát hết, Love không đứng được quá 1 phút vì máu dồn xuống mấy vết thương đau nhức lắm,hết diện váy được rồi.....Hôm nay, ngày có khốc hư, cô quả nên Love mới gõ những lời tâm sự này với Header....Love chưa bao giờ gặp hay nghe tiếng của Header nhưng với Lovely bây giờ, Header là người thân nhất....Love rất mong có một bạn gái nhưng trong cuộc đời Love không có người phụ nữ nào thân bên cạnh cả ngay cả mẹ hay chị gái....Nên khi Love có chồng, chồng là tất cả, là bạn gái là người yêu, là cha, là mẹ....Lovely vui khi chồng vui và ngược lại. Gia đình cũng thấy sự nặng tình và quấn quít của Love với chồng...nên Header đừng thắc mắc tại sao Lovely khó quên cuộc sống gia đình của mình, mất gia đình Love sống chỉ là gắng gượng.
    Love chỉ yêu quí cuộc sống gia đình chư không phải còn yêu người xưa đâu. Bây giờ cho chọn lại sẽ không bao giờ lấy người đó cả...Mà có lẽ vì Lovely đã yêu người khác.
    Last edited by lovely; 25-03-2008 at 08:54 AM.

  17. #17

    Mặc định

    header biết mà, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua. Đúng là an ủi thì chẳng ích gì đâu, vì cái tâm của mình mà chưa dứt thì còn buồn lắm.
    Thật ra, header gặp lovely bên trang hoangthantai đó, và thấy lovely kể chuyện vậy nên mới trò chuyện cho lovely cho khuây khỏa mà.
    Nhưng lovely à, đừng có nhắc tới chuyện cũ nữa, càng nhắc thì càng khó quên phải không?
    Cuộc sống thì chẳng ai nói được rằng mình hạnh phúc hay đau khổ hơn người khác được. Nhưng cứ nhìn xuống sẽ gặp nhiều cảnh đời bất hạnh lắm. Cơm không có ăn, áo không có mặc... Đó, mình đau khổ một chút tinh thần thì nào có nghĩa gì so với những người còn phải giành giật từng ngày với sự đói khát.
    Thật ra phụ nữ khổ vì cứ coi chồng là tất cả, nhưng thực sự thì họ cũng chỉ là một phần của mình thôi.
    Mình mới là chủ bản thân mình - có hiểu không?
    header luôn tâm đắc cái câu này:
    Điều quý giá nhất của cuộc sống - ấy là ĐƯỢC SỐNG

    Vui lên nhé! Thèm ăn gì thì cũng ăn vừa vừa thôi, kẻo lúc tháo bột lại tăng thêm vài kí thì....:023:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  18. #18

    Mặc định

    lovely à, những lúc bị tai nạn lại nhớ chiện bùn làm gì, thui nhé ! để tui kể cho nghe chiện của tui nè:

    Lúc trước tui bị bó bột 1 chân do ai uống nước đổ ko lau, khiến tui bị trượt cầu thang (tới giờ tui vẫn chưa tìm ra thủ phạm), lúc đó tui tức lắm nhé ! tui ăn vạ khóc lóc bu lu cả nhà phải gọi xe cứu thương đưa tui đi bó bột, bó bột về tui càng nhìn càng khóc tợn, mà tui là chiên gia đi chơi nay ko đi được là thấy khủng khiếp ra sao, tui gào khóc cả ngày.

    Mẹ tui liền đi ra mấy cửa hàng bán Xe trẻ em các loại (ở góc Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ đó) mua 1 cái xe con cá, có vô lăng lắc qua lại là chạy (hình như giá 350 ngàn thì phải) cho tui ngồi lên di chuyển khắp nhà để khỏi la khóc, chỉ tội ko lên lầu được thui à.

    Vài hàng cùng cảnh ngộ, mong lovely sớm bình phục.:)

  19. #19

    Mặc định

    Người có Song Hao mà header không béo lên đâu, người giỏi lắm tròn tròn thôi. Lúc này lại càng kén ăn, hầu như không chịu ăn gì của em gái nấu cả hay she mua về cũng không ăn được. She ăn theo người Nam, hay nêm nếm có đường, ngoại trừ vài món như kho hay canh chua... Lovely còn nêm tí đường, các món khác mà có tí đường là Love không bao giờ ăn một tí nào hết, Love vừa kén ăn mà cũng có khiếu nấu ăn nên thà nhịn đói chứ không vừa miệng thì không ăn đâu.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

  20. #20

    Mặc định

    Chào Thạch Thảo, Love năm lớp 8 chơi cò cò bị gãy chân rồi. Nhưng gãy chân thì không khổ bằng tay phải, vì đi thì Love chống nạng đi. Nhớ lúc đó mới pó bột khoảng 10 ngày, Love ngứa quá chịu không được nên nhờ 2 cô em gái tháo bột cho luôn...hihi. Love chịu quậy lắm á...nhớ sáng hôm đó, khi hàng xóm thấy em gái đi đổ 1 xô bột thì mới biết hai vị bác sĩ này theo lệnh của Love tháo bột ra,họ chạy vào nhà ngăn cản thì muộn rồi. Love chịu cò cò 2,3 tháng gì đó chứ nhất định không đi pó bột lại, nhưng đó là chuyện nhỏ... Love không bỏ cuộc chơi nào, ai chơi gì Lovely cũng cò cò theo mà nhanh lắm à. Ngay cả rình bà hàng xóm có bồ nhí mà Lovely cũng lò mò đòi theo. Sáng hôm đó bị mắng vốn thì Lovely dũng cảm nói thay mẹ rằng:" cô à, chân con bị gãy đi còn không nên thân thì làm sao mà theo lời cô là con chạy thoát được chứ". Mẹ và mấy người hàng xóm nghe Lovely nói thế thì chả ai còn nghe lời cô hàng xóm nữa...Kết quả, sau này chân bị trẹo, cả 3 tháng hè ba LL bắt Lovely đi trên một hàng gạch để sửa chân. Nói chung gãy chân vẫn sướng hơn nhiều gãy tay, vì chân chỉ có tác dụng đi thôi, gãy chân vẫn đi được...còn làm gì cũng phải tay, gãy tay phải mới đau.
    Còn trên đầu Lovely á từ bé đến giờ đầy sẹo, vì Love tính hiếu động lắm hay nghĩ ra mấy trò chơi ác lắm. Love kể chuyện này cho nghe vui lắm. Hồi lúc lớp 5 thôi, chơi trốn tìm đó mà cái khoảng sân chơi có mấy chỗ trốn thì tìm sẽ ra ngay nên Lovely đề nghi với cô bạn chung xóm leo lên đống gạch, móc ruột chuyền xuống, rồi cả 2 sẽ leo vào đó mà đóng quân...Cô bạn chuyền gạch xuống nhanh quá Love chất gạch không kịp nên gạch rơi vào đầu Lovely chảy máu. Cô bạn sợ quá năn nỉ Lovely đừng mách mẹ của her. Lovely tính hiệp sĩ lắm, còn bé nhưng cũng không chơi vậy bao giờ nhưng sẳn dịp đó mới nói:' đừng bao giờ nghỉ choi G nha, không thỉ G mét mẹ Hạnh đó'. Nói xong lấy tay vuốt máu cho khô rồi tiếp tục xếp gạch, chơi xong tối về âm thầm lấy bông gòn thuốc đỏ. Lần khác sang nhà bạn chơi, thời còn cột tóc 2 sừng cơ, cây trụ sắt người ta dùng mắc võng thì Love leo lên đứng 1 chân, 2 tay giang ra làm siêu nhân...kết quả ngã xuống, trái châu cột tóc ghim vào đầu luôn, anh trai lấy khăn to ơi là to bịt vào mà máu ướt sũng, bế ta trạm y tế. Chiều hôm đó, cái đầu bị cắt hết nửa tóc, quấn băng trắng xoá, đứng vịn khung cửa sắt nhìn ra ngoài, mặt xanh mét vì mất máu. Thấy mấy bạn chung xóm đứng trước nhà nói :" giờ chơi năm mười mà không có G sao chơi, không vui". Lovely liền nói:"tui bị lỗ đầu mà, chơi năm mười không có sao, má mới đi rồi.." rồi chạy ra ngoài chơi.
    Anh đongen hôm trước nhìn tướng Lovely bảo có tính hiệp sĩ, chơi đẹp lắm...hihi
    Mấy ngày nay Love cứ ngồi suy nghĩ xem đi xe gì bằng tay trái được?
    Last edited by lovely; 25-03-2008 at 09:45 AM.
    Tôi là lãng tử, bốn phương là nhà, mọi người là bằng hữu.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •