DAPT! Đức Phật ngày xưa tu hành như thế nào mà đắc đạo?
Không khí không thấy thì phải nói là không thấy. Cái gì thấy thì mới nói..... nói điều không thấy là nói viển nói vong, là mù quáng. Phật chưa bao giờ dạy nói láo cả.
Đọc kinh sách phải biết chọn lọc.... cái gì cũng tin thì là lòng tin mù quáng. Trên đường thỉnh kinh của tam Tạng cũng gặp đầy cạm bẫy, giả dối, huống hồ là con đường tu hành.
Vào thế giới tâm linh mà gì cũng tin thì sớm tẩu hỏa nhập ma......
Phật dạy "các con hãy đốt đuốc mà đi" là làm gì vậy bạn?
CŨNG TƯƠNG TƯ như việc nói Linh hồn..... bạn không thấy không biết... bạn có quyền nói không có, hoặc không biết. CÒn bạn mô tả có rất nhiều LINH HỒN vất vưỡng quanh bạn..... trong khi khảo sát cái tâm bạn đang ở cõi trần thì rõ ràng là lời nói của bạn là nói dối. Điều này đạo phật là tối kỵ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)


Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks