Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 56

Ðề tài: Thắc mắc về nhân điện, mong các cao nhân giúp đỡ.

  1. #1
    Đai Vàng Avatar của lehieu0112
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Da Nang, Viet Nam
    Bài gởi
    65

    Exclamation Thắc mắc về nhân điện, mong các cao nhân giúp đỡ.

    Đầu tiên xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn , những người quan tâm đến lĩnh vực tâm linh , chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc....
    Tôi là 1 người thuộc dang nửa tin nữa ngờ với tâm linh. Nhưng có lẽ do duyên , hay như người dạy nhân điện của tôi nói là do phước đức ông bà tổ tiên tôi đưa tôi đến.
    Tình cờ tuân trước tôi đã được biết về nhân điện và có cơ duyên bước vào môn này.Tôi xin nói tóm tắt và hỏi các thắc mắc của tôi , mong các cao nhân giúp đỡ.
    Tôi không biết người học nhân điện(dòng thầy Lương Minh Đáng) phải trải qua các cấp lớp nào.
    Nhưng mới buổi học đầu tiên thì tôi đã được người dạy giảng dải về các luân xa , sau đó truyền điện và mở luân xa cho tôi , tôi ko thấy có cảm giác gì. Sau buổi đó tôi được lên lớp 4 và bắt đầu tập quay các luân xa. Tôi được biết là mình đã được mở 100% các luân xa 2,3,4,5,6,7 trừ 1. Tôi thấy hơi nhanh? Mọi người có thấy vậy không.
    Tôi còn một thắc mắc nữa , tôi biết là thầy Lương Minh Đáng là tổ sư của ngành nhân điện , mà người tu luyện nhân điện trước hết là có khả năng tự chữa bệnh cho mình , sau đó mới chữa bênh cho người khác. Vì vậy trong lòng tôi luân tự hỏi , vì sao thầy tổ lại đột ngột ra đi vì bệnh đau tim. Mong ai hiểu biết giải đáp giùm tôi.

  2. #2
    Đai Vàng Avatar của lehieu0112
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Da Nang, Viet Nam
    Bài gởi
    65

    Mặc định

    không có ai giúp đỡ à

  3. #3

    Mặc định

    tự chữa bệnh là 1 chuyện, nghiệp quả và thời điểm diêm chúa kêu về đã tới thì dù có là đại la kim tiên cũng ko cứu nổi chứ đừng nói là tự chữa bệnh cho mình.

  4. #4
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    755

    Mặc định

    Chào lehieu0112,
    Luân Xa còn được gọi là Đại huyệt ,tất cả các Lx đều nằm trên hai mạch Nhâm và Đốc ( Đối giao cãm và trực giao cãm ),nhiệm vụ các Lx giống như một nhà máy phát điên ,nó phân phát nguồn điện cho khu vực của nó đảm nhiệm ,cho nên không có Lx nào mà không hoạt động,nó phải hoạt động nhiều hay ít để ảnh hưỡng đến sức khỏe của con người,bằng phương cách hít thở bình thường của chúng ta ,cũng làm cho nó hoạt đông,nhưng với tình trạng xoay chậm của Lx ,nên sức khỏe cũng bình bình ,nhưng nếu chúng ta tập hít thở theo một phương pháp nào đó ,để chúng ta có được hơi thở sâu và dài thì đương nhiên Lx của chúng ta hoạt động tốt hơn ,và có khi nó giúp cho chúng ta một khả năng khác hơn là sức khỏe ! ( có thể phát huy được năng lượng có trong cơ thể của chúng ta ra ngoài ,những nhà khí công chẵng hạn).
    Khi bạn học NĐ ,người thầy mở Lx cho bạn nói là đã mở được 100% thì bạn cứ tạm tin như vậy đi và mọi việc đều do chính nơi bạn là phải tập luyện mổi ngày để cho Lx nó xoay càng ngày càng mạnh hơn ( giống như bộ phận phát điện bằng gió vậy đó ,gió mạnh thì cánh quạt quay mạnh và cho điện năng mạnh hơn,thế thôi .Bạn đồng ý không?
    Còn chuyện của Mr LMĐ,thì vẩn nằm trong qui luật của Trời Đất ( Sinh ,Bệnh,Lão,Tử )và đến lúc ông ta phải ra đi thì không ai cưỡng lại được với Thiên ý ( Ngoại trừ tu luyện vượt qua và kiểm soát được thân xác của mình ,sống chết theo mình muốn ,chỉ có những bậc Chân Sư thôi ,thời buổi này thì cực hiếm ) Cho nên bạn nên hiểu Mr LMĐ chỉ là con người bình thường,chẵng qua nhờ học được phương cách NĐ và ông ta có công trong việc phát huy NĐ ( mặc dù "Ngài Tổ sư Dasira Narada" không chủ trương lấy tiền !Vị này mới chính là Thầy Tổ của NĐ).Đôi lời chia sẻ cùng bạn.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Chào lehieu0112,
    Luân Xa còn được gọi là Đại huyệt ,tất cả các Lx đều nằm trên hai mạch Nhâm và Đốc ( Đối giao cãm và trực giao cãm ),nhiệm vụ các Lx giống như một nhà máy phát điên ,nó phân phát nguồn điện cho khu vực của nó đảm nhiệm ,cho nên không có Lx nào mà không hoạt động,nó phải hoạt động nhiều hay ít để ảnh hưỡng đến sức khỏe của con người,bằng phương cách hít thở bình thường của chúng ta ,cũng làm cho nó hoạt đông,nhưng với tình trạng xoay chậm của Lx ,nên sức khỏe cũng bình bình ,nhưng nếu chúng ta tập hít thở theo một phương pháp nào đó ,để chúng ta có được hơi thở sâu và dài thì đương nhiên Lx của chúng ta hoạt động tốt hơn ,và có khi nó giúp cho chúng ta một khả năng khác hơn là sức khỏe ! ( có thể phát huy được năng lượng có trong cơ thể của chúng ta ra ngoài ,những nhà khí công chẵng hạn).
    Khi bạn học NĐ ,người thầy mở Lx cho bạn nói là đã mở được 100% thì bạn cứ tạm tin như vậy đi và mọi việc đều do chính nơi bạn là phải tập luyện mổi ngày để cho Lx nó xoay càng ngày càng mạnh hơn ( giống như bộ phận phát điện bằng gió vậy đó ,gió mạnh thì cánh quạt quay mạnh và cho điện năng mạnh hơn,thế thôi .Bạn đồng ý không?
    Còn chuyện của Mr LMĐ,thì vẩn nằm trong qui luật của Trời Đất ( Sinh ,Bệnh,Lão,Tử )và đến lúc ông ta phải ra đi thì không ai cưỡng lại được với Thiên ý ( Ngoại trừ tu luyện vượt qua và kiểm soát được thân xác của mình ,sống chết theo mình muốn ,chỉ có những bậc Chân Sư thôi ,thời buổi này thì cực hiếm ) Cho nên bạn nên hiểu Mr LMĐ chỉ là con người bình thường,chẵng qua nhờ học được phương cách NĐ và ông ta có công trong việc phát huy NĐ ( mặc dù "Ngài Tổ sư Dasira Narada" không chủ trương lấy tiền !Vị này mới chính là Thầy Tổ của NĐ).Đôi lời chia sẻ cùng bạn.
    ý đầu tiên của thầy con không phép giám nói gì,nhưng mà còn chuyện nói về cố thầy Lương Minh Đáng,thì con cũng có một vài lời muốn nói,thầy bảo rằng '"Tổ Sư DASIRA NARADA không chủ trương lấy tiền! vị này mới chính là Thầy Tổ của Nhân Điện"con nghĩ chưa hoàn toàn đúng...,vì còn nhiều căn duyên,mà cái này thì thầy hiểu rõ hơn con.con mạo phép hỏi thầy,nếu như thầy đặt mình vào cố thầy Lương Minh Đáng thì thầy sẽ nghĩ gì....con còn ít tuổi nghĩ sao nói vậy,mong thầy thông cảm cho con.( thầy của con theo trường phái Tổ Sư DASIRA NARADA,lên con cũng vây)
    thân ái:gửi thầy
    Last edited by vulinhquoc; 24-08-2010 at 11:49 PM.

  6. #6

    Mặc định

    mot khi da quyet dinh hoc nhan dien thi dung nen dung ly le khoa hoc de giai thich vi that su co nhung dieu het suc vo ly. nhung mot thuc te la no co the chua duoc benh, minh chung la toi day. truoc day bi benh ma ko co loai thuoc nao chua khoi. vi the toi moi tin no. da so nhung nguoi hoc nhan dien la nhung nguoi giong toi, tuc la ko con su lua chon nao khac. xin loi vi post bai ko dau

  7. #7
    Đai Vàng Avatar của lehieu0112
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Da Nang, Viet Nam
    Bài gởi
    65

    Mặc định

    Cảm ơn tất cả mọi người, tôi hiện giờ đa lên lớp 6 NĐ rồi, mọi người ai có kinh nghiệm tập lớp này chia sẻ cho tôi với nhé.... peace peace peace

  8. #8
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    755

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vulinhquoc Xem Bài Gởi
    ý đầu tiên của thầy con không phép giám nói gì,nhưng mà còn chuyện nói về cố thầy Lương Minh Đáng,thì con cũng có một vài lời muốn nói,thầy bảo rằng '"Tổ Sư DASIRA NARADA không chủ trương lấy tiền! vị này mới chính là Thầy Tổ của Nhân Điện"con nghĩ chưa hoàn toàn đúng...,vì còn nhiều căn duyên,mà cái này thì thầy hiểu rõ hơn con.con mạo phép hỏi thầy,nếu như thầy đặt mình vào cố thầy Lương Minh Đáng thì thầy sẽ nghĩ gì....con còn ít tuổi nghĩ sao nói vậy,mong thầy thông cảm cho con.( thầy của con theo trường phái Tổ Sư DASIRA NARADA,lên con cũng vây)
    thân ái:gửi thầy
    Chào vulinhquoc ,
    Trước tiên xin vui lòng đừng gọi tôi là "thầy",xin cám ơn ,không phải là khiêm nhường,mà thật sự không dám làm "thầy" .
    <<"...nếu như thầy đặt mình vào cố thầy Lương Minh Đáng thì thầy sẽ nghĩ gì....">>
    Người ta có nói câu như thế này :"Sông thì có khúc,Người thì có lúc !",vậy nếu tôi vào vị trí của Mr LMĐ vào cái tuổi mà Mr LMĐ đã đưa ra ý định "thu tiền lệ phí" Nếu là với tôi vào tuổi đó có lẻ tôi sẻ không làm như vậy :
    Thứ nhất : Không khí là của Trời đất cho chung tất cả mọi người và mọi vật.
    Thứ hai : Khi được truyền dạy NĐ ,chắc Mr LMĐ không có bị lấy tiền .
    Thứ ba : Hiểu luật Nhân,Quả của Trời đất ,và khi đưa một quyết định hay một hành động ,lời nói ,đều có ảnh hưởng với chính mình trong tương lai.
    Còn ngược lại nếu tôi là: nếu như thầy đặt mình vào cố thầy Lương Minh Đáng thì thầy sẽ nghĩ gì...." thì tôi cũng sẻ nghỉ như Mr LMĐ ,vì khi đó tôi không là tôi nửa ,mà là Mr LMĐ !
    Như đã nêu ở trên "...Người thì có lúc." .Con người khi chưa làm chủ được chính mình thường làm theo lúc vui,buồn,nóng giận,khi nghèo và khi giàu sang,con người tùy hoàn cảnh để có những quyết định hoặc hành động sai,đúng của chính mình.
    Đây là những điều mà bạn hỏi và tôi xin được chia sẻ với bạn và tất cả ,những điều này chưa chắc đã đúng ,xin tất cả các bạn hảy suy xét để biết cho chính bản thân của mình .Cám ơn
    P/s : Còn vấn đề "Thầy Tổ",thì tôi chỉ nêu ra cái nguồn gốc mà NĐ của VN có được .Cái này tùy theo cãm tính của mổi người mà để đặt ai là "Thầy Tổ" thôi.

  9. #9
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    - Về vấn đề thu tiền học bên ngành NĐ của thầy Đáng là có 2 lí do:
    1) Thầy hướng dẫn các lớp xuyên quốc gia thông qua internet ... Ngoài ra, ở các trung tâm học còn phải thuê phương tiện để giảng dạy (phòng, video,phone,...). Sau khi học xong, các học viên còn được trao bằng cấp ứng với từng lớp đàng hoàng. Mà để có được tấm bằng "thật" đó thì trung tâm và người dạy học phải gửi danh sách qua bên trung tâm ở Úc Châu để xin xác nhận, chữ kí,...
    2) Thầy Đáng chủ trương thu tiền học phí, lấy khoản tiền đó đưa vào quỹ từ thiện LMĐ để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Rất nhiều học viên trên thế giới thiếu kinh phí học, họ gọi điện cho thầy và thầy sẵn sàng cho học phí để tham dự lớp học...

    - Về vấn đề thầy Tổ. dù bạn biết ông Tổ thực sự là ai cũng không quan trọng bằng việc chăm lo tu tập. Nếu có thời gian rãnh lên diễn đàn để tranh luận thì sao không tranh thủ thời gian đó để thực hành công thức,...
    have fun!!!

  10. #10

    Mặc định

    Nhân các bạn trao đổi về NĐ dòng thầy LMĐ, tôi xin hỏi thêm một chút về thực tế:
    Cơ thể có lúc bị nhéo ở tay, chân vv... Nhưng làm thế nào phân biệt được đó là linh hồn bất tử bất diệt nhờ đến ta? hay đó chỉ là hiện tượng căng mỏi cơ bình thường?
    Xin các bậc có kinh nghiệm lí giải giùm?NS.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Chào vulinhquoc ,
    Trước tiên xin vui lòng đừng gọi tôi là "thầy",xin cám ơn ,không phải là khiêm nhường,mà thật sự không dám làm "thầy" .
    <<"...nếu như thầy đặt mình vào cố thầy Lương Minh Đáng thì thầy sẽ nghĩ gì....">>
    Người ta có nói câu như thế này :"Sông thì có khúc,Người thì có lúc !",vậy nếu tôi vào vị trí của Mr LMĐ vào cái tuổi mà Mr LMĐ đã đưa ra ý định "thu tiền lệ phí" Nếu là với tôi vào tuổi đó có lẻ tôi sẻ không làm như vậy :
    Thứ nhất : Không khí là của Trời đất cho chung tất cả mọi người và mọi vật.
    Thứ hai : Khi được truyền dạy NĐ ,chắc Mr LMĐ không có bị lấy tiền .
    Thứ ba : Hiểu luật Nhân,Quả của Trời đất ,và khi đưa một quyết định hay một hành động ,lời nói ,đều có ảnh hưởng với chính mình trong tương lai.
    Còn ngược lại nếu tôi là: nếu như thầy đặt mình vào cố thầy Lương Minh Đáng thì thầy sẽ nghĩ gì...." thì tôi cũng sẻ nghỉ như Mr LMĐ ,vì khi đó tôi không là tôi nửa ,mà là Mr LMĐ !
    Như đã nêu ở trên "...Người thì có lúc." .Con người khi chưa làm chủ được chính mình thường làm theo lúc vui,buồn,nóng giận,khi nghèo và khi giàu sang,con người tùy hoàn cảnh để có những quyết định hoặc hành động sai,đúng của chính mình.
    Đây là những điều mà bạn hỏi và tôi xin được chia sẻ với bạn và tất cả ,những điều này chưa chắc đã đúng ,xin tất cả các bạn hảy suy xét để biết cho chính bản thân của mình .Cám ơn
    P/s : Còn vấn đề "Thầy Tổ",thì tôi chỉ nêu ra cái nguồn gốc mà NĐ của VN có được .Cái này tùy theo cãm tính của mổi người mà để đặt ai là "Thầy Tổ" thôi.
    vâng,thầy nói vậy thì có thể là bản thân thầy nghĩ vậy?con cũng không có ý kiến gì.cám ơn thầy
    "thiên thu vạn nhật,long thành tuyết nhân"

  12. #12

    Mặc định

    tùy duyên mà ngộ ,xin các huynh đệ đừng choảng nhau :(
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boyxaydung Xem Bài Gởi
    tùy duyên mà ngộ ,xin các huynh đệ đừng choảng nhau :(
    hí hí,huynh ơi có gì đâu mà choảng hả huynh,đệ thấy câu tùy duyên mà ngộ của huynh hay lắm,cho đệ mượn vài bữa nhé,thanks huynh

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Nhân các bạn trao đổi về NĐ dòng thầy LMĐ, tôi xin hỏi thêm một chút về thực tế:
    Cơ thể có lúc bị nhéo ở tay, chân vv... Nhưng làm thế nào phân biệt được đó là linh hồn bất tử bất diệt nhờ đến ta? hay đó chỉ là hiện tượng căng mỏi cơ bình thường?
    Xin các bậc có kinh nghiệm lí giải giùm?NS.
    Chào bạn !
    Khi bạn học đến lớp tiềm năng 1&2 rồi , bạn có thể cảm nhận khi gặp một người hay nhiều người cùng lúc thì thường cảm nhận như sau : Trước hết là bạn đau đầu rất khó chịu . có hai trường hợp cảm nhận làm cho bạn đau đầu : một là có một hay nhiều người bị đau thật sự như ho, sổ mũi ,v.v... hai là người nào đó có thần kinh giả ( có vong theo) nhưng họ không muốn siêu thoát . nếu người nào bị bệnh tâm linh có vong theo thì chỉ cầu nguyện Linh Hồn Thầy giúp đỡ . Trường hợp bạn đi trên đường hoặc đến một nơi nào đó mà cảm nhận ở cánh tay của mình bị đau nhéo đó là mình đã giúp linh hồn BTBD siêu thoát và cảm nhận đó là họ báo cho mình biết thay lời cảm ơn vậy và lúc đó bạn nên truyền điện để giúp cho linh hồn BTBD sớm trở về khối sáng và cũng đồng thời giúp cho linh hồn nào đó còn bám theo mình mà chưa đi .
    Nhân đây mình xin có ý kiến về học phí học nhân điện : Nhân điện có nhiều cấp lớp phù hợp cho từng học viên theo điều kiện kinh tế của mình mà theo học . cho nên tùy vào cơ duyên , bạn có đủ tiền chưa chắc bạn được học .

  15. #15

    Mặc định

    xin các bạn đã từng học qua nhân điện , giới thiệu dùm mình một địa chỉ hoc nđ tin cậy ở tp HCM - khu vực bình thạnh - gò vấp
    ----
    rất cám ơn

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lamtuannga Xem Bài Gởi
    xin các bạn đã từng học qua nhân điện , giới thiệu dùm mình một địa chỉ hoc nđ tin cậy ở tp HCM - khu vực bình thạnh - gò vấp
    ----
    rất cám ơn
    Đã gửi tin nhắn cho bạn .

  17. #17

    Mặc định

    em cũng rất thích môn này,kính mong anh chị chỉ giúp em địa chỉ để tìm học. em ở quận tân bình tp HCM. Em cảm ơn.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hongdai Xem Bài Gởi
    em cũng rất thích môn này,kính mong anh chị chỉ giúp em địa chỉ để tìm học. em ở quận tân bình tp HCM. Em cảm ơn.
    Đã gửi tin nhắn,bạn vào xem nhé !

  19. #19

    Mặc định

    đệ đang ở Thủ Đức cũng muốn tìm 1 chỗ để học nhân điện mong các sư huynh chỉ giúp e ở các quận giáp ranh cũng được ạ. Mong tin!

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oikphongthuy Xem Bài Gởi
    Chào bạn !
    Khi bạn học đến lớp tiềm năng 1&2 rồi , bạn có thể cảm nhận khi gặp một người hay nhiều người cùng lúc thì thường cảm nhận như sau : Trước hết là bạn đau đầu rất khó chịu . có hai trường hợp cảm nhận làm cho bạn đau đầu : một là có một hay nhiều người bị đau thật sự như ho, sổ mũi ,v.v... hai là người nào đó có thần kinh giả ( có vong theo) nhưng họ không muốn siêu thoát . nếu người nào bị bệnh tâm linh có vong theo thì chỉ cầu nguyện Linh Hồn Thầy giúp đỡ . Trường hợp bạn đi trên đường hoặc đến một nơi nào đó mà cảm nhận ở cánh tay của mình bị đau nhéo đó là mình đã giúp linh hồn BTBD siêu thoát và cảm nhận đó là họ báo cho mình biết thay lời cảm ơn vậy và lúc đó bạn nên truyền điện để giúp cho linh hồn BTBD sớm trở về khối sáng và cũng đồng thời giúp cho linh hồn nào đó còn bám theo mình mà chưa đi .
    Nhân đây mình xin có ý kiến về học phí học nhân điện : Nhân điện có nhiều cấp lớp phù hợp cho từng học viên theo điều kiện kinh tế của mình mà theo học . cho nên tùy vào cơ duyên , bạn có đủ tiền chưa chắc bạn được học .
    hì hì nếu như lời huynh đã nói thì hì hì,đệ chắc hông có duyên roài,hí hí chẳng thấy đau gì cả,chỉ thấy lúc thiền có người đang ở trên lưng mình thôi à,mà khi đó thì niệm câu phật hiệu roài ngủ thôi à,hổng giám thiền tiếp...hí hswellcome1wellcome1ignored

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tập thở bụng và yoga - Kính mong quý cao nhân giúp đở
    By Thiện Ý in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 07-02-2011, 10:27 AM
  2. kính mong nhận được sự giúp đỡ của các cao nhân
    By bibibunbun in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 06-09-2010, 09:40 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •