kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Cho mình hỏi về chuyện bán khoán lên chùa

  1. #1

    Question Cho mình hỏi về chuyện bán khoán lên chùa

    Hồi nhỏ mình đã được bà ngoại bán khoán lên chùa Chân Tiên ở Bà Triệu HN. Hiện nay mình đã 22t rồi, nhưng có hỏi lại mẹ thì kêu không chuộc về, mình thắc mắc nếu bán khoán lên chùa rồi mà không chuộc lại có sao không?
    Xin các cao nhân chỉ giúp!
    Xin cảm ơn!:happy:

  2. #2

    Mặc định

    Hic, Phật không có mua bán gì đâu mà lên chuộc. Đấy chỉ là gieo duyên lành với Tam bảo. Việc này chỉ thêm phúc chứ có gì đâu mà phải mua lại mình.

  3. #3

    Mặc định

    tại mình thấy mấy người kêu bán khoán đến năm 13t thì phải chuộc lại không lận đận về đường tình duyên công danh sự nghiệp ấy mà

  4. #4

    Mặc định

    Thế thì quá 9 năm rồi còn gì, giờ có chuộc được nữa đâu. Đã thấy lận đận gì chưa?
    Tất cả đều là nhân quả, không cần phải lo lắng nhiều. Cứ chăm chỉ là việc thiện tích phước là ổn thôi.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kathytrang99 Xem Bài Gởi
    Hồi nhỏ mình đã được bà ngoại bán khoán lên chùa Chân Tiên ở Bà Triệu HN. Hiện nay mình đã 22t rồi, nhưng có hỏi lại mẹ thì kêu không chuộc về, mình thắc mắc nếu bán khoán lên chùa rồi mà không chuộc lại có sao không?
    Xin các cao nhân chỉ giúp!
    Xin cảm ơn!:happy:
    Theo mình được nghe về chuyện này thì mỗi địa phương có tên gọi khác nhau, miền Nam thì gọi là cho chùa, đi ở chùa, miền Bắc gọi là bán khoán cho chùa v.v... đó là những cách gọi dân gian khác nhau. Khi sinh con khó nuôi, thường bệnh thập tử nhất sinh, khó dạy v.v... người ta cho rằng đứa bé có căn cao, cha mẹ chưa đủ phước để nuôi cháu, hoặc cho rằng đứa bé có duyên nợ dễ bị các vong âm đến rước đi.

    Để khắc phục tình trạng nói trên, người ta làm thủ tục cho chùa, hoặc bán khoán cho chùa, nhằm thay đổi nguồn gốc đứa bé, và cũng nhờ phước đức các sư trong chùa có thể bảo trợ mạng sống cho đứa bé, nhờ đó tránh được bệnh tật, tai ương và bảo toàn mạng sống cho đứa bé.

    Đứa bé thường được cho hoặc bán khoán cho chùa từ khi sơ sinh đến năm 6 tuổi hoặc 9 tuổi mà thôi, là thời kỳ em bé rất cần sự trợ lực từ bên ngoài, sau đó có thể làm thủ tục về nhà bình thường. Từ sau 6 tuổi, đứa bé có thể quy y, tu học và đã có thể tự lực phát triển.

    Ngày nay, khi lý thuyết về nghiệp quả đã rõ ràng, và có thể soi căn kiếp, cũng như có thể giao tiếp với các phần vô hình, người ta quan niệm rằng việc trẻ khó nuôi không cần thiết giao cho chùa, mà chỉ cần cha mẹ, người thân làm công đức hồi hướng phước đức cho đứa bé. Phước Đức chính là tiêu chuẩn quan trọng nhất về mặt tâm linh của con người, quyết định sự thọ yểu, bệnh tật, duyên lành, may mắn v.v...

    Thân ái,

  6. #6
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    hay quá, cách giải thích của MOD quá hay..đúng là MOD.
    Nhân tiện cho hỏi luôn về cách hồi hướng công đức. Hồi giờ nghe nói nhiều mà chưa hiểu thấu đáo.
    Thân.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi

    Ngày nay, khi lý thuyết về nghiệp quả đã rõ ràng, và có thể soi căn kiếp, cũng như có thể giao tiếp với các phần vô hình, người ta quan niệm rằng việc trẻ khó nuôi không cần thiết giao cho chùa, mà chỉ cần cha mẹ, người thân làm công đức hồi hướng phước đức cho đứa bé. Phước Đức chính là tiêu chuẩn quan trọng nhất về mặt tâm linh của con người, quyết định sự thọ yểu, bệnh tật, duyên lành, may mắn v.v...

    Thân ái,
    Điều này hoàn toàn chính xác !

  8. #8

    Mặc định

    bán cho Thánh thì phai chuộc về,còn cái gọi là bán cho Phật hay Đức ông thì bản chất là quy y cho cháu bé,không phải mua/chuộc gì hết!cứ an tâm tu tâm,tích đức,hành thiện là được! Chúc ban an lạc

  9. #9

    Mặc định

    Mình chân thành cảm ơn mọi người đã chỉ giúp hướng dẫn cho mình giúp mình an tâm hơn, đợt trước thì mình cũng thấy mình lận đận trong chuyện tình cảm, bản thân có rất nhiều người theo đuổi nhưng mình không ưng được ai cả, nhưng đợt rồi mình có đi lễ tiền duyên nên công việc phương diện tình cảm cũng khá hơn, thực tế bản thân mình cũng rất tin vào Phật, hay đọc kinh Bát Nhã và Kinh Cứu Khổ chắc do tâm hướng Phật nhìu nên có Phật tính và cũng thường xuyên mơ thấy Phật bà Quan Âm bảo vệ.
    Chân thành cảm ơn :)

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kathytrang99 Xem Bài Gởi
    Hồi nhỏ mình đã được bà ngoại bán khoán lên chùa Chân Tiên ở Bà Triệu HN. Hiện nay mình đã 22t rồi, nhưng có hỏi lại mẹ thì kêu không chuộc về, mình thắc mắc nếu bán khoán lên chùa rồi mà không chuộc lại có sao không?
    Xin các cao nhân chỉ giúp!
    Xin cảm ơn!:happy:
    Lx cũng bị bán vô chùa do hay bị ốm ấy!
    Mẹ Lx chuộc ra năm 18t!
    Lx nghĩ làm vậy để nhờ phước đức của chùa....thì cứ ở lại chùa lúc nào côn việc gia đình bạn đã ổn định chuộc ra cũng tốt chứ sao!(mẹ LX bảo thế)
    Trái tim chết rồi

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    hay quá, cách giải thích của MOD quá hay..đúng là MOD.
    Nhân tiện cho hỏi luôn về cách hồi hướng công đức. Hồi giờ nghe nói nhiều mà chưa hiểu thấu đáo.
    Thân.
    Tôi nghĩ việc hồi hướng thì các sư làm chứ mình làm chắc không đặng.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuc_hien Xem Bài Gởi
    Tôi nghĩ việc hồi hướng thì các sư làm chứ mình làm chắc không đặng.
    Có những cơ sở sau đây chứng minh có thể hồi hướng cho người thân:

    1. Người ta vẫn thường làm từ thiện để tạo công đức cho bản thân và cho cả gia đình.

    2. Khi người thân gặp chuyện chẳng lành, người ta vẫn thường cầu Trời niệm Phật cho người thân có hiệu quả.

    3. Tất nhiên người làm hồi hướng phải có căn số (mạng vía) và phước đức cao hơn người được hồi hướng.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    hay quá, cách giải thích của MOD quá hay..đúng là MOD.
    Nhân tiện cho hỏi luôn về cách hồi hướng công đức. Hồi giờ nghe nói nhiều mà chưa hiểu thấu đáo.
    Thân.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuc_hien Xem Bài Gởi
    Tôi nghĩ việc hồi hướng thì các sư làm chứ mình làm chắc không đặng.
    Hồi hướng công đức về cho người thân thì tự mình có thể làm chứ không cần phải nhờ vả đến các sư.

    Các bạn cứ hiểu nôm na “hồi hướng” công đức tức là chuyển cái công đức của mình cho người khác , chỉ đơn giản vậy thôi thì dù bất cứ ai cũng có thể làm được.

    Bạn hcthinh nếu muốn hồi hướng công đức thì có thể làm bằng nhiều cách lắm. Thí dụ bạn vào chùa cúng dường Tam Bảo hoặc ấn tống kinh sách thì quỳ trước chánh điện mà van vái, tác bạch: “Hôm nay, đệ tử là…… xin hồi hướng công đức cúng dường này, hoặc công đức ấn tống này về cho người thân của đệ tử tên là…..gì gì đó, mong cho….. tai qua nạn khỏi, hoặc gì gì đó là được rồi.

    Hoặc khi bạn phóng sinh, hay bố thí cũng vậy, thả một rổ cá xuống ao bạn cũng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 3 lần rồi tác bạch, niệm thầm trong miệng, xin hồi hướng công đức này về cho ai đó, cầu mong về việc gì đó chẳng hạn…

    Sau khi hồi hướng công đức của mình về cho người thân thì đồng thời cũng hồi hướng luôn cho tất cả các loài chúng sinh, như thế công đức mới viên mãn được.

    Vài lời trao đổi, chúc bạn thành công!

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Híc , nói thì theo bài bản là như vậy, và ai cũng nói được, tuy nhiên nếu mà mình không có đồng tiền thì khó khăn vô cùng, bởi lẻ hồi này có nhiều cách nói : Có thực thì mới vực được đạo, hoặc là bán phổi đổi gạo, chà .... nghe mà buồn.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Híc , nói thì theo bài bản là như vậy, và ai cũng nói được, tuy nhiên nếu mà mình không có đồng tiền thì khó khăn vô cùng, bởi lẻ hồi này có nhiều cách nói : Có thực thì mới vực được đạo, hoặc là bán phổi đổi gạo, chà .... nghe mà buồn.
    Trảng lão ơi, những người có cuộc sống thanh bạch, đạm bạc hổng lẽ họ không làm công đức được sao? hổng lẽ họ không có phước đức sao? Hihi.

    Làm từ thiện như lâu nay chúng ta nghĩ đến việc quyên góp vật chất, mong muốn càng nhiều thì sẽ càng hiệu quả. Tuy nhiên việc từ thiện đúng nghĩa thì rất bao quát nhiều việc, không nhất thiết phải dùng tiền. Ví dụ như:

    + cứu một em bé đang sắp chết đuối: công đức bằng góp tiền xây mười cảnh chùa, mỗi chùa vài tỷ.

    + lấy áo mưa che cho một phụ nữ mang thai đang lỡ bộ ngoài đường: công đức bằng góp tiền xây 20 cảnh chùa.

    + lên xe nhường ghế cho một cụ già đang đứng run rẩy: công đức bằng góp 1 triệu.

    + dừng xe lại, đỡ một phụ nữ bị té xe đứng dậy: công đức cũng bằng góp 500 ngàn.

    + gọi điện thoại kêu xe cấp cứu giúp một người hàng xóm: công đức cũng bằng đi làm từ thiện vài triệu đồng...

    Hihi, nhiều khi việc giúp người, cứu người đúng lúc, đúng chỗ có thể cứu mạng người, tuy chỉ bằng công sức thôi nhưng giá trị của việc từ thiện đó thì vô lượng, và như vậy là đủ ghi điểm vào sổ công đức rồi, chứ không nhất thiết phải cụ thể hóa bằng ngân lượng, phải không trảng lão. Hihi.

    Chúc trảng lão cuối tuần an lạc. Nhớ trông nom em lão đáng yêu ở nhà nhé. Hihi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Những chuyện gọi vong ở Hải Phòng
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 10-09-2012, 02:29 PM
  3. Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 20-08-2010, 08:49 AM
  4. Địa Ngục Du Ký
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 10:33 AM
  5. Nam Cao (1915-1951)
    By hcthinh in forum Nam Cao
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-08-2010, 01:44 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •