Trang 3 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên 1234567891353103 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #41
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Dang dở

    Một phút tình thơ dở dang rồi
    Ta về,nhớ lại sao hỡi ơi
    Một phút mây trôi ,mờ nhạt khói
    Kể như là ,thoáng mộng mơ thôi
    Tình huynh đệ nay còn đâu nữa
    Người ơi,ơi hỡi, người ơi
    Vậy là ta đã xa mãi ngàn đời
    Duyên kết đạo ,ngàn lời nay đã dứt
    Vậy thì Tritue bái bai thôi
    Thân chào ,xa vời dĩ vãng
    Đừng nhắc mà chi dang dở rồi

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #42

    Mặc định

    Đạo chưa thành, thân kim chưa mãn
    Tình nặng ngàn cân níu bước chân
    Tu sao tu đặng vội rời đi.

    :hee_hee::happy::rose::party:1
    Last edited by VuongChu; 18-08-2010 at 11:40 AM.
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  3. #43

    Mặc định Tứ giáo thất chơn truyền (sưu tầm)

    TỨ GIÁO THẤT CHƠN TRUYỀN mong cho người đời tìm hiểu để biết tà chánh, hầu đi đến hội Đại Đồng Tôn giáo không có phân các triết lý dưới trần gian gồm tinh ba lại một để làm triệu chứng, đủ kinh nghiệm hoàn toàn cho nhân loại đủ đức tin mà học hỏi. Từ trước đến giờ có Tam Giáo Thánh Nhân hoằng khai dạy Đạo, tùy theo phong trào thời đại mà thuyết lý phổ thông, cho dân sanh tỉnh ngộ. Tiên Giáo có Lão Tử lâm phàm thuyết hư vô hoằng khai đạo pháp để dạy đời, lần lần nhân sanh sai lạc, dùng bùa chú của Tiên gia mà trừ tà ếm quỉ, bày binh bố trận đồng cốt lăng xăng, làm mất chơn truyền Tiên Giáo.
    Phật Thích Ca giáng sanh nhằm thời Trung Cổ tại Ấn độ, đời nhà Châu vua Chiêu Dương, dùng thuyết vô vi chơn truyền dạy đạo đắc thành xá lợi kim thân, dân sanh thành Phật cũng nhiều. Rồi cũng vì danh lợi câu nhử nhân tâm xa lần chánh giáo, bày ra thinh âm sắc tướng, chuông mỏ kệ kinh, lầu kho công khố, lý chơn mờ mịt, hành theo Tiểu Thừa, tụng kinh cúng dường hằng ngày chớ tâm pháp chơn truyền đều mất hết. Nho Giáo có Khổng Tử lâm phàm nhằm đời Đông châu Liệt quốc, qui nguyên nhằm buổi loạn ly, vua yếu, tôi mạnh, giặc giã lan tràn, năm giềng xiêu đổ. Sang Trần qua Thới, mở đạo dạy dân cho biết giềng mối Ngũ luân: vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bậu bạn, tình nghĩa làm đầu. Nho Giáo thạnh hành một lúc, rồi dân sanh lần xa đạo lý, dùng chữ học hành thi phú để ra làm quan, mê sa vật chất, làm sai lạc lý chánh Nho gia.
    Bên Tây phương có Thánh đạo ra đời, Jésus giáng sanh dạy đạo khắp cả năm châu.
    Nay nhằm buổi Hạ nguơn, thời kỳ mạt kiếp, bốn nền chân giáo đã thất kỳ truyền, dân sanh không phù hạp. Thời đại đương kim, dân sanh xu hướng theo đường văn minh vật chất, không còn biết chi đến luật Trời, cơ báo ứng, dùng khoa học mà chế ra các thứ máy móc tối tân, cơ khí để tàn sát lẫn nhau mà giật giành non sông đất nước thành ra núi xương sông máu, nên Cao Đài Giáo dùng thuyết Trung Hòa tùy theo trình độ trào lưu của dân tộc mà dạy Đạo tại xứ Việt Nam, mở rộng chơn truyền phổ thông giáo lý cho dân Việt Nam noi theo tu hành, rồi lần lần truyền ra khắp năm châu cho nhân sanh hưởng ứng.
    Last edited by tinhkhithan; 18-08-2010 at 11:41 AM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  4. #44

    Mặc định

    Thuở khai thiên tịch địa
    Thiên thượng thánh khiết Phật Đạo Thần
    Theo thành-trụ-hoại rớt xuống
    Trí nhớ xoá thường nhân rành chẳng sai
    Ai biết nhân lõi Phật Đạo Thần
    Phản bổn quy chân, vãng hồi tu
    Rũ sạch lớp lớp hậu thiên
    Phật Đạo Thần hiển tướng
    Tầng tầng lớp lớp hồi thiên
    Cửu cửu tầng tầng vũ trụ rực sáng
    Chúng sinh hoan đắc nghênh đón.


    :day_dreaming::broken_heart::partyrose:
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  5. #45

    Mặc định


    Một là gốc đạo đi ra
    Hai là nhị khí đó là âm dương
    Hai khí quấn quít vấn vương
    Một lòng một dạ tìm đường qui nguyên
    Hai đường sinh ở hậu thiên
    Không theo đường ác họa liền đến thân
    Một mai quán tục rời chân
    Hai đường chọn một chánh phân với tà.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  6. #46

    Mặc định

    [QUOTE=VuongChu;171627]Đạo chưa thành, thân kim chưa mãn
    Tình nặng ngàn cân níu bước chân
    Tu sao tu đặng vội rời đi.

    Đơn thân độc mã tìm đường
    Náu nương xác tục tìm phương đạo màu
    Vì tình, vì nghĩa ăn sâu
    Bước chân trĩu nặng họa sâu liền kề
    Tu sao hướng thẳng về quê
    Tiên thiên là cõi không hề bớt thêm
    Hậu thiên mới có sáng đêm
    Âm dương cơ ngẫu lại thêm chánh tà
    Thành bại do ở nơi ta
    Tâm thành ý chánh đó là cẩm nang
    Kim thân chứng đắc rõ ràng
    Đạo thành viên mãn không màng thị phi
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  7. #47
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Giàu sang như nước giữa nguồn
    Gặp cơn nước lớn nó tuôn một giờ
    Cuộc đời như thể cuộc cờ
    Hôm nay cao hứng ra cơ tỏ bày
    ***********
    Nước trắng cam lồ cứu được ai
    Thức tỉnh chúng sanh sớm tỏ bày
    Khuyên dạy dâng tình minh đạo đức
    Tu hành được thấy cảnh bồng lai
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #48
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Tặng Hoàng Yến

    Hoàng kia ấn chứng ,tâm giác ngộ
    Yến hòa đồng thi thố đạo màu
    Hiền nhân tịnh độ tâm đã ngộ
    Muội đạo hiền,thiên thố ra thi
    Đã giác ngộ tâm kỳ,tam ứng chứng
    Trở về mẫu đã hứng tâm trì
    Về nơi tam cõi ải thiên tri
    Nơi giác ngộ khắc ghi hoan hỉ
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #49
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Ayda ,không làm thơ nữa nhứt đầu lắm ,mấy thơ mình tự sáng tác không àh
    Làm công đức vun bồi ân đức
    Được hộ trì, thế giới vô hình
    Muội ơi muôn sự tại mình
    Gieo gì gặt lấy chứng minh lòng thành
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #50

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Đơn thân độc mã tìm đường
    Náu nương xác tục tìm phương đạo màu
    Vì tình, vì nghĩa ăn sâu
    Bước chân trĩu nặng họa sâu liền kề
    Tu sao hướng thẳng về quê
    Tiên thiên là cõi không hề bớt thêm
    Hậu thiên mới có sáng đêm
    Âm dương cơ ngẫu lại thêm chánh tà
    Thành bại do ở nơi ta
    Tâm thành ý chánh đó là cẩm nang
    Kim thân chứng đắc rõ ràng
    Đạo thành viên mãn không màng thị phi
    Phật tính xuất lai động ngân hà
    Nhất bách Như Lai ưng ý cười
    Chỉ lối quy nguyên bảo này này
    Dũng mãnh tinh tấn vượt gian lao
    Huyền quan khai nở Phật Đạo Thần
    Công thành viên mãn thuở sơ khai.

    Trăm ma nghìn nạn luyện thân kim
    Khó nạn mài tâm, tâm mài đức
    Đức mài thân, thân vàng kim
    Công cao kim mịn kim dày
    Dày kia nghìn vạn há Phật Đạo Thần?

    :love_struck::rose::happy::day_dreaming:
    Last edited by VuongChu; 18-08-2010 at 06:50 PM.
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  11. #51
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Đúng sai, sai đúng mặc ai
    Thiền tâm giữ chặt một mai đến bờ
    Ngắm trăng lòng chẳng hững hờ
    Trăng soi đáy nước làm thơ với thiền

    Trăng soi đáy nước thật hiền
    Trăng không xao nước,nước liền ấp ôm
    Nước trong chờ tự hồi hôm
    Ánh trăng không ướt gió nồm lặng im.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #52

    Mặc định

    Trăng đứng, nước đứng, tâm đứng
    Chẳng cột chẳng giữ sao không chạy
    Vén màn vô minh một góc này
    Chẳng phải thần tiên tự tại đây.

    Sơ khai chẳng trăng chẳng mặt trời
    Lẽ nào Phật quang chiếu nơi nơi.

    :rose::rose::rose::rose::rose::rose:
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  13. #53

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Hôm nay mười tám chẳng mười hai
    Em viết dòng thơ thích ái hoài
    Em mong an vui niềm diễm ảo
    Em đây thích thú ánh Như Lai.

    Em đây thích thú ánh Như Lai
    Sáng rọi tâm em như Nắng Mai
    Đạo vàng từ bi em hằng giữ
    Mười tám mà vẫn như mười hai.


  14. #54

    Mặc định

    Hôm nay mười tám chẳng mười hai
    Em viết vòng thơ thích ái hoài
    Em mong an vui niềm diễn ảo
    Em đây thích thú ánh Như Lai.
    Như Lai thuần tịnh chẳng vết nhơ
    Không sinh không diệt tỏa nơi nơi
    Không ham không thích vẻ ái hoà
    Như Lai thuần tịnh thật tuyệt vời.


    Không phải nước hoa, không phấn hoa
    Không thơm hoa nhài, không hoa sen
    Từ bi thánh khiết rải nơi nơi
    Như Lai thuần tịnh thật tuyệt vời.


    :tongue::batting_eyelashes::coffee:
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  15. #55
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Hôm nay mười tám chẳng mười hai
    Em viết vòng thơ thích ái hoài
    Em mong an vui niềm diễn ảo
    Em đây thích thú ánh Như Lai.
    Ánh như lai sáng hoài muôn thuở
    Sưởi ấm trần ai luống u hoài
    Bởi biết phận mình em vẹn giữ
    Mặc dù mười tám chẳng mười hai
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #56
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Ngoài sân chùa mười chín vắng lạnh
    kìa đôi bạn thân đến hoàn lai.
    Ngoài sân chùa mười chín chẳng thấy ai
    Trí tuệ đặt một vần thơ dài
    Đạo đời sáng nguyêt ánh như lai
    Mười chín mà ngỡ như mười hai
    Ánh trăng dài ai soi bóng nguyệt
    Hai bạn nhìn hoài, ánh như lai
    Thánh tiên xin nhắn nhủ ai hoài
    Tình đẹp mãi ,như ánh như lai
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #57
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Chiều buồn

    Sài gòn chiều mưa không nắng
    Vắng em rồi ,sao phẳng lặng bình minh
    Nắng lên rồi sao im tiếng lặng thinh
    Anh vẫn thấy bình minh phẳng lặng
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #58
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Đạo hay Đời là câu chuyện cũ
    Tâm với Tánh ta mới thấy bình minh
    Đời không Đạo, là đời vô nhân cách
    Đạo không Đời, Đạo sống với ai đây
    Last edited by Mộng_tìm_đạo; 19-08-2010 at 09:05 PM.
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  19. #59
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Luyện Tinh ta mới thấy Thần
    Luyện Thần mới thấy ta gần Hư Vô
    Câu thơ ta vẽ ta tô
    Khí Thần hiệp Đạo muốn xô dễ gì ?
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  20. #60
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Trí Tâm giác luận công phu
    Tuệ Lòng yên phận rừng nhu tu trì
    Đường đời, đạo hạnh khó bì
    Giữ Tâm, giữ Tánh, Huyên Vi mới về
    Last edited by Mộng_tìm_đạo; 19-08-2010 at 09:09 PM.
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •