Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 53

Ðề tài: Vườn hoa

  1. #1

    Mặc định Vườn hoa

    Tác giả: Hải Phan
    Minh họa ảnh: Candy
    :D

    Khu rừng nhỏ ở một nơi xa xôi, khuất xa tận mấy dãy núi cao đến chân mây, nhạt nhòa trong sương khói...
    Trong rừng chỉ có các loài thú nhỏ sinh sống.

    Hoà thuận, vui vẻ, ấm áp.

    Giữa rừng có một khoản đất trống khá rộng. Trên khoản đất có một vườn hoa nho nhỏ rất đẹp, đủ mọi loại hoa. Khoản đất và vườn hoa này thuộc về Sóc và Thỏ. Họ là hai người bạn thân, chơi với nhau từ hồi bé xíu. Lớn lên, vẫn thân, cả hai quyết định cùng lập nên vườn hoa này vì cả hai cùng thích hoa.



    Sáng sáng ngủ dậy, Sóc và Thỏ cùng nhau ra khu vườn. Họ cùng chăm sóc, tưới tiêu. Chiều chiều sau khi đã làm xong mọi việc của ngày, cả hai lại cùng ra vườn. Họ ngồi bên nhau, nhìn ráng chiều về, nghe hơi thở của đêm, hít vào phổi những làn hương thơm của hoa cỏ trong vườn mà gió vô tình đẩy đưa. Có những chiều như vậy, Sóc và Thỏ cảm thấy hạnh phúc lắm, cái hạnh phúc bình dị giản đơn thôi, mà mấy ai có được...

    Rồi...

    Một xích mích nhỏ giữa cả hai. Sóc và Thỏ giận nhau.

    Những tưởng chuyện chẳng có gì, rồi cũng qua. Cái chuyện bé nhỏ cỏn con chẳng đáng để giận nhau.

    Nhưng...

    Vậy mà giận lâu. Chẳng ai nói với ai tiếng nào. Chút tự ái. Và cái tôi lớn lao...

    Họ chẳng muốn gặp mặt nhau. Ừ thì giận dỗi, bực bội, gặp nhau để làm gì? Có gì để nói? Nếu lỡ vô tình chạm mặt, thì cứ coi như chưa hề có sự tồn tại của nhau đi. Tôi không sai mà. Ai cũng nghĩ thế...

    Sáng sáng...

    Rồi chiều chiều...

    Khu vườn nhỏ vắng bóng đôi bạn. Ô hay, nếu ra đây hóa ra lại gặp nhau à? Hoa lá, cỏ cây không người chăm sóc, dần dần héo khô. Có lẽ vì vậy hay vì một nguyên nhân nào khác? Phải chăng vườn hoa bé nhỏ này cũng buồn cho đôi bạn. Nó nhớ nhung Sóc và Thỏ, nhớ tiếng cười hoà chung. Vắng cảnh Sóc và Thỏ vẫn tựa vai nhau ngồi, nó buồn vậy mà...

    o O o

    Có lẽ, đoạn sau tôi không cần viết tiếp...

    Nếu vườn hoa là hình ảnh của TÌNH BẠN...Nếu Thỏ và Sóc bỏ bê vườn hoa luôn không chăm sóc, không muốn giáp mặt nhau? Nếu ngược lại, họ dẹp bỏ tự ái cá nhân qua một bên và làm hòa cùng nhau. Lại ngày ngày ra thăm Vườn hoa? Có thể nếu là bạn, bạn sẽ chọn kết cục thứ 2...

    Nhưng, có bao giờ mọi việc đều trọn vẹn. Tan vỡ một lần, hàn gắn lại ta sẽ biết quý trọng nó hơn. Tuy nhiên, có khi nào ta quên hẳn luôn việc hàn gắn đó không?


    Bạn đọc bình luận: :023:

    Có người nói rằng: 1 lần tan vỡ (nhất là trong tình yêu!) là trọn đời không thể hàn gắn được. Dù có hàn gắn thì nó cũng đã thành 1 "vết sẹo" rồi. Tôi nghĩ, kết cục nào cũng vậy, cũng KHÔNG THỂ LÀM CHO "VƯỜN HOA" TƯƠI ĐẸP NHƯ NGÀY XƯA NỮA. Một kết cục đẹp có lẽ là mỗi chúng ta hãy giữ tình bạn ấy trong lòng làm 1 kỷ niệm đẹp, trên đường gặp vẫn chào nhau. Ai cũng có cái tôi, dẹp cái tôi, nói thì dễ - làm không dễ! hãy để "vườn hoa" ấy trong lòng Thỏ và Sóc....
    (Trung Quang )

    "VƯỜN HOA", một tựa đề ấn tượng, nơi mà vẻ đẹp được thăng hoa. Đó có thể là một tình yêu tuyệt vời,tình yêu thiên nhiên, bất tận hơn đó là một tình bạn thiêng liêng. Ở đây, nét đẹp được tạo thành bởi hai người bạn,nhưng cũng chỉ vì một lý do hết sức nhạt nhẽo mà hai người bạn này đã mãi xa nhau. Họ cần một chất xúc tác để quay lại với nhau dẫu rằng giữa hai người đang có một bức tường ngăn cách. Cuối cùng, ta có thể kết luận rằng: "Tình bạn xây dựng đã khó, bảo vệ nó còn khó hơn". Mỗi chúng ta hãy biết quý trọng lẫn nhau và gìn giữ tình bạn đó.
    (nguyenvu )
    Last edited by Candy; 19-03-2008 at 11:56 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Gửi vào Vườn hoa của Candy một loài hoa header chưa biết tên.



    lovely ơi ghé vào đây xem hoa cho đỡ buồn nha:)
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Gửi vào Vườn hoa của Candy một loài hoa header chưa biết tên.



    lovely ơi ghé vào đây xem hoa cho đỡ buồn nha:)
    Uhm, hoa này đẹp và lạ thật header ạ! Candy nghĩ có lẽ là hoa 10 giờ gì ấy, không biết có đúng không nữa

    Chuyện Cô Gái Hoa 10 Giờ

    Ngày xưa! em hay nói thích hoa 10 giờ
    Nên anh hay, tìm tặng cho em những cánh hoa màu tím
    Em hay nói rằng, hoa tím còn khoe sắc ta còn yêu nhau
    Dẫu xa muôn trùng, mình đừng quên những câu hẹn thề


    Một hôm! anh không đến công viên hẹn hò
    Cho em anh chờ, bờ mi khăn đẳm ướt khăn lệ thấm
    Khi anh giải bày, em chẳng màng quay mặt đi thôi
    Biết em hiểu lầm, rồi giận anh chẳng trao một câu

    Rồi thời gian trôi chia cách nghìn nơi
    Anh đi chưa trở về
    Cuộc đời phong sương
    Như trong tim anh từng đêm vẫn nhớ em vô vàn

    Hằng mơ một mai xe hoa đến nhà em
    Cho em thôi giận hờn
    Nào ngờ tơ duyên thư anh chưa được nói
    Giờ nàng đã mất đi.

    Làm sao! không thổn thức lúc quay trở về
    Bên ngôi mộ buồn, nhìn mây tan tác trong hoàng hôn
    Anh xin hứa rằng, cho dẫu nàng vĩnh viễn xa lìa trần gian
    Chẳng yêu ai ngoài, người tình xưa mến yêu hoa 10 giờ.


    (Tác giả Unknown )

    P.s: Gửi chị lovely, nếu chị buồn thì vào cái “Vườn Hoa” nhỏ bé này ngắm hoa thư giãn cùng bọn em chị nhé, mong chị sớm hồi phục sức khỏe sau tai nạn ấy!

  4. #4

    Mặc định

    Bên khung cửa

  5. #5

    Mặc định

    Tặng lovely

    Tan vỡ một lần, hàn gắn lại ta sẽ biết quý trọng nó hơn.
    Bất giác đọc câu này trong bài của Candy, lại nhớ đến một người bạn đã xa... Dù không bao giờ hàn gắn lại được, vẫn luôn cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc với tất cả tấm lòng chân thành nhất!
    Giá như tất cả các trái tim đã từng tan vỡ được hàn gắn lại. Những người đã chia tay lại được trở lại thuở ban đầu hạnh phúc, cuộc sống sẽ đẹp biết nhường nào!

    Thời gian làm người ta gần nhau, nhưng cũng chính thời gian sẽ lại làm người ta xa nhau.
    Mọi lỗi lầm dù thuộc về ai, cũng xin thôi không nhắc nữa...
    Last edited by header; 20-03-2008 at 02:18 PM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  6. #6

    Mặc định

    header vào Vườn hoa của Candy hái mấy bông hoa này gửi tới lovely nha!

    Nở với nhân gian một nụ cười.

  7. #7

    Mặc định

    :) Header thân mến, Cánh cổng Vườn Hoa của Candy lúc nào cũng luôn rộng mở để mà đón chào header cùng tất cả các bạn khác cả :). Nếu Header thích hoa gì thì cứ việc hái hoa ấy mang về nhé, rồi Candy sẽ tạo thêm nhiều giống hoa mới lạ khác nữa...Chúc Header và mọi người cùng vui tại cái Vườn Hoa của Candy nhé :)

    Last edited by Candy; 20-03-2008 at 09:19 PM.

  8. #8

    Mặc định

    @Header, candy cảm ơn hai bạn, LL tình trạng không nặng lắm. Chỉ 1 cánh tay gãy và xây xát 2 chân nên đi đứng khó khăn, theo mọi người LL văng vài mét, may là không có xe lớn, xe LL nguyên phía trước tan nát hết, không còn mảnh vụn.LL như ngủ dậy sáng thấy thương tích, lần này nghỉ việc cả tháng chắc chết. Gia đình bắt nghỉ ngơi nhưng LL lén lại lên DD. Không cho LL lên Dd chắc mình chết mất, hoa đẹp nhỉ,nhìn lá hoa thì không phải hoa mười giờ... LL chỉ hoa cho em gái và nói :"hoa mọi người tặng chị kìa, thế mà không cho lên DD". Không lên mọi người sẽ mong nhỉ, bác sĩ bảo 5 tuần gỡ băng nhưng LL kinh nghiệm rồi, 4 tuần chắc sẽ lành ở nhà tự tháo luôn.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovely Xem Bài Gởi
    @Header, candy cảm ơn hai bạn, LL tình trạng không nặng lắm. Chỉ 1 cánh tay gãy và xây xát 2 chân nên đi đứng khó khăn, theo mọi người LL văng vài mét, may là không có xe lớn, xe LL nguyên phía trước tan nát hết, không còn mảnh vụn.LL như ngủ dậy sáng thấy thương tích, lần này nghỉ việc cả tháng chắc chết. Gia đình bắt nghỉ ngơi nhưng LL lén lại lên DD. Không cho LL lên Dd chắc mình chết mất, hoa đẹp nhỉ,nhìn lá hoa thì không phải hoa mười giờ... LL chỉ hoa cho em gái và nói :"hoa mọi người tặng chị kìa, thế mà không cho lên DD". Không lên mọi người sẽ mong nhỉ, bác sĩ bảo 5 tuần gỡ băng nhưng LL kinh nghiệm rồi, 4 tuần chắc sẽ lành ở nhà tự tháo luôn.
    @ lovely: mong tỷ sẽ sớm bình phục lại, khi nào tỷ khỏe hẳn thì hãy vào chat chit đôi câu cùng bọn muội vậy, hãy chăm sóc và giữ sức khỏe tỷ nhé vì sức khỏe đúng thật là quan trọng nhất tỷ ạ! Chúc tỷ sớm mau bình phục :)

  10. #10

    Mặc định

    Mến tặng vườn hoa của Candy một bộng hồng, hy vọng đem lại niềm vui cho những ai ghé vào vườn hoa của bạn nhé!


  11. #11

    Mặc định

    @doanhtuan: Uhm, bông hoa rất đẹp bạn à, Candy xin cảm ơn bạn nhiều! :)





    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy


    Mến tặng các bạn của Candy :)

  12. #12

    Mặc định

    Hoa không tên


  13. #13

    Mặc định

    header rất thích hoa màu vàng, tặng lovely nha!


    Mà nè, đi chơi khuya bị giật đồ thì còn kêu gì đây? hì hì...:icon_rolleyes:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  14. #14

    Mặc định

    Chim Sơn Ca

    Bụi trường xuân vừa ra hoa, Sơn Ca lập tức đoán ra ngay cái nguy cơ rình rập loài có lông vũ. Tập hợp các loài chim lại, nó lên tiếng thuyết phục chúng:



    Tốt hơn hết là nên hạ cây sồi có bụi trường xuân mọc trên đó. Nếu không làm nổi việc đó thì nên bay đến gặp loài người để cầu xin họ đừng dùng bụi trường xuân để săn chim.

    Nhưng các loài chim không nghe lời và chế nhạo nó. Sơn Ca liền bay đi để gặp loài người để xin điều đó. Nhờ sự khôn lanh của nó, loài người đã chịu để nó sống bên cạnh mình. Chính vì thế các loài chim khác đều bị loài người bắt ăn thịt, chỉ riêng có loài Sơn Ca xin được nương náu bên cạnh loài người là không bị đụng đến, được loài người cho phép xây tổ bình yên trong nhà của họ.

    1. Truyện ngụ ngôn này cho thấy ai có khả năng nhìn thấy trước sự việc thì dễ dàng tránh khỏi những cảnh hiểm nghèo.

    2. Câu chuyện thật đơn giản, nhưng lại có khá nhiều vấn đề cần bàn luận. Một con chim sơn ca biết nhìn xa trông rộng, để có thể vượt qua những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Nhưng thất đáng tiêc rằng trong cuộc đời không phải ai cũng có thể nhìn xa trông rộng được. Người ta thường nói: Làm sao biết được ngày mai? Nhưng điều đó không có nghĩa là đúng hoàn toàn. Đúng la ta không thể biết được mai này đời sẽ ra sao, nhưng nếu hôm nay chúng ta không nghĩ về ngày mai có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cho chúng ta đạt đến những gì chúng ta mong đợi!

  15. #15

    Mặc định

    @Header:LL rất thích màu vàng tươi, tất nhiên có cả hoa vàng. Hôm đấy anh trai LL cũng vừa mất đt mà số đó do LL đứng tên nên mình phải đi cắt số, sẳn đi công chuyện luôn chư đi chơi hồi nào.:mad:
    Last edited by lovely; 21-03-2008 at 08:30 PM.

  16. #16

    Mặc định

    @Header:LL rất thích màu vàng tươi, tất nhiên có cả hoa vàng. Hôm đấy anh trai LL cũng vừa mất đt mà số đó do LL đứng tên nên mình phải đi cắt số, sẳn đi công chuyện luôn chư đi chơi hồi nào.Tại tên kia hứa sẽ gọi đt nên LL mới để túi sau đấy, khổ là không có túi trước.Bây giờ sao mà ghét him thế.

  17. #17

    Mặc định

    Hoa tigon

    Last edited by do anh tuan; 21-03-2008 at 09:55 PM.

  18. #18

    Mặc định

    Hoa bươm bướm


  19. #19

    Mặc định

    Hoa tigôn


  20. #20

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •