Tặng bạn chủ topic bốn câu thơ, sau này ắt hữu sự sẽ dùng đến.
Hữu giả vi ưu
Vô giả hữu phiền
Nhân giả tự tâm
Trung giả tự ngoại
Thiên cơ bất khả lộ!!!
Tế công khuyên nè . tốt nhất hảy tới xem 1 thầy nào đó bạn biết và tin . nhờ thầy cho binh về soi nhà koi có vong hồn nào pá không . để có hướng giải quyết tốt nhất . nếu như theo bạn kể thì việc này để lâu ngày không tốt đâu . nên giải quết sớm càng tốt . thời gian rảnh rổi thì nên ngồi thiền để tránh tạp niệm ./.
Theo mình thì có thể nơi bạn ở không được tốt cho lắm, tức là không thịnh khí dương mà lại thịnh khí âm. Dễ thôi. Chỉ cần bạn tìm cho mình một ngôi chùa có tiếng trong vùng ( rất tiếc mình ở tp HCM không biết ở HN), vào đó nói chuyện với Sư trụ trì, thỉnh Sư cúng cho bạn là hết.Nếu chùa này không hết, bạn phải đi chùa khác. Ma quỷ thật ra nó chỉ sợ Phật gia mà thôi, cho dù bạn tịnh tâm hay làm gì gì đi chăng nữa, nó cũng phá bạn hà.
Quỷ có 2 khái niệm.Phương Đông và phương tây.Em không hiểu rõ lắm về ác quỷ của phương đông.
Nhưng quỷ ở phương tây không xa lạ chính là biến chất của thiên thần.
Con quỷ đầu tiên tên Lucifer-The fallen angle,một thiên thần quyền năng nhưng cao ngạo nên bị giáng xuống làm quỷ.
Nếu anh bị quỷ phá thì rất có thể chúng muốn lừa anh bằng một giao kèo để cướp mất linh hồn.
Anh cứ tỉnh táo và bình tĩnh rồi vào nhà thờ hỏi thữ cha xứ đã.
mình thấy thì bạn đừng suy nghĩ nhiều về giấc mơ này nữa ,giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ , thực tại quan trọng hơn càng nghĩ nhiều thì càng góp phần hiện thực hóa suy nghĩ thôi , cứ bình tâm trc nó nó ko làm hại gì đc bạn nên mới vào tiềm thức để ảnh hưởng đến bạn , , Devil is a loser .
bạn cũng có thể tự điều khiển giất mơ của chính mình , tiềm thức trong mơ hoạt động rất mạnh , nó phản ánh lương tâm của bạn , khi có 1 thứ gì đó ko phải bạn tác động làm bạn ảnh hưởng, nếu tiềm thức phát hiện nó sẽ loại ra ngay . nên việc này phụ thuộc vào ý chí của bạn như thế nào . Nên ko có gì đáng lo đâu bạn ah .
p/s : bạn sợ như vậy sao lại đặt nick là quỷ :))
Last edited by heaven; 17-08-2010 at 03:09 PM.
nik của bạn ấy là QUỶ thì nghĩa là bạn tự nhận rùi,còn phải hỏi han làm gì nữa
Nếu là quỷ thật thì về đây với ta ở trần gian làm gì nữa
Tặng bạn 1 câu chuyện:
Tiếng nói của “Thần cờ bạc”
Buổi tối, một người đàn ông đi làm về nghe có giọng nói:“Hãy bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi tới Vegas”.
Người đàn ông tỏ ra xem thường, phớt lờ nó. Hôm sau anh ta đi làm về, sự việc cũng xảy ra như vậy. Giọng nói bảo anh ta: “Hãy bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi tới Vegas”. Một lần nữa, người đàn ông “đội mũ phớt”, mặc dù anh ta đã bắt đầu băn khoăn về sự việc.
Rồi ngày nọ tiếp theo ngày kia, người đàn ông nghe cùng một giọng nói khi anh ta đi làm về: “Hãy bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi đến Vegas”. Mỗi lần người đàn ông nghe giọng nói, anh ta ngày càng trở nên bối rối.
Cuối cùng, sau hai tuần, anh ta không chịu nổi sức ép. Anh ta thực sự “bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền và đi thẳng tới Vegas”. Vào lúc người đàn ông rời máy bay ở Vegas, giọng nói bảo anh ta:
- Đi tới sòng Bally.
Đến nơi, anh ta nhảy lên tắc xi và chạy đến sòng Bally. Ngay khi anh ta vừa đặt chân xuống sòng bài, giọng nói bảo anh ta:
- Hãy đến bàn rulet.
Người đàn ông đến bàn rulet. Khi anh ta đến bàn, giọng nói bảo:
- Hãy đặt hết tiền vào số 17.
Người đàn ông đặt tất cả vào số 17 một cách lo lắng. Người quay rulet chúc anh ta may mắn và quay bánh xe rulet. Bàn tròn quay vòng, quay vòng...
Người đàn ông lo lắng nhìn quả cầu trong lúc nó từ từ giảm tốc độ, cuối cùng nó dừng lại ở số... 21.
Giọng nói bí ẩn thốt lên:
- Mẹ kiếp! Mình lại đoán sai!
- ?!?
sưu tầm
----------------------
Hic, í kiến của mình là những người có khả năng nghe được những tiếng nói lạ nên cần cảnh giác với những tiếng nói đó vì chẳng có gì tự nhiên sinh ra, vậy chẳng có gì là dễ dàng tự nhiên đưa đến cả. Ta cần phải giữ vững chính kiến -chính niệm của ta để tránh bị bên ngoài xô đẩy, lạc mất phương hướng.
Chuyện này đọc buồn cười, nhưng cũng chua xót khi cuối cùng người đó chịu đầu hàng, thỏa hiệp, để bị điều khiển:
"Mỗi lần người đàn ông nghe giọng nói, anh ta ngày càng trở nên bối rối.
Cuối cùng, sau hai tuần, anh ta không chịu nổi sức ép. Anh ta thực sự “bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền và đi thẳng tới Vegas”....
Ở chuyện bạn bị ám thị: "mình là quỷ" thì bạn cũng nên có lời khẳng định lại: bây giờ bạn là ai?
Khi bị ám thị "mình là quỷ" bạn nên trả lời tiếp luôn về thời hiện tại: "bây giờ tôi là người, và là người tốt, ngày càng sống tốt hơn!"
chúc bạn vui
THE SECRET-Bí mật của sự giàu có,hạnh phúc và sức khoẻ! và tất cả :money_eyes::icon_wink: http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=315
bạn hãy liên hệ với người này sẽ giúp bạn đánh bại con quỷ đó
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=12065
THÀNH TÂM ĐỌC CHÚ ĐẠI BI,ĐỪNG SỢ QUỶ VƯƠNG MÀ HÃY XEM QUỶ VƯƠNG LÀ ĐỒNG ĐẠO.ĐỐI DIỆN VỚI CHÍNH MÌNH THÌ SẼ THẤY MÌNH LÀ AI.
Last edited by nhutri; 26-08-2010 at 09:12 PM.
Phá duyên phá duyên hahaha cậu bé cứ yên tâm mà tụng kinh đi. Mọi giấc mơ hay lời nói cứ bỏ qua sau khi nó đến. Cứ tụng tụng mãi bỏ qua tất cả mọi chuyện xảy ra ắt 1 ngày nó sẽ ko đến với cậu nữa. Chào cậu bé!
Trường hợp của bạn này gần giống trong đây ==> http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=15953
hàng tháng đi chùa cầu an đi ;)) ;))
Tôi thắc mắc tại sao các huynh, tỷ cứ định kiến với ma quỷ thế. Ma quỷ tới cho bạn thấy là có ý nhắc ta làm cái gì đó để hóa giải đi bằng cái Tâm của người Phật tử nắm chánh pháp. Ta thấy đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Hãy niệm nhiều câu Nam mô A Di Đà Phật hay các hồng danh Phật khác rồi hồi hướng để hóa giải. Tôi nghĩ chắc thành công. Còn sợ, còn chống lại thì không hiệu quả. Dùng các pháp không xuất phát từ tình thương, nghĩa vụ, trách nhiệm thì không thể thành công. Mọi lực lượng, mọi tầng năng lượng xuất hiện và gây cho ta bất ổn hay tốt đẹp đều không ngãu nhiên...Hãy dành thời gian để niệm Phật sẽ hóa giải được tất cả trở ngại...
Nếu là gì thì cũng là vậy,người khác nói vô nghĩa.
Nếu tôi là thánh thì có nói là ma cũng không thể được
Hóa giải chuyện xui,bán ế
ở đây :
CHợ 24 giờ -->http://cho24gio.com
thật ra trong chúng ta ko phải ai cũng có lòng nhân từ gặp vong thì niệm phật mà gặp quỷ thì niệm Phật a di đà rồi hồi hướng cho nó!
Vốn dĩ từ xưa đến nay ngta luôn nghĩ quỷ là đi hại người, gặp hình dạng của nó cũng đã sợ rồi!
Vô hình chung nỗi sợ làm cho con ngta ghét .... đã ghét sao có được những tình cảm nhân từ này sinh!?
Hơn nữa, Lx nghĩ rằng khi tiếp xúc với 1 năng lượng âm quá nhiều cũng ảnh hưởng đến năng lượng của mình, đôi khi nó vô tình ảnh hưởng tới mình mà mình k biết!
xét về 1 khía cạnh nào đó, ma quỷ tuy k cố ý hại người nhưng nó lại vô tình ảnh hưởng k tốt đến người!
ko phải lỗi của nó...nhưng....:rolling_eyes:
Trái tim chết rồi
Đi khám đi coi chừng bị chứng thần kinh phân liệt
Sống ở đời đôi lúc cũng phải ác
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks