Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 36

Ðề tài: Tâm sự thế thôi!!

  1. #1
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định Tâm sự thế thôi!!

    Sáng dậy, đập ngay vào mặt 1 đống comment của anh đc tự gọi mình là "thám tử" người đang truy vết vụ HDH gần đây, ở mà tôi cũng chả hiểu sao 6h sáng mà anh bức xúc quá vậy chỉ vì tôi nhắn là " những tư liệu và gợi ý của vụ án anh đã được nhận, những người như ông nhưỡng bà nga và các chuyên gia bên viện họ đã ptich tất cả từ lâu nên chỉ sau 3 ngày tuyên giám đốc thẩm, họ đã có đơn với những điểm mâu thuân và những việc cần làm gửi quốc hội, và chủ tịch nước" anh ý ré lên đòi gửi tài liệu vụ án,đòi nổ email, để xem tôi có nói đc như anh ý ko. Thấy buồn vì cái tôi của anh ý cao quá như cái tên, anh chưa thoát lên đc sự thường tình như vậy thì ko thể vươn lên cái "cao" đc, nêu cao thực sự hẳn là anh có thể biết và đón nhận, thể hiện nó dưới 1 hình thức khác.

    Vâng, cái chuyện như này tôi chịu nhiều, khi tôi cũng viết bài chặn ngay dưới hàng đống "mê muội đệ tử" sau những cái gọi là giảng pháp của những vị như là trí quảng, giác hạnh, thái minh, ..vvv..., gạch đá thì có thể xếp xây nhà đc rồi.

    Thấy có chút tâm sự, nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy có cái chia sẻ bên lề đạo đời, mặc dù tôi biết là nó rất ko vừa tai, có thể nói là vô duyên tại nơi đây.

    Tôi đang nghĩ về 1 Trung quốc, thiên tai dịch hoạ phá chùa đủ cả, thách thức cả thế giới, 1 láng giềng nhưng chưa bao h là bạn, nó đã đầy đủ dấu hiệu cho 1 sự sắp tàn chưa? 1 con người, 1 chế độ, 1 xã hội, hay rộng khắp cả 1 thế giới, khi những việc ác liên tục gia tăng , thì những cái thiện càng giảm bớt, lịch sử đã chứng minh rằng, khi ấy nó sắp tàn.

    Người ta đang nêu lên hằng ngày về chế độ cộng sản hay chế độ đa đảng hay 1 chế độ và cách thức tiến hành dân chủ bầu cử với những tiêu chí khác nhau, vv... Nhưng tôi thấy, chỉ chế độ nào cái đạo đức được tăng trưởng, cái chế độ ấy sẽ thích hợp cho thời kỳ ấy, chẳng có chế độ nào cách thức nào thoả mãn tất cả, đúng mọi thời kỳ như điều đó đc.

    Tôi muốn nói nhiều và ptich kỹ hơn mà sáng ra lại phải online đt nên khó quá, về chuyện đạo tôi có rất nhiều ptich để chia sẻ với ae, dầu hẹn sẽ trả lời bình luận ở đây nhưng xin phép Spirit đc dừng tại đây.

  2. #2
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Thông tin mà tôi cập nhật được gần đây và tôi đã chính thức gửi mail tới các chủ thể liên quan. Luật hình sự 2015 có đủ căn cứ và tôi có thể chứng minh được các hành vi như: bói toán, lên đồng gây và tạo dựng sự mê tín, nhằm mục đích kiếm lợi hoặc gây tác động xấu đến xã hội. Các định nghĩa đã rõ ràng và chỉ cần chứng minh đc nó gây tác động không tốt cho xã hội, kiếm lợi, hoặc đã từng có biên bản vi phạm, thì ăn biên bản tùy mức từ 10_200tr, nhưng số tiền này nhỏ ko có sự răn đe, tuy nhiên có thể làm cho tiếng tăm của bọn này tịt ngòi.

    Nếu mà các vị này vẫn cố tình, Spirit sẽ ko ngần ngại đấu tranh đến cùng đâu.

  3. #3

    Mặc định

    Đạo hữu đừng có đánh đồng tư tưởng chính trị của TQ và tư tưởng Phật giáo của TQ.
    Tư tưởng Phật giáo của TQ không phải là từ TQ phát xuất mà nó thực sự bắt nguồn từ các Tổ của Ấn Độ, là tinh thần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
    Cho dù quá trình của nó như thế nào đi nữa, Quả của nó như thế nào? Nếu làm cho chúng sanh được lợi lạc, được thoát khổ, được thăng hoa về tinh thần thì chẳng phải là đạo Phật sao?
    Đối với người Phật tử mà nói, cái quan trọng vẫn là tu hành còn chuyện đời thì không nên quan tâm do nó là giả.

  4. #4
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    Bạn Spirit82 nên đưa vào mục khác, ít nhất là phần tu tập tại gia cho phù hợp với chủ đề liên quan đến chính trị ntn.
    Viết vào đó, TD sẽ trao đổi với bạn về chủ đề này. Dù gì, TD cũng nửa đạo, nửa đời như bạn nên hiểu và có thông tin để trao đổi thuận tiện hơn.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  5. #5
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Chính trị, nhân sinh, kinh tế, tâm lý, sinh học, hay nguyên tử học....không phải là vấn đề nằm trong hay ngoài Phật học, mà chúng đều có liên quan cả.

    Tôi từng nhớ ,Thiền sư Thích nhất hạnh, ông bàn về lưỡng tính sóng hạt, bàn về thân tâm sinh học trong hội thảo tiếp xúc với nhà khoa học học giả đc tổ chức tại Đh quốc gia, oh, chuyện bt, bạn lại đi phân loại? Bạn đang làm gì thuongdan, bạn khiêm tốn nhã nhặn nhưng chưa toàn vẹn, bởi đạo phật nếu là cái trí tuệ toàn giác thì nó phải có tính chất bao phủ mọi mặt của cuộc sống.

    Nói về Đại thừa trung hoa nó chỉ là 1 hạn từ có lẽ mang tính chất cực tả, có lẽ tôi nên chia sẻ thêm về 1 vài kiến của tôi với bạn giga, việc đánh đồng hay ko thì tôi chưa từng.

    1. Những người mà theo thuyết đại thừa hướng tốt : họ cũng rất tốt chứ, là những người chân chính tu hành, cs của họ rất lương thiện, chúng ta hay như tôi đây đã làm gì so đc với họ, giới hành giới hạnh 8 điều, chuyên tâm nhất trí 1 lòng tu. Tôi gọi 2 chữ thiền sư thích nhất hạnh, hay tổ sư minh đăng quang, hoà thượng thích thanh từ,....là 1 ng như tôi ở vai của tôi, tôi ko đủ tư cách gì phê phán hay có thể nói gì đến những bậc tôn túc vậy.

    2. Những loại sử dụng đại thừa đó, mị hoặc, lợi dụng, u mê, hoặc chủ động sử dụng thần học nhằm mục tiêu xấu, đó là những thứ mà tôi thấy là phải loại trừ.

    Người ta hay nói đến nhất nguyên. Ở 1 chất điểm, nó lúc là hạt hay lúc lại là sóng, rồi tư tưởng con người khi ko thể giải đáp, tưởng ra nó là gì đó 1 thể.

    Cái thấy bông hoa hồng và bông hoa, trong chìm sâu tư tưởng, ko có bông hoa nếu ko có cái thấy, cái thấy ko có nếu ko có bông hoa, ấy lại suy ra cái thấy và bông hoa chỉ là biểu hiện của 1 thứ gì ấy thống nhất.

    Thân con người và tâm con người ấy lại cũng thế. Cái tác động vào thân thì cũng tác động lên tâm, cái tâm bị tác động cũng tác động vào thân. Ấy lại suy ra, thân tâm ấy chỉ là biểu hiện của 1 cái gì ấy cao hơn.....

    Đại loại như cái thứ ấy tùy văn hoá vùng miền như là chúa, phật, đại bản ngã, đại trí, thánh Ala, ....

    Nhưng tất cả chỉ là suy tưởng, cái gì ng ta ko thể biết thì liền tưởng, và đến chết người ta vẫn ko thể biết đc nếu họ vẫn đi trên con đường tưởng đó. Y như câu hỏi tôi từ đâu, chết đi về đâu.

    Đây chỉ là 1 ví dụ về tưởng thôi, còn cả trăm nghìn lối đi của nó.

    Đó là cái cuộc hiện sinh đau khổ vô minh mà đức phật đã chỉ rõ và chúng ta may mắn đc học, để biết những ngả rẻ của sự vô minh, và hiện tại cần phải.

    Ở đây tôi ko có ý gì dạy đời ai cả, đơn giản tôi nói đúng ko, nhưng phải trả lời thực tế từ mình, ko .....tưởng nữa thì sẽ thấy nó đơn giản thôi.

    Mỗi ngày, nay bạn thấy cái này đúng, hợp ý, mai lại bắt cái khác, hợp hơn lại thấy cái cũ mình sai, y chang người đi tìm lõi cây, nay chặt lá, mai lấy vỏ, hí hửng mang về rồi tưởng rằng mình đã có đc lõi cây.

    Đó chính là đại thừa chân chính theo hướng tốt mà tôi muốn nói, họ 1 lòng tu hành chân chính theo những lời phật dậy hẳn hòi, nhưng họ người rơi vào tư duy suy tưởng các khái niệm, người thực tiễn lại đi ko biết lối cũng dần rơi vào tưởng....

    Và tôi cũng đã từng y như họ, may hơn là tôi đã gặp đc 1 giáo pháp và tiếp nhận đc sự thực hành để trải nghiệm.

    Nam mô thành kính tri ơn Đức trưởng lão Thích Thông Lạc.

  6. #6

    Mặc định

    Gửi bạn @sprit82:

    1. Bạn tu Đại thừa theo cách sai là cái sai của bạn, chứ Đại thừa đâu có sai.
    2. Bạn đang đi từ cực đoan này tới cực đoan khác, bạn có tự nhận ra?
    3. Tất cả những thứ xấu xa mà người TQ có thì VN cũng có. Bạn hãy cho tôi một vài ví dụ về sự vượt trội của người VN so với người TQ để khiến bạn có thể khinh miệt người TQ đến vậy nhé??
    4. Nếu có thể bạn cho mọi người biết bạn đến với pháp môn của HT TTL từ khi nào không??? Một người tu đúng sẽ không có lối suy nghĩ luẩn quẩn và cực đoan như bạn đâu.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  7. #7
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Vâng, 1,2,3,4 của bạn aptruong tôi xin trả lời như sau :

    Chẳng liên quan gì đến tôi cả!

  8. #8
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Tôi chỉ thấy 1 câu bạn hỏi thực tế thì tôi trả lời đúng điều bạn hỏi: tôi đến với giáo pháp của thầy được 2 năm rồi.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Gửi bạn @sprit82:

    1. Bạn tu Đại thừa theo cách sai là cái sai của bạn, chứ Đại thừa đâu có sai.
    2. Bạn đang đi từ cực đoan này tới cực đoan khác, bạn có tự nhận ra?
    3. Tất cả những thứ xấu xa mà người TQ có thì VN cũng có. Bạn hãy cho tôi một vài ví dụ về sự vượt trội của người VN so với người TQ để khiến bạn có thể khinh miệt người TQ đến vậy nhé??
    4. Nếu có thể bạn cho mọi người biết bạn đến với pháp môn của HT TTL từ khi nào không??? Một người tu đúng sẽ không có lối suy nghĩ luẩn quẩn và cực đoan như bạn đâu.
    Vậy bạn có khi nào tự đọc lại những điều mình viết???

    Bạn @spirit82 đang bị Tâm bệnh và cần chữa bệnh đấy. Đừng cố gắng suy tư về Đời và Đạo nữa.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
    Tôi chỉ thấy 1 câu bạn hỏi thực tế thì tôi trả lời đúng điều bạn hỏi: tôi đến với giáo pháp của thầy được 2 năm rồi.
    Một người Tu có hai nhiệm vụ chính:
    1. Tu hành chuyên cần để Giải Thoát bản thân.
    2. Khi đã Giải Thoát, người Tu sẽ dùng sự Sáng Suốt của mình để giúp người khác cũng đạt được Giải Thoát.

    Sau 2 năm học giáo pháp của thầy rồi, bạn đã đạt Giải Thoát chưa?

  11. #11

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Bạn Spirit82 nên đưa vào mục khác, ít nhất là phần tu tập tại gia cho phù hợp với chủ đề liên quan đến chính trị ntn.
    Theo phanquan chủ đề này cũng tốt cho phật tử thôi thuongdan,vì Tuệ Giác của Đức Phật,bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác,Chánh Biến Tri,bao gồm tất cả,nhưng những gì Ngài chỉ dạy những điều cần thiết cho con người,con đường thoát khổ.Phật Giáo luôn đồng hành với nhân sinh,kinh tế,tâm lý,sinh học,Khoa Học và không có bất kỳ mâu thuẫn hay chống trái nào
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  12. #12
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Giải thoát !!

    Người ta thường cứ nói buông xuống tham, sân, si rồi abc.. Hôm nay, tôi sẽ ptich và chỉ ra con đường của 1 người bình thường, để đạt tới giải thoát.

    Bạn nghiện rượu, bạn nghiện cỏ, nghiện 1 thói quen, nghiện kinh, nghiện 1 niệm, tâm tưởng trói nhốt tại 1 gì đó...vv .....khi đối với tự mình xác định đc đó là 1 triền phược, gây khổ não bản thân. Bằng cách nào đó bạn thoát ra được nó. Tới 1 lúc cảm thấy đã vượt qua đc nó, đó là giải thoát.

    Sự giải thoát này là từ từ, có xác lập mục tiêu đối tượng rõ ràng, đc chia nhỏ, có cách thức hẳn hoi, có giai đoạn và từng thứ chứ ko phải giải thoát chung chung mơ hồ, rồi hỏi kiểu : bạn đã giải thoát chưa? Ý là giác ngộ ...abc...đó là người thực sự chưa hiểu gì và rất nông cạn, chưa biết đi.

    Bạn đi làm, gặp 1 người bạn cực kỳ ko ưa, sau khi kiểm tra các bài vở, các số liệu bạn càng ko ưa con người này, 1 con người tiểu nhân, gian manh, xảo biện...vv..mỗi khi gặp con người này, bạn đã thấy máu xông lên não, chỉ muốn lánh xa.

    Đó toàn là ác pháp trong tâm mình, việc của bạn giờ là phải chấm dứt các ác pháp này. Nhưng làm thế nào?

    Sau 1 thời gian, bạn cảm thấy những cái ác pháp trc ko còn nữa, con người này với trí phân biệt bạn biết rõ hành vi, tuy nhiên , bạn cảm thấy quý mến và muốn san sẻ giúp đỡ con người này. Người này cũng rất quý bạn, coi bạn như 1 người bạn thân.

    Đó là 1 sự giải thoát. Và spirit tự hào có thể nói, mình đã sàng lọc đúng pháp, đúng phương thức, hiểu cách thức đúng đắn tương xứng cho 1 nền đạo đức hợp với nhân bản, nhân quả.

    Nam mô thành kính biết ơn Đức trưởng lão, Thích thông lạc!

  13. #13
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Bởi si mê và tham dục mà người ta ko chịu hiểu và ko muốn hiểu 1 nền đạo đức nhân quả của Đạo phật. Họ chỉ thích ngồi thiền tập thở, tụng chú, hay làm gì đó...vv.. Họ nghĩ rằng tìm kiếm 1 cái gì đó lạ, đó là thành tựu.

    Sự đời đúng sai khó mà tranh cãi, chỉ khi nào họ hiểu đc thiện ác, nhân quả, 1 lộ trình, thấy mình và thấy con đường 1 cách ko có mù mờ ảo tưởng, khi ấy mọi việc và các thứ cần phải làm, mục tiêu đã rõ, đã nhìn rõ pháp, thì họ sẽ tiến đến với Đạo phật và tiếp nhận hoà mình với nó rất đơn giản hiện hữu.

    Sự ở đời chẳng bao giờ thuận cả, đó là 1 cái mà 1 phật tử phải tỉnh thức và cả tỉnh giác để kiên định và dám gánh nặng thiện pháp trên vai.

    Nam mô Đức trưởng lão Thích thông lạc.

  14. #14
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Để giải thoát thấy rằng : giới định tuệ cái gì cũng phải đc xây dựng và củng cố cả, tôi nói vậy vì sao, vì nhiều người ở đây vẫn ảo tưởng rằng : rầm 1 cái có tuệ hiểu thông mọi thứ nếu ta chịu khó ngồi thiền thế này, nếu ta chịu khó tụng trì thế kia.... Các bạn làm theo các pp như ngừng ý thức như vậy thì các tế bào Tưởng nó sẽ hoạt động cùng với các hiện tượng xảy ra theo nghiệp quả báo của bạn, chứ nó chẳng là cái gì giải thoát hay tuệ mà Đạo phật hướng đến cả.

    Tưởng thì nó hoạt động vô cùng lắm và đặc tính của nó là ko có thực nhưng lại câu hữu với dục và nghiệp. Hỏi linh hồn là gì? Tạm cho nó chính là tưởng đó các bạn, người sống có linh hồn, người chết thì hết , tưởng của người chết là sự phân rã ko còn 5 uẩn, chỉ là 1 trường nghiệp vô tri đơn độc và sẽ đi theo nghiệp của nó. Chính người sống mới là cái có linh hồn.

    Thần bí linh thiêng đều ở nơi đây, nơi con người đang còn ý thức đây, vậy hãy biết cách và cùng tìm đến với nó 1 cách rõ ràng có ý thức để làm chủ.

    Mơ thì ai cũng làm đc, nhưng để cs hiện tại với những điều như ý muốn còn tuyệt vời hơn nhiều, vì nó có thật, ko thể so sánh đc với 1 giá trị chỉ là mơ.

  15. #15

    Mặc định

    “Bỏ trói buộc loài người,
    Vượt trói buộc cõi trời.
    Giải thoát mọi buộc ràng,
    Ta gọi Bà-la-môn.”
    Trích Kinh Pháp Cú

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Nhiều thành phần không hiểu nổi kiểu gì mà có tư duy lạ đời về chuyện Kinh Sách.

    Hỏi nhỏ cái nè: theo mấy bạn, hồi đó đức Phật diễn kịch câm suốt 45 năm hả?

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi

    Hỏi nhỏ cái nè: theo mấy bạn, hồi đó đức Phật diễn kịch câm suốt 45 năm hả?
    Theo mình hiểu thì Đức Phật vất vả thuyết Pháp (Pháp của Phật - Chánh Pháp) cho con người suốt 45 năm vì lợi ích của con người.
    Đức Phật vì lòng từ bi rộng lớn nên mới vất vả đi thuyết pháp (chính Pháp) chứ không phải không nói gì. Đơn giản là Chính Pháp mà không nói ra, không hướng dẫn thì con người (số rất đông) sẽ không biết đường nào để mà tu. Những ai hiểu là không nói lời nào là chuyện của họ.

  18. #18
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    1 người thầy khi 1 đệ tử đã kính ngưỡng tôn trọng, để ý đến từng nét mặt cử chỉ và nhớ hết cả hành vi lời nói, và nhớ cả lúc...thầy không nói gì luôn.

    Ở đây đó là 1 sự kiện mang tính cảm nhận, còn về sự học thì đó lại như 1 sự mỉa mai. Mình cứ tùy thuận do đặc tính mỗi người khác.

    Lại nhớ lại những cuộc tình đã qua, có nàng bảo tôi , ng yêu em là người hiểu đc những gì em không nói, mà tôi cũng giật mình. Tất nhiên, đến giờ thì mình hiểu đc câu nói đó.

    Tôi với bạn smc có cái đồng, ngày trc từ hồi tập tẹ bắt đầu tìm hiểu về tín ngưỡng tôn giáo, chả hiểu sao tôi chỉ đọc đc kinh nguyên thủy, có tìm trc đó rất nhiều các loại, nhưng đọc chỉ đc phần đoạn là loại ngay, nghe nó cứ tào lao.

    Bạn lên đây thấy chán ko, phải nói thật là nản. Đôi khi về chỉ là muốn thấy lại những nick cũ quen thuộc, cái cảm giác đôi khi trong cs tấp nập ồn ả này, lại muốn trở về buôn dăm ba câu chuyện đạo đời vậy thôi. Haizz, chắc sâp già rùi.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
    .

    Tôi với bạn smc có cái đồng, ngày trc từ hồi tập tẹ bắt đầu tìm hiểu về tín ngưỡng tôn giáo, chả hiểu sao tôi chỉ đọc đc kinh nguyên thủy, có tìm trc đó rất nhiều các loại, nhưng đọc chỉ đc phần đoạn là loại ngay, nghe nó cứ tào lao.

    Bạn lên đây thấy chán ko, phải nói thật là nản. Đôi khi về chỉ là muốn thấy lại những nick cũ quen thuộc, cái cảm giác đôi khi trong cs tấp nập ồn ả này, lại muốn trở về buôn dăm ba câu chuyện đạo đời vậy thôi. Haizz, chắc sâp già rùi.
    Tôi cũng ngưỡng mộ bạn SMS, vì sở học của bạn ấy rất tốt. Có điều tôi không đả phá Tịnh độ và tiếp cận với mọi người một cách vô tư không chỉ trích ai, tùy duyên thôi.

    Tôi nên đây không thấy chán, nếu bài nào học được tôi Thanks, còn bài nào không học được gì tôi lướt qua rồi tìm đọc kinh Phật (quá nhiều Kinh mà mình chưa đọc hết và có nhiều kinh mình cần đọc đi đọc lại nhiều lần cho hiểu cho thấm vào Tâm).
    Chúc các đạo hữu luôn thấy niềm vui khi đọc Kinh và Hành theo Kinh Phật để được lợi lạc, an vui.

  20. #20

    Mặc định

    A Di Đà Phật . Tối qua nằm mơ thấy 2 giấc mơ. Giấc mơ đầu làm sợ tim đập thình thịch , giấc mơ thứ 2 làm sợ toát mồ hôi ..
    Giấc mơ 1 : Thấy đang đi trên đường vắng thấy có một cái biệt thự lộng lẫy , nhưng mở cửa toang ra không đóng kín , bèn bước vào nhà , nhìn qua nhìn lại không thấy ai , đứng ở đó 1 lát có một cô gái đi xuống bắt gặp người lạ , liền lấy điện thoại báo công an , nói với tôi anh dám vào nhà người khác định trộm hay gì . Lúc đó , tôi không nói gì và nghĩ tại mình không kêu cô ta ra khóa cửa mà tự tiện bước vào là mình sai .... Sợ tim đập thình thịch thì thức dậy tim còn đập .. Lúc chưa tỉnh hoàn toàn lại liền suy nghĩ . Úi lạ . Mình đang mơ , thì mọi thứ trong mơ đều là của mình , nhà cửa , cả cô ta và anh công an dù có xuất hiện thì anh ta cũng là của mình luôn , thì mắc gì mình phải sợ .. Sau khi thức dậy mọi thứ đều biến mất ..
    Tiếp tục ngủ tiếp thì mơ giấc mơ thứ 2 : Thấy đang buôn bán , muốn qua bên đường mua đồ , đi qua bển xong rồi trợ vệ , gặp bà chị hai nói nhà mầy vừa bị mất trộm kìa , mình kéo tủ ra thì thấy đồ đạt bị lục soát tùm lum , tiền bạc rươi vãi ra đất ..v.v. Lúc này thấy hên , vì bình thường nghèo kiết sát làm gì có tiền mà để trong tủ , biết rằng mình mơ nên tự nhiên thức dậy , tuy thức dậy nhưng cảnh trong mơ còn ám ảnh lạnh toát mồ hôi ..
    .... Chuyện là vài hôm gần đây xem Kinh Pháp Hoa , Tối còn làm bài thơ Tả Kinh Pháp HOa .... nên mới mơ thấy 2 cảnh này ...
    Thông qua 2 giấc mơ này ngộ ra một điều .. Đã thấy cửa đạo và bước vào rồi thì không nên sợ hãi , đã biết có tài sản thì phải cẩn thận giữ gìn đừng để mất .
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •