Nguyên văn bởi quang880
Bạn nói thế này tôi thấy hơi động chạm đấy nha. Nói vậy cũng giống như nói người Phật tử , đi tu là để biết phật thành phật. Nhưng đã có thấy ai thành phật đâu? Giáo phái của bạn Noname có thầy TTL hơi có thành tựu là A la hán, thì cũng có được các chi nhánh khác công nhận đâu? Mà bên đó cũng bảo là chỉ có mỗi Phật thích ca là duy nhất, tức là sau này cũng chẳng có ai nữa. Cái này tôi nhớ mang máng như vậy. Có phải không bạn Nonamepas?
Hehehe, mới có mấy bài mà bạn @quang880 gắp lửa bỏ tay Người quá siêu. Bái phục trình độ Vô Minh của bạn.
Tôi ít học nên nghĩ vậy không biết có đúng không:
Cái Ngài Thích Ca Mâu Ni đó, khi chưa Đắc (Tức là còn Vô Minh) thì có một cái Danh, cái Ngã gọi là Ngài Thích Ca Mâu Ni (Bằng Xương Bằng Thịt).
Còn khi Ngài đã chứng Đắc rồi thì Ngài vẫn còn cái Thân của Ngài Thích Ca Mâu Ni nhưng cái Tâm đã là Tâm Phật (Đấng Giác Ngộ). Nên sau đó Ngài được người ta Xưng bằng các Phật Hiệu:
1. NHƯ LAI:Bậc thành đạo, Phật tánh chân như, Niết Bàn thường trụ, bất biến. Như lai là thật tướng vi diệu, không có đi cũng không có đến.
2. ỨNG CÚNG: Bậc phước điền và trí tuệ đầy đủ được thọ lãnh sự cúng dường. Mọi hương hoa, anh lạc, tràng phan, thất bảo cúng dường đều được hưởng phước báo.
3. CHÁNH BIẾN TRI: Bậc chánh trí và thể tánh sáng suốt, giác ngộ hoàn toàn. Hiểu biết rõ sự biến đổi mọi sự vật trong trời đất một cách đúng đắn và chân thật.
4. MINH HẠNH TÚC: Bậc đức hạnh viên mãn, thiện nghiệp hoàn toàn và đầy đủ. Chứng đạt tam minh lục thông, thấu triệt chân lý nguyên nhân các duyên sanh diệt.
5. THIỆN THỆ: Bậc hoàn thiện tất cả mọi việc lành, hạnh nguyện tế độ đã rốt ráo đến nơi. Chấm dứt những duyên nghiệp, không còn luân hồi nữa.
6. THẾ GIAN GIẢI: Đấng hiểu biết sự lý viên dung và thấy rõ ràng mọi chuyện ở thế gian. Từ loài hữu tình đến vô tình đều rõ suốt thấu đáo.
7. VÔ THƯỢNG SĨ, ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU: Bậc cao tột, có thể chế ngự và đối trị mọi nhân duyên trong pháp giới, giáo hóa điều phục đến giác ngộ và giải thoát.
8. THIÊN NHƠN SƯ:Bậc Thầy của cõi trời và người, chỉ dạy con đường tu phước đức và tu trí tuệ để thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi.
9. PHẬT: Phật là thể tánh thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt. Bậc giác ngộ hoàn toàn, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phúc Tuệ lưỡng toàn.
10. THẾ TÔN: Bậc đức hạnh vẹn toàn muôn loài đều tôn kính. Thế tôn còn có tướng lành cao quí, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẽ đẹp, người trời đều cung kính.
....còn nhiều nữa.
Tại sao nhiều quá vậy???
Vì khi Đắc Đạo, Tâm Ngài đã hòa vào Tất cả các Vị Phật, không còn Ngăn Ngại Chia Chẻ, Không còn một cái Ngã Riêng Biệt nữa. Nên Danh Hiệu Ngài là các Tính Từ, Trạng Từ đại diện cho Công năng Ngài Thị Hiện...
Do Vậy người của Vô Minh Giáo phải thâm sâu nhận ra những Người còn Chấp cái "Ngài" bằng xương bằng thịt đó bản chất là cùng trong Vô Minh Giáo đó. Người nhà đó.
(Chắc đang ẩn Danh để hoạt động bí mật thôi).
Last edited by aptruong; 22-06-2020 at 02:18 PM.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Trời ạ... có kẻ phá đạo. Tung cái minh vào đây để phá giáo pháp...
Đâu có, chứng minh mấy vị "Minh" có bản chất "Vô Minh" là đang mở mang Vô Minh Giáo mà.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Thực ra thì mấy thứ này cũng vô minh hết ráo... cứ tâng bốc ông Như Lai thế chứ ông ấy có biết gì đâu...
Vô Minh nhưng bạn không được Phỉ Báng.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Hahaahaha,
Tôi thấy @quang880 xứng đáng là Siêu Siêu U Minh, là Giáo chủ của môn phái!
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Đố aptruong chứ ông Như Lai biết giận ko?
Làm gì có "ông" Như Lai nào???
Mà nếu bạn còn nói kiểu đó nữa tôi sẽ không nói với bạn đâu.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Topic nay len 5 sao la nho cac bai viet cua ban ap truong do, nhieu bai rat hay
Vô minh tử hãy cảnh giác với lời tán thán của ngoại đạo... thực chất chúng đang phá hoại công đức của ta...
Những kẻ tán thán Như Lai thực chất chẵng biết gì về Nhuu Lai....
Giáo pháp ta cũng vậy... họ cũng chẵng biết gì về ta cả. Họ chỉ có trí tuệ thôi chứ chẵng biết gì hết.
Tôi mạn phép giáo chủ 1 chút nhé, để tôi hỏi những người Minh ở trong này 1 câu nữa. Câu hỏi của tôi là : cái lúc mà ông Thích Ca Mâu Ni ông ấy đắc đạo rồi, thì ông ấy thấy mình Minh hay Vô minh?
TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
Đây là pháp môn mà không thể nào truyền đạt bằng lời... tôi chỉ nói là có thôi... còn được hay không là ở bản lĩnh tu tập của mỗi người.
Sau khi đắc đạo thì chỉ dừng lại ở cái tâm Vô minh cao nhất mà thôi... nếu như ta cho rằng ta đã viên mãn thì nó sẽ dừng lại... Tuy nhiên nếu ta vẫn cảm thấy chưa viên mãn... tu hành đến một giai đoạn khác nữa... thì sẽ đến giai đoạn khí hóa thần.
Giai đoạn này rất là kỳ diệu...
Nếu như Giai đoạn Vô minh thì mọi thứ rác bẩn ném vào ta cứ như là không có.... vì ta ko biết gì mà....
Đến giai đoạn khí hóa thần.... mọi thứ rác bẩn ném vào ta... chẵng những là ta ko thấy gì đau đớn... mà ta còn cảm thấy hạnh phúc nữa... Nó kỳ diệu ở chỗ đó đó....
Khi tâm thức đến giai đoạn này thì có thể tương kế tựu kế, thiên biến vạn hóa.... kiểu gì cũng có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt được hết.
Bất kể ở vị trí nào... dù cao hay thấp... dù trong hay ngoài... dù trên hay dưới, dù trái hay phải... ta đều có thể xoay toàn cục diện thế trận thành cơ hội để mà thành công.
Giai đoạn này không có một ấn chứng nào cả... chỉ tự cảm nhận lấy mà thôi.
Last edited by congiolamientay; 22-06-2020 at 05:01 PM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks