SỐNG LÀM TƯỚNG THÁC LÀM THẦN ...
Thiện Niệm phàm phu tục tử ...chẳng biết sức mình ...xin kính cẩn PHỤNG HỌA bài thơ của Ngài Đặng Dung ( họa theo bản dịch )
Tu buổi xuân xanh kẻo tuổi già
Cuộc đời tỷ giống một bài ca
Bồi công danh khí vang vang ngất
Tạo đức tiếng thơm vọng vọng xa
Nâng nguồn Đạo Đức an thiên hạ
Trụ gánh Nho Phong lập sơn hà
Bình sinh cúi ngửa lòng không thẹn
Mặc kệ cho ai luận chánh tà
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Kìa đem chút nhạc dạo lời ca
Thiện tâm xin giữ ý trung tha
Niệm lòng xa cách muôn phiền não
Hoạt vì mưu sự tại thiền môn
Tử đây vui kính bao huynh đệ
Nhân vì nhân nghĩa khí trung can
Cùng là thi sĩ bao đời trước
Vui cũng vì do phước trùng dương
Last edited by Mộng_tìm_đạo; 14-08-2010 at 12:39 AM.
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Tiệc vui sao vắng anh hào
Trận này sao vắng người nào cùng tu
Biết trong luận thấy công phu
Ngàn Năm nhớ mãi rừng nhu trở về
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Thơ thơ thẩn thẩn thẩn thơ thơ
Đầu tóc bơ phờ thơ với thẩn
Chân đi xiêu vẹo, đánh đàng xa
Cặp nách rượu bầu nay đã cạn
Túi thơ chẳng biết thủng khi nào
Giày cỏ có chân còn chân mất
Muốn cùng đối ẩm với thơ nhân
Trút rượu chỉ còn đúng mỗi giọt
Vào mồm há chẳng tốt hơn ly.
Thôi thì ta uống thay huynh hỷ?
Ực!
Đệ là sadi , chú tiểu kính chào ace cbcd (anh chi em chú bá cô dì)
Last edited by chú xiểu; 14-08-2010 at 05:39 PM.
Đồng tu, đồng hạnh, chung đồng ngộ
Khác tướng, khác tâm, Bất khác Nguồn
Đời nan, ta thấy, muôn là khổ
Đạo lạc, huynh xem, nhất niệm lành
Last edited by Mộng_tìm_đạo; 14-08-2010 at 08:24 PM.
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc
Hữu tình nên thấy, Sắc tức là Không
Vô minh mới nghe, Không đây là Sắc
Mọi sự Sắc, Không ; không Không, không Sắc
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
MTĐ
Đồng tu, đồng hạnh, chung đồng ngộ
Khác tướng, khác tâm, Bất khác Nguồn
Đời nan, ta thấy, muôn là khổ
Đạo lạc, huynh xem, nhất niệm lành
VQ
Tu không sửa tánh chẳng ngộ gì
Tướng huyễn, chơn tâm ấy Phật đà
Đời vui bớt khổ, tâm an đạo
Trí huệ phát sinh, ấy đạo lành
MTĐ
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc
Hữu tình nên thấy, Sắc tức là Không
Vô minh mới nghe, Không đây là Sắc
Mọi sự Sắc, Không ; không Không, không Sắc
VQ
Ngã vô, vô ngã là phá chấp
Vạn pháp duy tâm nào có pháp
Không sắc, không không, cùng khắp nẻo
Chân không vô sắc hãy tìm xem!
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks