Kính gửi các vị có mặt trên diễn đàn TGVH.
Các vị tu hành và cả những vị chưa tu hành hoặc không tu hành.
Các vị nào hẵn tin là có Phật đang hiện diện ở cõi vô hình?
Vậy theo các vị thì Phật đang độ cho chúng sanh bằng cách nào?
Kính gửi các vị có mặt trên diễn đàn TGVH.
Các vị tu hành và cả những vị chưa tu hành hoặc không tu hành.
Các vị nào hẵn tin là có Phật đang hiện diện ở cõi vô hình?
Vậy theo các vị thì Phật đang độ cho chúng sanh bằng cách nào?
Cõi vô hình là cõi nào?
A Di Đà Phật ...
Mình không phải người tu hành , không phải người không tu hành , mà cũng là người tu hành ...
TRong kInh Vô Lượng Thọ có đoạn A Nan hỏi Phật A Di Đà là phật đã nhập diệt rồi , hay chưa nhập diệt .... Phật nói cho A Nan Biết . Phật A Di Đà không quá hiện vị lai ( không có trong quá khứ , hiện tại , vị lai ) ngài chỉ có một nguyện độ sanh .. Có nghĩa là hể một ai phát nguyện tự độ, độ chúng sanh đến bờ giác ngộ thì tương lai người ấy sẽ có danh hiệu Phật . Phật là giác ngộ chứng tỏ người này đã giác ngộ . Vì vậy khi hỏi người khác tin có Phật hiện diện ở cõi vô hình không thì người này chưa ngộ được Phật tánh gì cả .
Phật lúc nào cũng độ chúng ta nhưng chúng ta không đủ trí tuệ tự nhận ra lời dạy của các ngài ... Bản thân thì luôn nghi ngờ nhưng lại tỏ vẻ rất tin tưởng .
Nguyện Đem Công Đức Này
Hướng Về Khắp Tất Cả
Đệ Tử Và Chúng Sanh
Đều Trọn Thành Phật Đạo
Nam Mô A Di Đà Phật
Dapt trả lời rất hay. Hay ở chỗ là nó không đúng mà cũng chẳng sai. Phong thái trả lời nay hàng đa văn hay dùng nhất.
Đạo công giáo có câu Phúc cho ai không thấy mà tin. Con đạo Phật không có nói như thế? Đạo Phật tôn trong sự tự giác và tự ngộ. Vì vậy cho dù ai đó có tin hay chưa tin hay ko tin cũng chẳng sao? Người ấy sẽ phải tự trả lời cho câu hỏi của chính mình.
Cũng vì thế tôi có lời khuyen cho những ai hay dùng kinh Phật noi nhu thế này... Ngài anan nói như thế kia... Nó chẳng y nghĩa gi cả. Quan trong là bạn nói như thế nào?
vẬY ĐƯỢC RỒI! CẢM ƠN SMC. MỜI SMC AN TỌA
Để tôi định nghĩa lại thế này
Tất cả những gì mà con người có thể nhận biết được bằng 1 trong 5 giác quan của con người thì nó thuộc thế giới hữu hình.
Còn lại tất cả những gì mà 5 giác quan con người không thể nào nhận biết được, thì đó thuộc thế giới vô hình.
nHƯ vậy có sát đáng chưa các vị?
Bạn trả lời đi đâu vậy! Bạn đã nói:
Vậy, hãy cho SMC một ví dụ bất kỳ nào về bất kỳ thứ gì mà nó thuộc thế giới vô hình (như bạn đã định nghĩa) mà không được nhận biết từ 5 giác quan. Tức là ví dụ bạn đưa ra phải thỏa điều kiện: không thông qua 5 giác quan để nhận biết.
- Ai đồn?
Thử đi trộm chó xem có bị đánh bầm dập không <= nhân quả đó, thiểu trí sao mà không tự nhận thấy được nhỉ ?!?
SMC nhận thấy SMC đang đi đúng trọng tâm vấn đề mà. Ý bạn là: Phật đang ở cõi vô hình để độ chúng sanh, làm cách nào để nhận biết? <= SMC hiểu như vậy có đúng ý bạn không?
Nếu không bị phát hiện thì sao? quả ở đâu?
Lạc đề có nghĩa là SMC đã lái sang chủ đề khác rồi. Còn lái như thế nào thì SMC phải tự nhận biết...
Đạo phật không có dối mình dối người... đó mới là Bát chánh đạo.
Trở lại chủ đề
SMC hiện không có khả năng nhận biết sự tồn tại của Linh khí phật. Vậy cho nên tất cả cũng chỉ là niềm tin mà thôi.
SMC hãy chia sẻ cách mà phật độ chúng sanh theo sự hiểu của SMC. Đó mới là đúng chủ đề.
- Sao bạn lại nghĩ: tôi hiện không có khả năng nhận biết sự tồn tại của linh khí Phật? Chỉ là SMC chỉ ra bạn có thấy được hay không ấy chứ. Nó nằm trong cái cây xương rồng SMC đang để trên bàn làm việc này!
- Phật độ chúng sanh theo sự hiểu SMC đây:
* Tối nay đi cà phê, định nói dối mẹ: tối nay con làm về trễ, mẹ ăn cơm trước, đừng chờ con => Phật gõ đầu nói: "Nói dóc là tà ngữ, sẽ đem đến cảm giác bất an, lâu dần sẽ hình thành thói quen, tính cách. Vả lại, khi nói dối 1 câu, con phải suy nghĩ ra thêm 10 câu nói dối khác để che đậy. Con cảm thấy mệt mỏi không?" ==> Không nói dối mẹ.
- Oh... SMC cũng không định ở lâu, tại đi ngang ngửi thấy mùi của Thông Thiên Giáo Chủ nên nhiều chuyện ghé xem vui nhộn tí thôi. Không làm phiền gia chủ nữa ạ.
Trước khi rời gót, SMC có lời khuyên: đừng ở quá gần cũng như quá lâu với Thông Thiên Giáo Chủ, kẻo sinh khí mỗi ngày mỗi mất, không biết được mình là ai. Mà chính mình còn không biết mình là ai, thì làm sao có thể biết được những thứ khác. Từ cái đơn giản, bé nhỏ như hạt cải mà chưa nắm rõ, chớ hỏi đến chuyện Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.
Nhớ... tất cả thế giới không nằm ngoài tấm thân cao thước mấy 2 thước này đâu. Chớ tìm đâu xa xôi... Bái baiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ............![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks