Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 60 trên 60

Ðề tài: Xin được hỏi tu mật tông có đắt thần thông hay không?

  1. #41

    Mặc định

    sao vào trang này đọc các bài của COLONLY
    mình càng thấy câu ta quả mao thuẩn trên nền tu hoc của người khác.
    thấy rỏ sự chấp nê khiêm nhường trong ngã mạng tâm ý câu was nhiều
    nên thần trí mờ rồi sao biết thông được.
    mong cậu đùng đểthan khẩu ý cậu trói buột, lúc đỏ [thần ]cậu sáng trí cậu [thông ]hết chấp ngã. thì thần---thông sẻ hiện rỏ chứng nhận ngay tức khắc không cần kím ở đâu cho mâu thuẩn.
    A DI PO PO

  2. #42

    Mặc định cảm ơn thầy thích thiện huệ ngàn lần...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon42 Xem Bài Gởi
    Cùng các chư huynh đệ quí mến .

    Bần tăng còn nhớ ngày đầu tiên nhận quán đảnh . Vi Lạt ma Tây Tạng hỏi bần tăng rằng : " Ông muốn tu Mật Tông để làm gì ? " rồi không để bần tăng trả lời, vị sư già đó nóí tiếp ngay : " Nếu muốn tu để đắc thần thông mà cứu nhân độ thế thì ông hãy trở về đi . Tới lầm chỗ rồi ! Phài hiểu rắng; tu là sửa cái tâm tính trần tục này để trở về với bản ngã mà giác ngộ. Chứ chẳng có thứ thần thông nào được chỉ dậy trong Mật Tông đâu . Đừng mất thì giờ vô ích ! "

    Hơn 20 năm sau . Trước khi vị ân sư đó qua đời; bần tăng được quì bên ngài và nghe được lời nói sau cùng của ngài trước khi ngài tắc thở :
    " Bây giờ con đã hiểu thần thông là gì rồi phải không ! hãy đi giúp những người có tâm nguyện như con 20 năm về trước nhé ! "

    Nhớ tới vị Đạo sư của mình, bần tăng không sao cầm được nước mắt . . . vì văng vẳng 2 tiếng THẦN THÔNG . . . .

    Thích Thiện Huệ
    hay quá là hay .hơn một năm đi tìm thần thông nay đọc được lời hay ý đẹp ôi bản ngã và giac ngộ
    Nam mô hắc ra đá na đa ra dạ da

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khonggica Xem Bài Gởi
    sao vào trang này đọc các bài của COLONLY
    mình càng thấy câu ta quả mao thuẩn trên nền tu hoc của người khác.
    thấy rỏ sự chấp nê khiêm nhường trong ngã mạng tâm ý câu was nhiều
    nên thần trí mờ rồi sao biết thông được.
    mong cậu đùng đểthan khẩu ý cậu trói buột, lúc đỏ [thần ]cậu sáng trí cậu [thông ]hết chấp ngã. thì thần---thông sẻ hiện rỏ chứng nhận ngay tức khắc không cần kím ở đâu cho mâu thuẩn.
    A DI PO PO
    Cám ơn bạn đã góp ý !

    Tất cả ai tu tập cũng đều trãi qua một quá trì tu tập( sửa đổi ) để đi đến thấu hiểu.Topic này mình viết cách đây hơn 1 năm rồi, đến giờ thì mình cũng đã phần nào hiểu về Mật Tông và tu để làm gì, và thần thông có phải là cứu cánh hay chỉ là đôi dép rách...
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  4. #44

    Mặc định

    Bạn tu vì lý để thanh tịnh tâm thức hay bạn tu để có thần thông??
    Phật nói có rất nhiều pháp môn và cùng có chung một đích đến giống như các pháp môn đó là những con sông con suối và đích đến là biển lớn( tượng trưng cho niết bàn)

  5. #45

    Mặc định

    Sự thật Phật đã nói gì ? hic...hic... thực ra Đức Phật có hình dạng thật ra sao mà có người nói là đã gặp được Phật . Ai có hình thật của Đức Thích Ca Mâu NI không cho em xem với ! cám ơn !

  6. #46

    Mặc định

    Thật ra khi ai gặp Mật tông mà mê thần thông thi tất nhiên các thầy tổ đâu ai dạy cho, vì sao vì Mật tông chính là thần thông bất khả tư nghì của bản tâm, ai đã tu Mật mà ko chấp nhận có thần thông là sai chỉ có ko lạm dụng thần thông làm các việc ác thôi, chứ làm việc thiện thì sanh ra bao công đức, vì phải hiểu thần thông chính là phương tiện, đừng nói rằng tôi ko mê thần thông nên tôi ko cần có thần thông vậy thì trải qua tỷ kiếp nữa bạn cũng là người vô dụng bình thường thôi vì bạn lấy đâu ra phương tiện để giúp đỡ chúng sanh, ko có chút công dức hạnh thì lấy gì cho bạn sau này thành lập quốc độ, thành nên báo thân, thần thông chẳng qua cũng từ tâm, tham sân si cũng từ tâm, chẳng sanh chẳng diệt chẳng nên mê chấp nữa là được rồi ( ghi chú: từ từ mà sửa)
    Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.
    Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật.
    om mani padme hum

  7. #47

    Mặc định

    Tôi thích Thần Thông, tôi muốn thần thông, có là tôi bẻ lội dò Hà Trang rồi =))

  8. #48

    Mặc định

    đến lúc bạn ngộ ra đắc được thần thông thì lúc đó bạn sẽ ko còn cầu thần thông và bạn cũng chẳng cần có cái đó để làm gì, đó là sự thật
    :praying:2OM AH HUM:praying:2

  9. #49

    Mặc định

    nếu tu mật tống thời gian, rồi tự nhiên ng Thầy đi đâu đó, việc tu tập đột nhiên cũng dừng lại theo. Sau 2 năm, tư nhiên lại thấy có nhân duyên với mật giáo và đc hối thúc tu...--> như vậy là thế nào hả mọi ng.?

    Ng tu mật dừng tu bao lâu thì bị thu hồi lại hết những thứ đã học, (vd như bên nhân điệnkhi mở luân xa t7 tập 1 t/g mà dừng lại thì sau 3 ngày luân xa sẽ đóng lại)

  10. #50
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    nếu tu mật tống thời gian, rồi tự nhiên ng Thầy đi đâu đó, việc tu tập đột nhiên cũng dừng lại theo. Sau 2 năm, tư nhiên lại thấy có nhân duyên với mật giáo và đc hối thúc tu...--> như vậy là thế nào hả mọi ng.?

    Ng tu mật dừng tu bao lâu thì bị thu hồi lại hết những thứ đã học, (vd như bên nhân điệnkhi mở luân xa t7 tập 1 t/g mà dừng lại thì sau 3 ngày luân xa sẽ đóng lại)
    Tu là tu.
    Dừng bao lâu cũng không mất công tu tập. Chỉ có làm ác mới mất và bị phạt.
    Thần thông cũng chỉ là 1 trong các phương tiện hướng con người vào sự tu hành. Khi đã tu rồi, tức tâm quay về bản ngã rồi thì chẳng cần thần thông làm chi. Đó là cái lý nhiệm màu vậy

  11. #51

    Mặc định

    Nam Mô Dược Sưu Lưu Ly Quang Vương Phật
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  12. #52

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Tu là tu.
    Dừng bao lâu cũng không mất công tu tập. Chỉ có làm ác mới mất và bị phạt.
    Thần thông cũng chỉ là 1 trong các phương tiện hướng con người vào sự tu hành. Khi đã tu rồi, tức tâm quay về bản ngã rồi thì chẳng cần thần thông làm chi. Đó là cái lý nhiệm màu vậy
    Bạn nghĩ tụng kinh trì chú là tu sao?
    Bạn có nghe hai chữ TU HÀNH chưa?
    Tu là sữa mình, sữa hạnh, bỏ ác làm thiện, càng lúc càng thiện hơn,và duy trì thiện tánh, nhưng nếu không hành thì sẽ không thể chứng nhận được việc tu của mình, thí dụ bạn tu hạnh nhẫn, tức ai mằng chữi cũng nhịn, nhịn được ba lần, lần thứ tư nổi sùng chữi lại, như vậy bạn không hành được rồi!
    Người đã tu mà bỏ tu, tức bỏ sự sữa mình, thì sẽ dễ bị lôi kéo trở lại tập quán xấu trước đó, vấn đề chính của tu không phải là hành trì, công phu mới gọi là tu, bạn làm cái gì cũng được, miễn tâm tính của bạn thay đổi làm cho bạn từ bi hơn, hỹ xả hơn, tham sân si giảm , đó là tu, các pháp chỉ là phương tiện giúp ta sữa mình nhanh hơn, chớ nên lầm , tu chỉ là hành trì, công phu, đọc tụng kinh, trì chú là tu, nếu hành trì nhiều mà tâm tính không sữa đổi thì cũng không phải là tu.
    Tu hành phải kể cả hai
    Tu là tu sữa tính tâm để hành
    Hành là kết quả của tu
    Tụng kinh trì chú hằng ngày
    Tâm tính không chuyển thì tu cái gì?

    Làm ác là gieo nghiệp bất thiện và sẽ chờ nhận quả dữ, có thể nhận quả trong kiếp nầy hay kiếp sau....Không có ai phạt ai cả!Chính ta gieo nhân thì gặt quả, tuy vậy ta có thể tu hành để giải nghiệp xấu khi nó chưa trổ quả, còn khi đã trổ rồi thì Phật cũng không cứu được.Dừg bao giờ mê tín mà cho rằng tôi tu theo Phật thi Phật phò trợ cho tôi, tôi mặc tình làm bậy.....có lý nào như vậy?
    Amitabha
    Last edited by Vân Quang; 07-08-2010 at 09:48 AM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  13. #53

    Mặc định

    Theo đệ nghĩ khi tu một pháp nào đó và được chứng đắc thì se có thần thông ( kô cầu thì nó tư đến , còn cầu thì kô thấy ) và nó chỉ là phương tiện mà thôi .. và nhiều khi có nó ta sẽ dễ bị ngã mạng . và sẽ có hai lại cho chúng ta khi dùng thần thông vào mục đích ko tốt ....
    người tu hành chủ yếu là diệt tham sân si , chuyên hóa tâm bồ đề , đoạn mọi phiền não , .... để có đươc cuộc sống an lạc , ko lo lắng ..... , và điểm đến cuối cùng là giải thoát .

  14. #54

    Mặc định

    Hi các đồng đạo!

    - Tôi là người còn ngu muội trong cõi phật, còn phải thỉnh giáo các Sư, các anh em đã đi trước , và cũng có những vấn đề thắc mắc như bạn Colony, nhưng trong thực tế qua sách vở bên VTHB thì mình cũng đã biết đôi chút về mật tông, bên mật tông có nói nếu tu tập tốt thì sẽ có thần thông tùy cấp độ tu luyện, thấy được quá khứ vị lai của một ngưởi khi ta mới tiếp xúc vào ngay lần đầu, còn năm mơ thấy điềm báo, hay ban ngày nhìn thấy bóng ma là bình thường, thế giới vô hình thấy cũng là bình thường đó mà các bạn,trong cuộc sống chúng ta tu để giúp đời, chứ không phải là tu nhằm mục đích có thần thông, nhưng có một điều các hành giả tu đúng không tu sai, không làm việc sai,trái trong cuộc sống thì sẽ gặp được điều tốt trong cuộc sống, chứ không phải tu để có thần thông" cái điều mà hành giả muốn thì không được , nhưng bất chợt ngày nào đó sẽ nhận được nó" nếu tâm thanh tịnh, hiểu được tu là gì. có vài lời mạn phép góp ý cùng các đạo hữu, mong các bậc tiền bối bỏ qua nếu có gì sai sót.

    voluongtamphap

  15. #55

    Mặc định

    pháp tu nào dẫn đến an trú trong chánh định thì gọi là chánh pháp... trên đường đi đến chánh niệm, có mở một quán nước tên là Thần thông, các hành giả có thể tiện đường ghé vào nhâm nhi vài tách trà... nhưng đừng quên mục đích cuối của mình là được rồi.
    Mật Tông cũng là một trong những chánh pháp như thế... nhưgn thay vì bỏ qua quán nước như các pháp môn khác, cá vị lại ngồi ở quán nước để ăn uống, tắm giặt để có sức khỏe dồi dào đặng tiếp tục của hành trình của mình
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  16. #56
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Mình mở topic nay ra là để hỏi các bạn bàn luận về việc:"có hay không thần thông khi chúng ta tu mật tông" chứ mình không đi sâu vào vấn đề thần thông.
    Câu trả lời là có.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY
    Mình đến với Mật Tông không mong cầu thần thông chỉ mong cầu được thanh tịnh và giúp đỡ chúng sanh bằng lòng bồ tát đạo.
    Cám ơn các bạn
    Câu này là SẠO.

  17. #57

    Mặc định

    cái này nói thật lòng, nhiều khi mình ngồi Thiền, trì chú, niệm Phật cũng mong có được chút thần thông, nhìn thấy cõi âm hay nhìn thấy quá khứ vị lai gì đó cho oai oai với Thiên hạ... nhưng mong là lúc đầu, lâu quá không thấy có được mấy cái đó... riết rồi cũng quên chúng luôn... chỉ còn câu niệm Phật cứ vang vang trong tâm
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  18. #58

    Mặc định

    tu hành vừa được lem nhem ....
    độ mình còn ko nổi cứ lo độ đời ...
    độ ma , ma nói dỡ hơi ...
    độ người người nói ..
    cái đồ pe... ....

    tu hành cũng đươc lâu lâu ...
    độ mình được chút cũng lo độ đời ...
    độ ma ma nói bạn hiền ...
    độ người người nói ...
    mình là ......tu la

    thôi thì bỏ hết thị phi ..
    quyết tâm quyết chí tu hành ..
    ngày sau thành tưu. ta đây .
    độ mình cũng đặng , độ đời cũng hay ....

    đời người ngắn ngủi tu được bao nhiu ...
    một chữ Ngộ , ko ai ngộ giống ai ...
    chỉ mong mọi người bình tâm lại , nhìn lại con đường tu hành mình đã đi wa . và định hưong đi cho mình trong tương lai ...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Người tu Phật nên thể hiện lòng từ bi , dùng tâm từ bi để độ chúng sanh mới là tu Phật.
    Ai làm được .... xin 2 chữ .. tùy duyên ....

    Người tu mật phải càng cẩn mật ...
    Nam mô bổn tôn

  19. #59

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tâmthông Xem Bài Gởi
    tu hành vừa được lem nhem ....
    độ mình còn ko nổi cứ lo độ đời ...
    độ ma , ma nói dỡ hơi ...
    độ người người nói ..
    cái đồ pe... ....

    tu hành cũng đươc lâu lâu ...
    độ mình được chút cũng lo độ đời ...
    độ ma ma nói bạn hiền ...
    độ người người nói ...
    mình là ......tu la

    thôi thì bỏ hết thị phi ..
    quyết tâm quyết chí tu hành ..
    ngày sau thành tưu. ta đây .
    độ mình cũng đặng , độ đời cũng hay ....

    đời người ngắn ngủi tu được bao nhiu ...
    một chữ Ngộ , ko ai ngộ giống ai ...
    chỉ mong mọi người bình tâm lại , nhìn lại con đường tu hành mình đã đi wa . và định hưong đi cho mình trong tương lai ...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Người tu Phật nên thể hiện lòng từ bi , dùng tâm từ bi để độ chúng sanh mới là tu Phật.
    Ai làm được .... xin 2 chữ .. tùy duyên ....

    Người tu mật phải càng cẩn mật ...
    Nam mô bổn tôn
    Hay, rất hay, rất tâm đắc...
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  20. #60

    Mặc định

    tu sao cũng được , nhưng phải dùng trí huệ để tu .
    con đường tu tập nếu quá thuận lợi thì xem mình đi đúng đường kô ...
    người khác có ý kiến về mình chưa chắc đã sai ...
    thuyền ai nấy chèo , tư tu tự chứng ....
    đúng .. nhưng được người đi truớc chỉ dẩn mà kô Ngộ được ,..
    lý thuyết thì học nhiều mà kô thực hành được ...
    Đó xem như là ngu dốt .
    ......
    đụng chuyện thì sân ..
    tự ái thì si ...
    trong tu hành wán kô tất cả , tự thấy an lạc .....

    hhehheheheeh
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Người tu Phật nên thể hiện lòng từ bi , dùng tâm từ bi để độ chúng sanh mới là tu Phật.
    Ai làm được .... xin 2 chữ .. tùy duyên ....

    Người tu mật phải càng cẩn mật ...
    Nam mô bổn tôn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •