kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Ðề tài: Ký sự vượt tam giới

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định Ký sự vượt tam giới

    Nhật kí của người anh em, copy lên đây cho thấy chân công phu

    Kí sự vượt tam giới

    Rất nhiều quan điểm rằng trung mạch hay kinh mạch trung ương là con đường giải thoát, bản thân mình trước đây cũng nghĩ vậy. Cho đến gần đây cơ thể này vượt thoát cái vòng luẩn quẩn mấy năm dừng ở huyền quan tầng 4 và nhớ lại năm 2013 từng có lần đi ra đường hoàng đạo trung mạch mà tổng hợp lại.

    Năm 2013 nhân ngộ được về lăng vân độ mà đi theo hoàng đạo ra khỏi đỉnh đầu. Nhưng tam giới còn là một cái vòng khí bao quanh thân cách đầu một quãng. Lúc này cần sư phụ truyền một thủ ấn để cái vòng kia tiếp giáp sát xuống rồi dùng thêm một pháp qua vài ngày thì có thể thoát, vòng kim cô trên đầu cởi ra. Khi đã thoát ra ngoài tam giới thì làm thêm một việc nữa thì trung trên thân mở ra, gọi là khai trung hoàng huyền khiếu, chấm giữa đường tròn. Sau này vì một vài chuyện chán nản muốn bỏ xác đi mà huyền khiếu bị đóng lại, nguyên thần bị sút ngược vào tam giới

    Sau lần đó thì không đi kiểu cũ được nữa??? Là lúc tích tiên thiên khai huyền quan. Nhưng quá trình bị ách mấy năm ở tầng thứ 4 cho đến gần đây quay lại đường này thì nhận ra là mở hết tầng thứ 7 là hết con đường chính giữa. Phải đến khi khai mở được tầng thứ 8 thì lúc đó công phu mới thấy bản thân đang đi bên ngoài biên giới của tam giới, cái cảm giác đó khó mà diễn tả nó như thế nào. Phải đến tầng 9 thì mới vượt hẳn ra thái không, là lúc thoát khỏi hoàn toàn.

    Đó là hai lần đi hai kiểu khác nhau nhưng đi hết trung mạch thì chưa đạt được. Đó là trải nghiệm cá nhân, mà với đạo gia thì ra khỏi tam giới còn chưa đắc đạo. Nếu theo biết thế gian chắc có 3-4 người thoát mà thôi. Nhiều bậc được cho là "giác ngộ" với đạo sư vẫn luẩn quẩn dù được tung hô hoành tráng.
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Đi ra ngoài rồi còn phải biến đổi thân thể có dương thần rồi mới đắc, còn đến vô sắc giới chỉ cần dùng phong bế lục thức có thể đến ngay lập tức
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Mà đến vô sắc thì ắt vô thức và cũng ngừng thở, nếu không là vô sắc rởm do huyễn cảnh tạo nên bởi âm trọc trong tâm.
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuluuluchu Xem Bài Gởi
    Mà đến vô sắc thì ắt vô thức và cũng ngừng thở, nếu không là vô sắc rởm do huyễn cảnh tạo nên bởi âm trọc trong tâm. .....còn đến vô sắc giới chỉ cần dùng phong bế lục thức có thể đến ngay lập tức
    Cho chuluuluchu 1 lời khuyên chân tình ........ Đừng tạo thêm khẩu nghiệp nữa , nhiều lần tôi muốn cứu cậu khỏi vực thẳm nhưng cậu đã lún sâu quá rồi ..... Cậu dịch đan kinh sai nhiều chỗ , 1 kẻ thấp thỏi như Chính Dương Tử mà cậu cũng coi như cao siêu lắm thì trình cậu khỏi nói cũng biết đến đâu rồi.... Nhung bậc chân tu cao siêu đều biết đức Phật là ai và vô cùng tôn kính - sùng bái ngài , chỉ có những hạng thấp thỏi dốt nát mới mở miệng phê phán ngài thôi
    Last edited by NINJA-dap-xichlo; 11-08-2019 at 09:50 PM.

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Cứu mình còn không nổi đòi cứu người, vẫn tu hàng chợ của mật tông ah?
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôƯu Xem Bài Gởi
    Bạn chỉ được tỏ ra cao siêu để thoả mãn cái ngã mạn của tự thân thôi, chứ thực sự kinh nghiệm thì cả đc bao nhiêu. Chứ trên này nhiều ngươi giỏi lắm người ta không thèm tranh hơn thua với bạn.

    Cái gì mà tích tiên thiên khai huyền quan. Nói trắng ra đó chỉ là kiểu mo mẫm chập chững đang học cách luyện khí tại Thượng hoặc Hạ Đan Điền.

    Trong việc luyện khí thì Cảm Khí-Tụ Khí là bài học đầu tiên và vỡ lòng. Chỉ khi nào tụ được khí thì mới coi như đặt chân vào cánh cửa Luyện Khí, còn không thì vẫn chỉ là mồm nói suông.

    Kể cả đã luyện được khí rồi thì đường vẫn còn dài phải đi lắm.

    Sau bao nhiêu năm thì bạn đã luyện tới bước nào rồi?

    Cái hyyeenf quan đan pháp thấy giới thiệu là được viết bởi một người có 10 năm kinh nghiệm tu tập. Được lưu truyền free trên mạng xã hội Trung Quốc. Cả cuốn sách tóm lại chi mói dừng ơ giới thiệu luyện tiểu chu thiên chứ có gì đâu mà cứ như kiểu giỏi dang lắm
    Huyền quan đan pháp đó là bàng môn, gì mà hạ đan điền với ấn đường toàn vớ vẩn.
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Tôi chả cứu ai độ ai, viết ra để nói cái lý đạo cho đúng, tôi ko bao giờ lập giáo hay muốn nhận thêm đệ tử là ai.... Do vậy ba cái tôi rồi này nọ chả có ý nghĩa gì
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  8. #8

    Mặc định

    Vượt Tam Giởi của chủ post là được hiểu là xuyên toa qua hay là đã nhảy ra ngoài Vòng, thoát Ngủ Hành, vượt Luân Hồi, cắt đứt Nhân Quả ?

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Tạm gọi nguyên thần vượt qua, chứ thay đổi thân thể mới là cái cần hướng tới
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  10. #10

    Mặc định

    Đan pháp giản dị chưa từng tiết lộ cho ai mừng ghê.Hehe

  11. #11
    Nhất Đẳng Avatar của GM.Đường Tank
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    hà nội chẳng đi đâu mà vội
    Bài gởi
    1,451

    Mặc định

    uầy, 3-4 tháng mới vào diễn đàn 1 lần, mỗi lần vào lại hoa mắt vì cao nhân lớp lớp xuất hiện hí hí hí, mình con nhà nông dân,suy nghĩ đơn giản, học được 1 cái thì tiến bộ 1 phần, ăn được 1 bát cơm thì no bụng 1 buổi, tập tạ 1 ngày thì cơ to thêm 1...milimet => suy ra thì ở đây toàn cao thủ đã Đắc khí công cực cực cực... cao cấp, vậy cho người nông dân mạo muội được hỏi là ...kết quả thực tế trong cuộc sống như thế nào rồi ạ?? vì nếu Đắc khí công cực cực cao như vậy thì chắc là phải =1% như phim chưởng ấy nhỉ, thủy hỏa bất xâm kiểu cảm nắng cảm lạnh đều bất xâm? ngải nghệ độc sợ chạy té khói? đánh võ 1 vs ..2-3 được chưa? tay không đỡ kiếm thì mình ko dám hỏi =]]]
    mong các cao nhân Đừng Có Nổi Nóng mà chia sẻ kinh nghiệm con đường tu để "người nông dân hậu tu chậm tiến" thỏa lòng mong đợi. chứ mấy cái xuất này xuất nọ mình các bác tự sướng chả ai thấy được thì iem cũng ko có phục cho lắm, Tại các bác cứ nói là mình Hít khí thiên tiên mà, cao cấp hơn cả khí O2 cho nên tất nhẽ dĩ ngẫu là nội lực phải khủng hơn lũ võ sư nông dân luyện nội công bằng khí O2 rồi .. heee =]]]
    Om cale cule cunde svaha

  12. #12
    Nhất Đẳng Avatar của GM.Đường Tank
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    hà nội chẳng đi đâu mà vội
    Bài gởi
    1,451

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôƯu Xem Bài Gởi
    Chém ảo đấy đừng tin.

    Có 2 dạng người trên diễn đàn rất dễ thấy:

    Một là rỗi hơi, đọc nhiều truyện tàu quá rồi bị ảo.

    Hai là chém gió, lừa đảo, kiếm danh loè tiền thiên hạ.
    bậc tiền bối xin cho người nông dân được hỏi là mấy cao nhân ở diễn đàn này hít được khí Thiên Tiên rồi thì có công năng đặc dị nào không nhỉ ??? hay chỉ mỗi cái xuất nguyên thần đi chơi du lịch đỡ tốn tiền tàu xe?? mà đi như vầy nếu chỉ là ảo tưởng sức mạnh thôi thì đỡ chứ mà đi được thật thì cũng nguy hiểm phết nhỉ ?? có gặp tai nạn giao thông ko nhỉ ?? đang bay linh tinh chưa tự lái được lại chả có đường chả có bản đồ cũng không có Thày Tổ dẫn đi nhỡ húc nhầm vào con iu quái-rồng-quái thú-ác thần-cụ già đi sang đường- thì có phải là 1 đi ko trở lại ko nhỉ? hay là tại hạ đôi khi ngáo ngáo truyện tiên hiệp thấy có cả vết nứt không gian, nhỡ các cao nhân xuất nguyên thần bay lềnh phềnh qua vết nứt đó có phải là bị xẻo mất cái gì thì chí nguy,chí nguy... =]]
    .
    .
    còn cái chuyện kiếm danh lòe tiền thiên hạ thì....tôi tham gia từ 2010 đến nay cũng ngầm điểm danh được mấy Đại Nhân Vật của diễn đàn này bước ra đời đi lừa tiền thiên hạ rồi, kẻ thì vang danh 1 thời rồi mê lầm lạc bước, kẻ thì tham lam bớ dc cái gì cũng luyện rồi cuối cùng lên cơn khùng haaa
    Om cale cule cunde svaha

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Đúng sai là ở lý đạo, đọc nhiều đan kinh rồi luận mà hiểu. Nếu cảm thấy không hợp thì không đọc, buông lời tiểu nhân chẳng nhẽ thấy vui? Thế mới thấy đạo khó truyền dạng tiểu nhân
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  14. #14

    Mặc định

    " Đ Tank"
    Đầu tiên là sạch bệnh theo ý nghĩa của khí công .Khí tuần hoàn không bế tắc bất kì đâu .Đó là bí mật an lạc cả đời người .

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôƯu Xem Bài Gởi
    Bạn chỉ được tỏ ra cao siêu để thoả mãn cái ngã mạn của tự thân thôi, chứ thực sự kinh nghiệm thì cả đc bao nhiêu. Chứ trên này nhiều ngươi giỏi lắm người ta không thèm tranh hơn thua với bạn.

    Cái gì mà tích tiên thiên khai huyền quan. Nói trắng ra đó chỉ là kiểu mo mẫm chập chững đang học cách luyện khí tại Thượng hoặc Hạ Đan Điền.

    Trong việc luyện khí thì Cảm Khí-Tụ Khí là bài học đầu tiên và vỡ lòng. Chỉ khi nào tụ được khí thì mới coi như đặt chân vào cánh cửa Luyện Khí, còn không thì vẫn chỉ là mồm nói suông.

    Kể cả đã luyện được khí rồi thì đường vẫn còn dài phải đi lắm.

    Sau bao nhiêu năm thì bạn đã luyện tới bước nào rồi?

    Cái hyyeenf quan đan pháp thấy giới thiệu là được viết bởi một người có 10 năm kinh nghiệm tu tập. Được lưu truyền free trên mạng xã hội Trung Quốc. Cả cuốn sách tóm lại chi mói dừng ơ giới thiệu luyện tiểu chu thiên chứ có gì đâu mà cứ như kiểu giỏi dang lắm
    Cái gốc của khí nằm ở thanh tĩnh .Tai không nghe Mắt không nhìn thì thần khí quay về nguồn .Bạn hiểu rõ điều cơ bản để nói lên chính kiến

  16. #16
    Nhất Đẳng Avatar của GM.Đường Tank
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    hà nội chẳng đi đâu mà vội
    Bài gởi
    1,451

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CTNC Xem Bài Gởi
    " Đ Tank"
    Đầu tiên là sạch bệnh theo ý nghĩa của khí công .Khí tuần hoàn không bế tắc bất kì đâu .Đó là bí mật an lạc cả đời người .
    cái đầu tiên của bạn nói về công dụng của các cao nhân tu tiên hít tiên thiên khí ấy tôi hiểu rồi, còn cái thứ 2-3 thì sao mong được bạn hoan hỷ chỉ giáo thêm.

    về chuyện sạch bệnh và khí không tắc ở đâu thì khí công bình thường hít khí Oxy vẫn làm tốt, thậm chí còn khiến cho con người có năng lực vượt trên bình thường về thể chất và sinh lý, lấy ví dụ về đại võ sư Trần Đức Khang,cây đa cây đề làng võ tán thủ vn, người đã lặn lội sang tận núi Thiếu Lâm để học võ , sau chiến tranh thầy bị liệt nửa người, chỉ nhờ lòng kiên trì và khí công mà năm U40t đã phục hồi trở lại xách găng đi khắp vn đấu võ, chống đẩy 1 tay gần 100 cái, giờ u60 vẫn chấp vài ông thanh niên.
    >>>đó là người thật việc thật vì thầy Khang là thầy của thầy tôi, ngồi uống rượu với nhau suốt heee
    Om cale cule cunde svaha

  17. #17

    Mặc định

    " Đ Tank"
    Cao siêu cỡ nào cũng không vượt khỏi âm dương .Thuật âm dương + tu đạo thì không có sách vở nào chỉ cả .Vì nó đơn giản hễ truyền là thành ah .Lợi dụng trời đất phục hồi khí phục hồi âm dương .Đầu tiên là vô bệnh ,hai là cải lão hoàn đồng .Có thể lấy khí trị bệnh cho người .haha

  18. #18

    Mặc định

    cùng bạn chia sẻ trao đổi thêm những kinh nghiệm. hãy Inbox tin nhắn cho mình
    http://thegioivohinh.com/diendan/pri...newpm&u=137116

  19. #19
    Nhất Đẳng Avatar của GM.Đường Tank
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    hà nội chẳng đi đâu mà vội
    Bài gởi
    1,451

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CTNC Xem Bài Gởi
    " Đ Tank" <br>
    Cao siêu cỡ nào cũng không vượt khỏi âm dương .Thuật âm dương + tu đạo thì không có sách vở nào chỉ cả .Vì nó đơn giản hễ truyền là thành ah .Lợi dụng trời đất phục hồi khí phục hồi âm dương .Đầu tiên là vô bệnh ,hai là cải lão hoàn đồng .Có thể lấy khí trị bệnh cho người .haha
    <br>_sao bác cứ comment nhiều thế, phải để cao thủ khác lộ diện chứ hiiiii, lâu ko vào diễn đàn tôi cứ giả ngây trêu xem có còn cao thủ nào ko để còn học hỏi ấy mà heee<br>_cải lão hoàn đồng ko biết đã cao thủ nào luyện được chưa, chứ Sư Bá của tôi hít khí thiên tiên 3 chục năm da mặt đẹp như vỏ cây cổ thụ vậy haaaa tuy rằng U60t một thân công lực oánh bạt 4-5 thằng giang hồ 1 lúc, tay không xông vô vườn ngải rắn nhổ mấy cây về nhà trồng chơi chơi.<br>_tôi là nông dân, tôi chả tin vào những cơn gió biển hí hí<br><br>
    Om cale cule cunde svaha

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi GM.Đường Tank Xem Bài Gởi
    <br>_sao bác cứ comment nhiều thế, phải để cao thủ khác lộ diện chứ hiiiii, lâu ko vào diễn đàn tôi cứ giả ngây trêu xem có còn cao thủ nào ko để còn học hỏi ấy mà heee<br>_cải lão hoàn đồng ko biết đã cao thủ nào luyện được chưa, chứ Sư Bá của tôi hít khí thiên tiên 3 chục năm da mặt đẹp như vỏ cây cổ thụ vậy haaaa tuy rằng U60t một thân công lực oánh bạt 4-5 thằng giang hồ 1 lúc, tay không xông vô vườn ngải rắn nhổ mấy cây về nhà trồng chơi chơi.<br>_tôi là nông dân, tôi chả tin vào những cơn gió biển hí hí<br><br>
    Lậm phim chưởng quá hay sao mà ko phân biệt được tu đạo với võ vẽ phàm phu?
    Võ vẽ giỏi mà vẫn nhập luân hồi, sinh lão bệnh tử thì cũng là hư vô mà thôi, ham làm gì.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •