Dĩ nhiên phải có người dẫn dắt, người đã đắt đạo, đã sống một cuộc đời thánh thiện không biết nhàm mõi, không có tham ái, vị ấy sống trong tư tưởng bát chánh đạo, sống trong tư tưởng lục độ ba la mật, sống như một vị thánh. Nhờ vị ấy mà chúng ta mới noi theo học hỏi và làm việc và học tập trong chánh niệm, trong đạo đức, theo những hành động của vị ấy, và được hướng dẫn để làm theo.
Thời gian nó không chờ đợi một ai cả, 100 năm đời, một kiếp sống như một cuộc dạo chơi mà không biết ngày mai mình sẽ về đâu. Biết làm chi, khi mà những hành động thực tế ta không quan tâm, thế gian như một kiếp tầm gởi, ta sống sao cho trọn nghĩa tình, dẫu biết mai này ta ly biệt, không uổng một đời ta bên nhau, duyên nay xin hẹn vào dịp khác, ta lại gặp nhau trả nợ đời.
Tất cả chúng ta bên nhau, thấy nhau rồi hấp dẫn lấy nhau từ những mối nhân duyên xa xưa nào đó, thấy đối tượng, cảm ứng tâm, truyền dẫn ý, kích thích não và hồi nhớ lại là rúng động tâm mà theo nhau rồi thanh toán nợ nần cho nhau, hết duyên sẽ ly biệt. Từ cái nghiệp này tương tác với cái nghiệp kia, hấp dẫn cái nghiệp nọ, lôi kéo, quyến rũ những cái nghiệp khác nhau cùng song hành với ta trên con đường đời. Những dòng nghiệp xấu, ác sẽ là những chướng duyên cản trở ta trên bước đường tu đạo, sinh sống, mà cũng vì nó mà ta lại gieo thêm không biết bao nhiêu là tội lỗi, mà đến thời điểm hiện tại, dẫu ta có hành thiện, tu đạo cả đời cũng không thể bù đắp được tội lỗi bao đời mà ta đã gây ra. Nên Phật giáo mới ra đời giải quyết rốt ráo, xoay chuyển kịp thời những chướng ngại đó, sữa chữa và phục hồi những chổ sai lầm đó. Để cho tất cả chúng sanh linh đều được quy về tịnh độ. Cõi Cực lạc, niết bàn, hay là thiên đàng, chốn Bồng Lai gì gì đó, không nằm ở đâu ngoài cái tâm thức này cả, người buồn thì cảnh có vui đâu bi giờ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks