Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Nếu đốn bỏ cây lớn lâu năm thì phải nên làm gì.

  1. #1

    Mặc định Nếu đốn bỏ cây lớn lâu năm thì phải nên làm gì.

    Xin chào các bạn.
    Ept xin được hỏi là nếu mình phải chặt khoảng 20 cây lớn trên một miếng đất mới thì mình phải nên làm nghi thức nào để báo cho các chư vị và chúng sanh hữu tình cư ngụ tại những cái cây lớn đó biết để họ hoan hy và dời đi trước. Mong các Thầy và các bạn dạy ept biết cách phải tụng niệm và cúng ra làm sao. Nếu mà cúng thì không cần nhang và bàn ghế được không vì ept không muốn để hàng xóm họ chú ý và cảm thấy bất an vì không biết mình làm gì.
    Ept phải chuẩn bị đốn bỏ một khu vực cây to lớn lâu năm. Mà khu vực này ept chưa từng ở qua. Nhưng vì những cây này tuy cao lớn nhưng cũng cằn cõi sap chết rồi. Cho nên quản lý khu vực đó họ muốn mình đốn đi vì khi mưa gió tới nó sẽ dễ bị gảy gây nguy hiểm.

  2. #2
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    Quan điểm của TD là nếu chưa có kinh nghiệm thì nên mời thầy về cúng hộ. chi phí đó giải trình với sếp thì ở VN sếp nào chẳng tin và chi cho bạn.
    Thứ 2 là về việc này thì ko việc gì phải lén lút cả, riêng khoản lén lút đã làm cho mọi người xung quanh nghi kỵ và ngay cả trong tâm mình ko thấy thoải mái rồi. Đó là việc tốt (kiểu như thông báo để họ rời đi trước khi phá nhà của họ) và nên làm và ai cũng hiểu cả. Trên diễn đàn, TD thấy huynh Phapchieutm hay giúp những việc ntn. Bạn nhờ thử xem nhé !
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  3. #3

    Mặc định

    Cảm ơn bạn Thuongdan. Ept ở nước ngoài thì không có thầy để xin giúp đâu. Và bên này họ chỉ biết Thiên Chúa và Tin Lanh nên họ sẽ không có cảm thấy an toàn nếu mình làm việc gì đó khác thường sat nhà họ. Đất là của ept sở hữu nhưng city ở đó họ yêu cầu chặt bỏ.

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Tỉ Empathy mến,
    NN biết tỉ là theo đạo Phật. Nhà tỉ có bàn Phật thì tỉ hãy thắp nhang, sau đó thì tác bạch vời chư Phật 10 phương là tĩ chắt cây vì phải làm theo lệnh của chính phủ và xin chư Phật gia trì cho tỉ, gia đình tỉ và những người giúp tỉ chặt những cây đò xuống. Xong rồi, tỉ xin giúp cho những quỉ thần sống trên cây đó, hay lấy những cây đó làm nơi trú ngụ xin hãy đi nơi khác để trú ngụ vì cây đó sẽ bị chặt và các vi đó sẽ không có nhà mà ở. Xin các vị hãy thông cãm và hãy đi nơi khác. Xong rồi, gấn tới ngày chặt cây thì ra ngoài đó nói trống không là ngày giờ nào đó mình sẽ phải chặt cây vì lệnh chính phủ và xin họ hãy dời đi chổ khác. Nói như vậy thì họ sẽ biết và không làm khó, làm dễ gì mình. Chứ không nói hay báo cho họ mà chặt như vậy có khi họ làm cho mấy cái máy sẽ hỏng đi, hoặc là nếu có ai trèo lên cây mà chặt từ từ xuống họ sẽ sô cho té gãy chân, gãy tay đó, và có khi còn phải xãy ra án mạng nữa đó. Nếu không làm được như vậy có khi họ hại mình hay hại người sống trong gia đính đó phải mất mạng cũng không chừng đó. Chuyện này không phải giởn chơi đâu.

    Chuyện chặt cây này cũng giống như chuyện lấp giếng nước vậy. Nhiêu khi mình không biết được. Có những loại chúng sanh sống bám vào cây. Cho nên mình phải cẩn thận là tốt hơn hết.

    Thân
    NN

    p.s.: Nếu có thể được thì tụng chú Đại Bi hay chú nào của Phật rồi hổi hướng cho họ.
    To You With Love

  5. #5

    Mặc định

    Tây họ sợ ghét phù thủy ma thuật lắm, có cúng bái che kín lại

  6. #6

    Mặc định

    Ept cảm ơn huynh Nhật_Nguyệt rất nhiều. Cách của huynh rất là hay. Huynh Nhat_Nguyet nói đúng, chặt cây nhất là những cây to lớn cần phải dè chung. Ept đã từng chúng kiến một người đàn ông phải đi cấp cứu vì don cây. Ông ta chuyên về nghề này và co kinh nghiệm 20 năm. Và ở nước ngoài huynh cũng biết, các dụng cụ ma họ sử dung đều chuyen nghiệp và an toàn cho họ. Tuy nhiên khi đốn một cây đại thu thì cái nhánh ông ta đang hạ xuống thì bình thường và trong sự kiểm soát của ông ta, chỉ không biết ở dau từ trên trời một nhánh cây nhỏ khác không ăn nhập gì với phần đang đốn tự động rớt và đập thăng vào mặt ông ta.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Tỉ Empathy mến,
    NN biết tỉ là theo đạo Phật. Nhà tỉ có bàn Phật thì tỉ hãy thắp nhang, sau đó thì tác bạch vời chư Phật 10 phương là tĩ chắt cây vì phải làm theo lệnh của chính phủ và xin chư Phật gia trì cho tỉ, gia đình tỉ và những người giúp tỉ chặt những cây đò xuống. Xong rồi, tỉ xin giúp cho những quỉ thần sống trên cây đó, hay lấy những cây đó làm nơi trú ngụ xin hãy đi nơi khác để trú ngụ vì cây đó sẽ bị chặt và các vi đó sẽ không có nhà mà ở. Xin các vị hãy thông cãm và hãy đi nơi khác. Xong rồi, gấn tới ngày chặt cây thì ra ngoài đó nói trống không là ngày giờ nào đó mình sẽ phải chặt cây vì lệnh chính phủ và xin họ hãy dời đi chổ khác. Nói như vậy thì họ sẽ biết và không làm khó, làm dễ gì mình. Chứ không nói hay báo cho họ mà chặt như vậy có khi họ làm cho mấy cái máy sẽ hỏng đi, hoặc là nếu có ai trèo lên cây mà chặt từ từ xuống họ sẽ sô cho té gãy chân, gãy tay đó, và có khi còn phải xãy ra án mạng nữa đó. Nếu không làm được như vậy có khi họ hại mình hay hại người sống trong gia đính đó phải mất mạng cũng không chừng đó. Chuyện này không phải giởn chơi đâu.

    Chuyện chặt cây này cũng giống như chuyện lấp giếng nước vậy. Nhiêu khi mình không biết được. Có những loại chúng sanh sống bám vào cây. Cho nên mình phải cẩn thận là tốt hơn hết.

    Thân
    NN

    p.s.: Nếu có thể được thì tụng chú Đại Bi hay chú nào của Phật rồi hổi hướng cho họ.

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Tâm linh là để chúng ta cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, chứ không phải sống trong lo sợ vì nó !

  8. #8

    Mặc định

    những cây mà lâu năm mà chặt thì cũng nguy hiểm thật vì cây mà lâu năm nó cũng có linh tính như cây ngải vậy mình chặt nó .nó cũng biết đau biết giận hờn cây càng lâu năm thì linh tính càng mạnh chính vì thế ma ko ai giám chặt cây lau năm vì khi chặt nó mình sẽ bị xui xẻo nhẹ thì bi mất của nặng thì mất người. Tuy TKpt noi vậy nhưng mà huynh cũng ko nên me tín quá . Nếu huynh tu từ bi .thì huynh hãy dung sự từ bi của mình mà hiểu vạn vật chúng sanh người tu từ bi sẽ chứng tha tâm thông.

  9. #9

    Mặc định

    Tôi thấy các vị mê tín quá rồi. Các vị muốn khấn thì chắp tay lại khấn rằng ba ngày sau tui ngày sau tui chặt cây thỉnh quý ngài đi nơi khác ở, thế là xong chặt thoải mái.

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy nói là mê tín, nhưng thật sự có phải là mê tín hay không? Nếu là chuyện không bao giờ xãy ra, mà mình tin là thiệt thì là mê tín. Nhưng đây là chuyện thật 100%. Không phải là mê tín đâu. Có nhiều khi nhà có vài cây rậm rạp đằng sau nhà mà cũng có vong linh ở đó, chứ không phải là không có chuyện đó xãy ra. Trên đời này có nhiều chuyện xãy ra ngoài trí tưởng tượng của con người nữa đó. Đừng nói đi đâu xa, ngay tại VN mình, cũng có nhiều chổ có những cái cây có vong linh ngự nơi đó thành ra người ta cũng không thể nào chặt cây đó xuồng để làm đường, làm chổ đậu xe, làm nhà, hay làm bất cử những gì mà người ta muốn đó. Và cũng có nhiều chổ người ta làm đường cho xe chạy, mà người ta phải tránh những cây cổ thụ như vậy thành ra mình còn thầy có những cây mọc rất là “vô duyên” ngay cả trên đường đi của xe chạy nữa mà.

    Thân
    NN
    To You With Love

  11. #11

    Mặc định

    Mẹ Ept lúc còn bán quan nước thì trong quan có một cây ban rất là to lớn, không có giống như bình thường. Me ept có những chị phụ làm sống với gia đình ept toi 10 năm rồi lần lượt đi lấy chồng hết. Rồi những người mới thì không được như vậy. Có một thời gian người phụ quan cứ nghĩ liên tục. Vừa mới nhận làm là mấy thang sau nghĩ với rất là nhiêu lý do khác nhau. Có khi họ gây lộn với nhau rồi không chịu làm nữa, có khi gia đình bat về quê... Thời gian đó kéo dài 2 năm làm mẹ ept mệt lắm. Sau đó, co người noi mẹ ept hãy cung bi đien moi ngày vào buổi chiều khi dong cửa. Me ept cũng làm theo va tính bà rất ben bi. Hễ làm là không bỏ một ngày. Và thật sự mà nói là từ đó trở di người phụ của quan rất ổn định. Không còn như trước đây. Một hôm, có một ông khách nói với mẹ ept là tôi thấy trên cây ban có rất rất nhiều vong linh trú ngụ trẻ cho đến gia đều có.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Tôi thấy các vị mê tín quá rồi. Các vị muốn khấn thì chắp tay lại khấn rằng ba ngày sau tui ngày sau tui chặt cây thỉnh quý ngài đi nơi khác ở, thế là xong chặt thoải mái.
    Cúng bái là sự tôn trọng người đã chết, chỉ có lợi cho ta. Bác dungdragon chắc chưa bị vong họ trêu ghẹo quậy phá. Mà nếu ta cúng đồ cho vong bèo quá như gạo muối thì đêm ngủ sẽ mộng thấy gạo muối từ trên cao đỗ lên đầu, thật là khiếp

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoikhokhao Xem Bài Gởi
    Cúng bái là sự tôn trọng người đã chết, chỉ có lợi cho ta. Bác dungdragon chắc chưa bị vong họ trêu ghẹo quậy phá. Mà nếu ta cúng đồ cho vong bèo quá như gạo muối thì đêm ngủ sẽ mộng thấy gạo muối từ trên cao đỗ lên đầu, thật là khiếp
    Vậy mà trước giờ mình tưởng người am họ rất thích muối gạo chứ.

  14. #14

    Mặc định

    Các bạn có nghe về tin giáo phái giết 2 đàn ông chưa? Ept thấy có một điều ept thích ở VN là không cho những giáo phái la phát triển. Trên đời này có 2 thứ làm con người trở nên mu quang đo là tôn giáo và tình yêu. Nếu 2 cái này mà di sai đường rồi thì không biết người ta sẽ di dau về đâu nữa. Buồn thay

  15. #15
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    chuyện liên quan đến động thổ, di dời cái gì đó mà ko xin phép ở đó dẫn đến họ nhắc nhở (cả nhẹ, cả nặng) cho người làm thì có nhiều rồi. cứ lên mạng tìm là thấy.

    TD xin kể câu truyện nhà ông bà nội TD về việc đào giếng nước ở quê thôi:

    Cách đây cũng lâu rồi, chắc khoảng 20 năm về trước. ông bà nội TD còn sống, bố TD có về đó để đào 1 giếng khoan nhỏ thôi. Lúc đào cũng ko cúng bái xin xỏ gì. Lúc chạm mũi khoan xuống 1 đoạn ngắn thì gẫy mũi, phải mua mũi khác. Khi thay mũi mới vào thì lại gẫy tiếp, phải 3-4 lần vẫn bị gẫy mà ko thể khoan thêm được đoạn nào nữa. Đến khi bố mình mới nhớ đến là chưa xin phép Thổ Công, Thổ Địa ở nhà. Nên đã vào thắp hương và xin phép được đào. Và sau khi thắp hương xong thì đào 1 lèo đến chiều sâu quy định để có nước sạch mà ko phải thay mũi khoan nào.

    Qua những sự việc đó để thấy rằng sức mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của thế giới tâm linh mạnh đến ntn với người còn sống. Mình và họ đều ở chung 1 nơi, nên động thổ hay làm gì đó cũng sẽ ảnh hưởng ko ít thì nhiều đến họ.

    Còn về việc cúng muối và gạo mà bạn Khôi phía trên nói, thì theo mình hiểu là ngoài tâm linh có bên ngoài, còn có tâm linh bên trong bản thân mỗi người chúng ta.
    Nếu chúng ta thấy áy náy vì việc cúng đó ít quá so với khả năng cũng như mong muốn của ta thì điều đó sẽ tạo thành 1 nỗi ám ảnh trong tâm trí và chính điều đó làm cho ta tự tưởng tượng đến muối và gạo rơi vào đầu ta như bạn nói. Còn nếu ta cho rằng 2 vật cúng đó là phù hợp, vừa đủ thì ta sẽ ko có giấc mơ đó, do đó cũng là 2 vật phẩm giúp giảm đỡ đói khát cho các vong linh mà mình cúng. Nếu có mơ như vậy thì chứng tỏ họ quá mạnh và quá tham nên mới can thiệp vào được giấc mơ của bạn (cứ nói nôm na, họ là ma bên ngoài).
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  16. #16

    Mặc định

    người cúng và gặp giấc mơ đó là mẹ mình. Khôi cũng có 1 câu chuyện về giếng nước, mong rằng ai đọc được sẽ không cán lên vết xe đổ đó. Khoảng 30 năm trước dượng ba cưới vì ba.het mình ổng ở rể, không biết ma xúi quỷ giục hay sao mà ổng biến cái giếng thành cái hầm cầu bể phốt, giếng nước rất sạch xung quanh là ruộng vườn chim thú yên bình nó cung cấp nước cho gia đình mẹ mình. Từ đó đến năm 2010 19 người phải dùng nước giếng nhiễm phè hôi thúi nó kiến cho da trở nên xấu bị ghẻ, sau 2010 mới có nuoc máy. ông Dượng ba từ khi bịch giếng ông trở nên hư hỏng rượu chè gái gú con rơi mà đứa con gái ngoài giá thú đó lại bị ô môi, dượng ba mê ăn gà nướng ăn mỗi ngày rồi năm 1995 ung thư gan chết vấn đề là lại chọn chỗ ruộng chôn cất và huyệt mộ biến thành cái giếng. Hết.

  17. #17
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Tôi thấy các vị mê tín quá rồi. Các vị muốn khấn thì chắp tay lại khấn rằng ba ngày sau tui ngày sau tui chặt cây thỉnh quý ngài đi nơi khác ở, thế là xong chặt thoải mái.
    - SMC đồng ý với comment này. Vấn đề ở đây không phải là "tin" hay "không tin" vào thế giới tâm linh, thế giới vô hình, hay cảnh giới của những chúng sinh không thân. Ở đây không bàn tới chuyện CÓ hay KHÔNG CÓ những loại thế giới đó.

    Cái quan trọng ở đây là cái gì? Là ít ra trong đời sống hàng ngày, các hiền hữu PHẢI có tấm lòng thương tưởng cho đời, cho người. Quý vị biết làm phước, thương người nghèo, biết bố thí, tin tưởng nhân quả. Quý vị cố gắng giữ GIỚI, càng nhiều, càng miên mật càng tốt. Khi đó, Tâm quý vị tự động phát ra một "từ trường sóng" mát mẻ, an lành.

    Đến đó, Quý vị đứng thẳng, tâm hướng đến toàn thể chúng sanh trong cuộc đất ấy và "trình bày" những điều sắp làm (phá cây, phát hoang...). Mục đích là để an tâm CHÍNH MÌNH mà thôi.

    Nó cũng giống như: cả đời quý vị chẳng biết làm lành, lánh dữ... hễ có chuyện là chạy vô chùa quỳ lạy van xin thì ai chứng cho ! Cũng thế, chúng ta có tu tập, tin sâu nhân quả, biết làm lành - lánh dữ... những điều thiện lành này được tích chứa từ từ trong đời sống hàng ngày, thì tự dưng nhờ có những Thiện Nghiệp ấy, sẽ giúp cho mọi chuyện được an lành. Nói một cách khác là được Hộ Pháp, Chư Thiện Thần... hộ độ, gia trì, bảo vệ.

  18. #18
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - SMC đồng ý với comment này. Vấn đề ở đây không phải là "tin" hay "không tin" vào thế giới tâm linh, thế giới vô hình, hay cảnh giới của những chúng sinh không thân. Ở đây không bàn tới chuyện CÓ hay KHÔNG CÓ những loại thế giới đó.

    Cái quan trọng ở đây là cái gì? Là ít ra trong đời sống hàng ngày, các hiền hữu PHẢI có tấm lòng thương tưởng cho đời, cho người. Quý vị biết làm phước, thương người nghèo, biết bố thí, tin tưởng nhân quả. Quý vị cố gắng giữ GIỚI, càng nhiều, càng miên mật càng tốt. Khi đó, Tâm quý vị tự động phát ra một "từ trường sóng" mát mẻ, an lành.

    Đến đó, Quý vị đứng thẳng, tâm hướng đến toàn thể chúng sanh trong cuộc đất ấy và "trình bày" những điều sắp làm (phá cây, phát hoang...). Mục đích là để an tâm CHÍNH MÌNH mà thôi.

    Nó cũng giống như: cả đời quý vị chẳng biết làm lành, lánh dữ... hễ có chuyện là chạy vô chùa quỳ lạy van xin thì ai chứng cho ! Cũng thế, chúng ta có tu tập, tin sâu nhân quả, biết làm lành - lánh dữ... những điều thiện lành này được tích chứa từ từ trong đời sống hàng ngày, thì tự dưng nhờ có những Thiện Nghiệp ấy, sẽ giúp cho mọi chuyện được an lành. Nói một cách khác là được Hộ Pháp, Chư Thiện Thần... hộ độ, gia trì, bảo vệ.
    TD đồng ý về việc " an tâm CHÍNH MÌNH" mà Huynh nói, nhưng chữ " mà thôi" thì TD thấy ko đúng.

    Nếu như với quan điểm của huynh là bỏ qua, lờ họ (chúng sinh ở thế giới vô hình) để đỡ nhiễu loạn tâm can bản thân, coi họ như không để khi thiền Định nếu lỡ có nhìn thấy họ cũng coi họ là ko có, là do mình tưởng tượng ra. Thì TD cũng ko tranh luận với huynh để huynh yên tâm thu thiền Định cho được tập trung, đỡ vướng bận vào hình tướng, lời nói của những vong linh ở thế giới vô hình.

    Còn nếu muốn tìm hiểu 1 cách khách quan là có hay ko, thì TD mạo muội xin được trả lời là CÓ.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    TD đồng ý về việc " an tâm CHÍNH MÌNH" mà Huynh nói, nhưng chữ " mà thôi" thì TD thấy ko đúng.

    Nếu như với quan điểm của huynh là bỏ qua, lờ họ (chúng sinh ở thế giới vô hình) để đỡ nhiễu loạn tâm can bản thân, coi họ như không để khi thiền Định nếu lỡ có nhìn thấy họ cũng coi họ là ko có, là do mình tưởng tượng ra. Thì TD cũng ko tranh luận với huynh để huynh yên tâm thu thiền Định cho được tập trung, đỡ vướng bận vào hình tướng, lời nói của những vong linh ở thế giới vô hình.

    Còn nếu muốn tìm hiểu 1 cách khách quan là có hay ko, thì TD mạo muội xin được trả lời là CÓ.
    - Vâng, ở topic này, SMC chỉ nói chuyện: tự trang bị cho mình "áo giáp" để tự bảo vệ mình. Áo giáp này chính là Thiện nghiệp được tích chứa từ thiện hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta, bằng việc giữ giới. Chứ SMC không bàn đến chuyện "có" hay "không có" chúng sanh ở trong (trên) những cây đại thụ hay không.

    Thứ nữa cái QUAN TRỌNG là cái từ tâm của mình phát ra khi làm việc phát hoang. Kiểu như để cải tạo cuộc sống, nếu có chúng sinh nào đang trú trong cuộc đất ấy dù là trên cây, dưới đất hay trong hư không, thì nguyện Quý Vị hoan hỷ giúp đỡ, tôi sẽ nương nhờ Chư Phật, Bồ Tát, Thiện Thần, Thượng thiện nhơn... gia trì cho quý vị. Mong quý vị cũng hãy phát tâm từ để tích chứa phước thiện, sớm ngày thoát khổ.

    Người ta nhận được là nhận được cái "từ trường từ tâm" của mình. Kiểu như mình cũng thương tưởng cho họ, mình phát hoang là để cuộc sống tốt hơn, cuộc sống tốt thì mình làm thiện làm lành dễ, làm được thì cũng không quên thương tưởng đến họ...

    Cho nên, đừng có quan trọng CÚNG CÁI GÌ.... Quan trọng vẫn là TỪ TÂM !!!
    Last edited by smc; 20-05-2019 at 04:22 PM.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Vâng, ở topic này, SMC chỉ nói chuyện: tự trang bị cho mình "áo giáp" để tự bảo vệ mình. Áo giáp này chính là Thiện nghiệp được tích chứa từ thiện hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta, bằng việc giữ giới. Chứ SMC không bàn đến chuyện "có" hay "không có" chúng sanh ở trong (trên) những cây đại thụ hay không.

    Thứ nữa cái QUAN TRỌNG là cái từ tâm của mình phát ra khi làm việc phát hoang. Kiểu như để cải tạo cuộc sống, nếu có chúng sinh nào đang trú trong cuộc đất ấy dù là trên cây, dưới đất hay trong hư không, thì nguyện Quý Vị hoan hỷ giúp đỡ, tôi sẽ nương nhờ Chư Phật, Bồ Tát, Thiện Thần, Thượng thiện nhơn... gia trì cho quý vị. Mong quý vị cũng hãy phát tâm từ để tích chứa phước thiện, sớm ngày thoát khổ.

    Người ta nhận được là nhận được cái "từ trường từ tâm" của mình. Kiểu như mình cũng thương tưởng cho họ, mình phát hoang là để cuộc sống tốt hơn, cuộc sống tốt thì mình làm thiện làm lành dễ, làm được thì cũng không quên thương tưởng đến họ...

    Cho nên, đừng có quan trọng CÚNG CÁI GÌ.... Quan trọng vẫn là TỪ TÂM !!!
    Cúng để dụ dỗ vong họ đến, rồi ta từ tâm với họ sau. Tui xin ngừng cmt ở đây.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Vị Lai Pháp: Pháp giảng do linh điển phật Đức Thích Ca Mâu Ni về giảng
    By thanhson90 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 14-05-2018, 12:28 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 08-03-2017, 11:26 PM
  3. Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 19-11-2014, 01:50 PM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-09-2013, 08:25 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-08-2013, 02:43 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •