- Có thể kết luận như vậy.
- Sau khi suy tư, tạo nghiệp về hành động - lời nói - ý nghĩ. Thì rõ ràng: 1 suy nghĩ xấu, một hành động xấu hay 1 lời nói thô ác sẽ dẫn đến những hệ quả không lành. Cái này chẳng lẽ ông không tự "thấy" được sao mà còn hỏi "cái gì" và nó "tác động lên bản thân" như thế nào ?!?
- Do duyên xúc nên có sự suy tư. Nên nghiệp cũng do nhân duyên, điều kiện mà hình thành. Ở đây, chính xúc (sự va chạm) là điều kiện để nghiệp khởi sinh.
NN thấy bạn Phapchieumt làm rất là đúng. Vì nghiệp quả của cô Diệu Đạo đã trổ và đã biến thành “Định Nghiệp” rồi thí làm sao mà cứu vãng cho được. Rất tiếc là không chịu dùng “Từ Bi Sám Pháp”. Họa may có thể “chuyển cơ” trong vòng 1 tuần lễ cuối.
Chùa 3 Vàng thì khỏi nói là làm gì không có “thế lực mạnh” chống lưng. Điều đó là khỏi nói rồi. Chùa này thì chỉ là “công cụ kiếm tiền” thôi. Giống như Thiếu Lâm Tự bên Tàu muốn bán “Cổ Phiếu” đế biến Thiếu Lâm Tự thành một thương hiệu.
Thân
NN
Last edited by Nhat_Nguyet; 03-04-2019 at 01:58 PM.
To You With Love
Có cảm thấy mình đâm xuồng bể ko phapchieu? nói chuyện thì ko nói, tranh luận thì ko tranh....
Người ta nói lâu lâu chọt 1 câu ko giống ai.... hehehe
Căn bản học phật là cái gì mà mất? Căn bản phật học có từ CU EM ko? hahaha
Cái mặt thì như trẻ trâu mà gặp ai cũng em em...haha
Last edited by congiolamientay; 03-04-2019 at 02:43 PM.
ĐẠO PHẬT KHÔNG PHẢI AI CŨNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN
Phanchieu có thể điều khiển được vong thì hẵn là đạo hạnh cao hơn thầy Thích Nhật từ rồi hé.... ???????
haaaaaaaaaa,
điều khiển vong mà đạo hạnh cao hơn thầy sao cu em? Nói như vậy chẳng khác nào tâng bốc cu em lên chín tầng mây. Cu em tự xưng mình đắc đạo được học trực tiếp từ Phật và thượng đế. haaaaaaaaa. Cu em là mình mắc cười quá. haaaaaaaaaaaa. A di đà Phật!
Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842
NN thấy rằng không phải là không tiếp xúc được Đức Thế Tôn mà trình độ của bạn tu tập như thế nào để “diện kiến” được Thế Tôn. Nhìn qua lời bạn nói thì cũn đủ biết bạn như thế nào rồi. Khi xưa khi Đức Padmasambhava từ Ấn Độ qua Tây Tạng. Ngài đã được vị vua thời đó là Trisongdetsen nhờ giúp dùm về vi quan đại thần ở trong triều là Nigma. Gia đình của vị quan này có cha mẹ ruột trong lúc vô tình đã làm chấy căn nhà của mình và đã chết cháy trong vụ đó. Vua Trisongdetsen vì thương xót cho gia đình của vị quan triều thần này và sợ rằng cha mẹ của vị quan này không thể nào siêu thoát được nên xin Đức Padmasambhava giúp dùm. Cũng vì thương vị quan này nên đã đi lên cõi Tịnh Độ để xin Đức Phật A Di Đà giúp cho cha mẹ của vị quan này được siêu thoát. Đức Phật A Di Đà đã ban cho phương pháp Phowa (Chuyển Di Thần Thức), một trong lục môn tối thượng của Du Già để giúp cho cha mẹ của vị quan đại thần này được siêu thoát. Và sau này môn Phowa đã được Dakinis giữ cho đến lúc “chin mùi” thì môn này được truyền bà lại trong dân gian. Ai nói rằng không ai có thể gập Phật được?
Thân
NN
p.s.: khi một ngươi tu tập đùng đắn theo Tịnh Độ thì khi “thần thức” của họ được Phất A Di Đà dẫn dắt về cỏi Tịnh Độ. Cái “Thần Thức” cũng được gọi bằng những danh từ khác là “Vong” đó. Đã dược Đức Phật A Di Đà dẫn dắt như vậy thì sao nói rằng “Vong” không thể gặp Phật? Và cò hàng triệu, triệu vì dụ là “vong” sẽ được gặp Phật chứ không phải là không có.
Last edited by Nhat_Nguyet; 04-04-2019 at 10:29 PM.
To You With Love
Thực ra thì cách để gặp trực tiếp Đức phật không phải là khó.... một tương lai gần khoa học sẽ giải mã được toàn bộ thế giới âm một cách sáng tỏ thỉ không còn chút gì là u mê.
Sự tồn tại giữa cõi sống và cõi chết cũng ko còn xa lại gì với loài người....
Bất kỳ một con người nào đã nhân được thanh điển là có sự gắn kết với cõi tâm linh, dần dần họ sẽ khám phá cõi ý thức một cách rõ ràng và chân thực... CHứ ko phải học tâm linh bằng kinh sách... mà phải học bằng chính tâm thức của mình.
heeeeeeee, cu em mình đã nói cu em bao nhiêu lần cái mà cu em gặp đó ko phải Phật mà là atula, hồi mình mới chập chững vào đạo gặp như cu em gặp hoài ah, nhưng mình khác cu em có trí tuệ phân biệt cái nào thật cái nào giả cái nào chơn cái nào ngụy, và ko có cái u mê ngã mạn vỗ ngực xưng tên như cu em tự sướng rằng mình chứng đạo. haaaaaaaaa. giờ sáng mắt ra chưa cu em, đừng ngồi đọt tre mà té đau. A di đà Phật!
Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842
Phapchieu bây giờ đang tập bè tập nhóm lập đàn trục vong, cầu siêu cho vong linh ma quỷ....
Phapchieu và bà Yến chùa 3 vàng giống hệt như nhau thôi.... chẵng qua là bà yến làm lớn quá nên bị xã hội lên án.
Cái ảo hay cái thật thì chính bản thân mình phải nhận ra mới ko gọi là U mê.
Phapchieu gặp Phật thì ko tin cho nên từ bỏ phật.... sau đó Phapchieu gặp ma thì tin ma... cho nên bây giờ phapchieu toàn chơi với vong với ma với quỷ....
Tôi gặp Phật chưa bao giờ người dạy tôi trục vong.... người dạy tôi cách tọa thiền, cách định tâm, cách hiểu và tự soi tâm mình.... Có bao giờ người dạy trục vong bao giờ....
Và những điều tôi thấy dc hoàn toàn là chân chính thiết thực cho cuộc sống con người....
Còn Phapchieu thì sao? .... nào là nhìn thấy nghiệp, thấy vong, thấy tiền kiếp hậu kiếp.... rồi lập đàn trục vong, cầu siêu cho thiên hạ.... trong khi bản thân mình thì không cần thiết phải thanh tịnh, ko cần thiết phải tu tâm sửa tánh...
Phapchieu đọc lại toàn bộ lời ăn tiếng nói của mình... như một đứa trẻ lăng xăng.... Hết chê ngu dến chê khùng đến chê ngã mạn...... cu em cu anh... rồi adidaphat lẫn lộn tùng phèo.
Cái Tâm như thế này có thể khiển vong dc hay sao?.... có chăng là đọc dc vài ba cuốn bùa ngãi gì đó rồi đi mê hoặc chúng sanh.... chứ có biết gì đâu mà trục với siêu?
Còn hỏi tôi sáng mắt chưa hả? tôi sáng rồi....
Việc tu hành thiền định là đi vào cõi âm... chuyện gặp phật gặp ma là chuyện bình thường. Người tu hành chính đạo chẵng sợ bị mĩa mai... thấy làm sao là nói rằng ấy... chẵng sợ chê cười gì cả... vì sự thật mình đã trải qua và nhìn thấy như vậy. Phải biết trung thực với bản thân và trung thực với ngoài đời.
Tu Phật mà suốt ngày đi tìm vong thì đến bao giờ thấy phật? .... ngay cả Phật là gì cũng ko biết thì tu kiểu gì để thành phật? .... chẵng qua là thích đi làm thầy làm bà khè thiên hạ mà thôi.
Tôi kể lại những gi tôi trải qua với tư cách chia sẻ trải nghiệm. Và chưa bao giờ kêu gọi ai cầu cúng trục vong trục hồn gì cả.... tôi trải qua như thế và tôi chia sẻ như thế... Ai muốn biết thì Tự mà đi tìm.
Chứ tôi cũng chẵng bao giờ nhận ai làm trò hay làm bạn gì cả... cho dù họ có vào nhắn tin nhận thầy này nọ.
Và cũng ko phải là ko có những người đã đọc và cảm thấy hữu ích... họ đồng quan điểm và họ cũng tìm dc cái họ cần tìm trong tâm thức của họ như những gì tôi đã trải qua...
Chỉ duy những thành phần cực đoan: một là mê tín, hai là cuồng kinh sách là phản đối tôi kịch liệt... trong đó có phapchieu (thuộc dạng mê tín)
Last edited by congiolamientay; 05-04-2019 at 12:29 PM.
Haha.......... Ừ thì atula..... ít ra cũng biết con atula là như thế nào?
Còn thầy pháp có biết gì đâu mà cúng? ... lập đàn cầu vong, đọc chú, đọc bùa.... cứ làm um xùm lên trúng trật gì kệ. Miễn ai tin thì mời về cúng là ngon rồi...
Nhiều ng tin thì uy tín càng cao.... hậu mãi càng nhiều... hehe... lâu lâu tổ chức từ thiện sẽ đông người quyên góp.... rồi ABC các kiểu... hahaha
haaaaaa. cu em nói sàm gì đó. Ko biết gì mà cúng người ta có kết quả mới hay. Còn cu em nói dốc như 1 tên tâm thần thì giúp ích được gì cho ai, chỉ nói cho sướng miệng mà thôi, rồi tự sướng mình tu đắc đạo nữa mê ghê, đắc đâu ko thấy thấy vài bữa nữa vợ nó dẫn vào bệnh viên tâm thần. haaaaaaaaaa. A di đà Phật!
Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842
Ko biết gì mà cúng người ta có kết quả mới hay
Đúng rồi, có kết quả là sẽ được người ta cảm ơn và nhét cho 1 cái phong bì gọi là cúng dường... Cái này Bà yến làm rất nhiều, nhiều quá nên bị bắt. Phapchieu còn nhỏ lẻ cho nên chưa ai phát hiện ra.
Phapchieu lo mà đọc nhiều bùa nhiều pháp vào. Và nên ít tranh luận với tôi.
Nếu ko sẽ lộ ra hết chân tướng và ko còn ai mời trục vong trục hồn... lúc đó thất thu là vợ con cho ra đường khất thực.
Và nhớ là lập đàn nơi kín đáo hơn bà Yến Ba Vàng, nếu ko thì Báo Lao động nó quay phim là bị phot nữa.... tôi khuyên thành thực đó.
ĐÂY LÀ NGUỒN THU NHẬP CỦA Phapchieu nè.... hehe .... adidaphat ... bần tăng ko có xài tiền: Vong xài thôi...
THÔI TÔI KO PHÁ PHAPCHIEU làm ăn nữa đâu.... hehehe
Last edited by congiolamientay; 05-04-2019 at 03:42 PM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks