Nếu tôi cá vậy bạn sẽ sợ hơn hay đỡ sợ hơn???
Bạn bị nặng hơn thì tôi đâu có thích thú gì??Còn bạn thích tôi bị xe đụng lắm hả??? Tính bạn con nít quá.
Hồi đó, khi Nghiệp đổ về tôi đã lỡ Nguyện Xả Nghiệp cho nhanh. Sau tôi biết thật dại dột. Nếu không có sư phụ bên cạnh tôi đã không thể chịu nổi.
Bạn vẫn có ý đùa giỡn với Nghiệp là không nên.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
hahaha.......... thầy pháp chứ sợ chết lắm. Chỉ dc cái đi hù thiên hạ chứ có dám thề dám thốt gì đâu, dù rằng thề thốt chỉ là trò con níc mà cũng sợ....
Lời nói mà ko cần ai tin ko cần ai nghe thì nói làm gì cho phí thời gian vậy?
im lặng thì đâu có ai biết mình thế nào? hehe
Vậy túm lại là k có một chút bản lĩnh nào đúng ko? hehehe
Điều đó đã dc chứng minh... hahaha
TRỞ LẠI VẤN ĐẾN NGHIỆP
BẠN KHẲNG ĐỊNH RẰNG BẠN CÓ KHẢ NĂNG NHÌN DC NGHIỆP CỦA TÔI HẢ?
Vậy bạn có tin vào Nghiệp không?
Nghiệp (tiếng Phạn: कर्म; IPA: [ˈkərmə] (nghe); tiếng Nam Phạn: kamma) nghĩa là hoạt động, hành động hay công việc;[1] nó cũng đề cập đến nguyên lý tâm linh của nghiệp trong Phật giáo khi các ý định và hành động của một cá nhân có thể ảnh hưởng cá nhân đó trong tương lai.[2]
Các ý định tốt và hành vi tốt sẽ tạo ra nghiệp tốt và hạnh phúc trong tương lai, trái lại ý định xấu và hành vi xấu mang lại nghiệp xấu và sự đau khổ trong tương lai.[3][4]
Karma được liên kết gần với ý niệm đầu thai trong nhiều tôn giáo châu Á.[5] Với các nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại, nghiệp là khái niệm chủ chốt trong Nghiệp (Ấn Độ giáo), Nghiệp (Phật giáo), Nghiệp (Jaina giáo), Sikh giáo,[6] và Đạo giáo.[7]
Các biểu tượng Nghiệp như nút thắt vô tận phổ biến trong nhiều nền văn hóa ở châu Á. Nút dây này có nghĩa là sự liên kết của nguyên nhân và kết quả, một vòng tròn Nghiệp bất tận không có kết thúc.
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nghiệp
Last edited by aptruong; 03-04-2019 at 06:06 AM.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
trả lời vào vấn đề chính đi. Bạn có khả năng nhìn thấy nghiệp ng khác đúng ko?
Theo kinh phật thì người giác ngộ mới thấu rõ dc nghiệp.
Vậy thì một là bạn là ng đã giác ngộ.
Hai là bạn đang phỉ báng kinh phật sai.... vì ai cũng thấy dc nghiệp thì kinh phật đâu còn ý nghĩa gì nữa.
NN thấy không phãi chi “Giác Ngô” thì mới thấy dược nghiệp quả của mình. Khi di “coi” vào “nghiêp quả” thì NN thấy có 2 hương đi. Một cái giốn như “Thần Đạo” và một con đường khác là “Phật Đạo”. Về “Thần Đạo” thì họ nói rằng muốn soi vào “nghiệp quả” của mình thì mình phải thông qua “người” giữ lấy những “hồi sơ” vầ nghiệp quả. Trong khi, Đạo Phật thì không bao giờ có vụ đó. Mình phải tu tập miên mật trong thiền định thì mình mời có cái gọi là “Lậu Tận Thông”. Lậu Tận Thông này không nhất thiết phải đạt thành Phật Quả thì mới có thể thấy được nghiệp chướng của chúng sánh. Khi mà mình đã thấy rõ được nghiệp quả của mình rồi thì có thể giúp cho những người khác làm những việc làm hằng ngày có “hiệu quả” hơn trong đời sống hằng ngày của chúng sanh, ngoài việc khuyên nhũ chúng sanh tu tập như Đức Thế Tôn đã làm hồi xưa.
Thân
NN
To You With Love
Không ai giữ hồ sơ về Nghiệp hết.
Nghiệp được ghi lại bằng các chủng tử trong Tâm ta.
Sổ Sinh tử chỉ mang tính hình tượng để dễ giải thích.
Do nằm trong Tâm nên Nghiệp sắp trổ Quả được phản chiếu lên Chỉ Tay, Tướng Mạo, Tiếng Nói..v.v..
Last edited by aptruong; 07-04-2019 at 05:52 PM.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks