Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:
người giỏi mưu thì không cần bày trận
người giỏi bày trận thì không cần phải đánh
kẻ giỏi đánh thì không thua
kẻ khéo thua thì không chết
hay
Quá hay. Con kính lậy Đức Trần Triều Hiển Thánh Hưng Đạo Đại Vương
Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt
chết không được thì sao...??hi, mình chỉ thik lời nói của Tư Mã Ý (Si Ma Y) thui
đại khái là :
- phép dùng binh đánh được thì đánh
- đánh không được thì giữ
- giữ không được thì chạy
- chạy không được thì hàng
- hàng không được thì chết...
chắc Tư Mã Ý chưa nghĩ xa đến việc này .....
CÁM ƠN !bài đọc rất hay ,quả rất thâm diệu ,tất cả đều do cơ trời xếp đặt quả không sai .:rose:
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
BẠN ƠI, BẠN KỂ VỀ VIỆC XUẤT HIỆN LẠI CUỐN BINH THƯ YẾU LƯỢC NÀY Ở VIỆT NAM ĐI ! SẼ THẤY RẤT THÚ VỊ ĐẤY VÌ CHÚNG TA LẤY LẠI DI SẢN NÀY TỪ NGƯỜI TRUNG QUỐC : QUÂN MINH SANG CƯỚP NƯỚC TA, BẮT NGƯỜI GIỎI, CƯỚP CỦA, CƯỚP DI SẢN, VÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC THỜI ĐÓ RẤT COI TRỌNG TÁC PHẨM NÀY.... HAIZZZZZZZZZZZZ, NHƯNG ĐIỀU NÀY CŨNG LÀM TÔI LO LẮNG VÌ ĐÂY CÓ THỂ LÀ DỊ BẢN !
HAY ! DÙNG BINH MÀ ÔNG CỨ À UÔM NHƯ THẾ THÌ NÓI LÀM GÌ ! BINH GIẢ, QUỐC GIA CHI ĐẠI SỰ. NÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHẾT, SỐNG CỦA NGƯỜI SAU, ĐẾN VIỆC NO ẤM CỦA CON NGƯỜI.
NÓI NHƯ TƯ MÃ Ý NHƯ THẾ THÌ CHÍNH LÀ ĐÃ THUA NGAY CẢ CON TRAI MÌNH LÀ TƯ MÃ CHIÊU RỒI. KHI BỊ VÂY HÃM, THẤY CHIÊU LÀ NGƯỜI HAY GIỞ TRÒ DỌA CHẾT ĐỂ QUÂN SĨ CẢN LẠI, TỪ ĐÓ MỚI ĐOÀN KẾT QUYẾT TỬ. CHA VÀ CON CÓ THỂ KHÁC NHAU.
MÀ SUY CHO CÙNG THÌ CÂU NÓI TRÊN LÀ CỦA NGÀI LA QUÁN TRUNG MỚI PHẢI CHỨ !
MÀ NẾU PHÂN TÍCH KỸ THÌ KỲ THỰC TƯ MÃ Ý LÀ NGƯỜI BIẾT BẮT VÀ BIẾT THẢ, NHỮNG CÁI CHIÊU LỪA ĐỂ NẮM QUYỀN THỐNG SOÁI CỦA TƯ MÃ Ý THÌ THẤY RÕ ĐIỀU ẤY ... VẬY KỲ THỰC LÀ KHÔNG PHẢI LÀ : KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC THÌ GIỮ, KHÔNG GIỮ ĐƯỢC THÌ CHẠY, KHÔNG CHẠY ĐƯỢC THÌ CHẾT ... THẾ MÀ ÔNG CON LẠI CHỈ GIẢ CHẾT ĐỂ KHÍCH QUÂN THÔI ! KHÔN, KHÔN THẬT !
"Cho nên giỏi đọc binh pháp ngàn xưa, thấy có chỗ không thích hợp thì chớ chấp nhận, thấy lời nói bậy thì biết sai lầm, như thế cũng chưa đủ để biết quyết đoán, để phân biệt điều nào đúng, điều nào sai. "
Sư huynh ơi, đoạn gạch chân này chuẩn chưa đấy, có sai gì không ?
anh em có ai còn cuốn này với cuốn hổ trướng khu cơ ko ạ em muốn mua thì làm thế nào ạ
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - Vị Thánh Tướng VN Với Nước Cờ Ảo Diệu Xóa Sổ Nửa Triệu Quân Nguyên
https://youtu.be/1rX0hrtxyQI
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks