Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25
  1. #1

    Mặc định Hạt Giống Tâm Hồn

    Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ
    Khi bạn chịu đựng được nỗi đau của riêng mình và học cách mỉm cười trước những nghịch cảnh .

    Bạn sẽ trở nên dũng cảm
    Khi tự mình vượt qua những nỗi sợ hãi và giúp người khác cũng làm được như thế.

    Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc
    Khi bạn biết cảm nhận vẻ đẹp của một bông hoa.

    Bạn đã biết chia sẻ
    Khi bạn dũng cảm quên đi nỗi đau của riêng mình để thấu hiểu nỗi đau của người khác.

    Bạn đã tiến lên một bước
    Khi bạn nhận ra rằng sự hiểu biết của mình luôn có giới hạn.

    Bạn thành thật
    Khi thừa nhận rằng biết có những lúc bạn đã tự dối lòng.

    Bạn vẫn còn hi vọng vào cuộc sống
    Khi đối với bạn ngày mai luôn có ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua.

    Bạn trở nên chín chắn hơn
    Khi bạn nhìn nhận người khác đúng với bản chất của họ và đối xử với họ theo đúng những gì bạn muốn được đối xử.

    Bạn sẽ khoan dung hơn
    Khi bạn biết tha thứ cho những lỗi lầm của mọi người xung quanh.

    Bạn sẽ là người giàu có

    Khi bạn biết cho đi mà không cần nhận lại.

  2. #2

    Mặc định

    Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết!...

    - Là khi bị mọi người lãng quên.

    - Là khi người bạn yêu dấu nhất từ bỏ chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo .

    - Là khi bạn bày tỏ nỗi niềm sâu kín nhất với một người và bị cười vào mặt.

    - Là khi mọi người quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi khi bạn cần được nâng đỡ tinh thần .

    - Là khi dường như không còn ai trên cõi đời quan tâm đến bạn.

    Chúng ta ai cũng có một vai diễn trên sàn diễn cuộc đời. Chúng ta nên có trách nhiệm với người xung quanh, nói với họ rằng ta yêu mến họ.

    Nếu bạn không quan tâm đến người khác, bạn sẽ bị hững hờ, lạnh nhạt như bạn đã từng như vậy đối với mọi người.

    Trên đây là những dòng chữ của một cô gái trẻ để lại sau khi tìm đến cái chết cách đây không lâu.


    Vậy từ hôm nay chúng ta hãy tập thói quen bày tỏ sự quan tâm đến người khác. Đâu mất gì khi ta mỉm một nụ cười, nắm chặt một bàn tay, nói lên một lời khích lệ hoặc đơn giản là biết lắng nghe khi ai đó có điều muốn tỏ bày cùng bạn.

  3. #3

    Mặc định

    Hãy thử bằng một cách khác xem sao ?

    Hôm ấy là một ngày cuối tháng 7 bình thường như mọi ngày. Tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh của một khách sạn nhỏ ẩn giữa rừng thông và lắng nghe những âm thanh tuyệt vọng của trận chiến sinh tử đang diễn ra cách chỗ tôi ngồi một vài bước chân .



    Đó là một chú ruồi nhỏ đang dốc chút sức lực cuối cùng để vượt qua tấm kính của cửa sổ . Đôi cánh run rẩy như đang kể một câu chuyện bi thảm về chiến lược hành động của nó: cố gắng hơn nữa .

    Nhưng chiến lược ấy không hiệu quả. Những nỗ lực điên cuồng không mang lại chút hi vọng nào. Trớ trêu thay, trận chiến này lại góp phần tạo nên chiếc bẫy cho chính nó .

    Càng cố gắng nó càng mau kiệt sức.Thật vô ích khi chú ruồi cứ nhất định muốn phá vỡ tấm kính bằng sức lực nhỏ bé của mình. Vậy mà nó đã đánh cược cả sự sống để đạt được mục tiêu bằng nỗ lực và sự quyết tâm. Cuối cùng, chú ruồi phải chịu số phận bi đát. Nó kiệt sức và gục chết trên bậu cửa sổ.

    Chỉ cách mười bước chân thôi, cánh cửa đang rộng mở. Chỉ mất mười giây đồng hồ để bay đến đó, và con vật bé nhỏ này sẽ ra được với thế giới bên ngoài mà nó đang tìm kiếm. Chỉ cần một phần nhỏ sức lực đã bỏ phí, nó đã có thể thoát khỏi chiếc bẫy mà nó tự áp đặt cho mình.

    Nếu chú ruồi không khóa chặt mình vào một lối nghĩ duy nhất và thử tìm một cách khác, chú đã tìm ra lối thoát một cách dễ dàng.

    Cố gắng nhiều hơn nữa ko phải lúc nào cũng là giải pháp tất yếu để đạt được thành công. Nó có thể ko hứa hẹn cho những gì bạn đang mong muốn đạt được trong cuộc sống.

    Nhiều khi đó lại là khởi đầu của những vấn đề rắc rối, tồi tệ hơn.Nếu bạn đặt cược mọi hi vọng để tìm thấy một lối thoát duy nhất vào việc cố gắng hết sức trong một mục tiêu hạn hẹp, bạn có thể sẽ phá hủy mọi cơ hội khác của mình.

  4. #4

    Mặc định

    Em tra từ điển chưa?

    Có một chàng trai và một cô gái đem lòng thương mến nhau mà không ai dám bày tỏ, họ giằng co, họ xa lánh và nhiều những cảm xúc mâu thuẫn. Không phải vì họ không hợp nhau hay có rào cản mà là vì đó là mối tình đầu, cả hai đều e dè và do dự vì sợ sự tổn thương thất bại cho mối tình đầu tiên.

    Một buổi tối, chàng trai cẩn thận làm một tấm thiếp, nắn nót viết lên những lời bày tỏ tình cảm thầm kín nhất của mình, nhưng anh không biết phải làm như thế nào đưa được tấm thiệp cho cô gái, anh không đủ can đảm. Sau hồi lâu suy nghĩ, anh ra quán uống vài ly rượu lấy can đảm, và tự tin đi đến nhà cô gái.

    Cô gái vừa mở cửa, thấy anh có mùi rượu tỏ ra không vui. Chàng trai ngồi hồi lâu mà vẫn không dám lấy tấm thiệp ra. Họ cứ ngồi im lặng như thế cho tới khi cô gái tỏ ý muốn chàng trai ra về để cô gái đi ngủ, bằng cách đứng lên tỏ vẻ mệt mỏi và thu dọn từng quyển sách với vẻ uể oải. Chàng trai cầm lấy quyển từ điển, mở ra rồi gập lại. Một lát sau anh viết lên giấy chữ "YOU" rồi hỏi cô gái: "Theo em chữ này đọc như thế nào?"

    - Đọc là "DU". Cô gái thản nhiên đáp.
    - Đọc là "DIU" chứ !".
    - Đọc là "DU".
    - Anh nhớ đọc là "DIU". Từ khi biết chữ này anh vẫn đọc thế mà.
    - Anh sai là cái chắc! Cô gái nói một cách lạnh nhạt. Cô nghĩ, anh ấy say thật rồi.
    - Anh nghĩ chắc đọc là "DIU". Không tin em mở từ điển mà xem.
    - Cô gái đứng dậy. Chàng trai nhìn theo vẻ thất vọng nói thêm một lần nữa như cầu xin:
    - Em tra từ điển xem nào !

    Cô gái thấy mủi lòng nhưng vẫn nhất quyết cho rằng mình là đúng. Cô nghĩ anh ấy say lắm rồi. Thế là cô xuống giọng:
    - Vâng, đọc là "DIU", không cần phải tra tự điển. Anh đọc đúng. Về nghỉ đi, được không?
    - Khoan đã! Có thể anh sai, anh sai!

    Chàng trai sốt ruột tiếp tục năn nỉ:
    - Em làm ơn tra từ điển được không?

    Cô gái bắt đầu nổi giận, đẩy chàng trai ra khỏi cửa.
    - Anh về đi, em sẽ tra từ điển sau có được không?
    - Được

    Cô gái tắt đèn đi ngủ. Nhưng cô chưa kịp nhắm mắt đã thấy tiếng gõ cửa sổ, tiếng gõ nhẹ nhẹ. Trong đêm tối, cô ngồi dậy hỏi:
    - "Ai đấy?".
    - Em tra từ điển chưa? Tiếng chàng trai ngoài cửa sổ.

    Cô gái chửi thầm "Thần kinh", rồi im lặng. Chàng trai lại hỏi :" Em tra tự điển chưa? "
    - Anh đi đi ! Sao anh rắc rối thế !
    - Em đã tra tự điển chưa? Chàng trai vẫn gặng hỏi.
    - Em tra rồi ! Cô gái gắt gỏng đáp
    - Em không dối anh chứ?
    - Không !

    Chàng trai im lặng hồi lâu mới đáp:
    - Em giữ gìn sức khỏe!

    Rồi chàng bước đi, tiếng bước chân xa dần. Chàng trai đi rồi mà cô gái vẫn chưa ngủ được, cô vẫn nghĩ tới câu nói của chàng trai mà cảm thấy có điều gì đó lạ lùng. Cô liền bật dậy, mở tự điển. Ở tờ giấy có chữ "YOU", có kẹp một tấm thiếp đáng yêu , trên ấy là dòng chữ vô cùng quen thuộc: "ANH YÊU EM CHÂN THÀNH. HÃY LÀ BẠN CỦA NHAU EM NHÉ!". Cô đã hiểu tất cả. Lòng cô cảm giác thực sự hạnh phúc, vì cô cũng yêu chàng trai từ rất lâu rồi. Cô tự nhủ rằng ngày mai cô sẽ đến tìm anh và cô sẽ nói cho anh biết là cô đồng ý làm bạn gái anh.

    Nhưng cô gái đã không bao giờ có thể tìm thấy chàng được nữa. Đêm qua, chàng trai nghĩ là cô gái từ chối anh. Nên anh đã uống thêm rượu và trên đường về nhà anh đã ngã vào một chiếc ôtô chạy nhanh trong đêm. Anh đã chết.

    Cô gái đã khóc rất nhiều, cô mở cuốn từ điển tìm từ "YOU" và nhớ câu hỏi mà anh ấy thường hỏi: Em đã tra từ điển chưa?

    Nếu có ai hỏi bạn như thế, chắc chắn bạn phải tra từ điển ngay, có lẽ bạn luôn cho mình đúng, nhưng ai biết trước được lại hoá ra sai. Hãy nghĩ rằng còn một cách đọc khác chăng ...?

  5. #5

    Mặc định

    Một chủ đề khá hay , nhẹ nhàng . rất đúng với tâm hồn LTL

  6. #6
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    ừ, đúng á!

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HOASIM Xem Bài Gởi
    Một chủ đề khá hay , nhẹ nhàng . rất đúng với tâm hồn LTL
    ..........

    Tâm hồn của anh iêu hả, miển bàn, Mật ngọt chết ruồi đó. hihiiii... :D :D
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Thế đấy, cơ hội và hạnh phúc là ở trong tay. Nếu không biết chân quý và nắm lấy thì nó sẽ đi mãi mãi.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  9. #9
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    Ừ, nghe có lí á!

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    ..........

    Tâm hồn của anh iêu hả, miển bàn, Mật ngọt chết ruồi đó. hihiiii... :D :D
    Nếu ruồi mà chết có phải uổng cho hũ mật quá không hở batquantrai .
    Đùa vui vậy thôi để bù lại chút nông nổi sơ suất của cô bé trong chuyện tôi sẽ gửi bài thơ của một cô bé mới 18 tuổi đã từng làm cho người nhạc sỹ phải sửng sốt ngạc nhiên . CHÚC CÁC ĐẤNG NAIM NHI luôn có ý trung nhân tuyệt vời , mãi là tổ ấm hậu thuận cho họ

    Em sẽ đến



    Em sẽ không đến bên an ủi lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa

    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn

    Em không thể theo bước chân anh lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố
    Lỡ đâu phố có thêm người

    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc

    Chỉ khi nào
    Người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến
    để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt anh.

    Nguyễn Lam Điền

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HOASIM Xem Bài Gởi
    Chỉ khi nào
    Người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến
    để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt anh.
    Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
    Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng
    Ôm sầu mà vẫn tươi cười
    Sao em đến đi không nói gì để hồn anh chìm trong nhớ mong.

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZ9ZB8C.html

  12. #12

    Mặc định

    Có một ngày...



    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự rang buộc một tâm hồn.

    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghiã là bình yên.

    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.

    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.

    Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sang, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.

    Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
    Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của những ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

    Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ?
    Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.
    Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.

    Dù bất kỳ điều gì xảy ra
    Tất cả là bắt đầu
    Với tất cả những gì vốn có
    Chờ đón bạn phía truớc.
    Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
    Của ngày mới mang đến.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
    Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng
    Ôm sầu mà vẫn tươi cười


    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZ9ZB8C.html
    Thơ Nguyễn Lam Điền rất tinh tế và sâu sắc đến bất ngờ vì chỉ ở độ tuổi 18 mà nói
    “Người đàn ông trong anh bật khóc ´”chứ không phải “ anh khóc” và những “ giọt tâm hồn”chứ không phải “ giọt nước mắt “
    Mà anh ko khóc thì Lam Điền hổng phải đến .
    Nhưng nam giới cũng cần cảnh giác . Vì họ từng được rèn luyện phải mạnh mẽ rắn rỏi nên ko chịu tuân theo phản ứng tự nhiên . Khi quá tổn thương nếu có một bờ vai tin cây thì tựa vào mà khóc ngon lành , để giải tỏa . làm gi phải biến mình thành chai đá không cần thiết , cứ thuận theo tự nhiên thôi , điều đó hoàn toàn khôn g làm mất vẻ hoành tráng của đấng nam nhi tý nào đâu
    GSBS Tề Quốc Lực là một người Mỹ gốc Hoa. Ông đã từng làm việc cho Tổ chức y tế thế giới (WHO) nhiều năm. Mới đây ông được Bộ y tế Trung Quốc mời về Bắc Kinh nói về sức khỏe. Bài nói của ông được công chúng hoan nghênh và đã được đãng tải trên nhiều tờ báo của Trung Quốc : Trong bài phát biểu có câu :
    “ Nam nhi hữu lệ bất khinh đàn (Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ gì chảy). ……… Cho nên, nếu các vị đau buồn thì phải chảy nước mắt ra, giữ lại không ích gì đâu. “

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Có một ngày...



    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự rang buộc một tâm hồn.

    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghiã là bình yên.

    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.

    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.

    Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sang, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.

    Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
    Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của những ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

    Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ?
    Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.
    Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.

    Dù bất kỳ điều gì xảy ra
    Tất cả là bắt đầu
    Với tất cả những gì vốn có
    Chờ đón bạn phía truớc.
    Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
    Của ngày mới mang đến.
    chà...hình như ngày ấy đến với mình rồi!


    "Em cứ nghĩ em như hoa cỏ may

    Anh là gió lay hồn em thoáng chốc

    Bỗng bất chợt, một sáng choàng tỉnh giấc

    Mới biết rằng cơn gió chỉ vu vơ.

    Em giận hờn ghét lây hoa cỏ may

    Em vò nát ném tung vào vô vọng

    Bỗng nghĩ lại thấy mình thật ngốc

    Gió đã đi đâu dễ sẽ quay về…"
    Last edited by linhxinh88; 11-08-2010 at 03:48 PM.
    Trái tim chết rồi

  15. #15

    Mặc định

    [QUOTE=linhxinh88;166670]chà...hình như ngày ấy đến với mình rồi!
    Tặng linhxinh88 bài trưa vắng -do Mỹ Linh hát mà cho người ấy của bạn nghe nhé

    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/6foUHMIOqD[/FLASH]

  16. #16

    Mặc định

    Cám ơn những dòng thơ sâu lắng nhẹ nhàng của Hoa Sim và Linhxinh nhé. Hy vọng hai bạn sẽ luôn luôn nhận được những niềm vui trong cuộc sống.

  17. #17
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Anh hai cũng phải vui lên nào ! đừng buồn nữa không đa sầu nha anh hai.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Anh hai cũng phải vui lên nào ! đừng buồn nữa không đa sầu nha anh hai.
    Cám ơn em, cứ hát lên cho vui:

    Hát với tôi trong nỗi vui hay trong cơn buồn
    Hát với tôi qua tiếng reo hay bằng lời than
    Đời đẹp thì ta hát vẻ vang
    Đời buồn thì ta hát nỉ non...


    (Hát Với Tôi
    Sáng tác: Phạm Duy)

  19. #19

    Mặc định

    Khi buồn tôi hay nghêu ngao chứ ko phải là hát ( ai nghe thì cũng phát ớn) nhưng tôi hay nghe ca sỹ hát hơn , Những ca sỹ biết hát với tâm trạng của bài hát , tức họ hòa tâm hồn của họ vào đó , hát thật tự nhiên không quá phô sẽ truyền cảm cho khán giả rung động theo rất nhiều . Những ca sỹ cứ cố gào lên thật to, thật rền rỉ bi ai nghe chỉ thấy vỏ ko thấy ruột đâu cả . VD như bài Tuyết rơi nhạc PHÁP , có Ngọc Lan ( hát hơi nhạt một tý ) , Đàm Vĩnh Hưng ( hơi bi ai hơi lụy ) còn Duy Quang hát thì người nghe cảm nhận nỗi buồn nhè nhẹ , se se lạnh của bông tuyết tự nhiên , mà nhịp điệu bài hát vẫn dữ được phách nhịp nhạc rất chuẩn

  20. #20

    Mặc định

    up cho ngày lễ Vu Lan....mang tội sờ pam
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
    By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
  3. giơi thiêu
    By daithuynguu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 08:06 PM
  4. Lợi ích của duy tâm
    By dragonle in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 27-07-2010, 03:11 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •