Em rất muốn gặp trong giấc mơ một người bạn mới mất đột ngột để hỏi thăm và nói lời xin lỗi, có cách nào không các anh chị.
Em rất muốn gặp trong giấc mơ một người bạn mới mất đột ngột để hỏi thăm và nói lời xin lỗi, có cách nào không các anh chị.
còn phải xem ng đó có muốn gặp bạn k nữa... hãy để cho ng bạn đó thấy đc việc đó quan trọng với bnj như nào... biết đâu lúc naò đó bạn y đột ngột xuất hiện... nhg 1 lời khuyên là đừng nên cố nói chuyện với ma, hậu quả khôn lường đấy...
Nếu muốn gặp gở được người âm thì bạn minhhanhdn nên trực tiếp gặp gở bạn tổ sư thầy bùa , để được hướng dẩn thêm.
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Hồi hướng công đức là làm sao ạ?
Chỉ đúng 1/2, sau khi làm việc thiện xong thì nghĩ thầm hay nói nhỏ lả xin hồi hướng công đức này cho người mình cần hồi hướng.
Mấy người khác đâu giống Kưng , vì họ chia sẽ ngay lúc chị post bài kìa , ai như kưng giờ " lục lạo " tìm bài chị post hồi xưa lắc xưa lơ , định hù chị hả ? Xin lỗi kưng , loại như kưng , chị đây chẳng Care đâu .
Kưng đê tiện lắm kưng biết khg ? Kêu BQT làm gì ? Chả ai dám làm đồng bọn với kưng đâu !
Giở hết trò ra chị xem nào ? Chị đây đếch sợ mấy thằng " Trời đánh Thánh đâm " ! Sẵn tiện chị nói luôn , muốn hỏi " lý lịch trích ngang " của chị , thì kêu chị nhé , chị cung cấp cho ! Đừng theo đít chị , hoặc " chơi bẩn " nhé !:kiss:
Tìm lại giấc mơ
Được cái da mặt chị nổi tiếng láng mịn , khg bói ra mụt mụn nào đâu . Kưng đừng lo nhé !
Thứ gì đâu thì kệ người ta , kưng khg thích thì đi qua diển đàn khác mà chơi , có ai níu kéo đâu ? Kưng chắc cũng khg cần ai tiển mà đúng khg ? Lặn đi kưng , cho nước nó trong :rock_on:
Tìm lại giấc mơ
............
hahahahahahahhahahahahhaaaaaaaaaaa................ ......................................hahahahahaha hahahahahahahhaaaaaa..................
Lão buồn thay cho cu thầy bùa, có miệng mà để cho bị sức môi, hahahahhahahaaaaaaaaa............................. ....................................slapping slapping slapping slapping slapping slapping slapping
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
MIệng mày tao thấy đang dính cái thứ tao đi ra ở tolet kìa ! Tưỡng gì toàn là rẻ rách. bới móc đống rác. Thích thì phone a cho cái cây chọt bọc nilon.
Sống sao mà để người ta thương thì khó,còn để người ta ghét, khinh bỉ thì dễ lắm.
Chú em đặt cái nick nghe cũng có học 1 tí mà sao mỡ mồm ra giống mấy lũ mất dạy vô học thế. Thích lôi quá khứ người khác ra nói à ? Sao con trai đàn ông mà tính tình giống mấy thằng đàn bà thế ? Có bị GAY ko ? Anh nói chú em biết nhé. Chơi GAY có ngày bị "thốn ass" đó.
Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.:D :D :D
Vậy mà còn kịp để lại sms trước khi ngất hen , em của chị giỏi ghê :rolling_on_the_floosick032sick032
Thứ 4 chị đi làm rồi , đến thứ 2 mới về ! Chị đi chuẩn bị đồ đạc đây ! Em nhắn lại em gái kia của chị , có gì cứ liên lạc chị nhé !
Rảnh khi nào , chị sẽ vào TGVH khi đó , nên cứ nhắn tin cho chị :kiss:Hôn 2 em gái nhé !
Tìm lại giấc mơ
Thôi đã ngáp thì đi ngũ cho sớm, kẻo mai sáng thức dậy mà còn pha cho papa một ấm trà ngon nhé . rose4 rose4
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks