kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Thương Yêu & Tha Thứ

  1. #1

    Mặc định Thương Yêu & Tha Thứ

    THƯƠNG YÊU VÀ THA THỨ

    Mỗi sáng thức dậy hoặc khi nào rảnh rang, chúng ta thầm ước nguyện trong đầu câu : “Hãy thương yêu và tha thứ”. Thương yêu và tha thứ chính là ý nghĩa chính của đạo đức nhân bản nhân quả.

    • Ước nguyện rằng ngày hôm nay những người tôi gặp dù ác hay thiện tôi đều thương yêu và tha thứ và họ cũng thương yêu và tha thứ cho những người khác.
    • Khi tình cờ chúng ta thấy một người đánh một người, biết rằng mình không giúp hay làm gì được thì chúng ta hãy ước nguyện cho họ hãy thương yêu và tha thứ.
    • Khi ai nạt nộ, sân giận, lớn tiếng hay chửi mắng mình thì hãy nhắc câu “Hãy thương yêu và tha thứ”
    • Khi ai làm trái ý mình hay làm những gì mình không thích thì mình cũng nhắc tâm sẽ thương yêu và tha thứ.
    • Ước nguyện rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều sống thương yêu và tha thứ.

    Mục đích của phương pháp này là trau dồi tâm Từ Bi cho chính mình và cho người. Khi tâm của người ước nguyện thanh thản sẽ giao cảm được với tất cả mọi người mà mình ước nguyện để chuyển hóa những người đó. Do vậy tâm của người sân hận, hận thù sẽ chuyển đổi thành thương yêu và tha thứ.

    Nếu như tình cờ qua TV, radio, internet, quảng cáo, báo chí,v.v… những người ngày hôm đó có ý trả thù, gây chiến tranh, chuẩn bị đi cướp bóc, chuẩn bị làm gì đó bạo lực,v.v… nghe hay thấy được câu này sẽ suy nghĩ lại hành động của mình mà thay đổi ý.

    Do nhắc tâm mỗi ngày sẽ thành một nội lực Ý THỨC LỰC đến lúc nào đó ai giận, chửi mắng hay đánh đập, giết mình, nói lời nói hay làm điều gì trái ý, nghịch lòng mình …tâm mình sẽ BẤT ĐỘNG và THA THỨ thật sự thì sự tu tập viên mãn thực sự.

    Thường thì ai cũng hiểu phải sống Thương Yêu và Tha Thứ nhưng tại sao khi gặp việc thì tâm vẫn sân giận khi ai làm trái ý nghịch long, ai đó đánh đập giết hại mình, trộm cắp đồ của mình, nói dối lừa gạt, nói xấu, nói chỉ trích, chê bai mình,…Đó là vì mình không áp dụng phương pháp nhắc tâm (Tự Kỷ ám thị) Chính nhờ nhắc tâm mỗi ngày hay khi gặp sự việc trên thì dân dần tâm sẽ được ta huấn luyện sống với những đức hạnh thiện. Phương pháp nhắc tâm đóng vai trò quan trọng không thể thiếu được. Không áp dụng phương pháp nhắc tâm thì chúng ta sẽ bị chìm trong biển khổ ác này. Do vậy xin các bạn đừng quên phương pháp nhắc tâm. Đó là chìa khóa của mọi thành công trong cuộc sống.

    *****

  2. #2

    Mặc định

    Nói thì rất hay, nhưng làm không phải dễ, kể cả người tu hành

  3. #3
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    755

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phimanh Xem Bài Gởi
    THƯƠNG YÊU VÀ THA THỨ

    Mỗi sáng thức dậy hoặc khi nào rảnh rang, chúng ta thầm ước nguyện trong đầu câu : “Hãy thương yêu và tha thứ”. Thương yêu và tha thứ chính là ý nghĩa chính của đạo đức nhân bản nhân quả.

    • Ước nguyện rằng ngày hôm nay những người tôi gặp dù ác hay thiện tôi đều thương yêu và tha thứ và họ cũng thương yêu và tha thứ cho những người khác.
    • Khi tình cờ chúng ta thấy một người đánh một người, biết rằng mình không giúp hay làm gì được thì chúng ta hãy ước nguyện cho họ hãy thương yêu và tha thứ.
    • Khi ai nạt nộ, sân giận, lớn tiếng hay chửi mắng mình thì hãy nhắc câu “Hãy thương yêu và tha thứ”
    • Khi ai làm trái ý mình hay làm những gì mình không thích thì mình cũng nhắc tâm sẽ thương yêu và tha thứ.
    • Ước nguyện rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều sống thương yêu và tha thứ.

    Mục đích của phương pháp này là trau dồi tâm Từ Bi cho chính mình và cho người. Khi tâm của người ước nguyện thanh thản sẽ giao cảm được với tất cả mọi người mà mình ước nguyện để chuyển hóa những người đó. Do vậy tâm của người sân hận, hận thù sẽ chuyển đổi thành thương yêu và tha thứ.

    Nếu như tình cờ qua TV, radio, internet, quảng cáo, báo chí,v.v… những người ngày hôm đó có ý trả thù, gây chiến tranh, chuẩn bị đi cướp bóc, chuẩn bị làm gì đó bạo lực,v.v… nghe hay thấy được câu này sẽ suy nghĩ lại hành động của mình mà thay đổi ý.

    Do nhắc tâm mỗi ngày sẽ thành một nội lực Ý THỨC LỰC đến lúc nào đó ai giận, chửi mắng hay đánh đập, giết mình, nói lời nói hay làm điều gì trái ý, nghịch lòng mình …tâm mình sẽ BẤT ĐỘNG và THA THỨ thật sự thì sự tu tập viên mãn thực sự.

    Thường thì ai cũng hiểu phải sống Thương Yêu và Tha Thứ nhưng tại sao khi gặp việc thì tâm vẫn sân giận khi ai làm trái ý nghịch long, ai đó đánh đập giết hại mình, trộm cắp đồ của mình, nói dối lừa gạt, nói xấu, nói chỉ trích, chê bai mình,…Đó là vì mình không áp dụng phương pháp nhắc tâm (Tự Kỷ ám thị) Chính nhờ nhắc tâm mỗi ngày hay khi gặp sự việc trên thì dân dần tâm sẽ được ta huấn luyện sống với những đức hạnh thiện. Phương pháp nhắc tâm đóng vai trò quan trọng không thể thiếu được. Không áp dụng phương pháp nhắc tâm thì chúng ta sẽ bị chìm trong biển khổ ác này. Do vậy xin các bạn đừng quên phương pháp nhắc tâm. Đó là chìa khóa của mọi thành công trong cuộc sống.

    *****
    Chào bạn,
    Theo ý của tôi,bạn đừng nên thực hành cái phương pháp này mà làm bạn thêm mệt và loạn trí ,khi cố gắng chịu đựng những nghịch cảnh đến với bạn ,vì bạn làm như vậy sẻ là "ức chế" ,đến giai đoạn chịu không nổi sẻ là bùng phát ,thì lúc nó ,"mười ba con ma" nó ập vào bạn mảnh liệt hơn .
    Theo tôi ,nếu bạn là người TCG ,thì bạn nên đọc Kinh "Sáng Danh",kinh tuyên xưng của Ba Ngôi ( Chúa Cha ,Chúa Con,và Chúa Thánh Thần ),tức là bạn đang làm cho cái thể tính "Một Chúa Ba NGôi" trong tâm hồn của bạn ,đó là "Bi,Trí,Dũng",bạn cứ đọc kinh đó trong đầu đi ,đừng suy nghỉ gì hết ,chỉ biết đọc kinh đó thôi ( hoặc kinh nào bạn thích )mà phải đọc trong đầu ,trên Đỉnh Đầu của bạn ,một thời gian bạn sẻ thấy hiệu nghiêm ( nhớ đừng suy nghỉ gì cả ,điều này hơi khó với bạn đó ,nhưng hảy cố gắng sẻ thành công ) khi như vậy sẻ bớt nói ,thường mọi chuyện đều do cái miệng mà ra cả ( đương nhiên cái Ý xúi cái miệng nói ra lời ).
    Còn nếu là Phật Giáo thì cũng Niệm một câu Niệm nào đó khi bạn thích ,chỉ với điều kiện đừng suy nghỉ gì hết và cứ niệm hoặc đọc kinh thì bạn sẻ làm được những điều trên dể dàng ( thật ra bạn có cần làm những điều đó đâu ,sự im lặng trong câu Niệm hay Đọc Kinh là giải quyết tất cả )
    Chúc bạn thành công.

  4. #4
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    755

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Hãy nghe bản nhạc trong chữ kí mình đi bạn
    Rất cám ơn đã gởi cho đường link về "Om Mani Padme Hum" của chị. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến sự "tự chiến đấu" của bản thân và không cần đến "sắc tướng" đó hổ trợ ,vì như thế là bị lệ thuộc ,mà tự chúng ta hảy tự tập trong đầu của chính chúng ta ,thì trong tương lai chúng ta sẻ nghe một "Thiên Khúc" trên cả tuyệt vời mà chúng ta không tưởng tượng được cái Âm Thinh của Trời ( Thật ra trong đầu mình thôi) và không sợ bị "cúp điện" hay "hết piles" hoặc cái MP3 bị hư .Vì khi trở nên thường niệm rồi thì sẻ .......Tuyệt vời trên cả tuyệt vời . Hảy cố gắng xử dụng cái mình đang có của cái thân xác tuyệt vời này, khi chúng ta biết phương cách khai phá "nó".Cám ơn chị lần nửa .

  5. #5
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    HI, không biết ai lớn hơn mà gọi chị, là gì vậy huynh?
    hic... hỡi nàng Thanh Mai xinh đẹp và yêu dấu của ta... đại sư huynh Qin ShiHuang khá lớn tuổi... vì thế nàng phát biểu thận trọng chút nhé... và ba cái đại từ nhân xưng trong tiếng Việt quả là rối rắm và tào lao... nàng chớ bận tâm... Ta yêu nàng....

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    hihi...mỗi sáng thức dậy nghe bài này hay nè
    http://www.mp3.zing.vn/bai-hat/Ky-Ng.../IW7E9DB6.html

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 18-02-2011, 01:30 PM
  2. thứ sáu ngày 13..!
    By lenka88 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 16-08-2010, 01:33 PM
  3. Này thì :"Lời kêu gọi thứ 2"
    By vodanhtb in forum Tin tức nóng hổi từ BQT và diễn đàn
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 27-07-2010, 02:53 PM
  4. Thương Sát
    By diệu linh in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-10-2007, 11:09 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •