Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: bạn nghĩ sao về tục phóng sanh

  1. #1

    Mặc định bạn nghĩ sao về tục phóng sanh

    bạn nghĩ sao về tục lệ phóng sanh ở các chùa ?
    theo tới nó ko phù hợp nữa vì phóng sanh hay bắt nhốt đây?
    trước khi có tục lệ phóng sanh thì việc bắt chim cá chỉ để ăn là chính còn bây giờ tới các ngày lễ hội chùa chim, cá cứ bị bắt một cách vô tư để buôn bán nói là sẽ thả nhưng liệu mấy con vật ấy bị nhốt 2,3 ngày bỏ đói thì thả liệu sống nổi ko với lại bắt chúng ra khỏi môi trường chúng đang sống đem vào tp tha lấy gì mà chúng ăn để bay về nhà nhỉ ? theo bạn đây là việc làm nhân đức hay thất đức nào? người mua chim thả có tội ko ta?

  2. #2
    KhôngĐượcNhìn
    Guest

    Mặc định

    Ai làm xấu làm ác kệ họ, mình làm tốt cứ thế mà phát huy. Ai nói ông làm vậy nuôi dưởng bọn đó bắt nhiều hơn, làm thế là ác chứ tốt gì, nghĩ thế là không đúng mình làm tốt sẽ có quả báo tốt, còn ai làm xấu thì có quả báo xấu, nó rất là rạch ròi không có lẫn lộn đâu.

  3. #3

    Mặc định

    bạn có biết thế nào là hệ quả dây truyền ko ? đôi khi lòng tốt lại là việc xấu đấy ? bạn đã gián tiếp gây ra hậu quả đấy
    - phóng sanh có rất nhiều nơi nhiều việc thấy ngoài đời để làm - tại sao phải mua chim mua cá vào chùa mà phóng ( mà lại là chim sẽ cá chép vậy có có phải vô tình làm cho 2 loài này bị bắt nhiều hơn ko) chẳn phải đây là việc làm cố ý để cho các chư thiên chư phật thấy thôi sao ? còn nơi nào ko có thần phật ở đó thì kệ lũ súc vật chúng mày tiền tao ko dư vd: như vào quán ăn thịt rừng .......
    - vậy là phước sao ? bắt thả ,thả rồi lại bắt phước là thế đó? có phải vô tình bạn tạo ra thêm 1 ngành kinh doanh mua bán chim, cá ở chùa ko? bạn chỉ lo cho bạn kệ mặt hậu quả xung quanh ra sao là tốt à
    - 10 tỉ người như bạn chỉ biết bỏ tiền ra mua thôi mặc thằng nào nó bắt thì kệ chắc chim và cá chết ráo hết wa
    Last edited by hacdoclong; 13-03-2008 at 04:45 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Hacdoclong nền tảng tôn giáo của bạn là gì ? bạn có quan điểm chủ đạo khi va chạm cuộc đời không ?
    Nếu có chắc chắn bạn sẽ không nêu lên một câu hỏi như vậy

  5. #5

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kìnhdương Xem Bài Gởi
    Hacdoclong nền tảng tôn giáo của bạn là gì ? bạn có quan điểm chủ đạo khi va chạm cuộc đời không ?
    Nếu có chắc chắn bạn sẽ không nêu lên một câu hỏi như vậy
    Bạn có thể nói rõ hơn về quan điểm mà bạn đề cập không?
    Trước giờ mình cũng cảm thấy có gì không ổn về tục phóng sinh và có cảm giác giống như câu nói "Lấy vải thưa che mắt thánh" mà mình từng nghe vậy.
    Thú thật, mình cũng có vài lần xem qua website này và đây là lần đầu tiên mình tham gia với chủ ý là học hỏi.
    Rất mong được học hỏi thêm nhiều điều hay từ các vị tiền bối!..:)

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Trước tiên là phải để cho cái tâm mình trong sáng.. tiếp đến là vô vi - đừng suy nghĩ nhiều về việc bắt - thả - bắt. Bạn bỏ tiền ra mua cá, mua chim. Bạn thả nó âu cũng là việc thiện. Còn người bắt hay những kẻ đầu cơ đợi bạn thả ra rồi bắt lại âu họ cũng chỉ là phàm nhân. Họ làm như vậy cũng chỉ nhằm mục đích mưu sinh, tồn tại trong cõi trần tục này, nó là quy luật cuộc sống.
    Nếu bạn theo con đường chân tu thì những quy luật cuộc sống ấy không đáng để bạn phải suy nghĩ. Mà bạn không suy nghĩ tức là bạn không tồn tại.. bạn không tồn tại tức là bạn bất tử. Hie hie..
    MrLove cũng muốn theo con đường chân tu, tiếc là nhiệm vụ, trách nhiệm với cuộc sống, với thế giới này còn nhiều nên chưa thể bước đi, đành dừng chân suy ngẫm, hành động với cái tâm trong sáng, mong khi chết đi sẽ được lên thiên đường. ^^

  7. #7

    Mặc định

    tui củng có đọc báo nó nói tụi bán cắt lông cánh cho chim khỏi bay thả ra là chụo dzô bán típ nhưng đó là do tụi nó nghiệp tụi nó thì sau này tụi nó chịula2m việc tốt mà con đắn đo ko thả cá chép thì thả lươn có gì đâu sợ tốn kém mà ko có phước đức chứ gì pó tay bạn rùi đó
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MrLove Xem Bài Gởi
    Trước tiên là phải để cho cái tâm mình trong sáng.. tiếp đến là vô vi - đừng suy nghĩ nhiều về việc bắt - thả - bắt. Bạn bỏ tiền ra mua cá, mua chim. Bạn thả nó âu cũng là việc thiện. Còn người bắt hay những kẻ đầu cơ đợi bạn thả ra rồi bắt lại âu họ cũng chỉ là phàm nhân. Họ làm như vậy cũng chỉ nhằm mục đích mưu sinh, tồn tại trong cõi trần tục này, nó là quy luật cuộc sống.
    Nếu bạn theo con đường chân tu thì những quy luật cuộc sống ấy không đáng để bạn phải suy nghĩ. Mà bạn không suy nghĩ tức là bạn không tồn tại.. bạn không tồn tại tức là bạn bất tử. Hie hie..
    MrLove cũng muốn theo con đường chân tu, tiếc là nhiệm vụ, trách nhiệm với cuộc sống, với thế giới này còn nhiều nên chưa thể bước đi, đành dừng chân suy ngẫm, hành động với cái tâm trong sáng, mong khi chết đi sẽ được lên thiên đường. ^^
    Rất cảm ơn câu trả lời của bạn. Mình cũng cảm nhận được điều bạn nói là đúng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó mình vẫn cảm thấy không ổn lắm:).
    Nguyên nhân có thể do cái nhìn của mình quá thực tế, mình không hiểu được những qui luật nhân quả của tục phóng sinh hay do những người tham gia phóng sinh không hiểu hết những qui luật của tục phóng sinh v.v...:)Ở đây mình không dám luận bàn và chỉ mong ai đó có thể giải thích sâu rộng hơn về những thắc mắc của mình.

  9. #9
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Phóng sinh đơn giản có thể hiểu là trả lại sự tự do (giải thoát sinh mạng - tính mạng), thoát khỏi nơi tù túng, lồng, trại, chuồng.. thường dùng cho động vật (con người thì dùng Phóng thích).
    Nhưng phóng sinh chỉ đúng nghĩa trong điều kiện, trường hợp ngẫu nhiên. Như bạn Hacdoclong nói là nếu nhốt chúng 2,3 ngày trong lồng, khi thả ra chắc gì chúng còn sức để mà bay, mà sống nữa?
    Bạn trucduyen99 có thể tham khảo thêm về tục Phóng sinh tại link
    http://www.thuvienhoasen.org/phathanhphatgiao-36.htm
    Thân ái!

  10. #10

    Mặc định

    Có một lần đi du lịch cùng cơ quan. Trong lịch trình có ghé qua núi Bà Đen (Tây Ninh). Tôi rất ít khi đi chùa. (Xin giải thích một chút về lý do này.Theo suy nghĩ của tôi chùa chiềng là một nơi thanh tịnh, thanh cao, các bậc sư thầy là những người đáng kính có tâm hồn trong sạch. Nhưng tôi cảm nhận được vẫn có một cái gì đó không thanh tao, không trong sạch ở một số ngôi chùa, một số bậc sư thầy mà đôi lần tôi đã gặp. (Ở đây tôi không nói là tất cả)
    Đi đến chùa cốt để cái tâm được thanh tịnh. Nhưng nếu đến đó gặp chuyện bất bình thì chỉ làm cho tâm hồn thêm nặng nề hơn. Với lại, tôi cũng không biết cầu nguyện gì khi đi chùa nên quyết định không đi).
    Hôm ghé núi Bà Đen vì không biết khấn gì nên sau khi thắp nhang xong (chỉ xá 3 xá rồi cắm) tôi quang sát các hoạt động chung quanh. Người bố thí cũng có, cúng dường cũng có, người giàu sang, kẻ đói rách, người thành tâm kẻ lợi dụng móc túi…
    Sau khi ra về thật sự trong lòng không được thanh thản như mọi người vẫn thường nói” Đi chùa để thấy tâm được nhẹ nhàng hơn”. Có rất nhiều điều đáng nói nhưng ở đây tôi chỉ nói về cảm nhận của mình về việc phóng sinh.
    Trên đường đi lên ngọn đồi nhỏ có một chỗ thờ cúng (không biết gọi là gì) tôi đã gặp rất nhiều chim sẻ đậu trên các bậc thang leo lên núi. Đưa tay tóm 1 con rồi 2, 3 rồi nhiều con nữa rất thích thú vì thấy chúng dạn dĩ. Có lẽ do chùa nuôi vì ở đây thường xuyên có đông người nên chúng quen không sợ. Túm 2 vạt áo lại vừa leo lên đồi vừa lượm bỏ vào mà chúng cũng không bay ra. Leo được 1 lúc thì gặp một người bạn trong đoàn và khoe với anh ấy. Lúc đó mới biết chúng là một trong những con chim phóng sinh sở dĩ chúng dạn như vậy vì cứ bị bắt đi bắt lại nhiều lần nên mệt không bay nổi. Lúc này xem kỹ lại tôi và phát hiện ra chúng ốm, rất ốm, run rẩy không biết vì đói hay vì sợ hãy. Thả ra chúng không thể bay lên được nữa. Một vài con cố bay lên rồi té xuống. Thật sự không biết làm sao chỉ thấy trong lòng rất xót. Nếu bỏ chúng lại thì sợ chúng sẽ chết vì đói. Nếu mang về nuôi thì không thể mang hết được vì chung quanh đó còn rất nhiều con. Lúc trở xuống tôi và anh bạn đi tìm người bán chim phóng sinh. Trong 1 cái lồng khoảng 5 tấc vuông dày đặc chim là chim. Vài người phụ nữ trắng tròn đeo đầy vòng vàng đang mua chúng, người ta bán chục. Mỗi người mua vài chục con rồi thả cho chúng bay đi. Cách đó vài mét một vài người cùi tay chân nhem nhuốc giơ chiếc ca nhựa đóng đầy cáu bẩn ra xin nhưng họ thản nhiên cười nói đi ngang qua và có lẽ người đàn ông gầy ốm này rồi sẽ đi nhặt lại những chú chim run rẩy như tôi vừa nhặt chúng.
    Sau khi ra về và cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi họ làm như vậy để làm gì?..
    Theo như bạn MrLove có nói “Trước tiên là phải để cho cái tâm mình trong sáng.. tiếp đến là vô vi - đừng suy nghĩ nhiều về việc bắt - thả - bắt. Bạn bỏ tiền ra mua cá, mua chim. Bạn thả nó âu cũng là việc thiện. Còn người bắt hay những kẻ đầu cơ đợi bạn thả ra rồi bắt lại âu họ cũng chỉ là phàm nhân. Họ làm như vậy cũng chỉ nhằm mục đích mưu sinh, tồn tại trong cõi trần tục này, nó là quy luật cuộc sống.
    Nếu bạn theo con đường chân tu thì những quy luật cuộc sống ấy không đáng để bạn phải suy nghĩ. Mà bạn không suy nghĩ tức là bạn không tồn tại.. bạn không tồn tại tức là bạn bất tử.”
    Xin thưa với bạn là tôi không thể làm được những gì như bạn nói bỡi vì tôi biết tôi sẽ tử, bỡi tôi đang tồn tại và vì tôi đã và đang suy nghĩ rất nhiều.
    Xin thưa một chút về những điều tôi nghĩ. Trong xã hội này có cầu ắt sẽ có cung. Bạn có nghĩ không, nếu không có người có nhu cầu phóng sinh thì sẽ không có người bán chim hay bất cứ con gì khác để phóng sinh. Mục đích của việc phóng sinh không phải là đang làm việc thiện hay sao. Họ làm như vậy cốt là để tích đức cho mình và giải cứu cho con vật đang gặp nạn kia. Nhưng cuối cùng con vật khốn khổ kia sẽ ra sao? Và cái họ đang tích đó là gì?
    Tôi nói như vậy rồi chắc có người sẽ nghĩ anh ta không bán phóng sinh thì sẽ bán cho người ta ăn thịt. Nhưng nếu họ ra chợ mua chim thịt phóng sinh thì ý nghĩa của nó lại khác nữa.

  11. #11

    Mặc định

    Cảm ơn bạn Mr LOVE. Nếu bạn gửi nhanh hơn một chút thì mình đã không nói nhiều đến vậy:).
    Bài viết rất hay.
    Thanks!..

  12. #12
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trucduyen99 Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn Mr LOVE. Nếu bạn gửi nhanh hơn một chút thì mình đã không nói nhiều đến vậy:).
    Bài viết rất hay.
    Thanks!..
    Ọc ọc, đang định giải thích thì.. hie hie, potay! Mà thanks thì bắt tay 1 cái, click 1 cái.. Thanks xuông thì thanks làm j`. Hie hie!
    Last edited by MrLove; 02-04-2008 at 04:01 PM.

  13. #13

    Mặc định

    Cho mình hỏi tất cả các bạn đã từng xem diễn đàn này (và những người đã từng phóng sanh)1 câu nhé.
    Có bạn nào bị muỗi cắn mà vì lòng từ bi , hiếu sinh, vị tha mà không nỡ ra tay sát hại nó không.
    Mình thì không làm vậy được, tại nó cắn đau quá. :mad:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HienNhuMeo Xem Bài Gởi
    Cho mình hỏi tất cả các bạn đã từng xem diễn đàn này (và những người đã từng phóng sanh)1 câu nhé.
    Có bạn nào bị muỗi cắn mà vì lòng từ bi , hiếu sinh, vị tha mà không nỡ ra tay sát hại nó không.
    Mình thì không làm vậy được, tại nó cắn đau quá. :mad:
    Mình nghĩ bạn so sánh như vậy là ko đúng rồi. Loài muỗi là động vật độc ác sống ký sinh trên thân thể các loài khác gây ra các bệnh truyền nhiễm chẳng hạn như bệnh sốt rét, hoặc bệnh sốt xuất huyết, chúng chỉ mang lại những điều thiệt hại mà không mang một ý nghĩa tương hỗ giúp đỡ hoặc có ích nào cho loài người cả, con người giữ lại chúng chỉ là hại ngược lại mình mà thôi, chính vì thế ko một ai có thể dụng cái tâm từ bi của mình với một loài mà vô tri vô giác ví như là loài thực vật vậy!

    Trở lại với việc phóng sinh thì theo Candy nếu thực lòng mong muốn cứu giải cho các sinh linh đang gần sắp bị giết chết thì việc phóng sinh này hoàn toàn mang ý nghĩa của lòng từ bi và nhân đạo, nhưng tiếc thay có một số kẻ bất lương đã lợi dụng lòng nhân đạo này để mà bắt rồi nhốt những sinh linh đáng thương tội nghiệp, chẳng hạn như là: chim, cá hoặc rùa...v.v..để rồi khi có những kẻ khác cảm thương cho các sinh linh tội nghiệp này để rồi mua, rồi thả chúng nhưng đã không biết mà vô tình khi chúng được thả rồi sẽ bị lạnh hoặc đói mà sẽ chết sau đó. Thì chung quy cái nghiệp quả chỉ thuộc về những kẻ bất lương kia mà thôi. :icon_evil:

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Candy Xem Bài Gởi
    Mình nghĩ bạn so sánh như vậy là ko đúng rồi. Loài muỗi là động vật độc ác sống ký sinh trên thân thể các loài khác gây ra các bệnh truyền nhiễm chẳng hạn như bệnh sốt rét, hoặc bệnh sốt xuất huyết, chúng chỉ mang lại những điều thiệt hại mà không mang một ý nghĩa tương hỗ giúp đỡ hoặc có ích nào cho loài người cả, con người giữ lại chúng chỉ là hại ngược lại mình mà thôi, chính vì thế ko một ai có thể dụng cái tâm từ bi của mình với một loài mà vô tri vô giác ví như là loài thực vật vậy!
    :icon_evil:
    Cho mình hỏi bạn Candy một câu nhé!
    Theo bạn như thế nào thì được gọi là độc ác?. và với bạn thì con vật nào được bạn xem là con vật độc ác nhất???
    Tôi là ai mà còn khi giấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai...là ai...là ai.....
    Mà yêu quá đời này..là..lá..la....
    :051:

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trucduyen99 Xem Bài Gởi
    Cho mình hỏi bạn Candy một câu nhé!
    Theo bạn như thế nào thì được gọi là độc ác?. và với bạn thì con vật nào được bạn xem là con vật độc ác nhất???
    Bạn hỏi thế nào là độc ác ư, Candy xin được trả lời bạn trucduyen đây. Trước hết nói về con người (là loài bậc cấp cao nhất trong các loài của vũ trụ) thì độc ác được chia làm hai 2 loại:
    1- Độc ác biểu hiện thấy được qua hành động, chẳng hạn như hành vi giết người khác hoặc những kẻ khát máu giết người chỉ vì sở thích.
    2-Độc ác không biểu hiện qua hành động, mà trong tâm thức luôn cảm thấy ghanh ghét hoặc đố kỵ với những kẻ hơn mình và khi thấy người mình ghét bị gặp phải vấn đề nan giải hoặc nguy nan nào đó thì ta lại lấy làm hả hê và thỏa mãn với sự đau khổ của người mà ta ghét. Khi con người đã trở nên, đạt đến mức cực điểm của sự độc ác thì tức là không bao giờ giác ngộ được cái chân thiện nhân thì loại này sẽ mãi bị siêu sinh làm thân kiếp súc sanh mà thôi. Vì thế nói về loài động vật độc ác thì không thể có lòng từ bi với chúng được. Trên đời này thì có vô số các loài vật động ác, chẳng hạn như : Hổ, sư tử, beo, cá sấu…..là những loài nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của con người bất kỳ vào lúc nào. Nhưng không phải vì chúng độc ác như thế mà ta lại tiêu diệt hết cả thảy chỉ khi nào chúng xâm phạm làm hại đến ta thì ta chống trả tự vệ mà giết lại. Thường thì những người bị Hổ hay các con vật độc ác khác cắn phải hoặc xâm phạm đến tính mạng chẳng qua là vì trong tâm thức của con người ấy hiện diện sự ác độc nhiều hơn chân thiện nên cái quả của con người ấy được dẫn dắt đến với loài thú dữ như thế hoặc gặp những trường hợp thương tâm nào đó chẳng hạn như tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động hoặc khi vừa sanh ra mà bị mất mát khiếm khuyết cái thân thể, thì vào cái thời điểm mất mát đau thương ấy thì con người đó vốn đã mang nhiều nhân xấu sẽ phải ngẫm nghĩ lại vì sao ta lại phải bị như thế???.

    Trở lại vấn đề của loài muỗi thì muỗi được hình thành từ loài lăn quăn cho cá ăn, mà lăn quăn thì được sinh sản ra từ đất, nó cũng chỉ là loài động vật bậc thấp cũng như là loài thực vật mà không có bộ óc mà thôi, thế nên loài muỗi ắt hẳn phải là loài ác độc vô cảm (thực vật) rồi, ta giết chúng mà chẳng sợ một nghiệp báo ứng nào cả, chúng chỉ được sinh ra từ những chất thảy, dơ trong vũ trụ mà thôi. Và “Gần đây nhất, tháng 2.2008, các nhà khoa học Thái Lan và Pháp công bố là đã phát hiện vi-rút H5N1 trong máu của muỗi. Theo đó, khi phân tích máu của những con muỗi ở gần các trang trại gà bị nhiễm H5N1 ở Thái Lan trong năm 2005 đã cho kết quả như trên. Trước đó, các nhà khoa học Nhật Bản công bố kết quả một công trình nghiên cứu cũng cho biết, trong máu của ruồi hút máu sống xung quanh trại gà bị nhiễm cúm gia cầm có chứa vi-rút H5N1”, mời bạn xem tiếp ở link này nhé http://tintuc.timnhanh.com/doi_song/...0325/35A740E1/.

    Để trả lời câu hỏi thứ 2 của bạn thì đối với Candy loài ruồi, muỗi là độc ác hơn cả.

    Mong rằng câu trả lời của mình sẽ không làm phật ý của bạn!

    Thân mến.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Không Thấy Được Xem Bài Gởi
    con vợ là con độc ác nhất:yb663::yb663::yb663:
    :icon_evil: Bạn Không Thấy Được nói nhảm quá!

  18. #18

    Mặc định

    Minh rat dong tinh voi ban hacdoclong va ban truc duyen 99

  19. #19

    Mặc định

    này bạn đừng wan trọng nó ở đâu ! hãy biết rằng khi đau khổ đến , gia đình bất hòa có bệnh nặng ... thì phóng sanh là việc làm tốt nhất để biến đổi tất cả , nhanh nhất hữu hiệu nhất và tương đương với niệm phật , vì phóng sanh là cứu vạn vạn vị phật trong tương lai vậy

  20. #20

    Mặc định

    Theo tôi thì việc phóng sinh không phải là chỉ làm ở chùa chiền mà phải làm ở mọi nơi , bạn cũng không nên trách những người đi buôn thú cho người khác phóng sinh . Họ làm thế cũng chỉ vì mưu sinh thôi . Thử nghĩ xem nếu như không có người mua những con thú mà họ bắt được thì chúng sẽ ra sao đây ? Người có lòng tốt thì đem nó đi phóng sinh như chúng ta , nhưng phần lớn là đem bán cho người khác với những mục đích khác nhau , hay là biến chúng thành món ăn của họ cũng thế thôi . Vì thế nên mình làm phúc thì cũng chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều cả , miễn sao không trái với lương tâm của mình là được .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •