Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 30

Ðề tài: Tặng bạn ngôi sao biếc !

  1. #1

    Mặc định Tặng bạn ngôi sao biếc !

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Khong phải đâu KC à. Tại TGVH này có bùa yêu ngải lú đó, hay bị trấn yểm gì đó nên mới lưu luyến đấy thôi. Chẳng tin cứ hỏi bên bùa ngải mà xem. hì hì đừng giận nhá. KC có chuyên gì mà buồn mà thấy khóc hoài vậy/
    Tigon xin thay mặt bạn Kiencanghp của tui, trả lời cho những théc méc của bạn :

    TGVH không có bùa ngãi gì đâu bạn à.
    Thật ra TGVH này cũng như Ngôi nhà hoa hồng vậy đó, tặng bạn bài : NGÔI NHÀ HOA HỒNG nhé !

    http://music7.langnghe.net/media/Duo...Hoa%20Hong.mp3

    Thân mến.
    tigon

  2. #2

    Mặc định Tặng muội ngoisaobiec đờ yêu quý.

    Xin lỗi tỷ ngoisaobiec, mình nhầm rùi !
    Last edited by timbangai; 13-03-2008 at 06:34 PM. Lý do: post nhầm bài

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timbangai Xem Bài Gởi
    Xin lỗi tỷ ngoisaobiec, mình nhầm rùi !
    " đ yêu quí " là gì vậy? tôi vào tán chuyện đôi câu cho vui thôi , không làm hại ai. Tại sao tìmbangai lại vậy. . Còn quan hệ của KC, tg.,timbangai.... nói với nhau trên diễn đàn như thế nào , vô tình vào chơi, đôi câu vô thưởng vô phạt cho vui ,mà vô tình ảnh hưởng đến mọi người thì thôi . Mà tại sao timbangai lại "đ yêu quí tôi" vậy? Hay KC, Tg, tìmbangai là 1 người. @tigon: ai vào đây mà chả buồn, đâu phải chỉ Kiêncanghp. Tìmbangai "đ yêu quí tôi" cũng phải. Vì tôi đâu phải là tỷ. Nhưng đừng nói thế KC à. Gớm phức tạp quá...
    Last edited by ngoisaobiec; 13-03-2008 at 09:02 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    " đ yêu quí " là gì vậy? tôi vào tán chuyện đôi câu cho vui thôi , không làm hại ai. Tại sao tìmbangai lại vậy. . Còn quan hệ của KC, tg.,timbangai.... nói với nhau trên diễn đàn như thế nào , vô tình vào chơi, đôi câu vô thưởng vô phạt ,mà vô tình ảnh hưởng đến mọi người thì thôi . Mà tại sao timbangai lại "đ yêu quí tôi" vậy? Hay KC, Tg, tìmbangai là 1 người. @tigon: ai vào đây mà chả buồn, đâu phải chỉ Kiêncanghp. Tìmbangai "đ yêu quí tôi" cũng phải. Vì tôi đâu phải là tỷ. Nhưng đừng nói thế KC à. Gớm phức tạp quá...
    :) Thân gửi bạn ngoisaobiec: mình thấy bạn có vẻ căng thẳng về vấn đề…khúc mắc gì ấy nhỉ? 3 người : chị KIENCANGHP, tigon (banglang) và timbangai là 3 người hoàn toàn khác nhau bạn à, mình thấy tỷ Kiencanghp có ý tốt đối với mọi người thôi mà, mong bạn đừng tỏ vẻ thắc mắc mãi mà sinh ra bận lòng nhé, hoan hỷ nhé bạn.

    Với câu “ đờ yêu dấu” thì cũng giống như là bạn yêu dấu thôi ngoisaobiec à, hình như cách gọi….thân này xuất phát từ miền Bắc thì phải, mình nghe thấy đâu đó trên diễn đàn này 2 lần rồi nên biết đấy thôi.

    Mình tặng bạn bài nhạc này nhé : http://music.vuilen.com/play.php?alb...0&songid=15711, hoan hỷ vui vẻ nhé bạn!


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by Candy; 13-03-2008 at 11:46 PM.

  5. #5

    Mặc định

    [QUOTE=Candy;


    Ừ, mình hơi căng thẳng. Không phải " tỏ vẻ thắc mắc" mà thắc mắc thật. Tỏ vẻ để làm gì, được mất gi chứ. mà thôi không thắc mắc nữa nếu phiền mọi người. Mình thì mình yêu quí cả những người "đờ yêu quí" mình. Mình nghĩ đơn giản là những người vào TGVH là những người có đạo... Nhưng đúng là như huynh Lãng tử nói có cả nhặng nữa.
    Last edited by ngoisaobiec; 13-03-2008 at 09:35 PM.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi


    Ừ, mình hơi căng thẳng. Không phải " tỏ vẻ thắc mắc" mà thắc mắc thật. Tỏ vẻ để làm gì, được mất gi chứ. mà thôi không thắc mắc nữa nếu phiền mọi người. Mình thì mình yêu quí cả những người "đờ yêu quí" mình. Mình nghĩ đơn giản là những người vào TGVH là những người có đạo... Nhưng đúng là như huynh Lãng tử nói có cả nhặng nữa.
    Uầy, bạn à, thật sự mình cũng đang mắc cái lỗi thắc mắc như bạn đây, vì mình thấy bạn đã sửa đổi nội dung bài viết đến cả 3 lần mà mình và bạn cũng chỉ là những người vào đây để thư giãn hay học hỏi từ những điều hay phải ko bạn, nhưng mình thấy bạn cứ mãi khúc mắc mãi cái chuyện gọi là chuyện riêng gì ấy của chị kiencang, tigon…. ,rồi sinh ra bận lòng rồi còn đồng tình với câu “nhặng” gì nữa ấy, mình thì ko quan tâm nhặng hay ruồi gì cả, việc gì tốt thì đáng để mình học hỏi, việc xấu thì….tránh xa vậy.
    Last edited by Candy; 13-03-2008 at 11:46 PM.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    " đ yêu quí " là gì vậy? tôi vào tán chuyện đôi câu cho vui thôi , không làm hại ai. Tại sao tìmbangai lại vậy. . Còn quan hệ của KC, tg.,timbangai.... nói với nhau trên diễn đàn như thế nào , vô tình vào chơi, đôi câu vô thưởng vô phạt cho vui ,mà vô tình ảnh hưởng đến mọi người thì thôi . Mà tại sao timbangai lại "đ yêu quí tôi" vậy? Hay KC, Tg, tìmbangai là 1 người. @tigon: ai vào đây mà chả buồn, đâu phải chỉ Kiêncanghp. Tìmbangai "đ yêu quí tôi" cũng phải. Vì tôi đâu phải là tỷ. Nhưng đừng nói thế KC à. Gớm phức tạp quá...
    Hắc hắc ... ôi Ngoisaobiec ơi là cô giáo ơi ! Kiencang tôi đang cười nghiêng ngả vì bạn nè trời ạh !

    Tôi là tôi, là Kiencang hay khóc nhè nhưng yêu đời và hok biết giận hờn nè bạn iu quí của tôi. Sao bạn lại nói KC, tg, timbangai là một nhỉ ? bạn thấy chúng tôi có giống nhau hok ? hay là bạn đang dùng chiêu này cho tôi khỏi buồn nhỉ ?

    Ắc oh ! cảm ơn bạn nhiều nhé, bạn ơi ! tháng này hình như Kiencang có sao quả tạ chiếu thái dương hay sao ấy bạn ạh, đen đủi ghê... thôi phủi phui hết đi nhỉ bạn nhỉ ? còn bạn cũng đừng giận như vậy nhé, là phụ nữ níu bạn hay giận là vết nhăn xuất hiện liền đó bạn, phải giữ gìn vẻ đẹp thanh xuân nhé !

    Chúc bạn CN đi hữu hình vui vẻ, uống giùm cho Kiencang 1 cốc trà TÀ SÙA nhé bạn !

    KIENCANGHP.:D
    心燈

  8. #8

    Mặc định

    @candy Ừ, mình rất cẩn trọng trong câu chữ. Dù là mạng ảo không ai biết mình là ai. Bởi thấy mọi người uống cà phê ở bên quán xả STRESS mình vô tình đùa vui vài câu, không cẩn trọng 1 chút ,chắc nói năng động đến ai đó nên họ "ko yêu quí" mình . Cứ giao lưu như ở TÌNH KHÚC HAY của KC có phải nhẹ không... BÀICAHYVONG do NSND LÊDUNG hát thật tuyệt.Mà thôi có lẽ mình sẽ không vào đây nữa .Vĩnh biêt TGVH.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    @candy Ừ, mình rất cẩn trọng trong câu chữ. Dù là mạng ảo không ai biết mình là ai. Bởi thấy mọi người uống cà phê ở bên quán xả STRESS mình vô tình đùa vui vài câu, không cẩn trọng 1 chút ,chắc nói năng động đến ai đó nên họ "ko yêu quí" mình . Cứ giao lưu như ở TÌNH KHÚC HAY của KC có phải nhẹ không... BÀICAHYVONG do NSND LÊDUNG hát thật tuyệt.Mà thôi có lẽ mình sẽ không vào đây nữa .Vĩnh biêt TGVH.
    Bạn à, bạn nhạy cảm quá thật rồi, mình cũng mong bạn giải tỏa được khúc mắc với tỷ kien.... và mọi chuyện đang ấm ức trong lòng bạn, thôi thì, mình đành nói thật vậy, mong tỷ kiencang và tigon thông cảm cho Candy nhé :yb663:, thật ra đó là chuyện khúc mắc giữa tỷ kiencanghp và tigon trước kia đó bạn à, nếu bạn đọc “ Thư ngỏ gởi Tigon” thì sẽ rõ thôi. Uầy, mình ko tiện nói thêm nhiều nữa đâu, mong ai đó đừng nói Candy đang làm chuyện “ruồi nhặng” là được rồi :icon_redface:, mình rất mong bạn ngoisaobiec đừng vì hiểu lầm nho nhỏ kia mà ấm ức ra đi, hãy ở lại trò chuyện với mọi người và Candy bạn nhé !
    Last edited by Candy; 13-03-2008 at 11:47 PM. Lý do: chỉnh lỗi chính tả

  10. #10

    Mặc định

    @ Candy : cám ơn bạn đã giải thích dùm tigon :) nãy giờ bận 888 ko biết ,chứ tigon phải giải thích tận tình mới đúng.

    @ ngoisaobiec : mong bạn ở lại chơi, bạn cứ pm cho mình (giống như hồi chiều đó) mình sẽ giải thích & làm hết khả năng để giúp bạn vui vẻ thoải mái với TGVH. :yb663:

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tigon Xem Bài Gởi
    @ Candy : cám ơn bạn đã giải thích dùm tigon :) nãy giờ bận 888 ko biết ,chứ tigon phải giải thích tận tình mới đúng.

    @ ngoisaobiec : mong bạn ở lại chơi, bạn cứ pm cho mình (giống như hồi chiều đó) mình sẽ giải thích & làm hết khả năng để giúp bạn vui vẻ thoải mái với TGVH. :yb663:
    Tigon dễ thương quá hén :). Chúc bạn và mọi người vui vẻ !

  12. #12

    Mặc định

    @Candy:Mình không khúc mắc gì với Kiencanghp, Tigon, banglang cả--Việc ấm ức trong lòng là tại sao Tìm bạn gai lại văng tục vào bài hát tigon tặng cho mình. Mình rất buồn bực từ tối đi làm về đến giờ vì chuyên ấy. Mình rât cám ơn cái đêm banglang post bài Lêdung hát và BAI CA KHÔNG TÊN SỐ2. Và bài NIỆM KHÚC CUỐI của KC .
    @KIẾN À. Mình không đến hiện hình ở Hội quán nữa. timbangai làm mình mất cảm hứng đi gặp các cao nhân để học hỏi rồi. À, nhiều nếp nhăn từ bé, nên nhiều thêm chút nữa cũng không sao.
    Last edited by ngoisaobiec; 13-03-2008 at 11:23 PM.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    @Candy:Mình không khúc mắc gì với Kiencanghp, Tigon, banglang cả--Việc ấm ức trong lòng là tại sao Tìm bạn gai lại văng tục vào bài hát tigon tặng cho mình. Mình rất buồn bực từ tối đi làm về đến giờ vì chuyên ấy. Mình rât cám ơn cái đêm banglang post bài Lêdung hát và BAI CA KHÔNG TÊN SỐ2. Và bài NIỆM KHÚC CUỐI của KC .
    @KIẾN À. Mình không đến hiện hình ở Hội quán nữa. timbangai làm mình mất cảm hứng đi gặp các cao nhân để học hỏi rồi. À, nhiều nếp nhăn từ bé, nên nhiều thêm chút nữa cũng không sao.
    :eek: Ô, bây giờ thì thật sự mình đang thắc mắc giống như bạn rồi ngoisaobiec ạ, mình có thấy timbangai gì ấy edit bài viết nhưng với nội dung chỉnh sửa post nhầm bài thôi, còn việc như ngoisaobiec nói thì mình chưa được đọc qua, rõ là….Candy bắt đầu thấy ruồi nhặng bay đến rồi đây, khiếp thật.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    @Candy:Mình không khúc mắc gì với Kiencanghp, Tigon, banglang cả--Việc ấm ức trong lòng là tại sao Tìm bạn gai lại văng tục vào bài hát tigon tặng cho mình. Mình rất buồn bực từ tối đi làm về đến giờ vì chuyên ấy. Mình rât cám ơn cái đêm banglang post bài Lêdung hát và BAI CA KHÔNG TÊN SỐ2. Và bài NIỆM KHÚC CUỐI của KC .
    @KIẾN À. Mình không đến hiện hình ở Hội quán nữa. timbangai làm mình mất cảm hứng đi gặp các cao nhân để học hỏi rồi. À, nhiều nếp nhăn từ bé, nên nhiều thêm chút nữa cũng không sao.
    GIẢI THÍCH VỚI BẠN!

    @ ngoisaobiec : lúc chiều tigon có vào xem (lúc nhận pm của bạn đó) tigon có xem thấy timbangai post bản nhạc "Anh Rất Nhớ Em" có lẽ cậu ấy nhầm bạn với người quen của cậu ấy , thật ra tựa bài này là "Em rất nhớ anh" timbangai đổi tựa là có ý chọc vui thôi, chứ không "văng tục " gì đâu bạn ạ. Có lẽ bạn không quen với việc nhí nhố như thế, tigon là chị kết nghĩa dĩ nhiên phải cáo lỗi thay. :icon_redface:

    Vài hàng giải thích mong bạn bỏ qua.:yb663:

  15. #15

    Mặc định Nội Dung Bài TBG post

    :listen: ANH RẤT NHỚ EM

    BaamBoo Video Alpha



    Huynh
    TGB

    p/s : tigon thấy bài này hay nên đã copy về , nay đưa lên mời các bạn cùng xem. Bài này không có ý "văng tục" gì bạn ạ.

    link nhạc :

    http://music7.langnghe.net/media/Le/...0Nho%20Anh.mp3

    Last edited by tigon; 14-03-2008 at 11:25 AM. Lý do: sửa nhạc

  16. #16

    Mặc định

    @ Xin lỗi mọi người , bực quá nói "ruồi nhặng" theo huynh Lãng tử cho nhẹ chút thôi. Không có ai như vậy ở đây đâu. Timbangai nhầm mà . Thấy cũng nhẹ người...

  17. #17

    Mặc định

    @tigon: bạn về trang1, xem tựa đề timbangai viết gì. Còn bài hát thì mình không nghe được. Và cũng không nghe vì bực mình quá . Không phải nội dung bài hát.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    @tigon: bạn về trang1, xem tựa đề timbangai viết gì. Còn bài hát thì mình không nghe được. Và cũng không nghe vì bực mình quá . Không phải nội dung bài hát.
    Trùi ui, bạn bạn Ngôi Sao Biếc ới ơi ! Tuy bạn NSB mới tham gia DĐ nhưng tigon có cảm giác bạn rất là thân quen với tigon đó :icon_redface:

    Xin bạn bớt bực mà nghe tigon kể sự tình : tối qua đi ngủ không biết để trả lời bạn sớm, sáng nay có linh tính hay sao mà chạy vội té cầu thang như là có người đuổi bắt ấy ... , té rùi thì phải gãy chân thôi, gãy chân thì phải bó bột thui, bó bột thì hóc...huhuhu ! :icon_redface:

    Thế là xin nhờ vào topic này post cái bài "Vầng TRăng Khóc". Gãy chân thì phải nằm viện thôi, xin vắng 1 thời gian (có lý do chính đáng) hy vọng cái bài này thay cho nỗi lòng của tigon giúp bạn thư giãn sau giờ phút làm việc mệt mỏi :):)

    Chúc các bạn ngày làm việc thoải mái. (@Candy,Kiencanghp,timbangai)


    VẦNG TRĂNG KHÓC


    BaamBoo Video Alpha



    link nhạc :

    http://1234.nghenhac.info/vn1/song%2...%e1%bb%8dc.mp3

    Last edited by tigon; 14-03-2008 at 11:31 AM. Lý do: sửa nhạc

  19. #19

    Mặc định

    @ngoisaobiec:
    Đừng có bỏ đi nha, timbangai đã nói là nhầm người rùi mà!

    Vui lên nè. Hôm nay header sao không link nhạc được vậy nhỉ?:icon_rolleyes:
    Thôi chép lời mà tặng ngoisaobiec cho hạ hỏa nè. Mưa xuống thì có nóng đến mấy cũng phải mát đó mà:)


    MƯA HỒNG


    Trời ươm nắng cho mây hồng
    Mây qua mau em nghiêng sầu
    Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
    Mây âm thầm mang gió lên
    Người ngồi đó trông mưa nguồn
    Ôi yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá như vẫn xanh
    Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng

    Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau

    Người ngồi xuống mây ngang đầu
    Mong em qua, bao nhiêu chiều
    Vòng tay đã xanh xao nhiều
    Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du
    Người ngồi xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  20. #20

    Mặc định

    Mắc cười quá, sao mà dạo này lắm thứ chuyện buồn cười thế. Tính nghe nhạc ai dè vào lại thấy toàn là lời mà chả có nhạc. Đến bà hít đờ cũng góp lời luôn thì hết biết. Tỷ Kien mau lập cái topic chỉ có nhạc cấm có lời nghe cho nó vui vẻ nào, chứ toàn thấy cãi cọ đau đầu quá.
    Thế gian riêng một mình tôi
    Phiêu diêu lãng đãng mây trời núi sông

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •