kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Nhìn thấy ma hay ảo ảnh thị giác, sự bất thường của não bộ?

  1. #1

    Mặc định Nhìn thấy ma hay ảo ảnh thị giác, sự bất thường của não bộ?

    Bộ não con người vô cùng phức tạp nhưng bạn có tin là chúng cũng dễ dàng bị đánh lừa bộ não với các ảo giác quang học. Những ví dụ ảo ảnh thị giác dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy, bộ não đang "phản bội" bạn.

    1. Căn phòng Ames

    Căn phòng Ames là một loại ảo ảnh thị giác, sử dụng một căn phòng bị bóp méo để đánh lừa người nhìn.



    Như ở hình vẽ dưới đây, thực chất căn phòng này không có hình chữ nhật như ta tưởng tượng mà có hình thang.

    Vị trí của người A là ở xa hơn cuối góc phòng nên trông họ sẽ nhỏ hơn theo quy luật xa gần nhưng ta cứ ngỡ họ đang đứng ở vị trí gần hơn.


    Bởi lẽ não bộ chúng ta luôn “cứng đầu” cho rằng, căn phòng nào cũng có hình chữ nhật và bắt ta phải nghĩ rằng đây là một căn phòng hình chữ nhật.



    2. Ghế đa chiều

    Chiếc ghế đặc biệt này được thiết kế với rất nhiều chi tiết... thừa, hai bên ghế không hoàn toàn được chạm khắc đối xứng với nhau như những chiếc ghế thường thấy.



    Do khéo léo sử dụng góc nhìn khuất - các bộ phận thừa che đi chi tiết thật của chiếc ghế cùng với việc não bộ đã quá quen thuộc với hình ảnh chiếc ghế thông thường đã tạo nên cảm giác giả về hướng ngồi được của ghế.

    3. Nghệ thuật xếp chữ



    Bằng cách thay đổi vị trí góc nhìn và sử dụng những con chữ có kích thước khác nhau, lợi dụng quy luật xa gần, các chữ sẽ trở nên có kích thước bằng nhau, tạo nên từ có nghĩa.

    Bạn có thể thấy một cách chơi chữ khá thú vị trong bức hình - Silent (Yên lặng) – Listen (Lắng nghe).

    4. Ảo giác di chuyển không đều

    Các đường kẻ màu đen đã làm rối loạn khả năng tiếp nhận hình ảnh của mắt, khiến cho ta cảm thấy các ô màu di chuyển không đều.



  2. #2

    Mặc định

    5. Hình vẽ lơ lửng



    Lại thêm một ảo ảnh thị giác nữa sử dụng góc nhìn: với một góc nhìn phù hợp, dường như vết sơn trên tường tạo thành một chữ X nằm lơ lửng giữa căn phòng.

    6. Tam giác Penrose

    Tam giác Penrose là một ảo ảnh nổi tiếng được tạo ra lần đầu tiên bởi Oscar Reutersvärd - một nghệ sĩ Thụy Điển. Sau này, ảo ảnh được phát triển bởi nhà toán học Penrose và còn được gọi là tam giác bất khả thi.



    7. Tờ giấy đổi màu

    Ảo giác về màu sắc lần đầu tiên được phát hiện bởi giáo sư Edward Adelson. Ông đã chứng minh rằng, bộ não dễ bị đánh lừa trong việc xác định màu sắc trong bóng râm.



    Thí nghiệm của ông cho thấy con người rất khó nhận biết được sự thay đổi nhỏ về độ tương phản của một màu trong bóng râm, giống như màu xám trong bức ảnh trên.
    Do đó bộ não buộc phải phán đoán và cách đơn giản nhất là “bắt” ta phải nghĩ rằng miếng giấy đó có màu giống với màu xung quanh.

    8. Ảo giác xa gần



    Sử dụng quy luật xa gần, các vật dụng với kích thước không bình thường trong căn phòng này làm ta lẫn lộn về vật thật vật giả.

    9. Ảo ảnh Jastrow



    Do hình dáng đặc biệt của hai miếng kim loại, người xem đã đánh lừa về kích thước giống nhau của mình.

    Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy hai miếng kim loại lúc đầu được so sánh có vị trí khởi đầu không ngang bằng nhau, dẫn tới việc nhìn thấy một miếng dài hơn so với miếng còn lại.

  3. #3

    Mặc định



    Mỗi điểm chấm trong số 12 chấm sẽ biến mất trong khoảng 0,1 giây, di chuyển theo vòng tròn. Nếu bạn nhìn chằm chằm vào dấu cộng ở giữa, đầu tiên bạn sẽ nhìn thấy một điểm màu xanh lá cây đang chạy, sau đó các chấm xung quanh sẽ bắt đầu biến mất hoàn toàn.




    Đây là một trong những ảo giác kinh điển nhưng luôn gây được hứng thú cho rất nhiều người

    Tương tự như ảo ảnh "xanh hay xám", việc tập trung ánh nhìn của bạn vào dấu cộng đen ở tâm vòng tròn khiến mắt nhanh chóng rơi vào tình trạng "choáng".

    Và sau khoảng 10 giây, bạn bắt đầu có cảm giác vòng tròn chuyển động rất nhanh và bỗng dưng biến sáng màu xanh lá cây.

    Đừng tự dằn vặt bản thân bởi khi click xem kết quả, bạn sẽ thấy nhiều người bị lừa giống mình ghê gớm!


  4. #4

    Mặc định

    Các rối loạn tâm thần thường gặp ở người sử dụng ma túy đá

    - Người bệnh mắc hoang tưởng suy diễn: có những ý nghĩ sai lầm nhưng lại tin là có thật.

    - Tư duy vang thành tiếng (bệnh nhân nghĩ điều gì thì điều ấy xuất hiện thành tiếng nói nghe thấy trong đầu), tư duy của mình bị phát thanh hay bị đánh cắp (có ai lấy mất).

    - Bệnh nhân cho rằng ý nghĩ, cảm xúc, hành vi của mình bị ai đó, một sức mạnh nào đó tạo ra và điều khiển, họ bị chi phối bởi các phương tiện khác nhau (tia vũ trụ, tia laze, ma lực phù phép...) và họ ở trạng thái hoàn toàn bị động.

    - Bệnh nhân nghe thấy những lới nói mà thực tế không có, đang bình luận, thảo luận với nhau về hành vi, ý nghĩ của bệnh nhân, nguy hiểm hơn là nghe thấy những lời lăng mạ, chửi bới hoặc thúc giục làm một việc cụ thể nào đó. (Ví dụ: Rủ nhau đi tự tử, hoặc sát hại một người nào đó...)

  5. #5

    Mặc định

    Hầu hết những người có khả năng ngoại cảm đều bị bệnh tâm thần, cần phải điều trị (!?)

    Nếu vô thức tự ám thị là Chúa, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành Chúa, nếu tự ám thị là liệt sĩ, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành liệt sĩ. Theo Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, chuyện áp vong ở nước ta ầm ĩ trong thời gian gần đây gây sốc và ngạc nhiên cho toàn xã hội, nhưng với người Mỹ và người châu Âu thì nó chẳng có gì ngạc nhiên.

    Cách đây cả trăm năm, ở Mỹ và châu Âu cũng nở rộ hiện tượng này. Tuy nhiên, sau khi các nhà khoa học nghiên cứu nghiêm túc, thì họ đã kết luận không có chuyện linh hồn nhập lung tung vào người như thế. Người Mỹ đã công bố một số công trình nghiên cứu, giải mã hiện tượng này. Tiếc rằng, chưa có ai dịch ra tiếng Việt để công chúng sáng tỏ.

  6. #6

    Mặc định

    Bkav đưa ra những thông tin ở trên và có thể rằng:

    1. Có những hiện tượng nhìn thấy ma, quỷ (nhìn bù nhìn rơm tưởng ma, nhìn thấy đốm sáng bốc ra từ mộ tưởng ma chơi, quỷ hiện hình ...), trong những trường hợp này bộ óc vẫn hoạt động bình thường nhưng thị giác bị đánh lừa (như chúng ta thấy trong các ví dụ trên).

    2. Có khi chúng ta đang tin tưởng về một điều gì đó (hoặc một hệ thống nào đó như thế giới thần tiên, ma quỷ, cô hồn các đảng, ...), bộ óc ta sẽ nhào nặn, xây dựng mọi thứ theo những suy nghĩ tin tưởng đó; kết quả là chúng ta sẽ cố gắng giải thích và trong những hoàn cảnh đặc biệt chúng ta nhìn thấy sự vật hiện ra giống hoặc có vẻ giống như những hình ảnh/ý nghĩ đã được ám thị trong đầu.

    3. Đôi khi bộ não trong những hoàn cảnh đặc biệt, chịu những tác động đặc biệt sẽ phát sinh ra những ảo giác về hình ảnh, âm thanh (như những người nghiện ma túy, những người đồng cốt, những người gần chết khát trên sa mạc nhìn thấy hồ nước, rất nhiều nhà ngoại cảm bỗng dưng có khả năng sau những sự cố như điện giật, chó cắn vv...)

    4. Những người công phu thấy hiện tượng bay nhảy, nhìn thấy hình ảnh, nghe thấy âm thanh của tiên phật trong đầu vv... cũng là ảo giác, ảo ảnh, ảo thanh do phương pháp họ đang tập luyện thực chất là sự ám thị và là sự tác động vào hệ thần kinh não bộ một cách có hệ thống, diễn ra trong một thời gian dài. Có ý kiến rằng do những phương pháp đó ức chế ý thức làm cho tưởng thức hoạt động nên mới có hiện tượng như vậy.

    Những ý kiến trên là những suy nghĩ riêng của Bkav. Hy vọng khoa học tiến triển để có thể khám phá nhiều hơn về não bộ, đến khi đó nhiều vấn đề đang tranh luận hiện nay sẽ được làm sáng tỏ.
    Last edited by Bkav; 09-04-2018 at 04:21 PM.

  7. #7

    Mặc định

    bạn muốn thấy ma quỷ ko?

    Dễ lắm, bạn có thể nhờ hoặc pm hỏi bạn Nhật Nguyệt ấy :D

  8. #8

    Mặc định

    Bạn Bkav đủ duyên đọc hồi kí của ni sư nickname là CuuBaoLong nhé. 1 ni sư từ bi đức hạnh theo truyền thống Theravada viết về cõi giới vô hình nhé, ni sư giờ không viết bài nữa nhưng những bài ni sư viết đọc thấm đó.
    cuubaolong.wordpress.com
    Facebook: https://www.facebook.com/namo.bhaisajyaguru
    Skype: hung.tranvan2209

  9. #9

    Mặc định

    Ở youtube cũng có bai ke chuyen của Thầy Cuu Bao Long rất hay được đọc lại tu bai viết của Thầy trên TGVH này.
    Ept nghe mà thích lắm.

  10. #10

    Mặc định

    Heee. Người chưa bao giờ có căn duyên tiếp xúc với cảnh giới vô hình nên ko tin là phải nhưng đùng vì ko thầy mà phỉ báng những người đã thấy. Cũng như lúc trước mình còn là sinh viên theo chủ nghĩa vô thần nên nói làm gì trên đời có ma vì sống gần nghĩa địa mà có bao giờ thấy ma với cỏ đâu mãi sau này tu mật tông thi tiep xúc với nhiều cảnh giới vô thần thì mới hiếu những gì mình suy nghĩ trước kia thật ấu trĩ. A di Đà phật.
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi
    Heee. Người chưa bao giờ có căn duyên tiếp xúc với cảnh giới vô hình nên ko tin là phải nhưng đùng vì ko thầy mà phỉ báng những người đã thấy. Cũng như lúc trước mình còn là sinh viên theo chủ nghĩa vô thần nên nói làm gì trên đời có ma vì sống gần nghĩa địa mà có bao giờ thấy ma với cỏ đâu mãi sau này tu mật tông thi tiep xúc với nhiều cảnh giới vô thần thì mới hiếu những gì mình suy nghĩ trước kia thật ấu trĩ. A di Đà phật.
    Người chưa bao giờ có căn duyên tiếp xúc với Chánh Tạng Nikaya nên tin (tưởng) cảnh giới vô hình là phải, nhưng đừng vì người khác không tin (tưởng) giống mình mà phỉ báng những người ấy.

    Cũng như lúc trước SMC từng tin (tưởng) mình thấy ma, có ma, có cảnh giới vô hình nên yếu đuối, van xin, sợ đi đêm, sợ bị bẻ cổ vặn giò... nhưng sau này tiếp xúc Chánh Tạng Pali Nikaya, tìm hiểu - tư duy về 5 uẩn thì mới hiểu những gì "như thật biết" chứ không còn là... tin...tưởng, và tự cười mình chỉ giỏi tin... tưởng... !!!

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    Người chưa bao giờ có căn duyên tiếp xúc với Chánh Tạng Nikaya nên tin (tưởng) cảnh giới vô hình là phải, nhưng đừng vì người khác không tin (tưởng) giống mình mà phỉ báng những người ấy.

    Cũng như lúc trước SMC từng tin (tưởng) mình thấy ma, có ma, có cảnh giới vô hình nên yếu đuối, van xin, sợ đi đêm, sợ bị bẻ cổ vặn giò... nhưng sau này tiếp xúc Chánh Tạng Pali Nikaya, tìm hiểu - tư duy về 5 uẩn thì mới hiểu những gì "như thật biết" chứ không còn là... tin...tưởng, và tự cười mình chỉ giỏi tin... tưởng... !!!

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    haaaaaa, chưa chắc gì smc đã đọc và nguyên cứu và hiểu thâm sâu kinh điển Nguyên Thủy bằng mình. Ủa vì sao thấy ma mà sợ, vì sao lại yếu đuối, vì sao sợ đi đêm, vì sao sợ bẻ cổ vặn giò...Ông tu nó tầm bậy hoặc do trí tuệ vô minh mới sợ những điều đó rồi quay qua phỉ báng đại thừa. Pháp chỉ là phương tiện nó ko có lỗi chỉ lỗi ở người tu tầm bậy thôi. A di đà Phật!
    Last edited by phapchieumt; 19-04-2018 at 01:49 PM.
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  13. #13
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi
    haaaaaa, chưa chắc gì smc đã đọc và nguyên cứu và hiểu thâm sâu kinh điển Nguyên Thủy bằng mình. Ủa vì sao thấy ma mà sợ, vì sao lại yếu đuối, vì sao sợ đi đêm, vì sao sợ bẻ cổ vặn giò...Ông tu nó tầm bậy hoặc do trí tuệ vô minh mới sợ những điều đó rồi quay qua phỉ báng đại thừa. Pháp chỉ là phương tiện nó ko có lỗi chỉ lỗi ở người tu tầm bậy thôi. A di đà Phật!
    - Không, bạn hiểu sai ý SMC rồi.

    SMC chỉ nói là: lúc trước cứ nghĩ mình "thấy" ma, rồi sợ, rồi yếu đuối... Nhưng sau này thì không (không có nghĩa là SMC nói "không có ma")! Trong cái thấy... chỉ là cái thấy...

    Ngay từ đầu, quan điểm của SMC không đi theo trả lời theo kiểu "có ma không" (Có - Không); mà SMC chỉ quan tâm đến việc "cõi tưởng tri" và "tường tri cõi". Tương tự, SMC cũng không trả lời theo kiểu CÓ - KHÔNG cảnh giới vô hình.

    Thế nào là tưởng tri? Thế nào là tuệ tri? Thế nào là liễu tri? Thế nào là thắng tri? Giữa "có" và "không có" chưa bàn ở đây, giữa tưởng tri và liễu tri là cái đang bàn ở đây.

    Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  14. #14

    Mặc định

    Vấn đề này rồi sẽ được chứng minh bởi khoa học, và những gì chưa biết, chưa thấy, chưa nghe, chưa tiếp xúc, thì khoa học vẫn đang nghiên cứu và tìm tòi. Ở thời điểm hiện tại thì khoa học chưa thể tìm ra nguyên lý của nó, nhưng có thể mai sau ở đời con cháu chắt chít chóe chút chét,....của mình về sau có thể biết, cứ mà chờ xem. Ví dụ như: các hiện tượng về mây, mưa, sấm, chớp,...lúc khoa học chưa phát triển thì con người cho rằng do 1 vị thần linh nào đó làm ra vậy thôi. Chớ vội tin và cũng chớ nên bát bỏ khi mình chưa từng trải qua cận tử nghiệp.

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
    Vấn đề này rồi sẽ được chứng minh bởi khoa học, và những gì chưa biết, chưa thấy, chưa nghe, chưa tiếp xúc, thì khoa học vẫn đang nghiên cứu và tìm tòi. Ở thời điểm hiện tại thì khoa học chưa thể tìm ra nguyên lý của nó, nhưng có thể mai sau ở đời con cháu chắt chít chóe chút chét,....của mình về sau có thể biết, cứ mà chờ xem. Ví dụ như: các hiện tượng về mây, mưa, sấm, chớp,...lúc khoa học chưa phát triển thì con người cho rằng do 1 vị thần linh nào đó làm ra vậy thôi.
    - Chắc chắn là như vậy!

    Như từng có một thời gian dài người ta cũng nghĩ là MA... đè khi nhiều người trải qua hiện tướng "bóng đè"!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •