Chúa người ta còn giết được, ông trời người ta còn mắng được, Phật người ta còn oán trách được thì ông thầy có nghĩa lý gì đâu...
Chúa người ta còn giết được, ông trời người ta còn mắng được, Phật người ta còn oán trách được thì ông thầy có nghĩa lý gì đâu...
em nghĩ cô vodinh không giận mà
...........
Chào buổi sáng, chưa kịp đi uống cafe thì đã lên cái topi rắc rối này rồi, chán thiệt, lúc ban đầu thì hô hào đấm đá với nhau, đang đến hồi gay cấn , rồi hồi sau thì lại có cuộc chiến võ mồm cũng không kém phần tranh chấp bất phân thắng bại, giửa hai người đàn bà mà còn hơn cái chợ, surrender thui , cho lão xin can, :shame_on_you: có gì đó còn mâu thuẩn thì hảy ngồi lại bên nhau cùng chung miếng cau trầu để mở đầu câu chuyện không của riêng ai. rose4 rose4
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
mày mà mở mệng ra gọi chúng sanh là con rồi tự xưng này nọ và nói cứu người này người kia là tao gặp đâu chửi đó và mày phải bỏ tật ăn cắp
---------------------------------------------------------
TÔI KO ĂN CẮP CỦA AI!TẠI SAO BẮT TỘI CỦA TÔI ĂN CẮP, TÔI ĐI TRỊ BỆNH NGƯỜI TA GỌI TÔI LÀ THẦY HAY GỌI LÀ GÌ?TÔI DẠY THIỀN CHO BAO NGƯỜI HỌC CHẲNG LẺ HỌ GỌI TÔI LÀ GÌ??TÔI ĐI CỨU TRỢ NGƯỜI NGHÈO NGƯỜI TA GỌI TÔI LÀ GÌ???LÀM NGƯỜI PHẢI BIẾT PHÂN MINH ,TÔI KO KÊU AI LÀ CON CẢ , KO XƯNG AI , TÔI LÀ BỒ TÁT CẢ ,KẺ VÔ MINH HAM DANH HAM LỢI MỚI TỰ XƯNG ,SAU BÀI NÀY CHO TẤT CẢ CÁC ĐẠO HỮU SUY NGHỈ ĐI ,NGƯỜI ĐI TRỊ BỆNH CỨU BỆNH , MÌNH GỌI LÀ THẰNG HAY LÀ THẦY
Vô Định tu chứng kiểu này chết rồi, càng tu càng hơn thua. Danh nghĩa thầy tôi không có, ai xúc phạm tôi sẽ sẽ sẽ ...ếm đó nhà
---------------------------------------ĐẠO HỮU CỨ YÊN TÂM TÔI CHỈ CỨU BỆNH ,CHỨ KO ẾM HẠI AI,TỪ KHI TÔI BỊ HAI NGƯỜI ĐÃ KÍCH , TÔI KO DÙNG LỜI ÁC ĐỂ HẠI ,CHỈ CÓ NGƯỜI MÀ TÂM DÃ THÚ MỚI DÙNG LỜI ĐỂ HẠI NGƯỜI VÀO CHỔ BẤT NHÂN BẤT NGHĨA MÀ THÔI
a lô alô đính chính nè:như trí không phải đệ tử của minh đai .mà minh đai ơi như trí không phải đệ tử của minh đài,như trí không phải đệ tử của ai trong diễn đàn này cả,như trí có sư phụ nhưng sư phụ như trí không biết gì về mạng và vi tính cả.,minh đai à mà như trí nhận minh đai làm sư phụ hồi nào mà minh đai đòi đuổi như trí ra phái môn í quên môn phái,
CÔ NĂM HẬU ƠI,cô nói lại với minh đai đi biết như trí là ai mà nói vậy,mà diễn đàn mà biết ai mà nói thôi như trí thông cảm ,tại sao minh đai oán hận minh đài dữ vậy,vậy là hai người quen biết nhau ngoài đời thật à
có được thân người rất là khó
sao không dụng thân người để giúp đỡ người già trẻ em côi cút ,tỷ minh đài à
dù cho gió bão dù cho thị phi dù cho những việc mình không làm mà người ta gieo oán,thì tỷ minh oan làm gì,tỷ thường nói với muội,người ta chửi mình niệm a di đà phật,người ta đánh mình niệm chú đại bi không hờn hay trách móc chi đó là hạnh bồ tát mà thôi tỷ đừng để mình cuốn vào vòng xoáy oan gia này chi nữa ,
ÂY trách tui kìa, bữa đó sẵn dịp đi công chuyện về ghé ngang luôn, rủ sao kịp, vậy mà nỡ trách tui huhu
PHẠM CAO NGUYỄN LONG
Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui
Thôi lão bớt giận mời qua quán của Lão đây làm thơ nhé :D
PHẠM CAO NGUYỄN LONG
Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui
thánh cô nói đúng đó tỷ vo dinh ví dụ như ở nhà tỷ là mẹ nhưng khi ra ngoài thì đâu thể gặp ai cũng xưng mẹ rồi kêu họ là con, tỷ chữa bệnh cho người nào thì người đó biết và người đó gọi tỷ là thầy nhưng sau đó ko phải tỷ đi đâu gặp ai cũng xưng thầy còn nếu tỷ lên diễn đàn tỷ nói là chỉ xưng hô thầy hoặc mẹ và con với đệ tử của tỷ thì tỷ nên viết cho rõ đệ tử của tỷ là ai để tránh có sự hiểu lầm ko hay .còn ai ko thích tỷ vo dinh thì đừng vào coi bài tỷ ấy viết và ko được chửi rủa như vậy ko ai phiền ai
đạo nử thần magut đạo mới nha thánh cô
các lảo ơi kiểu anỳ chúng ta phải nhờ thánh cô giới thiệu về môn phái anỳ cho biết mới đc
Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng
Hết khẩu chiến rồi ak các bác :( gây cấn quá hihi từ đầu đến giờ mấy ông này đọc ếm post lên mà còn post sai chính tả thiếu chữ vậy mà vẫn linh ứng hay thật ngôn ngữ huyền thuật quá đa dạng đệ phải xin theo học mới được ;) hihi Đạo nào mà đạo tóc rối nghe kì quá thanhco ơi giới thiệu cho đệ biết chút ít được không??? ;)
Mô phật !tui xưng mẹ gọi người là con hồi nào,?con của tui làm gì mà NHIỀU quá vậy mấy ông!mà tui cũng ko XƯNG tui là thầy hồi nào???tui cũng chưa xưng mình là bồ tát hồi nào? mấy ông ?chỉ có tên minh đai đó quá hiếu thắng dùng thủ đoạn muốn hại người ,nổi máu tâm ác lên mới hại tui,vu oan ,gá họa tui mà thui ,
huynh mekongcusi đúng là hiểu nhiều biết rộng thật :)
:rose:
thông báo có kẻ xấu có người xài binh như trí lơ tơ mơ rồi niệm phật mới an được nè,thôi như trí xin rút lui sợ quá rồi,để sức khỏe để còn làm việc,rútttttttttttttttt
lão ma bà này ngu mà lì ,bây giờ lão bà có muốn làm thầy hay bồ tất e ko còn gạt ai được nữa rồi vì cả diễn đàn này ai cũng biết mặt bà chai như đít khỉ rồi và xạo bà cố luôn mục đích vạch mặt lão bà đã hoàn thành .ko có chuyện làm buồn cứ vào đây ông sẵn sàng tiếp cháu
--------------------------------------------------------------
HA...HA.......HA SƯ ĐỆ, TRƯỚC KHOÁI LÀM ÔNG NỘI NAY ,LẠI MUỐN LÀM ÔNG NỘI CỦA VO-DINH HE....CŨNG QUẢ LÀ VUI ĐÓ , MẶT CỦA CON CHAI CHƯA BẰNG ÔNG NỘI ĐÂU
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks